1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình tệ bạc quá rồi. Thấy nick của bạn sáng cũng lờ tịt đi. Bao lần thế . Cảm thấy không còn nhiều quan tâm cho mọi người, ngoài mấy câu comment trên blog. Cả với gia đình mình nữa. Giống như kẻ vô trách nhiệm vậy. Dù biết là bố mẹ, anh chị cũng chẳng muốn mình phải lo lắng gì. Mà mình thì cũng nghĩ là có nghĩ ngợi lắm cũng chẳng giải quyết được gì đâu.
    Lâu rồi không thấy thư trả lời của cô. Mail lần trước bảo là đang bận, không sửa được bài cho mình. Cứ như là dỗ ngon dỗ ngọt mình vậy. Nào mua sách, nào liên lạc này nọ. Rồi dịch thử xem . Giờ thì thấy cô mất mặt rồi. Cảm giác thế nào mất rồi.
  2. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chán, chả muốn tranh cãi. Dù sao đó chỉ là vấn đề quan điểm.
    Chả thích bon chen làm gì, thôi thì mặc kệ thiên hạ!!!
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    cố lên lào........................sau cơn mưa trời lại sáng
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Và jó vẫn hát.... một ngày mưa thôi rơi...
    (mặc dù hum nay trời mưa tầm tã vẫn thik nghe câu đó! hị hị!
    Sau rât lâu ngày không ai mời đi chơi và kiên quyết không đi chơi, thì hum nay lại tái xuất jang hồ: quyết định đi một chút cho... khuây khỏa cõi lòng. Hớ hớ!
    Bây chừ mình rất là tệ, mình cười hô hố trên những đau khổ vụn vặt của bạn bè, đôi khi chia sẻ bằng những cách chọc cho chúng nó cũng cười hô hố! hé! Còn nếu cục đau khổ đó to hơn, nặng hơn, thì mình im lặng ngắm nhìn, và ... miễn bình loạn. Còn khi mình đau nhè nhẹ, thì mình la lối om xòm, kêu oái oái như sắp chết đến nơi, để rùi cười sung sướng trước sự quan tâm hỏi han của chúng nó. HỊ HỊ... Đến một ngày mình đau nặng, đau đến mức chẳng bít là có phải đau hay không, hay là các cảm giác khó thở, khó ở cứ đan xen rắc rối, thì mình lại... không im lặng, không cười ha ha hi hi, không kêu la gào thét, mà mình đọc truyện. hẹ hẹ!
    Dạo này không thik nghe nhạc, ngại cả việc bật media lên nữa. Trừ khi con bạn tâm trạng gửi cho mình một link để cùng tâm trạng, còn k thì mình chẳng thèm nhạc nhẽo j sất. Thế mà đã có lúc mình tưởng mình chẳng thể ngủ được nếu tai không nghe một cí j đấy, cuộc sống sẽ tẻ nhạt lắm lắm lắm nếu mình k được nghe mấy ci'' bài hát thị trường rất chuối ấy. hẹ hẹ! Còn bây giờ, mình chẳng nghe cí j sất, vẫn thấy đời vui tươi. Ui, lằng nhằng bà rằng wá, out một chút bảo vệ đôi mắt ROTO nào. Viết thế đúng k nhểy? Chẹp chẹp!!
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Mình thấy mệt quá
  6. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7 ?" ngâu ?" mùa mưa ?" mùa tình nhân. Ngưu Lang - Chức Nữ khóc ghê quá làm đường xá Hà Nội ngập lụt hết cả. Sếp bảo trong Sài Gòn, họ khóc ít hơn, chắc do thông tin liên lạc, chat chit, i meo, mè xịt nhiều hơn. Sếp đến là hài hước và cũng quan tâm thật, cả Sếp to cũng để ý chuyện tình cảm của mình nữa chứ, chắc sợ mình buồn, mình bỏ các Sếp. Kể ra Sếp thường xuyên động viên về mặt tâm lý thế cũng vui, nhưng mình vẫn thích được động viên vật chất hơn.
    Lại nói về mưa. Đã mấy ngày nay, mưa to, mưa rả rích, triền miên. Trời đất ướt đầm. Quần áo giặt rồi, mãi k thể hong khô. Người ta khó chịu, kêu ca phàn nàn. Còn mình, không hiểu sao lại yêu những cơn mưa đến thế. Mình thích cảm giác mát lạnh khi mưa xối vào người qua lớp áo mưa, thích cảm nhận những giọt nước tràn qua mặt, nhưng thích hơn cả vẫn là những đêm ngủ có mưa. Anh bảo: nghe mưa 2 mình thích hơn 1 mình. Mình có cả 3 mình cơ nhưng có mỗi mình cảm nhận được thôi. Uh mà cũng muốn có 1 mình nữa đồng điệu được. Nghĩ đến anh, lại thấy bực mình! Cứ dịu dàng và lịch sự một cách không chịu nổi! Mà thôi, kệ... cũng tại mình... quá vu vơ...
    Ngày mai cuối tuần, sẽ về thăm gia đình dù trời có mưa đến mấy. Nhớ nhà quá rồi! Đã 3 tuần không về, ở nhà có bao chuyện xảy ra, bao nhiêu việc mà mình chả giúp được gì cả. Ở đây thì nhiều thời gian, cũng chỉ để đi chơi, thấy có lỗi quá.
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0

    Mưa nhiều quá....hic hic....thế này thì còn làm ăn chơi bời gì nữa đây
  8. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bà con viết khoẻ quá, hic! Chỉ có mỗi 2 topic dính ở trên, các Topic "ở dưới" đều có bài mới và thậm chí sang cả trang sau. Mong cho Box sẽ ngày càng phát triển nhưng hoạt động sẽ đa dạng hơn nữa!
  9. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người hỏi quá, không biết post vào đâu, đành mượn Topic Nhật Ký vậy. Thông báo với bà con là hiện Server www5 là ổn định nhất, TTVNOL đang trong quá trình nâng cấp nên các Server khác vẫn có lỗi (điển hình là post bài, thông báo lỗi và không hiện thời gian post ở ngoài topic). . Chúc vui!
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cũng lạ, chẳng hiểu nổi cảm xúccủa một người bé tý như mình thì làm sao hiểu được ai?Cáu gắt, uh, bực thật màai bảo ko thèm nhớ.Mà cũng chẳng biết nữacó lẽ cũng có nhớnhưng ko biết cách biểu hiện.Mình dạo này gắt gỏng như bà cô già.Thấy giận mình.Thương mình nữa.Chợt nhiên cảm xúc cứ ùa vềvề một mùa thu đầu tiênmình biết thưởng thức hoa sữavề cả mùa hè với biết bao lo lắng.Về tất cả những gì đã quavui có, buồn cónhưng cái gì nhiều hơn thì ko rõ.Rõ ràng đã tự nhủ cảm thấy tôn trong hơnnhưng vẫn cư xử như thế.Mình đang dần xa xa cả những điều mình những tưởngnhư là ko thềấy vậy mà lại có thể.Mình đã nói rồi màchẳng có gì hiệu nghiệm như thời giannó xóa nhoà mọi thứcũng có lúclà xoa dịu...Bảo mình tìm 1 chỗ yên bìnhnhưng sao mình thấykhó khăn đến thế.Cứ mỗi lần như thế nàylà mình lại khóccảm giác như là mìnhcô đơn đến cùng cựcmặc dùlỗi có thể ở mình nữa.Cứ muốn khóc hoàisợ rằng có lúc ko chịu được nữarồi thì mọi thứ cũng rời xa đinhưng mình đâu làm gì được nữa.Mình bây giờnhư con cá quẫy chết trên bờ thôi.Gặp ai.....
     
     
     
     
     
     
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này