1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muathuvang82

    muathuvang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lau roi toi chang con thoi quen ghi lai nhung su viec xay ra trong ngay nua. Nhieu luc cung chang muon nho lai nhung viec da xay ra. Dao nay cong viec cua minh chan qua. Minh muon thay doi ma khong lam sao thay doi duoc! Cam thay bat luc qua
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Có một con bé em con bé bạn của con bé bạn thân mai đi thi cao đẳng xuống ở nhà mình. Mai phải dậy sớm đưa nó đi thi cho xứng với lòng ngưỡng mộ của nó vào một bà chị xinh đẹp và tốt bụng! Thế nên đêm nay không được online nghịch blog nữa, không được ngồi chửi nhau với mấy con yêu quái được gọi là bạn nữa... túm lại là mai không được ngáp dài ngáp ngắn dọc đường để đảm bảo không đưa con bé vào cái lốp ô tô nào. huuuu .... ngay cả việc viết NKí cũng phải thực hiện sớm hơn thường lệ! Vì tương lai của em con (bạn) chúng ta vậy!
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày phải làm vài bài post mới chịu đc
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Xong những nhiệm vụ ngớ ngẩn và cao cấp ngoài Bắc . Giờ là tiếp tục công việc trong kia ...
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi khí không phải chứ tớ thấy post nào của onggiacharatnhanh cung co 84 ngươi bình chọn, mà ... tớ chã thấy gì đáng bình chọn cả ---> hê hê
  6. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cảm xúc gì cả. Bắt đầu thấy dửng dưng với rất nhiều mối quan hệ . Thấy ai cũng giống giống nhau. Và mình thì nhiều khi thấy bản thân trở nên vô cùng thảo mai. Chẳng tin được. Không rõ đâu là con người thực của mình nữa.
    Viết lung tung quá rồi.
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối xem xong Sao mai điểm hẹn, mấy đứa nhảy lên chửi nhau! mình và yeti nhảy vào nhà kon Lo*? ném đá tả tơi! chửi nhau hội đồng vui ơi là vui! cuối cùng, đứa nào cũng bị hai đứa kia chửi! haaaa... --> quyết định mở một chuyên mục: chửi nhau online ban đêm! vui vật vã! Thấy cuộc đời thật hạnh phúc vì có những người bạn rất đáng iu ở bên!
    Chửi nhau xong có hứng làm việc hẳn lên! cơ mà cơn bùn ngủ kéo đến! Đời! ôi chao đời!
    Thấy ai đó kêu là không có cảm xúc, tự nhiên thấy mình thật hạnh phúc vì lúc nào cũng ngập tràn cảm xúc, dù đôi khi là đau khổ... Nhưng có những lúc buồn nản, thì cũng có những lúc thấy vui vẻ yêu đời (như hum nay)! Thế để biết rằng mình đang sống với những cảm xúc trọn vẹn! Một ngày nào đó, không được ở cùng bọn bạn quái thai này nữa, chắc sẽ bùn lắm lắm!
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Mặc váy ngồi gác chân lên lan can nghe nhạc! Đời thật chẳng còn gì phấn đấu!
  9. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp như thế này mà chưa chi đã phải cãi nhau với ông bác. Còn tự dưng xưng mày tao làm mình giật nảy cả mình. Mình có làm điều gì thất thố đâu ngoài việc ông ấy nói một câu thì cãi nhem nhẻm lại 3,4 câu gì đó. Mà mình thì thấy chẳng có gì sai trái cả. Giận điên cả người. Cứng đầu à? Trẻ con à? Sao cứ phải làm mọi thứ phức tạp lên như thế. Mình chẳng có một tí tẹo gì gọi là quý mến ông ta, sao đi đâu cũng cứ phải bẩm báo cơ chứ. Huống chi còn thấy ghét cay ghét đắng cái kẻ hợm hĩnh, hay khoe mình này. Thấy hoả bốc từng cơn rồi.
    Nhưng mừ cuối cùng cũng hạ hoả. Thấy bạn ni vừa đi học về xong. Trông đỉnh quá đi mất. Tự dưng lại thấy hơi hơi giống thằng Linh nhà mình. Đứa khác chiếm chỗ mất rồi. Hôm trước nhìn, mình giật cả mình. Giống anh T quá đi thôi. Anh T học Aptech. Mình đúng là cóc biết gì cả. Cứ thấy cái bọn học IT này là mắt mũi cứ sáng chưng cả lên. Anh T anh ấy học Aptech nhé. Nghĩ lại đến chết vì buồn cười. Nó cũng out rồi. Mình cũng out.
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe nhạc... đang bình yên.... đang quên... BUZZ một cái, cái nick anh nhảy xổ ra giữa màn hình! Làm sao?? Muốn yên lặng, muốn tắt đi, nhưng cái cửa sổ cứ như trêu ngươi... Em... lại không làm được!
    Lần thứ bao nhiêu rồi, em thất hứa với bản thân? Lần thứ bao nhiêu rồi anh đến khi em đã bắt đầu quên, và làm em lại nhớ?? Anh vẫn thế! Bộ mặt vẫn trâng tráo thế, vẫn nhơn nhơn đáng ghét, như chưa hề có bất kì chuyện gì xảy ra... như thể không có tất cả nhưng suy nghĩ linh tinh của em... không cả những lời xin lỗi!
    Sao anh lại thế? Em không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng nữa đâu! Em từ bỏ rồi! Đọc ở đâu đó là: đừng nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn còn muốn thử! Nhưng em không còn đủ tự tin và kiên nhẫn để thử nữa! Em không muốn mạo hiểm tình cảm của mình lần nữa!
    Chỉ có một điều khiến em dằn vặt, nhức nhối: sao anh lại thế? Nếu không còn yêu nữa, sao k để em bình yên? Nếu tình yêu của anh giành cho em không đủ lớn đến thế, sao không để em ra đi nhẹ nhàng? Em đã nói em khổ sở đủ rồi, em đã nói em quên anh rồi.. Nhưng anh vẫn thế, đôi khi nửa đêm gọi điện, chỉ để nói rằng anh vừa đi uống rượu! Nói với em thế để làm j, dằn vặt em đến thế để làm gì? Để rồi cả 1 tuần sau đó lại biến mất! Không một lời nhắn, không một cuộc gọi, vẫn ngày ngày nhìn thấy nick nhau sáng quắc trong YM! Em đã del rồi, thế mà trong một lúc nghịch nhầm thế nào đó, lại add lại tất cả những nick đã del, trong đó có anh. Và tối nay thì anh lại thế! Sao cứ luôn đến vào lúc em đã bắt đầu quên???
    Vẫn đêm đêm ngồi vắt chân lên lan can nghe nhạc, chỉ bởi ... không có thói quen ngủ sớm! Chẳng chờ đợi j một cuộc gọi lúc nửa đêm, sau gần một tháng chờ đợi.... Và khi không đợi nữa, điện thoại lại đổ chuông!
    Đôi lúc đi trên đường, thấy chạnh lòng trước những đôi yêu đương trên phố. Chợt thèm cảm giác có một bờ vai phía trước, chỉ để gác cái cằm nhọn lên cái vai gầy gầy ấy, và dụi đầu vào cái gáy dài nghều mỏng mảnh! Đôi khi nhớ đến phát khóc!
    Em không muốn trở lại những ngày ấy nữa, anh biết không? Em tìm được niềm vui ở những điều khác quanh em! Không có chỗ cho anh, đừng tìm em nữa!
    Em đã nói đúng k, rằng em rất ích kỷ, và rằng em rất hay suy nghĩ linh tinh! Em luôn muốn mình là tất cả, ít ra phải đủ quan trọng đối với cuộc sống của một ai đó, chứ không phải là một nơi bình yên họ tìm đến khi mệt mỏi, và bỏ quên giữa cuộc sống đời thường! Em chẳng thà không là gì cả....
    Nếu anh đủ trân trọng em hơn, chắc đã không đối xử với em như thế! Nếu anh đủ tình yêu hơn, chắc đã không để em ra đi như thế! Và nếu anh đã quyết định không níu giữ khi em đi, thì đừng cố lướt qua để em phải nhìn thấy trên đường! Anh xuất hiện để nhắc em nhớ, hay chỉ để chắc rằng em vẫn đang đau khổ vì anh?? Làm ơn để em bình yên... làm ơn đừng xuất hiện thêm lần nữa... làm ơn để em có thể thanh thản mở một cánh cửa khác, mà không ngoái nhìn cánh cửa mình đã đóng!
    Text
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn...
    Em mới hiều bấy giờ anh có lý
    Hạnh phúc đã xa rồi, anh đã xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này