1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hum ni toàn dân đưa trẻ đến trường! Tớ cũng đến trường, vui ơi là vui! hí hí!
    Cư mừ lúc tớ đến thì trẻ về hít roài! Còn toàn lũ quái vật bạn tớ đang ngồi buôn bán! hé hé! Lâu ngày không gặp, chửi nhau chí chóe vui vãi, báo hại tớ sái hít cả quai miệng! hẹ hẹ...
    Các bạn iu mất nết dám bảo da tớ ngày càng đen bóng! Mặc dù tớ đã cố chui vào 1 cí áo trắng tinh khôi. Hức hức! Tớ thì cũng chả lạ lùng lém với thông tin í, cư mừ vẫn cay cay! bạn với chả bè, chả an ủi được nhau câu nào lọt cí màng nhĩ cả! Thế có điên không! Mai ông mặc áo đen đi cho bít mẹt!
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0

    Đầu óc nhênh nhang, tâm trạng nhênh nhang
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thì thôi người đừng đến
    Cho người vơi chút buồn
    Cho ta vơi chút nhớ
    Cho đường với hoàng hôn
    Thì thôi người đừng đến
    Như đã trót từng quên
    Đừng làm mưa bong bóng
    Ướt một ngày bình yên
    Ta mỏng manh chiếc lá
    Chao nghiêng xuống lòng thuyền
    Ước làm cơn jó nhẹ
    Cuốn phăng nỗi niềm riêng....!!
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    - Thời jan này down triền miên. Thức trọn một đêm, để xem lại tất cả những j mình muốn vứt bỏ, để linh tinh nốt 1 lần rùi kết thúc cí sự down này lại. Và tự hứa ngày mai mình sẽ lại... ngoan (mình cũng từng ngoan mờ)! --> Mọi chuyện cuối cùng sẽ ổn, còn nếu nó chưa ổn nghĩa là chưa phải tận cùng đâu!
    @anh: Chẳng còn lại chút j cho anh, và sự níu kéo chỉ làm em thêm cí quyết tâm vứt bỏ. Đừng đến nữa, để còn jữ lại cho nhau một chút j tốt đẹp!
    @bạn1: xin lỗi nhiều, sáng nay tớ không được thoải mái cho lém! Bạn biết mà, tớ cứ cáu là lại bẳn. --> Lần sau sẽ không thía nữa ạ! Tớ chơi nốt hum ni thui, mai mình bắt đầu lại nhá! Hì, cảm ơn bạn nhìu, không thì không bít tớ làm cách nào để tự mình thoát ra được những linh tinh vớ vỉn nì. Đôi khi tớ cứ hay cố tình phản đối bạn, chỉ vì ương bướng thui, rùi sau đó lại lũn cũn rủ bạn làm típ. Hì! --> xấu hổ!
    @bạn2: Cũng lại là xin lỗi! Thời jan của tớ hơi linh tinh nên không về măm với nhà bạn được, cứ để nhà bạn đợi triền miên. Sorry, lần sau cứ kịa tớ nhá, tớ măm j cũng được í mừ! Hum nào không về được tớ sẽ báo sớm. OK? sorry mẹ bạn hộ tớ!
    @me: đừng down down nữa, đừng linh tinh nữa, và đừng lười nữa! Cố lin, có rất nhiều thứ phải làm mà! Sắp hết năm rùi đấy!
    --> làm cốc bia lấy lại tinh thần nhá!

    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 09/09/2006
  5. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gió mùa về hơi lạnh và trời cũng mưa lất phất.Mình thick cái thời tiết như thế này quá.Thời tiết mà những bụi bậm và cái nóng mùa hè đã không còn nữa............Đi bát phố cái đã.Dạo một vòng trên bờ Hồ rồi qua các con Phố cổ thấy không khí thật tuyệt.Nam Thanh Nữ Tú đi cùng nhau nhiều quá và hình như cái nhịp độ ở đất Hà Thành đang không còn xô bồ và vội vã như thường ngày nữa.Ai ai cũng vui vẻ .Tuy chưa đến giờ ăn nhưng sao Các quán Ăn hôm nay sao đông khách thế.Vui thật.Mùa Đông Ơi !!!!!!! Đến mau đi
  6. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình trở nên ghét HN mất rồi. Không ngờ có một ngày lại như thế này.
    Cảm giác mệt mỏi. Trên đường gặp rất nhiều khuôn mặt nhàu nhĩ . Ai cũng bận rộn.
    Mình không nghĩ ra được có một ngày rồi mình sẽ lại bon chen tìm cách ở lại nơi đây.
    Tự dưng cảm thấy yêu Phú Thọ rất nhiều. Yêu cả đường phố Việt Trì có rất nhiều hàng hoa sữa.
    Chỉ muốn về nhà với thầy u.
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    hô hô.........kh thích lãng mạn,hay... nhưng nói đến mùa thu HN thì các bác ạ....
    Nghe thấy cái dự báo thời tiết trời sẽ trở lạnh mà thích quá....thứ 7 học xong tiết 5 thế là đi chơi 1 mạch đến bây h mới về nè...he he 2 hôm kh post bài đi đú đởn vui quá...hết ăn uống lượn đường xem phim kara.........
    Chào mùa thu thế là đc rồi...
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hum ni 11/9, bạn đã jành 1p để tưởng niệm những nạn nhân của ngày này rùi mới phát ngôn mấy câu bậy bạ. Thế mờ vẫn bị thánh vật cho nhăn nhở. Đen hết cả đủi.
    Đầu tiên là đang thong dong trên đường đi học về. Nghếch mặt lên cười với kon bạn và sung sướng tận hưởng cí khí trời lành lạnh xen nắng nắng. Hức hức! Và thằng đi phia trước phanh kiss 1 cí, xe bạn cũng hôn xe nó kiss 1 cí, nhe thui. Nhưng thèng đằng sau thì thô bạo đánh rầm 1 cí. Bạn với kon bẹn còn chưa kịp hỉu chuyện j xảy ra, thì nghe queng 1 cí, và rồ 1 cí. Thằng thô bạo cùng kon xe thô bạo của nó fóng đi, để lại cí càng xe của bạn gẫy rời khỏi xe và đang vùng vẫy dưới đất. Hức hức! Còn bít lèm j hơn là, nhặt nó lên rùi đi vìa.
    Tiếp theo, về đến nhà, định vặt mấy quả trứng cá của nhà hàng xóm măm jải đen, thì gặp ngay người iu của thèng chủ nhà. Nó ngọt ngào hỏi han, bạn tưởng bả cũng thik măm trứng cá nên cho quả.
    Măm xong, jọng bả còn ngọt ngào hơn lúc trước, (trứng cá thơm ngọt mờ), bả thỏ thẻ bằng cí jọng thảo mai í, thẽ thọt bẩu mình là: tiền nhà tăng giá rùi em iu quý.(mie, cho bạn chửi 1 câu cho đỡ tức nhá! bình thường bạn ngoan lém, đíu nói tục bao giờ đâu). Cu thể là cí fòng bé tí teo của bạn sẽ tăng từ 200K lên 500K do chính sách chuyển đổi Bộ máy quản trị (trước đây bạn thuê nhà của cô nó - thèng chủ nhà - bạn trai bả, mà cô nó chi làm nhiệm vụ trông nhà cho nó, bi giờ nó đi chơi gái vìa rùi, nên cô bàn jao lại, hức hức ).
    Bạn chả bít lèm j nữa, ngoài việc với nốt mấy quả trứng cá và kéo kon bẹn lên fòng. Nhìn cí fòng bé xinh mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Vậy là sắp phải chia tay với nó hở. Nhìn em dây nét thân iu mà đau lòng hơn gấp bội. Bạn bít kiém đâu cí nhà ổn định, rẻ rẻ 1 tí để cắp em í theo bi giờ. hức hức ... ôi cuộc đời tại seo bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta....
    Em máy ngu si xấu xí thì vẫn đang bị lột truồng, vì vẫn hỏng chưa sửa xong. Thía là bạn điên wá, bạn đưa kon bẹn vìa xong lẩn ngay vào quán nét ngồi chửi rủa xả thằng chủ nhà cho lũ bạn đang phe phởn sau khi ăn no nghe. Hức hức! Chúng nó cười toe toét, trog khi bạn thì đói meo và cí đầu mún nổ tung vì tức giận.
    Kêu than chán và đã cóp - pết cí đoạn than thở í sang cho 1 cơ số bẹn khác ruì, những đứa chưa măm cuối cùng cũng đã cất bước đi măm rùi (trong đó có bác minh_thik_rui_day đã nhẫn tâm bỏ mặc bạn để đi nhậu với anh em bóng đá box nèo đó, hức, tệ bạc), bạn vẫn chưa thấy thoả mãn cí sự xả jận và cí cục đau khổ cứ ngày một âm ỉ, thía là bạn nhảy vào đây xả nốt những j chưa xả được.
    Bi giờ thì bạn thấy thoải mái lém lém, bạn đi măm vậy, có thực mới vực được đạo. Kịa tất cả đó đã, mai bạn bắt đầu nghi về nó sau. Măm măm măm, ui đói! Bạn Hương xinh cố lin nèo!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 11/09/2006
  9. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bác mình_thích_rồi_đấy thấy thương em quá mà không biết làm thế nào để giúp em ý được,bảo em sang nhà ở cùng thì em không ưng.Sau đó bác đi công việc của bác chứ không phải đi nhậu gì với anh em đội bóng đâu nhá.
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bẩu bác nhường phòng lại cho em thuê còn nghe lọt cí màng nhĩ, chứ bẩu ở chung wá bằng dụ em chơi axít! Hẹ hẹ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này