1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lo âu , lại những nỗi lo đến thường trực quanh mình ...
    Cái oi bức càng oi bức hơn .... Mắt lại thêm nếp nhăn nữa .... Lúc thì như thằng điên , hành động điên cuồng , lúc lại ngồi im ... Để mặc mọi thứ đi qua .... Khỉ gió ....
  2. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mình đã hiểu cảm giác ghét một đứa đến muốn xúc đất đổ đi là như thế nào rồi. Cảm giác bực tức. Khó chịu. Đang xem tivi, thấy nó đi vào. Nói oang oang. Chỉ muốn đạp cho nó một phát. Sáng nay, ngồi xem ti vi với nó. Tự dưng, nó bảo, mày là đứa con gái đáng ghét nhất mà tao từng gặp. Tức mình.Tao cũng ghét mày không kém. Hai bên gân cổ lên như chuẩn bị cãi nhau đến nơi. Hê, thật là sung sướng.
    Kể ra, sống cùng với nhau, Minh bảo nên nhẫn nhịn. Minh bảo nó cảm giác chẳng yêu, chẳng ghét gì cả. Còn mình thì hay chơi kiểu hưng phấn. Yêu ghét ầm ĩ cả lên. Nhiều khi phát mệt.
    Đến khi nào, ta thực sự trưởng thành, lúc ấy ta có thể bao dung cho tất cả. Đến khi nào nhỉ? Mình chẳng biết có lúc ấy không nữa.
  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Sáng lên toà soạn, có mỗi một mình. Àh quên fải kể cái vụ chạy vòng quanh Việt Trì để in được 1 trang rưỡi văn bản, ôi đến chết mất. Và nó được trả giá bằng 3000K, với cái số tiền đó mình có thể in được 10 tờ ấy chứ quá đáng. Lên phòng ngồi chán một hồi rồi về. Chiều không lên nữa ở nhà đánh cho xong một văn bản nữa mai nộp. 4h xách xe đi loanh quanh, định bụng chụp cái đàn bò hôm trước, thế mà đếch được. Cú. Đúng là khoảnh khắc biến mất rùi. Mai là xong một tuần kiến tập, chưa đi cơ sở phát nào. Thấy bọn bạn cũng kêu
    Àh PHONG KIẾN có vẻ khả nghi, nhưng mình không hợp với PHONG KIẾN đâu, làm gì có chuyện mình yên ổn được. Hic, gã này chỉ thik lấy vợ, axax. Sáng nay gọi điện buôn với mình đúng lúc đang fải ngồi gập báo biếu, may thật. PHONG KIẾN chỉ lấy cô giáo là hợp, vừa hiền lành, lại còn nghề nghiệp ổn định, hihi
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh ... Cứ nghĩ vẩn vơ ... Thế đấy .. Một ngày nhiều chuyện cứ đan xen vào nhau như vậy ....
    3 hôm nữa ... Lên tàu ra HN ... Sáng 20 ko khí Bắc sẽ chào đón mình ...
  5. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp. Mình mơ thấy ác mộng. Có lẽ bởi tại tối qua viết blog xong, thấy buồn ơi là buồn. Chỉ muốn ngồi khóc. Nó đến chỗ mình. Tự dưng, quàng tay qua vai . Mình chỉ muốn ôm lấy nó thật chặt . Không hiểu nữa.
    Mơ thấy bố. Sợ ơi là sợ. Bố ơi, con nhớ bố lắm. Con muốn về nhà nhanh.
  6. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    hic.............đói quá mẹ ơi.....xem xong trận ANH thích quá.....về ngồi online đêm cái.
    Hu......tức quá hôm nay mới vào đọc kĩ box nhà mình.
    Kết luận : còn phải đọc nhiều
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, chính xác là như thế, lúc nào nhỉ, hình như cũng muộn, mình và BẠN THÂN đã định về, chả hiểu làm sao lại leo lên bờ đá ngồi một lúc. Rồi nói chuyện linh tinh, và chỉ chút xíu nữa thôi là mình đã khóc. Lâu lắm rồi tự dưng cái cảm giác ấy mới quay lại đau như thế, tự dưng thấy BẠN THÂN ngồi cạnh mà như mình đang một mình cô đơn lạc lõng. Cái cảm giác mà năm nhất và năm thứ hai mình đã chịu đựng. Tự dưng thôi lúc đấy, muốn khóc thế.Hình như mình còn phải học nhiều lắm, còn phải thay đổi nhiều lắm, ngay cả BẠN THÂN cũng thấy mình cần phải như thế, chả lẽ phải vậy sao. Chán nhỉ.Tự dưng muốn ngồi ở cái góc quán quen thuộc, rồi lôi mọi chuyện ra mà tỉ tê tâm sự với ĐẠI CA, hình như lâu lắm rồi mình không biết ĐẠI CA trôi dạt ở đâu.Thế mà ngày xưa nhiều lần lắm, những khi cả mình cả ĐẠI CA có chuyện là y như rằng mình và ĐẠI CA lại đến cái góc quán ấy
    Tối hôm qua, nghĩ ngợi biết bao nhiêu là chuyện, rút ra được quá nhiều những bài học và kinh nghiệm. Và thật lòng mình đã thật tâm đến như thế chưa hay vẫn chỉ là...........................thế thôi. Có lẽ mình fải như BẠN THÂN thôi, hình như hôm qua BẠN THÂN đã nói rất đúng về mình, nếu như...................thì mình sẽ vẫn như thế.
    Rồi còn NVCN và BEO nữa chứ, mình chẳng bao giờ được xen vào câu chuyện của NVCN VÀ BEO khi họ nói về mình, có thật là mình và BEO ngốc như NVCN nói không nhỉ, nhưng dù gì thì mọi thứ cũng qua lâu lắm rồi, nhưng chợt giật mình khi nghe NVCN nói thế với bố của BEO.NVCN muốn nói nhiều thứ với BEO nhưng mà để làm gì, điên thế, tự dưng muốn được như một chiều mùa đông lạnh, mình và NVCN ngồi với nhau trong một quán trà, bên tai là tiếng hát Khánh Ly chậm rãi, buồn bã. Biết là bờ vai NVCN nhỏ nhưng nhiều khi mình cần tựa vào đó biết bao.
    Rồi thì cái cảm xúc này sẽ lại qua, mình lại sẽ biết giấu kín nó vào một nơi nào đó, để rồi chẳng ai nhận ra được, chỉ thỉnh thoảnh nó lại đến ngặm nhấm mình từng chút một. XÉT CHO CÙNG NGÀY MAI SẼ LÀ MỘT NGÀY MỚI. Mình vẫn như thế..................................................................................
    Mỏi mệt

  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Hôm nay mình may mắn thế nhỉ....Ôi...
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    he...........vui quá....bán được cái máy ảnh ...khà khà.Mất có 15k cafe và thuốc lá he he rẻ quá.
    Nhưng cái bác mua của em đi cái con viva cũ rích, cái áo thì thổ cẩm ,dép lê ...nhưng các bác biết kh.....sau cái cặp nhìn bựa đó là cái LAPTOP HP centrino để test máy.
    Sau cái phong bì phát lương đó (kiểu công nhân ấy ạ).....nếu kh trên 1000$ em kh làm người ạ, toàn tờ 100$ thôi ạ.Rút 3 tờ ra giả em...nhẹ như tờ.Em hỏi....bác mua đi du lịch ạ.....
    kh kh
    mình mua tặng thằng bạn sắp cưới..........chán luôn
    Nhưng từng có bác đi con madza 3 xuyên qua cái dây phơi quần áo của dãy phòng trọ em.........nhẹ nhàng xách em máy fuji 1,3 T
    đi...tươi cười...........
    http://www.flickr.com/photos/ha_camera
    Ôi HÀ THÀNH đấy ạ
    Được ghet_ruoi sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 18/06/2006
    Được ghet_ruoi sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 18/06/2006
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Chạy nhỉ, thế mà không giúp tao được tý nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này