1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Chui vào bõ thất tình làm giề cơ chứ.
    Tại đang rỗi rãi nên hứng lên thì nghĩ ngợi linh tinh thôi.
    Với lại tớ còn trẻ. tớ muốn đi chơi.
    Đói quá. Nhớ u quá.
  2. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi chẳng viết gì hết! Tự dưng thấy trong đầu trống rỗng, chẳng cảm xúc gì hết! Mấy hôm nay mệt quá! Chỉ có 1 ngày hôm qua mà giảm 1 kg! Nguy hiểm quá nhưng biết sao được! Chân mỏi nhừ, lưng nhức, mắt thì toét, mồm thì khô! Chẳng còn cái gì để tả nữa! Đi tong 2 ngày nghỉ và lại cố gắng chờ đợi đến cuối tuần tới! Sẽ ko còn vị khách nào nữa cả! Phù!
  3. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, dờ dệt mãi hôm nay mới vào mạng được. Dạo này mình thấy sao mà nhạt nhẽo, vô vị thế. Cóc biết tại sao. Có vài ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu. Lâu lâu khoác vỏ ngoài ngoan hiền, không nói tục, chửi bậy. Hôm trước nói có một câu mà cũng bị bạn nói rồi. Xấu hổ quá đi thôi. Mà vẫn muốn chửi nhau với bà chị già của mình. Chơi bời hưởng thụ mãi quen rồi. Lại sắp hết hè. Ghét phải đi học. .....
  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Nhàn cư vi bất thiện đây.......theo em khác ngay
  5. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Khác là khác thế nào? Không nhàn mà cũng bất thiện á?
    Cu cho chị theo với.
  6. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà chủ nhật vui vẻ nào..........chiều khéo em phải sang thăm con bé suýt yêu ngày trước
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Một chủ nhật buồn đến bất ngờ. Cũng lạ. Một đêm, không, hai đêm, mà cũng chẳng phải, có lẽ mấy đêm rồi, lúc nào mình cũng ngủ trong nước mắt. Cố tìm lấy 1 số điện thoại để có thể nhắn tin chia sẻ mà không thể tìm được, dù bộ nhớ là 180 số điện thoại, mình cô đơn đến thế sao? Tìm mãi chẳng thấy cái mục của anh Whynot đâu đành phải viết vào cái trang Nhật ký vớ vẩn này. Đói quá. Uh, sáng ra đã ăn gì đâu. Vừa đỡ ốm dậy, giặt giũ, lau nhà... Mệt phờ... Có ai tin hôm qua mình còn ốm mệt thở không ra hơi?! Sáng ngày nhắn tin mãi không thấy Mít nhắn lại, gọi cũng không nghe, mình tưởng Mít giận mình vì tin nhắn hôm qua. Đang nhắn đi 1 tin nữa thì thấy Mít nhắn lại, vẫn yêu thương như thế. Nhưng thật sự mình chỉ nghĩ Mít nên tìm ai đó xứng đáng làm cho trái tim Mít thấy bình yên hơn, ít nhất là trong lúc này, chứ mình thì... Dạo này hay cáu gắt, thờ ơ, dạo này dở điên dở khùng. Chỉ thấy nhớ và yêu, có duy nhất một người. Nghe Hiền Thục hát sao mà hay thế... Dường như trải qua 1 nỗi đau nào đó, người ta ấm áp hơn, nồng nàn hơn... à mà có lẽ chỉ có HT thế, chứ mình đâu có thế... Một mà không phải một, mối quan hệ dường như mong manh, mình biết lỗi của mình nữa đấy. Nhưng mình chẳng muốn xin lỗi ai cả. Lỗi phải gì chứ? Cứ xin lỗi mà qua hết được thì còn nói làm gì. Mình xin lỗi 1 lần rồi và mình sẽ không nói đến lần thứ hai, tinh tinh ạ. Nếu tinh tinh đọc được những dòng chữ này, tinh tinh thử nghĩ mà xem, hôm trước em đã nói với người ta rằng, chừng nào tinh tinh chưa tìm đến em hay nhắn tin cho em, em sẽ kệ. Em sẽ không nói thêm 1 câu nào như là xin lỗi. Từ giờ em sẽ không tìm đến 1 ai cả, từ trước đến giờ toàn em đến với mọi người, đâu có ai đến với em, em có cảm giác như chỉ có em cần người ta chứ người ta đâu có cần đến mình, tinh tinh cũng thế. Lần duy nhất tinh tinh tìm đến em là lần tinh tinh cần cho bài làm của tinh tinh, còn đã bao giờ? Tinh tinh có thể giận khi em nói như thế này, chẳng sao cả, em không còn bận tâm lắm nữa, em nghĩ sao thì nói vậy thôi. Nếu có nói sai thì tinh tinh cứ việc nhiếc móc gì đó. Em cũng chẳng nghe thấy gì đâu mà. Tinh tinh cứ thử nghĩ mà xem... Thằng cha chết tiệt nói với mình, khi mình đang giận chính mình thì hay đi rủa thiên hạ, nghe có vẻ hợp lý, đôi lúc mình không thể gạt được tầm ảnh hưởng những câu nói của hắn trong cuộc sống của mình, chẳng phải vì yêu thương gì hắn mà vì mình thấy nó đúng, vậy thôi. Mà cũng chẳng hiểu vì sao mình đã dứt được khỏi nỗi ám ảnh về hắn, nhanh chóng lạ kỳ, cái con mụ kia, ghét thật nhưng thôi đành quên đi, cho con mụ ấy và thằng cha ấy vui vẻ với nhau cho sướng. Ờ thế mà có người yêu mình mới hay chứ lị. Sao bây giờ mình thấy tính mình dở điên đến độ có khi chẳng đứa nào dám yêu mình. Trùi, hấp quá đi. Thay avatar vì mẹ nói cái hình đó giống hệt con lúc 4 tuổi, khi đi tắm ở Đồ Sơn, dỗ mãi mới chịu chụp ảnh, mặc cái quần đùi đỏ, trông yêu dã man. Dạo này cụ Khốt biết nhắn tin, cứ hay nhắn cho mình, vừa mới nhắn đấy, nghe thích thế chứ. Chỉ nhớ nhất tin nhắn đầu của cụ. Yêu quá đi mất thôi. Mình cũng chẳng mấy khi online nữa, bây giờ thích 1 cuộc sống bình lặng hơn, chẳng còn thấy cái thế giới ảo này có gì thú vị nữa, lên giải toả st thôi. Muốn học thật nhiều, ý mà cũng sắp học rồi, đâu sẽ vào đó, mình có 1 hậu phương vững chắc mà. Nắng thật đấy, nắng dã man. Thôi thì cứ nắng đi, tao về nhà, nằm quạt trần, xem phim, nấu gói mỳ tôm lên ăn cho đỡ đói vậy. Chẹp...lại phải wuen dần cảnh sống 1 mình thui... Ta thênh thang lạc giữa cuộc đời...
  8. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật gì mà chẳng có chỗ chơi àh buồn quá
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mênh mang, chênh vênh.
    Một ngày như nhiều ngày
    Một tuần như nhiều tuần
    Một tháng như nhiều tháng
    Nhưng một người...................đã khác đi nhiều
  10. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    ngủ đây. chúc cả nhà ngủ ngon"hy vọng mơ gặp được cô bé ấy hê hê"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này