1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    hu hu....cai đi chơi tối cơ mà...hôm nay dũng cảm từ chối đi rượi thịt chó .
    Hic...nhưng tính qua từ đây đến cuối tuần có 2 cái hẹn rồi
    Bản chất tốt tại dòng đời xô đẩy
  2. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    hãy để em đá anh
    vậy là mình cũng yêu nhau đc 3 năm rồi anh nhỉ,dù rằng chỉ là hon 1 năm đc ở bên nhau còn thì toàn xa cách ,hic hic em biết anh ko trách em cũng chả giận gì cả vì dù ở 2 nơi khác nhau nhưng 2 đứa vẫn gặp nhau thường xuyên mà phải ko........chỉ có cái là đôi khi cũng cô đơn ......giữa chốn đông người .........
    anh còn nhớ lúc trước em đã giao hẹn gì ko kưng : rằng thì là nếu đến lúc nào đó cả em và anh bỗng thấy .......chán nhau thì hãy để nó tự đến và để em là kẻ ĐÁ anh đấy ..........nhớ ko nhỉ.....h thì có lẽ giờ khắc đó em đã có cảm giác ấy rồi anh à,lần về VN này em thấy đc nó.Anh vẫn như xưa vẫn quan tâm và chăm sóc em,vẫn nói rằng anh.......nhiều lắm nhưng........em chợt nhận ra em đang tự níu kéo chính mình và cả anh........ko phải do khoảng cách làm chúng ta thay đổi,ko phải do cuộc sống là chúng ta thay đổi mà có lẽ cả 2 ,cả anh và em đều đã nhận ra rằng .....phải chăng chúng ta nên là bạn của nhau.....
    vậy thì anh ah hãy để trái tim tự nói lên anh nhé,nếu có chia tay hãy để em là người đc Đá ........và em luôn biết rằng anh sẽ mãi ở bên em ..........tham lam wá anh nhỉ,nhưng em tin điều ấy sư phụ của em àh
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ^_^ 6h sáng chuông kêu, tắt! 8h45 tỉnh giấc, choáng! Đã muộn học, thui thì cho muộn lun, ngủ tiếp! 9h tỉnh hẳn vì bị kon bạn gào lên nhắc nhở! Kêu đi học hum nay rất vui! Xin lỗi bạn là mình chả thik vui bằng ngủ, hị hị... Hơi hối hận nên trèo lên mạng chat với bà chị thông báo sự thất bại hum wa, pà chị chả mắng mỏ lấy câu làm mình thêm.. day dứt (1 phút).
    Đang ngáp thì bị tin nhắn của con bẹn làm cho jật mình, sái cả cơ miệng. Nó bắt mình thứ 7 đi bưng tráp cho 1 bac chị xã hội nèo đó của nó. Hị hị... Thêm lần này nữa là chính thức mất duyên ẹ! hẹ hẹ... cư mừ thui, mất duyên này ta tìm duyên khác! Hé hé... Ừa, đi thì đi! Cư mừ bẩu pà chị trả tí duyên cuối của tớ nhìu nhìu vào nhá, để tụi mình còn đi thể thao văn hóa giải trí! Hẹ hẹ...
    Tuần này đúng là không thể tập trung làm j được! Ngay đầu tuần đã thía rùi mờ! --> Ý trời đã định, không thể cưỡng lại --> không lông bông nó phí phạm thời gian ra! hé hé!
    Oài, có nên đi ngủ típ không nhở???
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Vừa lướt thướt wa chợ Bưởi, nhớ cô hàng thịt tha thiết, thương cô da diết và xin lỗi cô hàng vạn lần. Hức hức!
    Chả là hùi tháng 4, bọn bạn có quyết định mua thịt về làm thịt nướng và bạn được chúng nó giao cho nhiệm vụ cao cả là đi mua thịt. Tiện đường bạn tạt vào chợ Bưởi (mà trước đó bạn chưa từng 1 lần đặt chân vào) và gặp ngay một cô bán thịt dễ mến. Cô dễ mến đến mức cân thịt cho bạn xong rùi cô còn hướng dẫn bạn cách thái làm chả thì nên thế nèo. Bạn gật gật rùi lại lắc lắc: "nhưng nhà cháu không có dao thái thịt, dao nhà cháu cùn trơ".
    Không ngờ cô xòe ngay con dao vào mặt bạn: "đây, cô cho mượn về mờ thái, xong đem trả cô". Bạn lén tự cấu mình một cái xem tỉnh hay mơ, bạn thấy đau đau. Thế mới quái chứ! Bạn hỏi cô là cô có biết cháu là ai đâu, nhỡ cháu lấy dao của cô thì sao? Cô cười toe:" Khách hàng của cô toàn người thật thà".
    À ra thế! Ra là bạn cũng được xếp vào danh sách người thật thà. Bạn xúc động kinh khung khiếp.Chắc cái cảm giác lần đầu tiên được làm người của Chí Phèo cũng từa tựa thế.
    Và trong lúc xúc động đậy, bạn đã tự hứa với lòng là sẽ sớm đem dao trả lại cho cô bán thịt dễ thương và tốt bụng ấy.
    Bạn iu cí tính từ :"thật thà" mà cô í tặng lém cơ. Trước giờ bạn không hề bít mình cũng có cí đức tính cao quý đó. Nhưng khốn nỗi là trời cũng lại phú cho bạn cí tính hay quên. Sau khi hưởng thụ thành quả của con dao mang lại, thì bạn quên béng nó ngay lập tức. Và cũng còn 1 lý do là nhà bạn sau đó rất lười nấu cơm, chả bao giờ nghía đến cí trạn bát để mờ có cơ hội nhớ ra nó cả.
    Một lần bạn dọn nhà, bạn đã nhìn thấy rùi và cũng lại hứa với lòng là sẽ đem trả rùi, cư mừ... bạn đi xe buýt, chả tiện đường ghé thăm cô hàng thịt tẹo nào cả. Nói chung thì lý do nhiều hơn lý trấu. Chỉ bít một sự thật là chìu nay bạn lại wa chợ Bưởi và lại nhớ ra....
    Thề có Chúa là bạn đã rất quyết tâm đem trả. Thề có Chúa là bạn đã đi tìm cô hàng thịt. Thề có Chúa là bạn đã không tìm thấy. Tiện một cái thể, bạn cũng thề với Chúa là bạn chả nhớ hình dung diện mạo cô í như thế nèo cả. Nên có tìm thấy thì bạn cũng chả nhận ra. Đầu óc bạn thì đã không sáng láng lém trong chuyện nhớ mặt người ta rùi, lại thêm thời gian 5 tháng đã trôi wa... Ôi, thề có Chúa là bạn đang hối hận lắm lắm.
    Bạn đang định lên kế hoạch ăn kiêng thịt để tỏ lòng xin lỗi chân thành đến cô rùi. Nhưng bạn đi nhìn lại con dao, và bạn thấy... nó cũng rỉ sét mất rùi. Chuôi cầm của nó thì sứt mẻ rùi. Lưỡi dao hum đó thì sắc thật, nhưng bi giờ thì cũng đen sì rùi. Chẹp chẹp, cũng không đến nỗi để bạn phải ăn năn đến thế nhờ! hẹ hẹ...nói theo cách của bạn thì là: tại dòng đời xô đẩy. Dù vậy thì bạn cũng vẫn hối hận 1phút. Vậy nên hum nèo bạn sẽ rủ chúng nó làm trận thịt nướng nữa để ủng hộ Hội các cô bán thịt. Hẹ hẹ... Biết đâu chả được khen là "người thật thà" lần nữa. Hik!

  5. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài viết kể cả Nhật ký của em @bibianh mà cười rung bàn phím , recommend mọi người nên đọc khi gặp stress hoặc buồn . Tớ thì nghĩ những người hài hước thường lại rất sâu sắc không hẳn như vẻ bề ngoài của họ , cứ tiếp tục nhé em @bibianh! !
  6. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    đúng là dạo này mình rảnh rỗi có khác fởn ko chịu đc,tự nhiên khoái post linh tinh ,mà có vẻ toàn cái mọi người ko nuốt đc chẹp chẹp thôi ta tự sướng vậy ...........hehe sướng nốt để mai biết kết wa còn sướng tiếp ko thì lại phí hihi
    ac ac từ trước đến h ghét viết nhật kí nên h khó viết wá đến cai blog của mình còn bị vứt chỏng chơ hêhh toàn ảnh dơ hới trong đấy ........ thỉnh thoảng cung cấp mấy thứ cho phi vụ quảng cáo và kinh doanh của mình....hị hị học kinh tế mà ko làm để thực hiện thì hơi phí hêhh
  7. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Bùn quá,sắp thi rùi ko biết có qua ko? Môn chuyên nghành mới chít chứ,hi vọng là tai qua nạn khỏi,híc.
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước (không xa lém nhưng cứ gọi là ngày xưa để phân biệt với bây giờ), mình tưởng chả có j khiến mình không nhe răng ra được. Bây giờ thì mình biết là cũng có những lúc mình chán đến không buồn nhếch mép nữa, chứ đừng nói là nhe cả hàm như thế. Vô phúc đứa nào cố tình cạy miệng mình nhe ra lúc đó, mình còn cho lãnh đủ.
    Điển hình hum ni người iu con bạn lãnh đạn, mình mua bia về cho mờ uống còn chọc tức mình: "Thui em muốn uống thì cứ nói đi lại còn giả vờ". Mình đang điên cho câu cụt cả hứng: "anh không thik thì để em uống, không phải ước!". Ông í đần mặt ra như thể gặp quái nhân, ừa, mà chả quái nhân còn j! Mình có một tật xấu là lúc cáu thì rất dễ bẳn. Và đừng có mà chọc giận mình lúc mình cáu.
    Tiếp theo là thèng bạn cũ lớp 9 của mình, mà mình vẫn gọi là chồng, bình thường xưng mày tao chí tớ, chửi nhau loạn cả lên. Hôm nay cứ một điều anh, hai điều kưng! Mình đã bảo tao đang cáu đừng nghịch tao, nó còn cố tình ngọt nhạt thêm mấy chục câu nữa (chứ chục câu thì còn tạm châm chước được), mình điên tiết makenodinhe. Dek thèm nói nửa lời! Bực cà là mình!
    Dạo này nói chuyện với mấy người mình vẫn hay nói chuyện cũng thấy điên điên. Cứ lửng lơ cá cờ làm mình cảm giác rất không được tôn trọng. Nếu có nhã hứng thì nói, không thì một câu "đang bận" cũng xong, đừng có kiểu cứ lằng nhằng bắt người ta đợi cả nửa tiếng mới nhđuchâu phun ngọc được 1 tràng cười. Vô cùng ghét!
    Xem lũ ảnh cũ bọn bạn, vui phết! Đỡ bực mình hẳn! up mí cí, coi cho vui:
    Hớ hờ hờ.... Lăng Khải Định đấy! May mờ về không đứa nèo bị Ngài viếng thăm đòi mua Duck siêu tẩy.
    [​IMG]
    oài, ôm ngài seo mờ thấy ấm áp nhường nì
    [​IMG]
    he he he ... Tương Mộng sờ.... thik ghê!
    [​IMG]
    Kon bạn, ngủ say như chít, gọi mãi dậy chụp ảnh được, nên ... cho đáng đời! he he he ...
    [​IMG]

    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 20/09/2006
  9. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chồng với chả con, dạo này hư đốn quá!!!
    Hé! Mà "zợ" cũng zậy, có kém gì đâu, suốt ngày lang thang....Chết thật, chết thật!!!! Phải chỉnh đốn ngay thôi, cứ thế này thì chết!!!
    ----------------------
    "THẾ GIỚI NÀY QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ CÓ RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM"
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Lộn xộn thật, Mod nhắc tớ phải gọi bạn ấy là Mod chứ không phải Mode, thế mà tớ lại hiểu là ngược lại, rồi cứ thắc mắc, rõ là mình viết là Mode rùi mà lại còn nhắc, mãi hôm nay đọc lại mới... à! thì ra là cái đầu mình lộn xộn quá, người ta nói 1 đằng mình hiểu 1 nẻo.
    Sozzy Mod All4 nhé.
    Giờ tớ mới nhớ thật. Gọi là Mod chứ không phải là Mode nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này