1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào diễn đàn này thấy nực cười, có một chú hơi có vấn đề một chút. What if mới chả fozd. Spam là một nghệ thuật đấy, spam kiểu chú này gọi là kiểu spam của tụi trẻ mới đi học lớp 1.
    What ridiculous!
  2. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ah, ra là bác @captain mắng 2 đứa em ở đây. Nhớ mãi không ra nên đành nhắn bác trong topic "Xây dựng box" mất rồi.
    Sao bác lại mắng đúng vào topic em không spam thế? Đây là 1 trong số ... 2 bài em post nghiêm chỉnh đấy ạ.
    Đoạn thơ em gửi hay nhì .
    Thôi, nghiêm chỉnh cái nào. Không lại bị mắng là trẻ con lớp 1. Từ nay em hứa không spam nữa, mà sẽ tham gia với box cho vui. Nhưng các bác không được hắt hủi em đâu đấy. Không em tủi thân chết thôi.
  3. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ah, ra là bác @captain mắng 2 đứa em ở đây. Nhớ mãi không ra nên đành nhắn bác trong topic "Xây dựng box" mất rồi.
    Sao bác lại mắng đúng vào topic em không spam thế? Đây là 1 trong số ... 2 bài em post nghiêm chỉnh đấy ạ.
    Đoạn thơ em gửi hay nhì .
    Thôi, nghiêm chỉnh cái nào. Không lại bị mắng là trẻ con lớp 1. Từ nay em hứa không spam nữa, mà sẽ tham gia với box cho vui. Nhưng các bác không được hắt hủi em đâu đấy. Không em tủi thân chết thôi.
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bực mình thật, nghe anh captain la cho what_if và fozd một trận thấy nhẹ cả người. mấy em đó không hề biết rằng mình làm người ta bực mình mà họ không thèm nói ra có nghĩa là họ đang rất...khó chịu, thậm chí coi thường vì cái trò spam không ra làm sao cả, 2 đứa đi đâu cũng kéo theo nhau nữa chứ. Anh Captain hết bực mình chưa nhỉ?
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bực mình thật, nghe anh captain la cho what_if và fozd một trận thấy nhẹ cả người. mấy em đó không hề biết rằng mình làm người ta bực mình mà họ không thèm nói ra có nghĩa là họ đang rất...khó chịu, thậm chí coi thường vì cái trò spam không ra làm sao cả, 2 đứa đi đâu cũng kéo theo nhau nữa chứ. Anh Captain hết bực mình chưa nhỉ?
  6. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc báo H2T 2! , đọc về tình bạn online, mình như cũng giải toả bớt, vì cứ nghĩ sẽ ít có chuyện tình bạn ảo nhưng tấm lòng chân thật. Song từ việc tuanchosoi, đến su_su... những người bạn đã từng là thành viên của ttvnol đã ra đi, nhưng những người bạn quen trên mạng luôn nhớ đến họ và đã có những hành động thiết thực để tưởng nhớ về họ. Tình bạn trên mạng của thật đáng quý làm sao. (có nói về anh thatwhy có lên Đà Lạt thăm mộ su_su, mới nhớ ra là thatwhy cũng quê ở ĐL. )mình luôn tự nhủ làm sao để từ một người vô danh, bằng những gì mình thể hiện sẽ có nhiều người biết đến, yêu quí mình. khó cũng dễ lắm chứ. không biết sự chân thành của mình có bị nhiều người cười ko??? nhưng chỉ có tấm lòng chân thành mới giữ được tâm hồn mình thanh thản vì đã sống hết mình cho cái gọi là cuộc sống này.
    mình nói thế, nhưng mình cũng biết là nhiều lúc mình cũng thật giả dối, một nguời mình không hề thích, sao lại cứ tỏ vẻ vui cười. Nhưng đó chính là lúc mình tập cho bản thân mình không nên ghét bỏ ai, dù người đó như thế nào mình cũng phải yêu quí họ. không biết mình có làm được ko nhỉ???
  7. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc báo H2T 2! , đọc về tình bạn online, mình như cũng giải toả bớt, vì cứ nghĩ sẽ ít có chuyện tình bạn ảo nhưng tấm lòng chân thật. Song từ việc tuanchosoi, đến su_su... những người bạn đã từng là thành viên của ttvnol đã ra đi, nhưng những người bạn quen trên mạng luôn nhớ đến họ và đã có những hành động thiết thực để tưởng nhớ về họ. Tình bạn trên mạng của thật đáng quý làm sao. (có nói về anh thatwhy có lên Đà Lạt thăm mộ su_su, mới nhớ ra là thatwhy cũng quê ở ĐL. )mình luôn tự nhủ làm sao để từ một người vô danh, bằng những gì mình thể hiện sẽ có nhiều người biết đến, yêu quí mình. khó cũng dễ lắm chứ. không biết sự chân thành của mình có bị nhiều người cười ko??? nhưng chỉ có tấm lòng chân thành mới giữ được tâm hồn mình thanh thản vì đã sống hết mình cho cái gọi là cuộc sống này.
    mình nói thế, nhưng mình cũng biết là nhiều lúc mình cũng thật giả dối, một nguời mình không hề thích, sao lại cứ tỏ vẻ vui cười. Nhưng đó chính là lúc mình tập cho bản thân mình không nên ghét bỏ ai, dù người đó như thế nào mình cũng phải yêu quí họ. không biết mình có làm được ko nhỉ???
  8. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ em chân giả có được ko ạ !
  9. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ em chân giả có được ko ạ !
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trời SG sáng sớm nay đẹp quá, hơi se lạnh một chút làm mình nhớ cái lạnh ở miền Bắc và miền Trung. vì trời đẹp nên vừa đi vừa ngâm thơ, nghĩ ngợi đủ thứ,...uỳnh, xe mình tông ngay vào đuôi xe cậu nhóc học cấp 3, ...mình lại chạy tiếp, ngoái lại còn thấy cậu ấy lầm bầm: vậy mà cũng tông vào đuôi xe của người ta, mình thấy buồn cười thật...tính cứ hay treo ngược cành cây thế thì có ngày...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này