1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    bực và buồn. lâu lắm rồi chưa biết buồn. thế nhưng đợt nay lại thấy buồn mới chết chứ
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    ^_^ YEU LA KHONG BAO GIO DE MINH PHAI NOI CAU AN HAN ^_^
                                (LOVE STORY)
    KHONG VAP NGA SAO BIET MINH DANG DI
    Được PhuthuyAli sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 16/09/2006
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Sáng mở mắt, chả hỉu trời xui đất khiến thế nèo mình nghĩ hum ni là thứ 2. Mình có cuộc hẹn vào sáng thứ 2! Thế là hớt hải gọi cho kon bạn để đi và nghe nó cười ha hả! Hóa ra mí là chủ nhật! Bùn cười vãi!
    Một bủi sáng tốt lành, mọi cái đều như mới, một gương mặt nhạt nhòa trong bao nhiu gương mặt khác! Mình vui vẻ cho một ngày mới bắt đầu...
  4. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Mình đòn bình minh vào lúc 13h.Đói nhưng ma không muốn ăn.Cũng chưa đánh răng rửa mặt.Chán thật.Bây giờ không biết mình phải nghĩ gì và làm gì nữa.Khi mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong một đêm..........Làm sao bây giờ ........
  5. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống buồn quá, con người ta sinh ra ai cũng muốn tốt. Đôi khi muốn tốt mà nào ai biết cho. Chả ai quan tâm đến mình cả.
    Sinh nhật lần 28 thật buồn, nhiều lúc ngồi mà tự nhiên nước mắt cứ trào ra, tiền kiếm được để làm gì. Nhiều lúc tiền không phải là quan trọng nhất nhưng con người ta vẫn cứ lao vào theo vòng xoáy, kiếm đến một lúc nào đó nhận ra mình đã mất nhiều thứ.
    Cố gắng nốt mấy hôm nữa đi chơi hẳn một tuần cho thanh thản. Ở nhà suốt ngày chuyện cơm áo gạo tiền, ra vào nhìn nhau mệt mỏi thật.
    Hôm nay ngồi với 2 thằng có vợ, thấy cuộc sống chúng nó cũng thấy thèm, nhiều lúc muốn lấy luôn cho ổn định về suy nghĩ chuyện vợ con chắc quên đi những khoảng lặng.
    Thằng cu em thì suốt ngày lao vào những trò vô bổ, nhiều lúc cũng thấy nó thương người nhưng không biết có thương thật hay không nữa. Nhiều thằng muốn như nó mà chả được.
  6. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay mưa liên tục hic hic đi thi mà mưa thì đen ko chịu đc, nên thi xong lại dài cổ ngồi ở nhà chở kết wả ,tụng kinh mong cho ông thầy dạy môn Kế Toán nhẹ nhàng ko thì mình cũng die theo cái học bổng nhỏ bé của mình
    chẹp chẹp cứ đợt nào đến kì thi là hội nước ngoài cũng như hội nước trong nhìn nhau toé lửa, hic hic như yêu wí nhau lắm á chỉ vì học bổng cả thôi ôi thì thôi ...........úmbala cho con wa cái môn kế toán khỉ gió để con đc an tâm tuổi trẻ hehe,
    kì này chọn lại rồi , ko thèm học kế toán nữa tính với toán mệt óc ,học hẳn chuyên ngành về xuất nhập khẩu cho xong ,từ bé đến h đã ko có khả năng kiên trì rồi ngồi một chỗ để tính toán chắc die hic hic, mong trời phật chứng dám cho lòng con để con giải toả amen .......mô phật ...........mô phật .........phật
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thank cô giáo ạ!
    Bạn chưa từng là học trò cưng của một giáo viên nèo đó ((nếu không mún nói là ngược lại), từ nhỏ tới giờ.
    Nhưng vào cí hùi năm nhất ngây ngây thơ thơ, bạn vẫn còn rất hứng khởi với vụ học hành. Và bạn đã bon chen có mẹt ở một lớp học dịch. Bủi học đầu tiên, có mỗi 3 đứa, và đương nhiên là cí sự ngu tiếng anh của bạn không thể không lòi ra trong một môi trường thuận lợi như thía. Thía là ông thầy cũng chả iu bạn, vì bạn dốt mờ. Cứ giờ nghe là bạn ngủ từ đầu đến đuôi. Mấy bủi đầu, ông í còn kiên nhẫn gọi bạn dậy nghe, đến mấy bủi sau, ông í bít đìu để yên cho bạn ngủ.
    Nhưng một bủi, có cô giáo mới dậy thay thầy giáo cũ, bạn ấn tượng với cô í ngay từ đầu. Và sau 2, 3 bủi gì đó thì cô trò chơi với nhau khá thoải mái. Bi giờ cô í là một cạ khá cứng của bạn trong những bủi nhậu nhẹt, à chỉ măm thui, k rượu chè j cả, dù cô í uống rịu hơi bị ổn. Lần đầu tiên bạn có cảm giác thú vị khi... thân giáo viên. Và cũng hình như lần đầu tiên, có một cô giáo iu iu bạn. Thấy vui!
    Tối, cô trò đi ăn ốc nói mò, vui vãi! cô xách theo một thèng ku bạn và 1 anh nguời iu --> chắc có ý định k trong sáng với mình Cô thật là lưu manh! Ngồi cạnh ngừi iu mờ măm như.... chốn không người. Báo hại mình cũng phải cố mà ăn cho kịp, xấu hít cả thể diện trước mẹt ông bạn cô.! ke ke ke .... Sau vụ nì, hắn cạch chơi với cả 2 cô trò wa''!
    Một ngày cuối tuần vui vẻ. Hi vọng ngày mai mọi việc suôn sẻ, để mình có thể chơi bời trác táng cả tuần mờ không bị chị lương tâm cắn rứt! hé hé!

  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của nhân này làm mình tự nhiên nhớ lại ngày ấy, xưa xưa .........Lúc nào cũng thế, box PT là nơi lên chia sẻ vui buồn của bạn và mình. Nhớ những lần bạn tống 1 núi tâm sự lên mạng mà mình- đứa bạn thân - hầu như chẳng đọc hết nổi vì thiếu kiên nhẫn và cũng vì đã nắm rõ từ khuya !...Cả mình nữa, mặc dù super lười viết mà box PT cũng đã bao lần được chứng kiến những phút lãng mạn bất chợt, những lúc buồn bất chợt, vui bất chợt, những lúc trốn học đi chơi hay những khi ...down down . Box PT cũng là nơi đã giúp mình quen được rất nhiều người : ngưỡng mộ cũng có, khâm phục cũng có, thích cũng có, mến cũng có, ghét cũng có, căm thù cũng có, yêu thì nhất định là có .........
    Giờ thì đúng là chỉ cần vào box ngày ngày....để đọc bài thôi....cảm thấy vui rùi. Lúc nào lên mạng, cái link gõ đầu tiên cũng là www5.ttvnol.com/phutho.ttvn ......như là 1 cái gì đó quá thân thuộc rồi
    Box PT giờ có nhiều người mới, nhiều người mình cũng chẳng được biết ( đúng là 1 sự lạ ) , xưa ham ọp ẹp nhất đời , bây giờ..... ........Mình cũng chẳng phải như các cao thủ, lui về ở ẩn như bac John, bác Amater ....chỉ là muốn giờ được âm thầm đi bên cạnh box.................Hình như cái thời nhí nhố sì pem, sì piếc đã qua rùi...giờ lại thích làm người lớn thì phải . Người lớn hay khóc hơn cả trẻ con =))
    Giờ vẫn hay đi tìm những tâm sự của bạn - nhưng là ở những nơi khác- bạn có nhiều nơi để thăm, để chia sẻ, mình thì vẫn vậy... Anh thì chẳng bao giờ viết tâm sự ( lười hơn cả mình )....Chỉ một đôi lần, đọc được nhứng dòng ....viết cho ai đó, hay viết cho chính anh ......Anh ở 1 thế giới mà mình đang cố để hoà vào, mình sẽ làm được , phải không ?
    Mình cũng cám ơn box PT nhiều chứ, mình đã gặp được anh, dù ban đầu chẳng nghĩ là sẽ yêu, yêu đến thế.....rùi mình bị....hâm ...thế là yêu !
    Chỉ cần mở ra.........
    Hiện nay TTVNOL đang nâng cấp (mọi người có thể thấy Box đã có chức năng RSS (đọc tin nhanh), do vậy các Code của Forum có vấn đề nên Banner ảnh thành viên không hiển thị đúng, mong các thành viên thông cảm, lúc nào ổn định chúng tôi sẽ khôi phục lại Banner này. Thay mặt các Mod BPT: all4country.
    Anh all đấy
  9. 1103_amesuki

    1103_amesuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình sắp ốm, không mệt lắm nhưng cứ ăn cái gì vào là lại thấy muốn nôn kinh khủng... mình tự lo được mà, phải cố ăn thôi, sẽ ổn thôi mà, đúng không nào. Cả chuyện ốm đau này và tất cả những lo lắng nữa. Lúc này là lúc anh cần mình ở bên cạnh anh nhất mà. Có phải chỉ cần biết nỗ lực, biết cố gắng thì rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp không nhỉ? Đấy chỉ là châm ngôn thôi, còn với khó khăn này thì hiện tại đã làm gì có giải pháp nào đâu. Mình cũng chẳng thể nghĩ ra một cách nào khả thi cả...nhưng vẫn nuôi hi vọng...Mình là đứa lúc nào chẳng lạc quan. Chỉ mong anh đừng nản lòng. Phải chiến đấu thôi, cho tất cả...tình yêu và hạnh phúc
    @ mày : biết nói gì nhỉ...tao xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Mày cũng biết là dù có chuyện gì đi nữa thì tao vẫn yêu mày theo một cách nào đó. Tao sai rồi, làm như vậy là đã khiến mày bị tổn thương vì tao biết mày yêu tao rất nhiều. Tao tệ lắm đúng không? Chẳng biết nói gì, biết là mày vẫn giận theo cách của mày... vậy mới làm tao khổ tâm tao vừa làm sứt mẻ tất cả đúng không ???
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần đã trót lêu lổng rùi, thui thì cho chót cả tuần vậy! Thật ra có ý định chăm chỉ nhưng dòng đời xô đẩy, thân mình bé nhỏ ắt bị cuốn theo Ke ke ke... Chả phải lỗi tại mình! Not me! Hị hị
    Chả hỉu seo cứ có cảm giác bực bực! Bực một số thứ, một số đứa, một số chuyện và một số cí vô tên tuổi! Chả có j măm cho đỡ điên lên nhỉ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này