1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guihuongchogio07

    guihuongchogio07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng quá!Mai về rồi.Thấy buồn.... Không hiểu mình nữa...
    Sáng đi tìm nhà.Chưa đâu vào đâu cả....Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ...Khi ở là vậy mà bây giờ đi cũng thấy buồn quá..."Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi..." Phải chăng???
    ===============================================
  2. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    hic.....hôm nay là 1 ngày đen đủi chưa từng thấy......hu hu
    về nhà thì gặp chuyện buồn đã đành...
    Lên đến HN lúc 9h hơn....về nhà ...thôi xong......ông cùng phòng đi chơi..kh gửi chìa khoá -----------> đứng ngoài.........xe cũng đi(trong khi đó bao nhiêu việc).
    Thôi sang phòng bên ngồi net an ủi.......nhìn màn hình..thôi....cái model phòng mình cả tháng trời kh tắt....tự nhiên hôm nay....
    12h trưa phi lên nhà thằng bạn ăn cơm.........nó nhẩy đi uống cafe...tức phát điên.....lóc cóc từ kim mã về thanh xuân (kh thèm đi uống cafe)
    1h đi học..........2h bị bà giáo chửi vì tội nói chuyện ngủ trong lớp.
    3h bị con bạn cướp cái mũ trắng trợn
    3h30 đầu trần lên nhà thằng bạn đi chơi,trời kh nắng nhưng oi kinh dị
    Đầu cát linh.....bùm......vênh mặt đi tiếp.......đầu cây xăng kim mã........bánh trước thấy chả có hơi...(may là nhà thằng bạn gần đó)
    Vào nhà tức điên cả người..........bảo nó rót nước...rót nhầm cái bình thuốc bắc của bà nó....(nó bảo tưởng nhân trần)...làm 1 ngụm tý nôn.
    5h xuống sư phạm uống chè đá......đói quá làm quả trứng.vịt lộn...thôi...trứng để tủ lạnh..trong còn lạnh nguyên, tý nôn.
    Chán quá....kẹp 3 ra mỹ đình thả diều..........tìm đỏ cả mắt chả thấy mấy con bạn....thế là đi về.........
    7h30 ra ngữ 4 vọng thăm thằng bạn....đi ăn cơm....hết thức ăn..còn nguyên rau 2 miếng thịt luộc...vớt vát được 2 cốc bia bách khoa.....
    8h30 sang trường y.........bị con bạn vặt mất 100k
    Bọn bạn rủ đi chơi thôi về nhà cho lành.....về nhà thôi lăn đùng ra cảm cúm..........................
    1 NGÀY KH BAO H MUỐN LẶP LẠI
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm mới biết đêm dài ... Thức đêm mới biết đêm ngắn ... Đêm ngắn hay dài ... Phụ thuộc vào nỗi lòng ta ...
    Hôm nay thì vui ... Tâm trạng buồn như hôm qua không có . Tiến độ mấy máy thuỷ lợi đạt kết quả tốt . Chỉ còn chờ ngày khởi công ...
    Ra Bắc được 8 ngày rồi . 8 ngày với những sự biến đổi chóng mặt .
  4. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại cảm thấy khó chịu như thế. Tất cả chỉ tại vì cái sự tự tin nhiều khi quá mức của bản thân mình. Khi cô gửi mail, bảo em dịch cũng được, rồi thì lôi cả.....vào để so sánh. Mình cảm thấy thất vọng. Vì mình lúc nào cũng nghĩ mình có thể hơn nó. Rồi thì cả tiết học sáng nay nữa. Mình biết là mình sẽ có thể nói tốt hơn con bé ấy. Thế mà lại không đủ dũng cảm để nói: tớ phát biểu cho. Xong rồi là cảm giác hậm hực. Bực bội. thấy như bốc hoả lên đến nơi rồi. Vì cái sự tự tin, nghĩ mình hơn nguời khác. Tinh vi à? có vẻ như thế. Biết chắc là sẽ luôn có kẻ khác hơn mình. Nhưng cái bản tính kiêu hãnh, tự tin quá mức này ,nhiều khi làm mình khổ sở. Dằn vặt bản thân.
    Dở hơi biết bơi*****************************
  5. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mình mới viết trên đây! Nói đúng hơn là buôn dưa lê ở cái box này!Cuối cùng thì cũng thi xong! Mình đã quyết tâm được 3 điểm A nhưng mà hic hic, chắc là chẳng mơ được!
    Đầu tháng tới Tú nó rủ đi Trà cổ mấy ngày! Đang phân vân, cũng ngại phết! Mà lại chưa về quê! Bây h về quê cũng chẳng còn mấy ai! À! Bá Chản đã đón thằng Hùng về rùi! Về chơi với thằng cháu yêu quý cũng được!
    Hôm thứ 2 đi với 3 con kia, thứ 3 đi ra Lăng bác Ngồi với con Hoàn , hom nay lại đi ăn với con Tú! Mình bận rộn quá cơ!Mà lần nào đi với mấy con này chỉ thấy oánh chén thui! Ngứa ngáy tay chân lại đòi đọc sách của con Hương! Chả hiểu mình có dịch hết được cái quyển sách văn học này ko nữa! HÊ hê! NHớ cái hồi dịch thơ bác Hồ! Oài oài, nó ngang hơn cả cua, nhưng được cái đúng nghĩa!
    Thi xong mà vẫn cứ như đang ôn thi ý! Phải vào danh sách cho bố, toét hết cả mắt. Chả biết có được bố bồi dưỡng cái gì ko nữa!
    Thui đi tắm cái đã! Trời mưa mát mẻ quá cơ!
  6. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày rất nhiều nỗi buồn như thế này đây. Chẳng biết sao tự dưng lại như thế nữa. Mình cách đây có một lát thôi còn đang ngồi tán phét với bọn bạn. Thế mà chỉ ít phút sao, lại có cảm giác bùi ngùi như thế này. Tình trạng tâm lí bất ổn định. Tại cái mùa hè nóng nực này. Làm nhớ tới bao nhiêu chuyện cũ. Buồn. Bực dọc. Khó chịu. Chẳng ra sao cả.
    Nhiều khi bản thân cảm thấy chống chếch.
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Ôi...hôm nay làm được ít việc quá mất.........
    Lại 1 thất bại nhỏ trong chuyện tình củm rùi.......sao nó kh ngon lành dễ tính toán như trong chuyện làm ăn nhỉ...hic
    He...tham quá.....đúng là con người......
    Hic hình như mình vẫn còn ngu trong mấy cái chuyện yêu đương này......sao mày kh bù trong chuyện làm ăn hộ tao mày ơi...
    He he.....lại sang 1 ngày mới............lại sang 1 ngày phải lựa chọn.....
    Ôi....sao kết câu nói của ông thấy thế......
    con người khổ nhất là phải lựa chọn.............. ( he he....mình thấy sướng lúc nào cũng phải lựa chọn....còn hơn kh được chọn cái gì))
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đã có 1 người để nhớ thương mình .Đã có người lo lắng cho mình .Nhưng buồn thay , người đó ko phải là em .
    Em đã về nước hẳn . Xong 1 câu chuyện rồi .
  9. dark09

    dark09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    O Phu Tho, nhung hoi it vao` box nay` . Khi nao` dan PT hop cai'' di nhay, it gap dan Phu THo tren hn wa''.
    Ten Dung hoc nam 3 DH Xay DUng.
    Cuu hoc sinh CHV_Viet TRi`
    Nha` o VT nhung goc o Song Thao(nay la` Cam Khe).
    An Thit cho VT , ua thich, tren HN ko co'' thit cho ngon nhu vay.
    YM: tieusau_add@yahoo.com
    0985.885.202
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    phú thọ dưới HN này nhiều lắm bác a.........ngày nào em đi gặp ít cũng chục cái biển 19....đôi khi còn táng đầu nhau nữa cơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này