1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hix cảm thông,thông cảm quá.Bạn Hương xinh cố lên nào !!!!! Mình hứa sẽ mãi mãi ở bên bạn.Chở và Che cho bạn.
  2. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    Sáng sớm, mở mắt ra với 1 niềm hân hoan, chào đón 1 ngày mới , mắt sưng húp ! Chẳng biết đêm qua thiếp đi từ lúc nào nữa, chỉ nhớ mình đã khóc thật nhiều, lang thang khắp nơi rồi về nhà nằm khóc, buồn cuời thật , như 1 đứa trẻ con, cứ khóc mà chẳng thèm nghĩ gì cả, bởi cần gì nghĩ nữa đâu, mà nghĩ làm chi ? chỉ cần đuợc khóc thôi . Khóc để cho qua đi đêm dài tăm tối, để đón chờ 1 ngày mai rực rỡ nắng vàng .

    Nhưng.........

    Uh, cũng lại là từ nhưng ....... Mở mắt , quơ quơ cái điện thoại để xem giờ thì ôi thôi bao nhiêu là tin nhắn. Tâm trạng lại trở nên hỗn độn .............
    Ngừơi kêu nhớ, kẻ kêu buồn ... trứơc mắt mình như hiện lên từng khuôn mặt với những cái nheo mắt, cái chun mũi và cả cái nhìn âu yếm nữa.........
    Anh hỏi sao lâu lắm rồi ko thấy nhắn tin hay gọi điện. Uh, đúng là thật lâu rồi , mình đã mất đi cái thói quen của ngày xưa , cái thói quen tưởng chỉ tạm thời quên đi thôi , nhưng ko, bây giờ thì mất thật rồi . Chẳng biết trả lời anh thế nào, cũng chẳng biết vì sao? Vẫn có lúc nghĩ đến và muốn nhắn , như tối qua hay nhiều lúc bâng quơ muốn hỏi thăm thôi nhưng rồi vẫn ko nhắn.........
    Có lẽ vì anh đã khác ............... Em đã nghĩ rằng anh khác với những con người ở đây , anh hiểu em chứ ko như họ , và anh đúng là 1 ngưòi anh trai lớn . Nhưng.........
    Và cũng có thể do em nữa, niềm tin của em về con người và cs đã rất khác. Vì vậy mà cách sống cũng khác đi . Cái tôi đã bị gói chặt lại và chỉ còn cái ta thôi ..................
    Em ko muốn mình mãi như thế , mọi người vẫn bảo , em là đứa mạnh mẽ và có bản lĩnh, nhưng hình như em đã đánh mất điều đó, và bây giờ em muốn tìm lại, Ko, em muốn chứng tỏ thì đúng hơn ....... Hay nó là 1 cái gì đi nữa thì em vẫn muốn vậy, như thế sẽ tốt hon , chẳng quan tâm hay suy nghĩ gì ca, chỉ cần học thôi , và , nếu muốn, đôi khi có thể khóc, khóc để lấy lại cân bằng cho mình mà thôi .......

    Hít 1 hơi thật dài để chuẩn bị cho 1 ngày mới nào ...........

    HAVE A NICE DAY !
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    hik, nghe mí lời này mà mún xúc động đậy wá cơ! Mún lèm thằng admin trong cí chữ kí của bạn và cho bạn làm cí bà jà user wá cơ!
  4. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lau lam roi moi co buoi di choi cung co em. He, tu sang som den chieu ma van chua muon ve , 2 chi em lai keo nhau di tiep. Happy & Enjoy
    Tai ko biet di dau duoi cai thoi tiet nay nen 2 dua moi chiu chui vao net thui chu ko la lai luon lo rui day
    Hai chi em hi hung ru nhau di xem film, le ra la ngay hom qua di rui co, rung ma dieu kien hoan canh , ki thuat ko cho fep , den hom nay thi cai film bao ngay mong doi no lai het suat chieu rui , thang ban lai cu quang cao nen cang uc che, nao la hinh anh dep, am thanh noi , xe dep, nguoi dep.... noi chung la Nice ! Akay, 2 chi em di xem ngay fim moi , ai de la fim san xuat tu nam 2003 , film Thap dien mai phuc . Kho, cai title TA no la : House of flying danggers, lam sao ma nghi no co the la Thap dien mai phuc duoc co chu , nhung ma cung ko uong long mong moi cua ca 2 dua, fim hay va hinh anh dep da man , du co hoi lac hau 1 teo nhung cung da co ai dc xem film ay voi man anh sieu rong va dep nhu the dau nhi . The nen la van Suong :D
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn đi thuê đĩa phim!
    Gần nhà bạn có 2 hàng cho thuê phim đĩa. Hai hàng đó lại đối diện nhau. Một trong 2 hiệu đó có một thèng chủ quán rất rất ổn. Ngoài cái tội là cứ lúc nào cũng kè kè bên cạnh một cô bạn gái (hay là vợ nhỉ??) thì anh í hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để đạt được mỹ từ "jai đẹp" do bạn phong tặng.
    Nhưng chả vấn đề j, vì bạn vẫn rất hay lượn lờ đến đó để thuê đĩa về xem.
    Nhưng 1 lần, bạn k thuê ở hàng nó mà sang hàng đối diện, của 1 bác jà nhưng vui tính, đơn giản là vì cí phim bạn cần hàng jai đẹp không có. Thía là từ đó bạn mới có cơ hội chiêm nghiệm ra rằng: nhan sắc mà đẹp thì tâm hồn (rất dễ) là xấu. --> cí nì k áp dụng cho con gái nhá! Chỉ phe XY thui!
    Số là sau lần phản bội của bạn, thì bạn đã bị từ chối ở quan thuê đĩa của thèng jai đẹp. Lần sau bạn quay lại với bộ mặt te tởn, thì nó cho câu: đĩa bạn cần thuê đã bị thuê mất rùi. Bộ dạng nó thì lạnh lùng thạch sùng hơn thường ngày. Hum đó lại không có chị gái kia bên cạnh mới bùn chứ. Bạn nghĩ chắc nó mún tỏ ra là jai ngoan, đoan trang chuyên chính, nhà vắng vợ thì k lớ xớ nói cười với gái hàng xóm. Bạn thầm cảm phục 1p! À, mờ có khi gái của nó theo jai khác đi chơi cũng nên, chắc thất tình nên nó đâm cáu bẳn. Bạn lại thầm thương cảm cho nó 1p nữa. Thế rùi bạn ngây thơ ra về, trong lòng rầu rĩ 1p.
    Nhưng lần sau bạn đến vẫn thuê phim đó, và lần này thì có gái ngồi cạnh, nhưng mẹt nó vẫn khó đăm đăm. Bạn ứ hỉu. Bạn ra về với bàn tay trống trải và trong lòng thầm băn khoăn 1p.
    Cho đến lần thứ 3 thì bạn chả còn nghi ngờ j nữa. 3 lần bạn ra đó (khá xa nhà bạn) rùi trở về tay không với "trăm mối tơ vương" đã khiến cho bạn tỉnh ngộ: nó chả làm sao sất, cí đĩa đó cũng chả bị thuê như cí miệng xinh xinh của nó thơn thớt nói. Mờ là nó đã nhìn thấy bạn sang nhà đối diện thuê đĩa trong 1 ngày gần nhất.
    À thì mà là, cuối cùng bạn cũng hỉu ra thuốc Fugaka diệt trừ jun như thía nì. Ăc..ăc... bạn tự nhiên ác cảm và thấy cí khuôn mặt đẹp trai của nó chả còn đẹp đẽ j sất. Và bạn đâm ra lo sợ và mất lòng tin vào jai đẹp hẳn ra. Bùn thía, mới tí tuổi đầu đã mất lòng tin vào con người thía nì, bạn bít sống thía nèo cho qua cí tuổi trẻ nông nổi nì bi giờ...
    Nhưng mờ bạn lại rất thik chọc tức nó. Bạn quay sang đánh bạn với bác jà vui tính nhà đối diện. Và rất thik lượn lờ cho nó thấy mỗi lần bạn đi thuê đĩa. hé hé. Cư mừ sau vài lần thì bạn cũng chả còn thèm để ý đến nó nữa, thậm chí quên xừ mất sự hiện diện của nó cơ.
    Đến hum ni, bạn đi trả cí đĩa phim mà bạn đã để quên cả tuần không trả, thì tự nhiên bạn mới thấy thắc mắc, là k hỉu cí hàng cho thuê đĩa của nó đã biến đi đâu mất roài. Bùn thía, lại thấy khuôn mặt của nó hình như cũng hơi đèm đẹp..
    Bạn tưởng ông bác jà sẽ mắng cho bạn trận vì tội k chịu trả đĩa sớm, cư mừ ông bác vẫn hiền hòa dễ mến như ngày nèo, còn bẩu bạn thuê 2 cí đĩa nữa về mờ xem. Hị hị... seo mờ ông bác dễ thương thía cơ chứ, lại còn dắt xe hộ bạn nữa á. Ui, iu cực! Bạn tự hứa với lòng là sẽ xem xong sớm 2 cí đĩa nì và nhớ đem trả để tỏ lòng quí mến với ông bác. Hí hí!
    Bi giờ bạn đi xem phim nèo! Có bao rờ em bóc lịch... Thấy qua vô nghĩa một ngày.... và em ghi vào nhật kí.... ngày mai như ngày hôm nay....
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 13/09/2006
  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 1 phút sơ sẩy mình đã bị nhiễm Virus, con Bot quái ác còn gửi link đến tất cả Friend Lists, mình đã nhanh chóng gửi lại tin nhắn cảnh báo và để trên Status nhưng vẫn có 1 số người bị dính (1 phần do quá tin tưởng vào cái nick của mình, hic! ). Dù mất gần buổi sáng, nhưng mọi việc đều tạm em đẹp với các Victim gián tiếp của mình, vẫn cảm thấy vui khi nhận được một số lời động viên an ủi của mọi người, xin cảm ơn. Nếu mọi chuyện như vậy có lẽ mình cũng chẳng viết vô đây làm gì...

    Tối Hôm nay vào YM, nhận được tin nhắn offline này: z z (13/09/2006 7:15:39 CH): dang doi`, lòng cảm thấy có chút gì đó buồn quá. Dẫu sao đó cũng là một người Phú Thọ cơ mà? Cũng là một thành viên của box và thậm chí đã từng là Mod, có thể nói như vậy... Tính mình vốn thẳng đã nhắn lại ngay và nói rõ có lẽ vị trí của cậu ấy xứng đáng với 1 Group khác trong Friend Lists của mình hơn là Group Box Phú Thọ, Group No Online, có thể ai đó sẽ bảo ta "liệu thế có quá đáng không?", cũng có thể. Nhưng mình đã làm cái việc mà mình cho là đúng!
    u?c all4country s?a vo 02:01 ngy 14/09/2006
  7. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    14/9/ 06
    Tự dưng từ chiều qua tới giờ tâm trạng cứ thấy buồn buồn, thấy áy náy, thấy cảm giác làm sao ý. Bởi mình không thể làm gì, không thể giúp gì. Nghe mọi người nhiệt tình quá, bỗng thấy thẹn với mình. Có tâm mà không có lực thì cũng chẳng làm được gì cả, vậy đấy. Đọc nhiều, biết nhiều, đi nhiều và thấy cũng nhiều. Tối qua về đi ngủ rõ sớm, đêm thì mê man linh tinh , chẳng đâu vào đâu cả....
    Thực ra, xung quanh mình, đứa bạn thân mình, hay chính cái bản thân mình đây, vẫn còn quá nhiều điều phải lo lắng. Sức mình nhỏ nhoi quá, chẳng thể thay đổi được gì nhiều, đôi khi thấy mình bất lực.
    Cuộc sống vẫn nối tiếp, và mình vẫn không ngừng mơ ước. Ước nhiều lắm, nhưng chẳng biết thực hiện được bao nhiêu. Lẽ ra tới giờ này, mình phải có thứ gì trong tay rồi. Vậy mà, không vẫn hoàn không. Vẫn biết học không bao giờ là muộn, nhưng mọi thứ xung quanh cứ làm mình đôi khi rối tung lên, lung lay không định hướng. Cái tôi ơi, mi thật chẳng có lập trường tý nào, phải gạt ra để theo quyết định của mình chứ.
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Có phải do vào topic offline ngày 17/9 ko Sakura?
    Tớ cũng đã có cảm như vậy đấy(nên hơi tò mò tí nhé).
    Nhiều lúc phải đứng trước rất nhiều lựa chọn, nhiều cách giải quyết mà rất khó để rõ ràng như thế nào là thực sự phù hợp.
    Nhưng đừng lo lắng quá nhé, hãy cứ sống hết mình, mọi cố gắng dù là nho nhỏ thì vẫn luôn làm cho mỗi ngày mình sẽ lớn thêm 1 chút, hoàn thiện hơn 1 chút, rồi đến 1 ngày bạn sẽ thấy những cố gắng nho nhỏ ấy đáng giá hơn cảm nhận hiện tại của mình.
    hihi đừng giận nếu tớ đã xen vào 1 chút nhé.
  9. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Ngayxuaoi !
    Mình cũng thấy tâm trạng của mình trong nhiều bài viết của ngayxuaoi , đúng lắm.
    Mình sẽ cố gắng để như ngayxuaoi nói. Sau khi đọc xong nội dung bộ fim " It''s a wonderful life" của bạn All trích viết, cảm thấy cân bằng hơn. Thanks!
    [/quote]
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ em bóc lịch
    Thấy qua vô nghĩa một ngày
    Rồi em ghi vào nhật kí
    Ngày mai như ngày hôm nay???
    --> có 1 việc không vô nghĩa, là đi lang thang cùng vợ. Lâu k gặp, gầy wá cơ! Cư mừ vẫn xinh xắn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này