1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trời SG sáng sớm nay đẹp quá, hơi se lạnh một chút làm mình nhớ cái lạnh ở miền Bắc và miền Trung. vì trời đẹp nên vừa đi vừa ngâm thơ, nghĩ ngợi đủ thứ,...uỳnh, xe mình tông ngay vào đuôi xe cậu nhóc học cấp 3, ...mình lại chạy tiếp, ngoái lại còn thấy cậu ấy lầm bầm: vậy mà cũng tông vào đuôi xe của người ta, mình thấy buồn cười thật...tính cứ hay treo ngược cành cây thế thì có ngày...
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 đi chơi đêm, sáng sớm thứ 7 đã mò ra đường về nhà, thằng nào mặt trắng bệch vì không ngủ. Đi buổi sáng mới thấy trời hơi lạnh lạnh. Đột nhiên, thấy rùng mình và nhớ cái lạnh ở quê vào những ngày Tết. Hồi nhỏ, mua bao nhiêu là pháo tép, thách đố nhau cầm pháo đốt. Mãi rồi cũng phát hiện ra cách cầm, hihi.
    Lớn mất rồi, pháo cũng cấm rồi, tết chỉ có nhậu và đi chơi.
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 đi chơi đêm, sáng sớm thứ 7 đã mò ra đường về nhà, thằng nào mặt trắng bệch vì không ngủ. Đi buổi sáng mới thấy trời hơi lạnh lạnh. Đột nhiên, thấy rùng mình và nhớ cái lạnh ở quê vào những ngày Tết. Hồi nhỏ, mua bao nhiêu là pháo tép, thách đố nhau cầm pháo đốt. Mãi rồi cũng phát hiện ra cách cầm, hihi.
    Lớn mất rồi, pháo cũng cấm rồi, tết chỉ có nhậu và đi chơi.
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0

    Mới chỉ biết box Phú Thọ nhưng vào đây thấy mọi người vui vẻ quá lại thấy tiếc sao mình biết muộn quá. Nhưng chẳng sao muộn còn hơn không. Chưa được giao lưu với mọi người nhiều nhưng cảm thấy sao mọi người tình cảm như một gia đình vậy. Rất vui nếu như được bit thêm nhiều bạn từ đây.
    Chào mọi người nhé.
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0

    Mới chỉ biết box Phú Thọ nhưng vào đây thấy mọi người vui vẻ quá lại thấy tiếc sao mình biết muộn quá. Nhưng chẳng sao muộn còn hơn không. Chưa được giao lưu với mọi người nhiều nhưng cảm thấy sao mọi người tình cảm như một gia đình vậy. Rất vui nếu như được bit thêm nhiều bạn từ đây.
    Chào mọi người nhé.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Có fải đằng ấy học cùng lớp anh Tee_eh không nhỉ, có fải cậu là người hôm qua chat rôom với Đá, anh tee_eh, anh Nanotech, anh la xanhcodon, bui_manteiv......v....v......v... không nhỉ
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Có fải đằng ấy học cùng lớp anh Tee_eh không nhỉ, có fải cậu là người hôm qua chat rôom với Đá, anh tee_eh, anh Nanotech, anh la xanhcodon, bui_manteiv......v....v......v... không nhỉ
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua trong niềm hạnh phúc, bây giờ A lại xa... Biết khi nào gặp lại, vì một lời không chắc chắn ngày gặp lại mà A giận, không nghe điện thoại, sao vậy A??? A tự bảo mình là kẻ chập mạch, lúc thế này lúc thế khác. Nhưng sao ko liên lạc, E buồn...Cả ngàn cây số A vào thăm E, E hiểu và biết ơn A nhiều lắm, tình cảm của E cũng đậm đà hơn một chút. E chê đất Quảng nghèo nàn, khô khan, nhưng E cũng hiểu tình cảm người Quảng rất chân thành, A bảo dân Bắc sống không tình cảm. Có đúng vậy ko, vì E không yêu A nhiều bằng A yêu E chăng??? A không cao, nhưng làm E phải ngước nhìn vì A có một tính cách tuyệt vời. A đọc được thì đừng có kiêu đấy nhé. E biết A kiêu lắm đấy, đẹp trai, làm sếp, thế mà sao lại đi ưng một người mà A cứ luôn miệng chê xấu, giống người đồng bào, dân tộc. Nhà thì cách nhau mấy trăm cây, chỗ làm việc thì cách nhau cả ngàn cây,biết khi nào mới được hội ngộ về một nơi. E nhớ ánh mắt , cái nhìn trong trẻo với đôi mắt to, cái miệng thỉnh thoảng lại nhếch lên.
    E cứ cười lần đầu tiên gặp A, E nhìn bạn A nhiều hơn, rồi đi xa, E nhớ khuôn mặt của bạn A nhiều hơn. chỉ vì anh ấy hay nói , hay cười hơn A, còn A không nói năng gì mà chỉ nhìn E. E thích A chỉ vì anh không "nổ", nhưng lại kiêu với E lắm.
    chiều nay đi làm về không còn ai đứng đón E nữa, một mình E lẻ loi đi về mặc dù lúc nào đường cũng kẹt xe. A không muốn ở lại đất SG, A chê SG ô nhiễm, dễ bị bệnh. Vậy E sẽ quay về miền Trung thương nhớ thôi.
    Giờ này hôm qua E xin nghỉ làm để cùng A đi trên những con đường với những kỷ niệm dưới trời nắng chang, hôm nay A đã gần về tới nhà; ngồi trong phòng mát lạnh, E nhớ trời nắng có A...
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua trong niềm hạnh phúc, bây giờ A lại xa... Biết khi nào gặp lại, vì một lời không chắc chắn ngày gặp lại mà A giận, không nghe điện thoại, sao vậy A??? A tự bảo mình là kẻ chập mạch, lúc thế này lúc thế khác. Nhưng sao ko liên lạc, E buồn...Cả ngàn cây số A vào thăm E, E hiểu và biết ơn A nhiều lắm, tình cảm của E cũng đậm đà hơn một chút. E chê đất Quảng nghèo nàn, khô khan, nhưng E cũng hiểu tình cảm người Quảng rất chân thành, A bảo dân Bắc sống không tình cảm. Có đúng vậy ko, vì E không yêu A nhiều bằng A yêu E chăng??? A không cao, nhưng làm E phải ngước nhìn vì A có một tính cách tuyệt vời. A đọc được thì đừng có kiêu đấy nhé. E biết A kiêu lắm đấy, đẹp trai, làm sếp, thế mà sao lại đi ưng một người mà A cứ luôn miệng chê xấu, giống người đồng bào, dân tộc. Nhà thì cách nhau mấy trăm cây, chỗ làm việc thì cách nhau cả ngàn cây,biết khi nào mới được hội ngộ về một nơi. E nhớ ánh mắt , cái nhìn trong trẻo với đôi mắt to, cái miệng thỉnh thoảng lại nhếch lên.
    E cứ cười lần đầu tiên gặp A, E nhìn bạn A nhiều hơn, rồi đi xa, E nhớ khuôn mặt của bạn A nhiều hơn. chỉ vì anh ấy hay nói , hay cười hơn A, còn A không nói năng gì mà chỉ nhìn E. E thích A chỉ vì anh không "nổ", nhưng lại kiêu với E lắm.
    chiều nay đi làm về không còn ai đứng đón E nữa, một mình E lẻ loi đi về mặc dù lúc nào đường cũng kẹt xe. A không muốn ở lại đất SG, A chê SG ô nhiễm, dễ bị bệnh. Vậy E sẽ quay về miền Trung thương nhớ thôi.
    Giờ này hôm qua E xin nghỉ làm để cùng A đi trên những con đường với những kỷ niệm dưới trời nắng chang, hôm nay A đã gần về tới nhà; ngồi trong phòng mát lạnh, E nhớ trời nắng có A...
  10. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Được nói chuyện với Linh và Nga, Thuỷ vui lắm. Gọi điện về chỉ để chúc mừng sinh nhật Linh nhưng không ngờ buôn đến thê thảm thế! he he. Chỉ ước lại được ở bên mọi người để nói đủ chuyện trên đời. Tức mỗi cái card điện thoại nó hết tiền không đúng lúc, đang đến hồi gay cấn hì hì.
    Chúc Linh sinh nhật vui vẻ, gặp nhiều chuyện vui, gặp nhiều bất ngờ như lúc 12 giờ đêm hôm qua nhé! Nga nhiều lúc cũng lãng mạn thế Linh nhỉ, dù hai đứa ở cùng nhà nhưng nhiều lúc cũng phải tạo ra những bất ngờ cho nhau, để thêm yêu và gắn bó với nhau hơn. Chán cho con gái bọn mình thật! Cứ những đứa thích những chuyện lãng mạn thì chẳng có Man nào tạo ra những bất ngờ lãng mạn, toàn phải bọn mình tự làm cho nhau. Buồn thế!
    Sang tuổi mới rồi Linh học giỏi (như mọi năm là được rồi, thêm thì càng tốt), và hi hi, chúc Linh gặp được someone who is just for you. Và Thuỷ biết là người đó sẽ luôn được hạnh phúc vì có Linh đấy! Cố gắng thi xong và có kết quả thật tốt nhé! Vậy là đã năm thứ ba Ngoại Thương rồi nhỉ, nhanh quá!
    Nhớ Linh, Huệ, Nga và mọi người ở nhà rất nhiều!
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 18/12/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này