1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết ngày rộng tháng dài, ăn chơi nhảy múa. Tiền nong rủng rỉnh. Giờ lại khổ sở với cơm áo gạo tiền. Lúc nào cũng phải tính toán. Đau lòng quá thể. Mà sao cái trường mình hành học sinh dã man đến thế. Học cả ngày. Người mình cứ rũ ra. Bực mình như hoả bốc từng cơn mất rồi. Tự dưng lại nghĩ tới ông thầy mặt mày béo phị. Chỉ muốn đấm một cái vào mặt hắn. Một mình lão ngồi canh cái thư viện. Trông quan tham không chịu nổi. Có ma nào vào đâu. Thế mà mình cứ phải lóc cóc đến. Một lời anh, hai lời anh ngọt xớt. Trong khi lão khinh khỉnh . Tưởng mình lão có laptop à mà cứ thích doạ nhau. Nghĩ tới ngày xưa nhờ mình mua cái này cái nọ thì sao mà thơn thớt đến thế. Đáng ghét. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    @ To chị già: Đừng kêu chán sống nhé chị của em ơi. Rỗi rãi thì đi dancing hay tập Yoga cho thay đổi không khí. Tự hành hạ bản thân mình vì cái thằng cha dở hơi chẳng đáng chút nào cả. Giá em có thể một lần gặp nó. Em sẽ chửi vào mặt nó cho bõ ghét luôn. Chị ới ời ơi. Em sẽ không mắng chị là dở hơi nữa mà.
    @To bạn : Tớ xin lỗi bạn nhiều vì mấy lần bạn gọi điện đến mà tớ không thèm nghe. Nhưng tớ luôn ước gì ấy có thể kể cho tớ về máy tính. Hoặc khi cái máy của tớ bị dở chứng, ấy có thể cài lại chương trình hộ cho. Nhưng mà là điều không thể phải không? Tớ chẳng biết nói chuyện gì với ấy nữa cả. Tớ cảm giác như mình sẽ không thể có đủ chịu đựng, hay là sự cảm thông đối với công việc sau này của ấy nữa. Nói làm sao đây? Tớ chỉ cảm giác như tớ với bạn khác nhau nhiều lắm. Chắc chẳng khi nào có thể hiểu được nhau đâu. Sorry bạn nhiều nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!
    @ To me: Dạo này ngủ nhiều quá rồi .Cố gắng ôn thi nào. Rồi kiếm cái bằng ngon nghẻ. Ra tết đi làm thêm kiếm ít tiền. Lạy trời lạy phật cho con ôn thi tốt. Hô hô, suốt ngày nhe nhe thế này. Trời nóng quá. Chẳng nghĩ ra được gì lãng mạn cả. Chỉ nhăm nhăm kiếm tiền. Nhưng mình biết ko đưọc nóng vội mà.
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/9/06
    Lâu lắm mới lại thấy nick All4Country, thấy vui vui.
    .....
    Ngày 30/9/06
    Lâu lắm mới lại thấy nick Sakura, thấy vui vui.
    ....
  3. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    5:06 am 30/10
    Chắc h này mọi người đi ngủ hết rồi, vừa xem xong trận bóng đá với thằng cu em. Nó thắng độ và đi ngủ luôn chả bình luận gì nữa cả. Buồn!
    Cả ngày lang thang đi mua hộ bộ máy tính, cuộc sống nhiều đứa sướng thật chả phải lo nghĩ gì mà bố mẹ lo cho tất cả. Nhiều đứa sướng chả biết đường sướng.
    Đêm nay gặp em gái ở trên mạng, buồn cho nó. Cuộc sống của nó thật phức tạp, 17 tuổi mà luôn sống trong tình trạng buồn, cố gắng điều khiển bản thân. Sống trong cảnh nay ở nhà bố mai ở nhà mẹ, buồn thật. Buôn với nó đêm nay cảm thấy vui vui một chút vì mình đã cố gắng nói cho nó biết về cuộc sống, về những điều mà một cô gái như ở tuổi nó phải làm....
    Cầu trời cuộc sống sẽ tốt hơn với em, em gái ạ. Cố gắng lên nhé.
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn, ngày mai lại một đống công việc vào đầu, nghỉ làm cũng thấy vui nhưng dạo này thấy lười biếng quá, cả ngày chả tập trung được cái gì cả, đêm đến lại thức vật lộn với những dòng code.
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu đó. làm gì đó người ta cũng đều có mục đích của riêng mình.
    Cũng vậy, mục đích của mình vào đây là tán gẫu, giết thời gian hay giết bớt cái gì đó trống rỗng cứ đầy lên trong con người.
    Thử nghĩ xem mình là ai, là ai được nhỉ, trong cõi đời này.
    Đôi khi hành động có điên rồ, có thiếu suy nghĩ thì đó cũng chính là một phần con người mình, có phải lúc nào cũng giống như kỳ vọng đâu, cuộc đời cũng được tạo nên từ chuỗi những sai lầm, không sai lầm sao biết được phải trái đúng sai?
    Lại liên thiên rồi. Đang phải học cocoa cơ mà.
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đi hết Phan Đình Phùng, rẽ sang Lý Nam Đế rồi ra Trần Phú, đâm ra Kim Mã ( anh bảo đi đường này cho dài) để 2 đứa có thể hát " con đường màu xanh" thêm mấy lần nữa. Thật buồn cười, anh bảo mình hát cho anh nghe "con đường màu xanh", anh lẩm nhẩm học theo và 2 đứa song ca suốt dọc đường về. Buồn cười là vì bài hát ấy nói về 2 người chia tay nhau, vậy mà bọn mình vẫn hát và cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc. Dạo này thấy người ta yêu mình nhiều ghê gớm và mình cũng thế. Giá mà lúc nào cũng thế này thì tốt nhỉ?
  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Đây sẽ là bài viết cuối cùng của mình trong đêm hôm nay, buồn ngủ quá rồi . Lẽ ra còn một topic nữa nhưng may quá bác @kn7982 đã làm hộ việc đấy bằng một bài viết khá dài trong topic của em @PhuThuyAli. Vậy đã đạt tiêu chuẩn tất cả các Topic ở trang 1 đều có chữ màu xanh "Hôm nay" để kỷ niệm cho sinh nhật box! Chúc cho cả nhà hôm nay đều vui!
  7. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đi vắng lâu quá,mấy hôm vào mà không login được. Hum nay vào để chúc mừng SN box Phú Thọ đây. Chà, dạo này vào thấy các bạn bàn tán nhiều quá, thấy mà buồn cho mình. Hôm nay lại thấy Ngày xưa ơi,rồi Allfor, lâu lâu mới lại được đọc bài , xúc động quá
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật là vui, chương trình cocoa đầu tiên là cái máy tính, hì hục mãi cũng xong phép nhân rồi, lâu ngày không động đến thuật toán, mệt quá, nhưng làm xong thì thật là dễ chịu.hihiii
    nhưng đến phép chia thì...chưa biết tính sao đây, chẳng lẽ đi lấy cái source có sẵn thì ê mặt quá.hichic
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    hehe đúng là đồ lười suy nghĩ, phép chia thì có gì nhỉ, nghĩ 1 tí thì lại vô tư, nhưng hôm nay là thứ 7 rồi phải lang thang 1 tí, phép trừ trước thôi, còn phép chia thì chờ thứ 2 nhé.
    Đúng là liên thiên thật, mấy hôm nay box mình ế ẩm quá hay sao ý nên tớ đành spam vậy.
  10. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật anh rồi. Em đã định sẽ chẳng gì cả. Không gọi điện. không mail hay ecard gì cả.
    Thế mà cuối cùng lại không đành được. Tự dưng em muốn khóc quá. Dù em đã nói với anh rẳng, em sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa. Anh sắp kết hôn rồi. Không thể nào làm anh dằn vặt như thế nữa.
    Thế mà cuối cùng em lại buồn như thế này. Và ước gì có ai để có thể kể lể mọi chuyện.
    Em sắc sảo à? cá tính à? Có phải vì thế mà anh đã yêu quý em. Rồi cũng chính vì thế mà anh đã nói chia tay em. Em ko muốn nghĩ tới điều đó. Nhưng hôm nay, trên xe, em đã nói chuyện cùng một bạn. Bạn ấy nói rắt nhiều. Và em thì dù không muốn nghĩ, nhưng giờ cảm thấy tổn thương kinh khủng. Nhiều khi em muốn bản thân mình bớt sắc sảo đi. Có lẽ như thế thì sẽ tốt hơn .Em mạnh mẽ à, cứng cỏi à? Nhưng mà em cũng yếu đuối lắm. Em ước chi có ai đó ở bên em. Vào một ngày mưa buồn như thế này. ước gì có thể kể đủ chuyện lung tung và bị gõ vào đầu là Béo ngốc lắm.
    Sao em lại phải lăn tăn. phải buồn lòng như thế nhỉ?
    Em không nghĩ nữa.
    Mai em lại đi học rồi.
    Cả tháng 12 thi kyu nữa.
    KHÔNG nghĩ nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này