1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Mình đã trở thành 1 con nghiện càfê. Giá như chị lễ tân đừng có pha cafe, giá như chị ấy đừng có để vài hộp net cafe ra bàn uống nước thì mình đâu có cần uống, nhưng đâu có được như vậy, thế là hôm nào mình cũng chung thủy với anh cafe vì không thể nhìn thấy anh ấy mà làm ngơ được.
    Thực ra mình đã nghiện từ rất lâu rồi, từ ngày tháng năm nào đó, thường xuyên pha cafe ngồi uống 1 mình, nghe cái vị đắng đậm đà dần thấm vào từng thớ thịt, thấm dần lên mắt và lại nghẹn ngào... nhớ...
    Nhưng cái ngày tháng năm đó cũng qua lâu rồi, mình muốn rời bỏ cafe, rời bỏ những ngày tháng vô tận đó, buồn, vui lẫn lộn, và cuối cùng là nỗi buồn nào đó cứ dài mãi, dài mãi mà chẳng hiểu nó là cái gì.
    Muốn rời bỏ mấy cái mụn vô duyên, không vô cớ, mỗi khi uống cafe muộn.
    Muốn rời bỏ hình ảnh đó, nó gắn liền với một phong cách mà khi đó không gì có thể thay thế, lạnh lùng& coi thường tất cả,
    dù chỉ là trong suy nghĩ thôi thì nó cũng vô cùng ảnh hưởng đến con người mình,
    dù bên ngoài có vẫn là một con người mẫu mực thì những suy nghĩ bất cần cũng ảnh hưởng không nhỏ, nó làm cho mình cảm thấy buồn nhiều, không biết nữa, buồn cười nhỉ.
    Ngày ngày lại vẫn không thể làm chủ được mình mỗi khi nhìn thấy anh cafe, ôi thật tệ hại quá, đúng là điều khó khăn nhất trong cuộc đời là vượt qua được chính mình.
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua vẫn mất ngủ .Trằn trọc , suy nghĩ , nhức nhối đầu óc . Dự toán công trình bờ mương Tân Thới Nhì sai số hết . Mưa chớp bể đầu nguồn . Chuẩn bị đo đạc thì mưa đến ... Mặc công nhân đào đường và xe cẩu chạy vào trú mưa . Ta vẫn cứ đứng giữa mưa . Bùn đất lấm lem ...
    Ôi ! Những gì ta cố gắng , những gì ta làm , rốt cục trở thành vô ích . Tiền hả . Tháng lĩnh được tiền lương , tiêu 1 nửa , gửi vào bank 1 nửa . Chơi hả ? Cả tuần bán mặt cho đường , cho cầu cống . Ai bảo là kĩ sư thuỷ lợi làm văn phòng nào . Đến công ty lấy cái giấy quyết định rồi cũng ra mưa nắng dầm mình với anh chị em công nhân ...
    Mưa , vẫn đang là mùa mưa . Tối , cơn lốc đi qua xã . Se lạnh chút chút thôi . Vẫn nhớ mùa thu ở Hà Nội đến mùa đông ở Hà Nội . Những cơn gió dần cuốn bay đi tất cả hoài bão về sài thành .
    Ta đứng đây mà nghĩ về chốn cũ . Chột dạ mưa cũng tạnh hẳn . Anh em công nhân kêu " Thằng Mạnh chập rồi . Sao kì vậy . Mưa ko trú mà cứ đứng tẩn ngẩn dưới mưa " . Rồi lại làm việc tiếp trong bộ quần áo ướt sũng .
    SG có 2 mùa thôi ... Hai mùa nhưng ta vẫn muốn là " Bốn mùa trong con người của em " . Ta sẽ hiện hữu cả 4 mùa cho người ta !
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã dùng sản phẩm của Cty mình . Mình đính chính nhờ tí nhé .
    Nescafe - Sản phẩm đồ uống của Nestle Việt Nam .
    Rất vui khi có khách hàng trung thành như bạn .
    Nhắn bạn là nếu dùng thường xuyên Nescafe 3in1 thì bạn mua Nescafe Redcup ( lọ thuỷ tinh 100 g ore 200 g ) và mua bột Coffemate ( kem pha cafe của Nestle ) về pha cùng nữa . Vẫn có một ly cafe sữa ngon tuyệt và giá rẻ đi rất nhiều .
    Quan trọng là bạn có thể pha nhanh và mời bạn bè cũng được .
    Nếu bạn uống ít cafe hay uống vào buổi tối thì cho nhiều Coffemate vào , còn nghiện cafe thì cho ít kem pha cafe .
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    hichic tớ đang muốn từ giã anh nét (à quên nes) cơ mừ bác. nên rất buồn phải thông báo với bác là tớ còn đang mong anh í biến khỏi tầm mắt của tớ nữa cơ.
    Còn cái bột mate béo ngậy của nhà bác nữa chứ, tớ cũng không khoái cái nì lắm nhưng thỉnh thoảng cũng dùng, giờ thì phải xếp anh í vào xó bếp rùi.
    hichic tội nghiệp bác quảng cáo nhầm địa chỉ.
    A mờ tớ lấy nguyên đồ khuyến mại giúp bác vẫn ok chứ nhỉ?
    Tớ sẽ quảng cáo hộ nhà bác& không méc với mod là có 1 bài quảng cáo spam ở đây nè! Ok?
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Không phải là anh quảng cáo . Mà là có ý lôi kéo lại một khách hàng cho bản hãng mà . ke ke ke
    Đừng chia tay anh nes nhé , ngày xưa ơi !
    Thôi , không chát chít ở chỗ này nữa kẻo hương ní đánh đòn .
  6. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    0:02AM
    Cuộc sống nhiều lúc phải cố gắng, cố gắng hết mình. Những lúc stress như thế này thèm ra phố lượn lờ trong đêm để chả biết mình đi về đâu. Mọi lần mình hay đi như một kẻ mất phương hướng, cắm đầu, vặn hết ga. Rồi giật mình nhìn ra mình đã ở nơi nào đó rất xa, thở dài và quay trở lại điểm mình đã bắt đầu.
    Hà Nội mùa này lại trở lạnh, mình bắt đầu nghe lại những bản nhạc dịu êm, không lời vào cái thời tiết lạnh này. Quên đi những bản DJ sôi động vào những đêm lập trình không ngủ.
    Gặp ai cũng bảo mình sướng, sướng hay không chỉ mình mình biết, cuộc sống mọi sự dồn nén cứ nhắm vào mình. Mình chỉ muốn được bình yên, bình yên một cách lạ thường. Nghe love is not for me tự nhiên thấy trống trải quá. Giờ này list YM lần lượt tắt đèn hết, chả còn đứa nào online mà buôn cả. Chán thật.
    Cuối tuần này có lẽ phải đi về VT nhậu với NhaSan một trận, một trận thật thoải mái để quên đi tất cả những thứ mà đã dồn nén từ lâu. Uống một trận để có thể chết cũng được nhưng từ sau đó phải thật hoàng tráng như những khi mình không stress nữa.
  7. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hanoi 09/10/2006
    ............
    và giấc mơ một lần về trên con đường nhỏ
    để nghe tiếng mẹ ru xao động trưa hè...
    .............
    Một ngày sau những bon chen
    Một mình bên ly rượu đắng
    Kỷ niệm của tôi ùa về
    .............
  8. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Muốn trốn vào một góc nào đó, chỉ có 1 mình mình thôi khóc cho thoả thích, yếu đuối quá
  9. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Sao mình cứ sống với hoài niệm vậy em nhỉ? Vẫn biết là phải thay đổi mà đâu vẫn hoàn đấy. Nhiều khi chị nghĩ người ta đã có lỗi với em, đã xúc phạm em vậy thì em phải tức, phải ghét, căm thù hay.... Vậy mà không phải? Khi yêu người ta có thể bỏ qua hết mọi chuyện.
    Chị thì lại khác, chẳng ai có lỗi với ai. Khi đó khi nhớ đến lại thấy thật buồn, thật lạ. Đến với nhau rồi xa nhau mãi mãi. Cứ nghĩ là không gì có thể ngăn cách, vậy mà có đấy. Cái khoảng cách địa lý làm cho mình xa nhau. Không phải xa mặt cách lòng mà xa mặt dằn lòng vậy.
    Đôi khi cái không khí mùa thu làm cho chị nhớ cái không khí ở thủ đô nước bạn. Nhớ những hôm chờ anh đi làm về trên bờ sông Mekong, ngồi xem người dân dọn hàng nước đêm. Ở gần nhau mà nghĩ mai lại xa nhau, lòng buồn lắm. Buổi sáng, chạy ào xuống bãi sông, mùa nước cạn, bãi cát dài mấy bước chân là tới đất Thái, tha thẩn một mình nghĩ xem mình có nên tiếp tục không đây. Anh an ủi chị, nói chị cùng cố gắng, nhưng điều đó quả thực là rất khó đối với bọn chị.
    Giống như em nói đấy, cuộc sống vẫn trôi. Chị vẫn cố gắng sống và cũng đã tìm được niềm vui mới cho mình. Chị cảm thấy rất bằng lòng với hiện tại.
    Em thì ở rất xa & em sống rất tình cảm. Chính điều này làm cho chị cảm thấy rất lo cho em. Chị luôn dõi theo bước đi của em & mong em hạnh phúc.
    Mỗi ngày mới đến mình cùng cố gắng em nhé!
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các pác FPT đã ghé lại nhà! Cảm ơn cuộc đời từ đây lại tươi vui và đỡ vô nghĩa! Ke ke ke... hay là vỗ nghĩa một cách tích cực nhỉ??
    Lại từ bỏ thói quen ngủ sớm roài! ke ke ke...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này