1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    có những sự lựa chọn thật là tình cờ! Và cái sự tình cờ đó nó khiến ai đó phải đau lòng hoặc giả là cảm thấy tiếc nuối! Nếu đã có ngưòi trước thì sẽ chẳng có ngưòi sau! Mà nói chung là cũng chẳng trước và chẳng sau! Chung quy lại là chẳng có cái gì! Ta đây cũng ko đau lòng và chẳng tiếc nuối! Chỉ cảm thấy thương cho một người khác ngoài cuộc! Ta cũng chẳng hiẻu ta là ai và ta thế nào, cũng chẳng hiểu ta nên yêu ai, nên ghét ai? Mọi người bắt đầu lo lắng như ta những ngày trước, nhưng tại sao h ta chẳng lo nữa! Ta tự dưng thấy sợ! Sợ nếu ta dính vào thì một ngày nào đó ta sẽ đau khổ hoặc làm cho người khác đau khổ! Ta chẳng muốn nghĩ gì nữa! ước gì ta đang ở trên con đường đó! Đi 1 mình và suy nghĩ! Mà nói chung thì nghĩ nó cũng chỉ là thế! Xung quanh ta nhiều người buồn quá! TA nên buồn hay vui đây? Có lẽ ta nên lo cho cái tương lai den tối hơn là lo cho cái hiện tại tối đen này! Ta đang bị điên!
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hức hức! Có một con chim chết trước cửa phòng tớ! Trông nó rất thảm thương. Hai mắt toàn kiến là kiến! Tớ không hiểu sao nó lại chết, và lại nằm chết ở chỗ tớ để túi rác! Chẳng biết có phải ai làm nó chết và đặt vào đó! Nhưng cũng thật khó hiểu, tớ ở tít tầng 4, và chẳng ai lại mang một con chim lên tầng 4 để vứt thay vì cho nó rqa sọt rác ở trước cổng nhà!
    Tớ cho nó vào một cí hộp thạch (mà tớ vừa xơi xong ), và tớ chụp cho nó một cí ảnh thờ! Và thật kinh khủng, trông hình ảnh chụp từ trên xuống, như một khuôn mặt gớm ghiếc! Shock! Tớ run đến nỗi bi giờ vẫn còn run! hức hức! Đêm nay tớ lại phải đi di cư mất thui, k dám ở nhà vì sợ!
    Đây là những hình ảnh của em chim tội nghiệp! Hức!
    [​IMG]
    Đây là cí hình ảnh kinh dị mà tớ nhìn thấy! hức!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 29/08/2006
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    eo ơi bibianh dã man quá. Không để cho em i'' ra đi cho an lành.
    bibianh vô cùng can đảm đấy chứ!
    Created cả một live show về số phận khốn khổ của em chim xấu số này thì đúng là không sợ gì rồi.
    Chứ tớ mà gặp em này thì tớ chỉ đủ sức lấy hết can đảm nhắm mắt nhắm mũi lấy một miếng vải túm em í và cho vào túi rác và đi đổ ngay lập tức thôi.
    Thương thì thương thật nhưng biết làm sao, đất thì không có mà chôn cất em í.
    Thế bibianh đã làm gì với em í rồi?
    Kể ra có khi ở nơi chín suối em í cũng cảm ơn bibianh đã lưu lại những hình ảnh cuối cùng của em í đấy.
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, tớ đã chuyển em í wa đường chuyển phát nhanh của cô vệ sinh cho bố mẹ em í (nếu họ cũng ở trên thiên đường) hoặc đồng loại em í! Đêm wa tớ bị em í ám ảnh gần chít, kon bạn dở hơi còn dọa em í sẽ về mổ mắt tớ! Mà tớ thì nghĩ là mình không đáng bị trả ơn như vậy! Hẹ hẹ! Tại em í trông đáng thương nên tớ mới đối xử tử tế thế, chứ mấy con ján á, tớ thiếu nước lấy dép đập cho bẹp jí!
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hức, sáng mở mắt dậy, hí hửng online để chào bạn bè thân iu sau mấy ngày xa cách! Thế mừ chưa j đã bị kon bạn làm cho cụt cùn cun cả cí hứng. Hức! Nó dỗi vì mình về 2/9 bỏ nó ở HN một mình mờ k thèm nói tiếng nìu! hức!
    Vẫn bít là nó mỏng manh dễ vỡ, cư mừ mọi lần mấy cí lỗ hổng thương tổn của nó nhét đồ ăn vào là hết liền. Thế mừ lần này, mình nịnh nọt thịt nướng thế nào nó cũng k chịu. Mồm cứ lẩm bẩm: "nơi đây chời thu mình tôi khẽ buông tiếng đan". Hức hức! hay xa minh mấy ngày kon điên này lại điên nặng thêm rùi k bít! Roài oai, mịt wá, kịa bạn đấy! Bạn lượn đây, bạn vốn k có lòng kiên nhẫn nhá! Bạn xin nũi đến 3 câu mờ chẳng cho thì bạn đành nhặt cí lòng thành của bạn nhét lại vào bộ lòng cặn bã và chuồn vậy! Đến tối đừng có hòng đòi thịt nướng nhá! Bạn ghét đứa hay jận dai nên bạn cũng jận dai lại cho xem!

  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Post thử phát xem chữ cí mới nèo!

    Oài, k ưng í lém! mod nào xóa hộ em phát để em đi làm chữ cí mới ẹ! :D
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 04/09/2006
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng mượn tạm cái topic NHẬT KÝ này để xem cái chữ ký mới nào.
    Lại chuẩn bị ra đi. Hic hic. Chán mù
    THik ở nhà lắm. Giá mà ...........................thì.............
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    --> cí này người ta gọi là đú đấy bạn Phù thủy nhớ
    --> người ta cất bứớc ra đi từ hum wa rùi, bạn ở đến tận bi giờ còn kêu ca j nữa!!
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    hic hic...em xuống hôm nay nóng dã mãn
    Mấy hôm ở nhà ăn ngon ngủ sướng.....hôm nay xuống chào thủ đô = đĩa cơm bụi.....Lại trở về với đời Sinh Viên
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 4/9 .
    Bi giờ D & D đang xuất phát từ Hà Giang về . Dự kiến 12h trưa nay về tới Phú Thọ .
    Hay nhỉ , đang ngủ thì Kô em gọi dậy , nói em đang ở HG . Đọc vị ngay là nằm trong nhóm D & D . Choáng . Post mấy dòng lên đây cho cổ biết anh là ai .
    hiiiiiiii
    Về Phú Thọ ghé Thọ Phú nhà tui chơi D D nhé . Vui lòng làm Hướng dẫn viên .
    Hẹn gặp 12h trưa nay .
    Đi làm đây , muộn rồi .
    http://www1.ttvnol.com/f_233/690663/trang-63.ttvn
    Cả sáng lang thang mấy việc , gần trưa ngồi chuyện trò việc làm ăn , KD cùng bạn .
    14h30 đi xem một mạch về Quê . Gặp đò Lời , may quá . Chưa kịp uống cốc nước thì D & D đến . Dẫn đoàn đi tăm nước nóng , bơi .
    Làm chai bia lạnh ,
    Chia tay .
    Qua nhà tí . Gặp bà nội cho nải chuối . Về Việt Trì .
    Tí lại đi cafe đây .
    Thằng ku chí cốt gọi roài .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này