1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Lang thang lạc vào một blog của một người lạm đọc được lời kêu gọi cho máu cho một cô bé nhóm máu O. Cô bé cần được lọc tế bào ung thư ra khỏi máu! Ôi cái nhóm máu O, nhóm máu cho đi thật nhiều và nhận về rất ít! Người ta bảo những người nhóm máu O cũng thế! Cô bé cười rất xinh, và mình cảm giác không thể ngồi yên được! Mình... cầm điện thoại nhắn tin cho anh trai cô bé,chủ nhân của blog! Bởi vì mình cũng nhóm máu O. Anh nhắn lại em gái đã qua cơn nguy kịch nên tạm thời chưa cần máu! Nói cảm ơn và mong được júp đỡ nếu sau này cần! Tự nhiên thấy vui vui, dù chưa làm được gì cả!
    Nghe đời bình yên....
  2. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa về đc nhà.......
  3. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trời lại nắng lên rồi. Nhìn thì vui mắt mà ngại ra đường. Suốt ngày cứ ru rú trong nhà. Ăn uống chẳng thấy ngon. Cái máy tính của mình thì hôm qua, hôm nay cứ thỉnh thoảng lại chập cheng. Chạnh lòng thương bản thân mình trình độ tin học ở dạng mù dở như thế này.
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Về đến SG . Công việc lại tiếp diễn như vậy ... Như vậy , mà nỗi nhớ em , đang chết dần lại trỗi lên ... Lần thứ bao nhiêu rồi không biết nữa .... Cảm thấy có lỗi với bé thật . Mình tưởng rằng quay trở lại yêu bé như ngày xưa , để quên đi hình bóng Đa . Vậy mà mình lại nhờ hình ảnh của bé , để quên Đa đi . Có quên được đâu , mà lại còn gây ra nỗi buồn cho bé thêm nữa . Tệ thật ....
    Gọi điện cho bé , giọng mình hờ hững , rồi buông một câu " Anh xin lỗi bé à ! Anh sai rồi . Anh đã không yêu bé thật lòng . Tình cảm của anh với bé vẫn chỉ là người anh thôi " . Bé không nói gì cả . Im lặng . Rồi bé nói " Bé thất vọng về anh thật sự rồi " .
    Trời , tình yêu là gì nhỉ ? Nó làm ta không thể quên đi được hình ảnh người đáng phải quên ... Quên , từ này không thể dễ làm được ...
    Anh nhớ em , yêu em vô cùng ..... Đa à ....
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém mới nghe anh Triệu Hoàng hát! Buồn vật vã! Sao mình không bao giờ bỏ được cái tật nghe nhạc ban đêm, dù bít sẽ rất bùn...
    [​IMG] [​IMG]
    Anh nhắn tin rủ đi chơi, em đã phải rất mạnh mẽ để từ chối! Thế mà anh không hiểu, vẫn cố tình năn nỉ! Em sợ mình lại thất hứa... nhưng em đã làm được!
    Em biết giờ này đã muộn, và anh vẫn chưa ăn gì. Và anh sẽ về thẳng nhà mà không ăn j cả! Em từng là người để anh có nghĩa vụ phải ăn tối, bởi em sẽ không ăn để đợi anh cho kì được! Nhưng em đã bỏ thói quen đó lâu rồi! Hôm nay em đã ăn tối rồi. Anh đừng làm em mềm lòng bằng những điều đó nữa! Sức khỏe của anh thì có liên quan gì đâu đến em...
    Em quen với cuộc sống không anh rồi! Và mọi cái với em đang rất thú vị! Em có công việc để làm, có rất nhiều bạn bè để quan tâm và cũng có rất nhiều bạn bè quan tâm tới mình! Em hài lòng với những gì mình có, dù không có anh khi em lang thang phố mùa đông!
    May bây giờ đang là mùa hè, lần đầu tiên em không mong mùa đông đến! Em sợ caí lạnh của mùa đông làm em run rẩy trước anh! Em sợ cảm giác ấm áp của những vòng ôm trên phố...
    Nhưng anh biết không, vòng ôm dù ấm áp nhưng với em không là tất cả! Em cần cái làm nên sự ấm áp ấy hơn, mà anh thì không có điều đó! Đúng hơn là không bao giờ quan tâm đến điều đó! Nếu chỉ là một vòng ôm ấm áp, em có thể tìm được từ nhiều người khác! Đâu nhất thiết phải là anh! Cơ thể con người đều 37o như nhau...
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 27/07/2006
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 27/07/2006
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 27/07/2006
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 27/07/2006
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 27/07/2006
  6. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tính ra làm được kha khá việc. Dờ dệt thế nào mà cũng chụp xong được mấy quyển sách. Copy thì tiếc tiền. Ngồi đọc thì mất thời gian. Nhưng mà mệt thế. Ngồi chụp mà lưng đau ê ẩm. Xương sống như sắp sụn đến nơi rồi. Sao mình lại kém vận động để đến nông nỗi này cơ chứ.
    Ôi bạn bè mình đi làm hết rồi.Thế mà hồi trước đi học, cứ ngồi than vắn thở dài về cái sự ra trường thất nghiệp. Mình cũng muốn kiếm tiền quá rồi. Hay là lại đi học tiếp đây. Chẳng thấy có định hướng gì cả thế này. Muốn đi mua sắm. Mà lại đang thắt lưng buộc bụng để sang tháng đi du lịch cho sướng. Ghét suốt ngày cứ lùi lũi như con rùa nơi xó cửa .................
  7. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày nắng như thế này đây. Anh lại gửi tin nhắn hỏi em có rỗi không? Anh đang chán lắm. Tự dưng anh cảm thấy nhớ em rồi. Em cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Sao lúc nào cũng vậy. Em ghét phải nghe cái điệp khúc: Chỉ lúc nào cảm thấy buồn anh mới thấy nhớ em. Anh đã có người yêu. Sao anh không kể lể, than thở với chị ấy. Sao lúc nào cũng lôi em vào? Em mạnh mẽ à? Người lớn à? Em cứ phải giả vờ an ủi anh. Trong khi em đang cảm thấy ghét cay ghét đắng vì mình luôn bị đối xử một cách bất công như thế. Em ghét cả khi anh luôn kêu chán. Một cảm giác vô cùng tồi tệ. Khoảng cách xa. Cả về không gian và thời gian. Em không còn nghĩ là mình sẽ lại phải lăn tăn vì những chuyện từ hồi nảo hồi nào ấy nữa. Những kỉ niệm đáng ghét. Chỉ muốn tống khứ nhanh ra khỏi đầu.
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Có phải con trai đều tồi tệ thế, và con gái thì luôn yếu mềm như thế? Tớ tưởng bạn nói đã quên rùi cơ mừ, sao vẫn dằn vặt thế? Thui đời còn dài, jai còn nhìu bạn mến! Hé hé! Vui vẻ và cười nhìu vào, để cho anh í bít là anh ấy đã ngu ngốc thía nào khi để tuột bạn khỏi tầm tay!!
    Em đừng buồn dù đã khóc vì anh
    Anh bội bạc phũ phàng năm tháng cũ
    Đừng đốt hết cả một thời hoa đỏ
    Tro tàn bay tội lắm những con đường...
    Tro tàn bay tội lém những lời thương...

  9. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ừa, hình như chỉ có tớ với bạn hay nhảy nhót ở đây! hé! Chắc tớ với bạn phải rủ nhau sang box thất tình thui! hờ hờ, viết nhật kí là để chia sẻ, và rất vui khi được bít là có ít nhất một người bạn đang chia sẻ với mình! nhờ!
    Sau mấy hum trời đẹp kinh khủng thì hum nay lại nắng trở lại! hik, mấy hum trước lang thang ngoài đường một mình thì chỉ có nước chảy nước mắt nước mũi vì tủi thân. Trời đẹp nên nam thanh nữ tú kéo nhau hết ra đường đi dạo, tình hết cả cảm! Cư mừ may đống bạn thick chơi bời tập thể của minh vẫn nhìu chán (áp đảo một số không nhỏ thik đi đánh lẻ với một nửa của nó), nên có thể kéo được vài đứa đi gặm chân gà nướng bất cứ lúc nào mình bùn! hìa, hai đứa đồng giới đi với nhau, tay ôm chân quặp như ai, thêm hành động khác biệt là hát nghêu ngao giữa đường nữa. Thấy cuộc sống vẫn luôn tươi vui như những ngày không anh, như chưa từng có một nỗi buồn mang tên thất tình xuất hiện. Hồ hồ, thế mới bít câu: Đời chẳng còn gì phấn đấu của con bạn mình thường phát ngôn cũng không phải là không thể có.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này