1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình ham hố cái gì mà ngày nào cũng vài lần chui vào cái box này cơ chứ. Cơ bản là dạo này đầu óc có vấn đề mất rồi. Khi thì hớn hở, tung tăng như còn trẻ trung lắm. Khi thì càu cạu, nghĩ ngợi lắm chuyện giống hệt mụ già dở hơi. Lãng mạn cũng có thừa mà ki bo, bủn xỉn, thực dụng cũng chẳng thiếu. Vui vui một tí lại đột ngột buồn buồn. Mình sao thế này? Hồi xưa, nhẽ tí mình không được sinh ra. Bà chị bảo những đứa bị sinh vớt như mình đầu óc có vấn đề. Chắc thế thật rồi. Mình cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Cứ bày trò bận rộn, không có thời gian viết mail cho bạn bè. Trong khi ngày nào cũng nhảy nhót lung tung các blog.
    Đầu óc dễ nổi loạn.
  2. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    [green]ôi...chán thế ..mai thi rồi....mà chiều nay mình vẫn đi làm 2 trận cả phê, uống đến say cả người...đấy là trưa còn làm 3 bát cơm nhà thằng bạn rồi.
    Mà sao cái kì này mình học lười thế chứ...kì trước học như thế cơ mà........., có thể trời nắng nóng thật,nhưng kh lười đến thế...Hôm qua kh đi chơi Vĩnh phúc cùng bọn bạn để còn ở nhà học...mà có học được cái quái gì đâu
    Hic dạo này vớ vẩn quá .....thi nhanh nào.Còn về với ông bà già cho nó lành
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá. Thời gian trôi nhanh hơn cua cặp, đau có, buốt có, êm êm cũng có... Buồn cười nhề. Mới đó mà đã gần được 1 năm, mình mong đợi điều gì thêm nữa ko? Hay là muốn nhiều hơn thế? Ai mà chẳng mong thế. Có làm được hay không lại là chuyện khác, hơi buồn khi nghĩ đến điều đó. Mình chợt thấy bây giờ mọi người viết blog nhiều, Nhật ký trong này cũng thế. Ngày xưa ai có nhật ký là giữ khư khư lấy, của bí mật mà, còn bây giờ, viết thậm chí phải văn hoa lên để "nhỡ" đâu có ai đó đọc được, hay thế chứ nị. Thời đại bây giờ thích thế chứ nị. Mưa, buồn đến thê thảm, sao mà lại mưa dai dẳng như thế chứ? Mình thích mưa nhưng ko phải dai như đỉa đói như thế, mỗi khi mưa mình lại ngồi 1 mình hát Mưa ngâu, Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu - búp non trên cành thành lá biếc - Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu - tròn xoe chiếc ô trên đầu... Hihi, lại nhớ đến cảnh 2 đứa cứ cái xe đạp dã chiến khắp Hà Nội, cùng nhau hát nghêu ngao, hết bài này đến bài khác. Anh nói, đôi tình nhân nào đi trong mưa thì bền lắm, em chỉ cười, nếu vậy mình đến bao giờ hả anh? Có người hỏi mình tại sao cứ thay avatar xoành xoạch, sở thích thôi mà, có thể như nhiều người, avatar bỗng nhiên trở thành 1 đại diện nhưng mình thích thay đổi, giống như tâm trạng và tính cách thất thường của mình thôi, có gì là sai đâu nào, nó cũng thể hiện mình đấy chứ? Cho dù anh có thích cái avatar nào nhất em cũng kệ, em là những gì em thích, thế thôi, sống phải thoải mái mới sống được. Chẹp, mai tụ tập roài, thích ghê, zưng mà có thích ko nhỉ, mình cũng chẳng biết được nữa, cũng thèm gặp tụi nó nhưng những gì mà Da nói làm mình cảm thấy mât hết tự tin để có thể thoải mái, Da...đang nghĩ gì nhỉ? Mình cần sự yên bình, hơn bấy kỳ một ai ở trên đời này, lắm lúc cũng thấy mình thật tệ nhưng mình...chẳng biết làm sao bây giờ nữa, mệt mỏi quá rồi...Viết ra cho nó thoải mái, ấy thế mà cảm thấy linh tinh quá...
     
  4. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng mình cũng phải đóng tiền nhà. Xót xa còn hơn cả rụng bàn tay. Ngờ đâu, có mấy sự cố be bé xảy ra. Kết quả là đang ngủ ngon trên giường thì bị rú gọi dậy. Vừa ngáp rách cả mép, vừa lếch thếch che ô lên trường..
    Hôm nay, anh lại gửi tin nhắn hỏi thăm. Mình cũng chẳng thèm bắt nhời. Ghét cái kiểu lửng lơ cá vàng này quá đi mất.
    Hí ha hí hửng viết ước nguyện vào mấy tờ giấy màu hồng rồi treo lên cây nêu trong nhà bếp. Gia đình mình mọi người mạnh khoẻ này. Mình thì cuối năm thi đỗ kyu. Giảm béo nhưng mặt vẫn tròn và phúc hậu. Kiếm người yêu rồi cưới chồng cho nhanh. Năm sau ra trường kiếm việc làm ngon nghẻ, lương lậu khá ...Nhiều quá đi mất . Viết xong mới để ý tới mấy đứa khác. Ước nguyện cho nền hoà bình, thống nhất. He he.
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ah! Uh thi nhật kí, một ngày online từ sáng sớm đến đêm, hoa mắt chóng mặt nhức đâu...
    Text
    Mồm kêu nhớ anh nhưng không thấy nhớ lắm! Đôi khi người ta cứ tự làm mình khổ bằng những cảm xúc giả thế đấy! Nếu mình nghĩ rằng mình không nhớ, chắc không buồn đâu!
    Thôi chẳng cần, cuộc sống thật là thú vị, và mỗi ngày là một ngày vui! Ngoan nào, không được khóc! cố lên!
  6. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa dầm dề suốt từ chiều hôm qua. Sáng nay, ngủ dậy, ăn sáng, lại leo lên giường. Định bụng ngủ mấy chục phút rồi dậy đi học. Sau đó nghe tiếng mưa rơi, rồi chuông reo, tắt chuông, ngủ tiếp. Hu hu, mình xấu xa quá rồi. Sao lại ân hận đầy mình như thế này cơ chứ.
    Mình có phải kẻ may mắn gì không nhỉ? Nhiều khi, ngẫm ngợi, cảm thấy vô cùng ghen tị với bạn ấy. Cả chuyện hôm nay về ông thầy hướng dẫn nữa. Rồi còn bao nhiễu chuyện nữa.......Mình nhỏ nhen thế cơ à? Nếu là mình, bạn ấy có như thế không? Nhiều khi cũng vỗ ngực ghê lắm. Ta có ý chí. Ta không chịu đầu hàng hoàn cảnh. ...Nghe hoành tráng quá. Sau lại thấy mình đang bực bội. Cứ phải lúc nào cũng tỏ ra không cần thế này à? Lâu rồi không nghe Con đường màu xanh. Nhớ ra lần đầu tiên nghe...Lại kỉ niệm cũ rồi. Nhiều khi trở nên sến thế này đây.
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghịch blog chán rùi mà vẫn còn tâm trạng! Nhảy vào đây xả nốt!
    Mình đã xóa cái nick ấy đi rồi, nhưng vẫn còn trong blog. Mình biết nick ấy giờ đang sáng! Nhưng có nghĩa gì đâu???
    Trên lý thuyết thì hum nay được nghỉ xả hơi, vì hum wa làm xong việc rùi! Nhưng không thấy lòng thanh thản như người trút được gánh nặng! Ngồi nhà tù chân wá, muốn đi chơi wá!
    Đã thế lại còn bị cô vệ sinh làm phiền, nói như quát vào mặt người ta: nộp 24k tiền vs cả năm. Hik, nói đại nhà mình có 3 mống, nộp 72k, cơ mà thực tế có đến 12 mống! Tội lỗi, tội lỗi, mà mình có được gì trong vụ này đâu. Chỉ có mấy người hàng xóm là lời lãi trong vụ này. Vậy là mình tốt hay mình xấu nhỉ???
    Ui thèm đi đâu wá, tù chân chết mất!! Mà ngày mai lại bắt đầu tuần mới rùi! Ôi một tuần từ thứ 4 đến thứ 4!
  8. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    có đi chơi kô? mình dẫn đi
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lâu rùi không có ai mời đi chơi nên nghe lời mời xã giao cũng thấy thật là thân thiết! Suýt nữa định gật đầu cái rụp thì nhìn thấy cái mặt cười nham hiểm. Châc, nơi biển lặng chính là nơi sâu nhât! iem xin có lời cảm ơn nhưng vụ này em là iem sợ nắm!
  10. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình dậy thật là sớm. Kết quả là ngủ gật gù trong giờ. Hôm nay cũng có rất nhiều cái cuối cùng. Và mình thì cảm thấy hơi buồn. Quý thầy mình . Xúc động. Muốn khóc.
    Về nhà ngủ lăn lóc. Mơ thấy toàn đồ quái quỷ. Lại còn bị trách mắng ầm ĩ. Bực quá đi thôi. Chắc tại mình đói bụng. Đói mà đi ngủ chỉ toàn mơ thấy ác mộng. Cảm giác thì phập phồng bất an. Thèm ăn cái gì ngon thật là ngon. Giá cứ việc ngồi mát mà chờ ai nấu cho thì thích biết mấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này