1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Quên không chúc mừng SN vợ là cí nhục thứ ...chín!
    Để vợ nhắc nhở là cí nhục thứ...mười!
    Chẵn tròn nhé!!! Vô địch!
    --------------------------
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ôi thập nhục, đại nhục!
    Vợ iu ui xin lỗi vợ nhìu nhìu! Hix! Quên xừ nó mất là vợ cũng được sinh ra trong cí tháng 11 lắm đám cưới, lăm baby này! Hứt hứt! Ông bà thông gia của bố mẹ chồng hóa ra cũng đú phết nhỉ. Thấy ngừi ta sinh nhìu vào tháng 11 cũng bắt chước! Báo hại chồng nhìu sinh nhật bạn wa'' quên cả vợ. Kha kha...
    Chúc mừng sinh nhật bù nhá!
    Hát "Happy birthday to U" cho vợ nghe này!
    Chụt chụt vợ iu!
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Chính sác là tỉ lệ trẻ sinh ra trong những tháng 10 , 11, 12 hàng năm chiếm 40 % trong một năm nên nhiều SN là đúng rồi .
    Lý do như thế nào mỗi người cho 1 ý kiến xem tại sao nào ???
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Nghe mãi nghe mãi vẫn cảm thấy chưa đủ
    Không hiểu sao í nhỉ, nghe như muốn ăn tươi nuốt sống cả da cả xương bài hát.
    Nghe cứ sợ nhanh đến cuối bài sẽ lại tiếc, nhưng còn nghe lại nữa mà, hihi không hiểu sao á.
    Cả ngày cứ đến giờ giải lao là lại vơ ngay lấy cái tai nghe, bài tokei này sao mà hay thế nhỉ, cứ nghe hàng trăm lần vẫn còn nghe nữa...cả bài "watashi wo yonde", "sukiyaki" cũng nghe suốt rồi mà vẫn nghe...lại còn "Diễm xưa" hay "Ngày xưa ơi"...Không biết là mình đã mê bao nhiêu bài hát rồi...
    Có người bảo "cái gì yêu thích thì lại sớm mất đi" buồn cười nhỉ sao lại thế? Mình thì ngược lại, cái gì đã mê thì mê mải đến tận cuối cùng, cái gì đã thành thân thuộc thì không thể thay đổi, cái gì đã yêu thích thì dù một ngày nào đó nó trở thành nhàm chán thì chắc chắn đã trở thành 1 phần trong con người rồi, giống như mê hát vậy, cả 1 năm tới sẽ chẳng có 1 lần nào được đi hát karaoke hichic. Lại liên thiên rồi, cái nọ sọ cái kia buồn cười nhỉ.
  5. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Người quen lâu lắm rồi không gặp. Nhưng cảm giác như không phải là hơn 1 năm. Mà chỉ là cách đây 1, 2 tuần thôi.
    Chẳng có cảm xúc gì rõ rệt cả.
    Mình chắc là không hề chán chường một chút nào. Nhưng cứ thấy nao nao. Có khi buồn thấm thía. Như khi đi ngang qua những dãy phố dài lấp lánh ánh đèn màu. Rồi cả những con đường với hàng cây xanh, tán lá im lìm như chờ đợi.
    Muốn nhắn tin cho bạn. Nhưng mà không được nữa.
    Tớ hi vọng sẽ gặp lại bạn.
  6. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới thấy bà chị post bài
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không thấy Phuthuyali đâu nhỉ???? Lặn không sủi tăm!
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Hum Halowwen co thấy xuất hiện mà . Chắc bi giờ lại cưỡi chổi đi đâu á .
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ặc...ặc... nhớ mãi mí ra hum nay là thứ 6. Nghỉ học suốt thành ra chả bít ngày tháng j cả!
    Hứt, có bao nhiu cí phải làm á. Thí mừ cí TV cứ thu hút sự chú ý của mình. Thật là chán! hẹ hẹ....
    Cố lin, vượt wa tháng 11 đầy bận rộn nèo! Ăc...ăc... lâu không làm gì nên phải tập làm lại từ từ, không đột quỵ mất! ka ka ka...
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Cái bà bibianh này....hết nhật kí, đến xúc cảm 1s đến sám hôi...lúc nào cũng nghỉ học.....cái gì cũng liên quan đến ngủ dậy muộn
    Thế mà hôm quan khuyên mình học hành chăm chỉ,...đi học đầy đủ
    Được ghet_ruoi sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 11/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này