1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật là nhanh. Tự dưng thấy bao nhiêu cái phải lo. Không nghĩ nữa. Tuần này, bảo là phải ngồi đọc mấy quyển sách mới mượn. Thế mà chẳng có tí hứng khởi nào cả. Mà chắc gì năm sau có được làm luận văn. Ghét phải ngồi kì cụi, viết lách ,nghĩ ngợi. Năm trước viết có cái tiểu luận ngắn cũn cớn thôi mà đã khốn đốn lắm rồi.
    Cái bạn ni đang ngồi ngay phía trước mình. Trông phong độ quá.
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tuy công việc như mớ bòng bong , những mối quan hệ cũng rối tung lên . Vẫn làm việc theo cách mấy thằng dân kĩ thuật như mình làm . Từng công trình một , cứ xây từ từ , từng bước một ... Cuối cùng ổn thỏa . Chuyến ra Bắc lần này cũng gặp nhiều chuyện bực mình nhưng công việc ko bị cản trở. Nhẹ nhõm lên đường trở lại vào Nam .
  3. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chán hết cả người. Trời lạnh thì chẳng cho người ta bật điều hoà. Trời nóng thì chẳng cho người ta bật máy lạnh. Bật được một chút là lại bị tắt phéng đi. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mình thôi. Sao chẳng chịu nghĩ gì tới người khác thế. Mùa đông mình còn chịu được. Chứ giờ thì ......Bực bội. Chẳng biết phải làm sao. Ngày nào cũng phải chịu đựng thế này. Chết mất.
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nóng nhỉ, mà hình như mình nóng ruột nữa chứ, hic
    Lại chuẩn bị về quê, hi hi thik thik thật. Dưng mà thời gian cũng trôi nhanh thật. Hết nửa tháng rùi. Chao mùa nghỉ hè cuối cùng của sinh viên
  5. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mấy động thái cứng rắn mà mềm mỏng của mình mà con bé cùng phòng cũng chịu khoan nhượng. Hi vọng tối nay sẽ ngủ ngon.
    Hôm nay, đi chơi với thầy cô giáo cũ. Vui ơi là vui. Thầy mình tốt bụng ghê. Ăn xong cứ tranh giả tiền. Từ chối mãi không được. Híc, xúc động đậy quá đi mất. Mọi người rủ nhau leo lên tháp cao. Nhìn xuống thành phố toàn ánh đèn. Lung linh, lung linh. Tiếc là mình không mang máy ảnh.
    Buổi tối về muộn gặp Ta và Na. Ta có vẻ trông khoẻ hơn so với lần gặp trước. Mình vẫn thấy quý Ta. Dù Ka không ngừng chửi rủa cậu ấy. Mình thấy Ka thật ngốc nghếch khi cứ cố tình tỏ ra quan tâm với thằng bạn học cùng lớp. Cố tỏ ra không cần Ta à? rồi Ka sẽ tự làm mình khổ thôi.
    Một ngày không dở hơi lắm.
  6. tomato_2309

    tomato_2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... vậy ra bác onggiachayrat nhan cũng là người Phú Thọ ạ ...hix...
    Em đang thấy bác rao bên Box du lịch đầu tháng 9 đi FAN mừ.
    Bao jờ bác ra Bắc để chuẩn bị cho chuyến đi này hả bác. Em cũng máu đi lắm roài
  7. thanchet13_vs2

    thanchet13_vs2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ...Hôm nay thấy buồn buồn, mà cũng chẳng phải là buồn...cũng chẳng biết diển tả thế nào nữa...Uhm! Không vui ấy mà. Hix! mà làm sao vui được cơ chứ...không biết giờ này thằng bạn tán đổ cô ấy chưa...
    Vào net định làm mấy ván bi a, nhưng quán này là quán thứ 3 rồi, chẳng máy nào có hỗ trợ java...hix!
    Lang thang vào TTVN đọc bài thấy hay hay. Mình vốn rất thích đọc những bài về cuộc sống, về những đề tài thảo luận...Chẳng thế mà ngày xưa khi còn hoạt động dưới cái nick thanchet13 mình suốt ngày đọc và viết...nghĩ cũng hay hay.
    Giờ lâu rồi chẳng hoạt động gì cả, cũng vì công việc, cũng vì giờ chẳng thể viết gì cả và hơn nữa...pass nick thanchet cũng mất tiêu...hix! lại buồn như cũ...
    Uhm! mà đây là lần đầu tiên mình vào room Phú Thọ...cũng vui vui, vì trước giờ mình mong muốn có người quen, hay ít nhất là cảm giác thân quen ...uhm!
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    bác này hình như cpnf họp bên hội người gầy nữa cơ ạ...bên box sở thích.........
    Các bác đi Fan bao h đi thế.......em trượt vụ đi lào---cam đang đau đây ạ có gì ới em phát
  9. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi là buồn. Nhìn mấy bác phong độ cũng chẳng thấy hứng khởi nữa. Mình có tuổi mất rồi. Bây giờ chỉ thích có nhiều tiền. Năm sau ra trường, lại mượt mặt ra mà kiếm việc. Thời buổi người khôn của khó. ...Muốn gọi điện về cho thầy mà tiếc tiền điện thoại.
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa rong ruổi cùng anh, hehe, thik thật, thik cái cảm giác mát mát, ngồi sau xe anh và ôm thật chặt, mà có cái áo mưa nữa nên cũng ko ngại, chẳng ai nhìn thấy mình ôm cả :D.
    Hôm qua thì được một ngày xơi toàn bụi và cát ở Vĩnh Phúc, ngồi sau xe anh hôm qua đúng là... chỉ có lúc về đến nhà rồi mới biết là mình còn sống, ặc ặc... Lên Vĩnh Phúc ăn được bữa thịt gà ở " Long gà quán", rùi hát hò một tẹo, thế là về HN, hết một ngày tươi đẹp.
    Hôm nay trời cũng đẹp mà, vì mình thik mưa và mưa thì lại gặp một người....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này