1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chán thật!!!!!!!! Nhà có ,Gia đình có , Học hành có ,Người Yêu có.......... vậy mà vẫn lang thang.Ước gì có điều gì đó làm cái đầu óc mu muội này trở về với quỹ đạo.Chán
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    He he, hum ni tớ rất vui. Trời rất đẹp và tớ chơi cũng vui nữa. Lúc trên đường trở về, trời lạnh và yên tĩnh, không gian thì yên tĩnh, thik lém.
    Cảm ơn bạn Tuong Than vì một ngày vui vẻ. Và xin lỗi nếu tớ làm cho ai đó nổi giận và ai đó khó xử và khó khăn để giải thik. Thật ra thì đúng là tớ không nên đi hôm nay. Tớ thề là 10 người có mặt thì đến 9 người nghi ngờ tớ với cậu là 1 đôi, đến thèng ku em của cậu cũng chả tin nốt nữa là. Thử hỏi làm seo có người vui cho được.
    Tớ thì tớ dek nghĩ ngợi nhìu, sao phải phiền phức thí nhỉ. Sao chả ai tin là có thứ tình bạn khác giới nhỉ. Hik, dĩ nhiên là tớ phải qúy cậu tớ mới đi với cậu, nhưng lý do thực sự thì là mấy ngày hôm nay tớ không muốn ở nhà một mình. Tớ sợ trong tiết trời đẹp như thế này, gió lành lạnh như thế này, tớ sẽ lại yếu lòng mà gặp lại 1 người mất. Nên tớ quyết định sắp lịch kín đặc để chả phải đau đầu vì những phân vân vớ vẩn. Hì, nhưng cảm ơn cậu vì hum ni tớ rất vui. Còn ai chán đời thì kệ chứ nhỉ???
    Tớ nhởn nhơ nghe nhạc trên đường về, thấy đời tươi đẹp wa'' chả còn gì phấn đấu. Tớ nghĩ cuộc sống của cậu cũng đang rất nhiều cí tốt đẹp, chỉ có điều cậu đòi hỏi quá cao đó thôi.
    Nói thật là tớ rất ghét những thèng con trai không có chí, chỉ bít kêu gào thảm thiết mờ không bít tự mình thực hiện ước mơ của mình. Chả hỉu seo mấy thèng bạn tớ khoái chơi lại toàn những đứa như vậy. Điên thế!
    Cậu là 1 đứa như thế, và đúng là đã có lúc tớ ước gì có thể đạp cho cậu 1 phát. Bực cả mình! Hình như mồm cậu sinh ra chỉ để kêu "chán" thui thì phải.
    Tớ không thik khuyên bảo vì tớ chả đủ quyền, và vì tớ chả thik, và cũng vì tớ bít cậu chả thik. Nói cho cùng, chỉ tự mình nhận ra và thay đổi, nó mới có ý nghĩa. Chư cứ nghe như vịt nghe sấm, vừa mệt thèng nói, vừa mỏi thèng nghe. Tớ chỉ muốn lưu ý cậu 1 phát, là đôi lúc thấy chán quá, thử so sánh mình với người khác xem dso, sẽ thấy cuộc sống của mình đáng mơ ước với người ta như thế nèo.
    Thui, chấm dứt sự vụ đó ở đây nhá!
    Thêm một ngày qua đời, thêm một ngày sắp đến! Đi ngủ và chợt lẩm nhẩm 1 câu yêu thik: Khi người ta không có được những gì mình thik, thì buộc phải học cách thik những gì mình có. Có rất nhiều điều tớ thik mờ không có, nhưng tớ cũng rất iu những gì tớ đang có. Ngoài một số cái không tốt lém ra thì tất cả đều thật tuyệt!
    Ngủ ngon!
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Sáng chưa có ý định dậy nhưng nhỡ chân đạp vào cí quạt đánh cạch. Bác mẹ kon bẹn nghe tiếng tưởng mình dậy roài liền huy động nhân công đưa đi chợ. Hứt, thí là lao động công ích mất oan bủi sáng nướng. Lần sau mình sẽ phải tỉnh dậy trong lặng lẽ mơi được.
    Đang đá đá cí giỏ đồ vì nặng wa'' chả xách được, quần thì xắn ống thấp ống cao, và chả bít lúc đó có nhớ đưa tay che miệng ngáp không nữa, thì gặp ngay một ông anh ngày xưa học cùng lớp dịch đang xăm xăm băng lối. Ke ke... Mới ngáp được nửa cái thì đành phải cố méo miệng biến nó thành nụ cười.
    Ông anh nhìn mình lạ lạ, tưởng không nhận ra để mình bơ lun ngáp típ cho tiện. Hức, cư mừ đen đủi là ông đã nhe răng kịp thời và vẫn chưa thôi cí kiểu nhìn mình như nhìn sinh vật lạ. Mình liên tưởng ánh nhìn ấy với một sự ngạc nhiên, kỉu như: sao dạo này em đen thí, lại già và xấu nữa. Mình nhe răng (may là sáng oánh răng rùi): seo, nhan sắc em tàn phai wa'' hở? Ống í cười thì cười toe hẳn ra, lại còn mủm mà mủm mỉm như trêu tức. Oài, thà gật cái rụp mình còn đỡ nghĩ ngợi. Đằng này... Ặc!
    Mình chuyển chủ đề, toét miệng trêu ống í con trai mờ đi siêu thị một mình. Ổng chỉ lên trần nhà bẩu cơ quan ông ở trển mà. Oài! Học cùng mấy tháng đến tên mình còn chả nhớ huống hồ là cơ quan mí chả công việc.
    Roài ổng rủ mình đi học lại, lớp vui lém! Chả nhẽ lại bẩu là tiền măm em còn ứ có lấy đâu tiền học. Hẹ hẹ...
    Bùn ngáp kinh khủng mờ ông cứ nhìn mình cười và mồm không ngừng mấp máy. Hức! May mờ bác mẹ ra kịp thời không mình không bít phải dấu cí ngáp bằng cách nèo nữa. Ông anh nhìn thấy phụ huynh thì có vẻ ỏn ẻn và cáo bước lên phía trên cí trần nhà. . Hờ hờ.... mình ỏn ẻn chào lại và.... ngáp!
    Vậy là kết thúc 1 bủi sáng. Ke ke ke... Một bủi sáng cuối tuần không mấy ấn tượng, báo hiệu một ngày nghỉ cuối tuần vô tích sự của mình! Chẹp chẹp!
  4. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hanoi 14/10/2006
    Cảm xúc mấy ngày này như nhau......Bùn......Bùn..........Đất....Như con chuồn chuồn đất............
  5. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hết một tuần rồi. Nhanh ơi là nhanh. Thích ngồi nghe bài hát ni quá. Nằm ư ử mà thương giọng hát tệ hại của mình. Nhớ ra hôm chia tay đi hát Karaoke, bạn hát tặng mình bài này. Nhớ bọn nó ghê. Mà mình biết là rồi sẽ có những đứa bạn khác đến. Bọn nó sẽ quên mình giống như mình sẽ quên bọn nó thôi. Nhưng giá mà sẽ được gặp lại nhau nhỉ? Hứa hẹn rất nhiều những mà chẳng biết khi nào nữa. Có duyên rồi sẽ gặp lại à? Chỉ không rõ là từ khi nào, mình cảm thấy yêu nhiều nơi ấy như thế.
    Chẳng có gì phải buồn cả. Không thể hiểu tại sao có những khi mình cảm thấy suy sụp nhiều như vậy. Giống dở hơi biết bơi quá. Heeeee. Chắc bọn bạn không thể tưởng tượng ra cái mặt nhơn nhơn của mình khi buồn bã trông nó như thế nào nữa. Dạo này thấy thích học kyu kyu mất rồi. Chẳng bù cho bài trên lớp thì bỏ đấy. Tuần sau phải đi chụp một loạt tài liệu mới được.
    Híc, vẫn ghét lão béo. Giờ còn phát hiện ra cái bản tính xí xớn của lão nữa.
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thêm con nhợn này nữa là đủ đú với thèng ku tu rịu của BÁC Booatoa!
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0


    Đến hôm nay thì chính thức phải lờ đi khi nhìn thấy anh nescafe trong pantry, ngoảnh mặt quay đi mà trong lòng tiếc nuối. Nhưng biết làm sao đây vì 2 cái mụn thật là vô duyên bắt đầu xuất hiện rồi. Phải chỉnh đốn thôi, không thể thích gì làm đấy đâu nhé.
    Ôi bạn thân ư? Sao giờ mày trở nên như thế với tao?
    Ngày trước mày buồn thì hay nói chuyện với tao, mày với tao có thể nói thật nhiều chuyện linh ta linh tinh thật thoả mái, mày buồn thì cứ huyên thuyên gì cũng được, tao nghe hết.
    Mày buồn thì gọi điện cho tao mà kể lể, chán thì thôi.
    Còn bây giờ? Mày không còn buồn nữa đúng không, tao rất mừng cho mày, và còn mừng hơn vì chính tao khởi xướng ra cái vụ đó nên mày mới vui như ngày hôm nay đấy, nhớ chứ con?(hihi tao với mày thường gọi đưá kia là con, nghe buồn cười nhỉ, nhưng gọi thế rất vui, tao với mày cùng thích gọi thế), tao chẳng thèm kể công đâu nhé.
    Bây giờ mày vui rồi đúng không, mày có nhiều thứ phải quan tâm hơn cả tao, ôi tao chẳng bao giờ ghen tị với những thứ đó của mày mà vẫn luôn cổ vũ cho mày, kể cả mày không bao giờ biết đến mong muốn đó của tao.
    Dù đôi lúc có thoáng buồn, nhưng tao biết tự mình giải quyết được, nhưng lại có những lúc tao cảm thấy hình như quá sức mình mất rồi, tao nhớ đến mày nhưng...càng ngày tao càng cảm thấy mày cứ xa xa làm sao ấy, càng ngày tao càng không dám khẳng định mày và tao là bạn thân nữa.
    Hay tại khi gặp mày tao chỉ cười cười và huyên thuyên nên mày nghĩ tao không cần ai cả. Khi buồn nhất tao mới nhắn tin cho mày đấy, thế nhưng mày đã không nhắn lại, vài lần như vậy rồi biết không.

  8. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thích quá, tự nhiên ngồi cười một mình. Cứ như được thăng chức ấy. Hôm qua vẫn thấy cái chữ " Thành viên mới" trên cái nick của mình. Đến hôm nay được chuyển thành " Thành viên quen thuộc" , cứ đà này sẽ sớm được như Ngayxuaoi là " Thành viên tích cực" roài, hic hic...Chả được lương bổng gì mà vẫn thấy vui
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    hihi Sakura ngộ nghĩnh quá hihi, nhớ vào đây nhiều nhé, nhìn thấy có nick Sakura vui ơi là vui. hi`hi`
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi không viết NKí! Hèm hèm, đơn giản vì... dạo này đang te tởn, chả tâm trạng mấy, dù có rất nhiều lý do để mà tâm trạng. Cư mừ chả hỉu... sao lại... không tâm trạng. He he...Thế mới là mình!
    Sau 1 tuần te tởn, được học vào lúc 8h, thì mai lại phải có mẹt ở lớp vào đúng giờ hắc đạo: 7h. Đau đớn thay đó lại là giờ của anh thầy chủ nhiệm, tuy xấu trai nhưng rất nghiêm khắc! (mạn phép dùng chữ "nhưng" ở giữa để giả vờ vế trước là một lời khen).
    Hừm, nghĩa là mai phải dậy từ 6h, phi ra đường lúc 6h20 và không có thời gian để mờ hít hà không khí lành lạnh (hi vọng là trời sẽ lạnh, ít nhất là một chút buổi sáng!).
    Hị hị, bùn thay là mai kon bạn vẫn chít dí ở quê và kiên quyết giữ ý định cho thầy mất dậy (nó). Thí có nghĩa là mình sẽ say giấc nồng đến tận sáng ngày mai mà không có đứa nèo nháy nhủ mình dậy đi học cả. Cầu trời là mình sẽ không theo thói quen mờ.. cứ ngủ cho đến khi được gọi dậy.!
    Thầy chủ nhiệm của mình rất trẻ (khen), hơn mình có... 9 tuổi bọ, nhưng nổi tiếng hắc xì và có thâm niên trong việc đuổi thẳng cổ những đứa con gái nèo đã không xinh đẹp lại còn vô kỷ luật. Và có ngàn lẻ mấy lý do để mờ bị đuổi ấy chứ, ví dụ như đi học muộn này, trong giờ thì nói chuyện này, ăn này, nghịch đt này, cười tình với jai (hoặc thầy) này.... )... --> tựu chung lại trong một từ là "vô kỷ luật" là đắt lém rùi! (-->ngôn ngữ của thầy).
    Hẹ hẹ... mặc dù vẫn bít là mình là đứa xinh đẹp + vô kỷ luật (nghĩa là không phải không xinh đẹp + vô kỷ luật), nên có tí hi vọng là mình sẽ được thầy mời ra khỏi lớp thay vì bị đuổi. Cư mừ vẫn rất phải cẩn thận mí được. Rất có thể con mắt thẩm mỹ của thầy dạo này làm việc không được tốt lém, hoặc cũng có thể nó đã thay đổi ít nhiều kể từ ngày thầy dỗi không thèm chơi với lớp mình nữa. Hèm hèm... cũng bởi một lý do nữa là do mình dạo này tần tảo quá sức, nên cũng không tránh khỏi tàn phai.
    Ăc.... thui thì cẩn tắc vô áy náy, cứ đi ngủ sớm, dậy sơm, đi học sớm, gặp thầy sớm cho nó ngoan hiền. khe khe khe.... G9!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này