1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Cười suốt cả ngày hôm qua, lan sang cả hôm nay vì mấy cái thơ bút tre, cười không thể dừng lại được, lại đang buồn cười quá.
    hihi mà không biết bác Cafe có bực mình không nhỉ vì bị gọi là bác Cà, nhưng tội danh không phải tại tớ, tớ chỉ bắt trước người ta thui.
    À lại còn gọi bác í là răng dài không biết có tức không nhỉ, không biết có bị coi là "động chạm" không nhỉ. hichic tớ
    thì chẳng nghĩ gì chỉ thấy vui vui thì gọi thôi, mới lại thấy "răng dài" cũng là 1 cái tên ngồ ngộ đấy chứ híhí.
    Còn bác Anh_trai_76 nữa có khi bác í lại bực mình vì tớ nói bác í là gừng cay nữa chứ.
    Chết thôi, vui cười là vậy nhưng có lúc... thôi chết, không biết mình có quá đáng khwông, chẳng nghĩ gì ngoài bày trò cho vui vẻ, hóm hỉnh thế thôi nhưng lỡ người ta lại nghĩ mình có ý khác thì khổ cái tội ham vui, thấy chỗ nào cười được là nhảy ngay vào, chết thật.
    hichic nếu có lỡ làm các bác bực mình thì hichic bỏ qua cho tớ nhé, chỉ tại cái tội ham vui thui mà.
    hihi lại thấy buồn cười quá hihi.
    Tớ chỉ thấy hối hận trong 5s thôi, rồi lại buồn cười không chịu được hihi
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay lãng đãng quá. Họp cả ngày. Còn bao nhiêu việc chưa giải quyết. Lại còn cái công việc mới nữa. Chuyện kia nữa. Chẳng biết giải quyết thế nào?
    Nhiều chuyện phải suy nghĩ thật.
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời HN đẹp vãi, sáng dậy sớm lanh lanh...tầm 9h lượn quanh mấy cái hồ thì thôi....đừng hỏi....
    gió lạnh+nắng ấm-- deck có người yêu= phải lai lũ bạn
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời lúc nào cũng như thế này thì tốt, tự dưng chẳng nghĩ ngợi gì cả, lúc nào cũng thấy có thể cười thật nhiều, là lá la suốt ngày được.
    Có lẽ sung sướng nhất là tâm trạng không lo lắng, nếu cứ ngồi mà nghĩ ra đủ chuyện thì tha hồ mà mệt mỏi.
    Thực sự biết rằng có vô cùng nhiều thứ phải lo, nhưng kệ thôi, cứ từ từ, không nên vội vàng gì cả, cứ hưởng đi cái thanh nhàn của cuộc sống dù phải mất khá nhiều thời gian mới quen được, một chút.
    Mãi mới nghiệm ra rằng những người cứ hay lo lắng rồi nhanh nhảu, rồi cái gì cũng muốn làm hết mới khổ làm sao, dù đã là bản chất thì vẫn thay đổi được, một chút.
    Ngày xưa phải đọc quẳng gánh lo đi và vui sống vì lúc nào cũng phải lo quá xa rằng ra trường mình sẽ ra sao, mình sẽ làm được gì chứ, đọc hết cả quyển rồi cố ngẫm xem được cái gì, chẳng được gì cả, việc phải lo vẫn cứ đầy ra đấy, nhưng cứ như "tự kỷ ám thị" ấy, cứ nghĩ rằng đọc xong cuốn đó thì thanh thản nên cứ nghĩ mình đã thanh thản.
    Đó là câu chuyện thời xa xưa, lâu quá rồi còn gì.
    Hôm nào đó rất thích nhớ lại quá khứ, bây giờ tự dưng chẳng buồn nghĩ ngợi gì, vô cảm.
    Cũng biết như vậy chẳng hề tốt nếu ngồi nghĩ, nhưng vẫn tốt nếu như không thèm nghĩ nữa, buông xuôi.
    Dù sao thì cuộc sống vẫn rất tốt mà, không được buồn, không được bi quan.

    ...
    Thì bạn hỡi bạn ơi
    Cứ tung tăng như mây
    Như búp non thơ ngây
    Cứ lang thang như gió
    Và hồn nhiên như cỏ cây
    ...

  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đã về đến HN sau 2 ngày lang thang Thái Nguyên. Khe khe.... Chết rét vì chủ quan không mang áo dày, cư mừ vẫn sướng! Về đến nhà lại muốn cá lượn! Ăc...ăc....!
  6. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    đời lắm việc = đau đầu
  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    hu hu, chồng ơi, để em ngồi đây gặm bimbim thế này à?
    Hay là say lướt khướt rồi ko nhớ đường mà đến đón người ta về???
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chời hum ni đẹp, đường đông, phố xá vui, thời tiết lạnh, có ngừi để cười với, có cái để măm, có bạn để chơi và.... vẫn có một cí cục bùn để mờ gặm nhấm!
  9. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chán thế, không buồn viết gì nữa.
    Mệt !! Mình sao thế nhỉ????
    Chả biết nữa, có lẽ có quá nhiều việc bận tâm.
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hum nay định nghỉ nửa bủi thui. Ngủ đến 8h30 thì đi học. Thí mờ lại dây dưa đến tận 9h, mụn lun cả tiết 2. Nhắn tin hỏi kon bạn: có nhất thiết phải đến lớp không, tớ k có khả năng dậy? Nó bảo: thui cũng không cần đâu, ở nhà ngủ tiếp đi rùi dậy viết bài. Ha ha ha....thí là nghỉ lun ở nhà măm cơm với cô cho đầy cí dạ dày! Khẹc khẹc.... Mình thật là hư đốn!
    Đang phè phỡn thì kon bạn khác đi học về, nhảy ra chửi búa xua. Tội không chịu đi học, thầy giáo nhắc nhở vì lớp đang phải bàn bạc để làm 1 baì tập to bự. Phần việc của mình (vì mình không có mặt) nên đã được tự ý cắt đặt. Ngu wa'''' là ngu, vậy có phải là wa'''' ngu không cư chứ! Cí nì gọi là bát nhục:
    - vì ham ngủ mờ nghỉ học là cái nhục thứ nhứt
    - để thầy nhắc nhở là cí nhục thứ 2
    - vì lười không chịu nhận việc từ hum trước nên bị phân việc là cí nhục thứ 3
    - Bị phân việc mờ không thèm suy nghĩ đã gật cí rụp là cí nhục thứ 4
    - để bạn chửi là cí nhục thứ 5
    - bít nhục mờ vẫn cười là cí nhục thứ 6
    - Không có dã tâm khắc phục và sửa đổi là cí nhục thứ 7
    - Để mình mang thất nhục là cí nhục thứ 8...
    ka ka ka .... thật là cí cục nhục to nhớn và đau đớn!

    Được ghet_ruoi sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 08/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này