1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chính nhờ kinh nghiệm nghỉ học của bản thân , rút ra những điều "cay đắng " nên mới khuyên được . Chả hiểu gì !Không nghỉ học lấy đâu vốn liếng mà phát tiết ra những lời khuyên và bài viết sám hối .
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Nèo thèng ku, chị chỉ khuyên mài không thi lại chứ có khuyên mài đi học + học chăm chỉ khi nèo!
    Hờ, thank TêTa vì sự đồng cảm sâu sắc!
  3. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 ngày nữa chẳng làm đuợc việc gì cả. Mấy hôm nay rồi, nguời mệt nhừ và đầu thì ong ong với 1 đống tài liệu. Tía má ơi, thế mà có kẻ còn dụ dỗ mình làm cái PhD nữa mới kinh chứ. Chắc khi ấy mình sẽ thành 1 mụ già lẩm cẩm mất
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    he he.... ngày đầu tuần vui vẻ.
    Hum nay bạn đi học muộn 2 tiết, bị bác dê núi điểm danh. Đến lớp bị chúng nó tru tréo chửi, nào là dập đầu lạy bạn Phương đi, nào là quì xuống cảm ơn bạn Hạnh đi. Bạn Phương thì điểm danh hộ bạn, còn bạn Hạnh thì đứng lên nhận là Hương khi bị thầy hỏi Hương là đứa nèo. Hẹ hẹ... Thí rùi bạn được các bạn dặn dò cụ tỉ là, tí nữa thầy điểm danh lại, thì mày (tức Hương) phải điểm danh cho kon Hạnh, kon Hạnh điểm danh cho kon Phương và ban Phương điểm danh cho bạn Hương. Lằng nhằng như đường phố cổ và lổn nhổn những vần "ương" mí "H" làm bạn phải mất công bỏ ra 3 lần lẩm nhẩm để học thuộc.
    Thí mờ thật phụ công bạn, ổng thầy chả thèm điểm danh lại lấy 1 lần, để cí sự đi học của bạn nó có tí ý nghĩa tích cực (ít nhất thì còn có một vai trò là đi học để điểm danh). Chắc hum nay ổng thưởng lớp bạn ngoan, bằng cách bỏ bớt đi mấy khâu trừng phạt đầy hứng khởi thường... tuần (mỗi tuần học ổng 1 bủi ạ)!
    Công nhận hum nay lớp bạn ngoan, đi học đủ (chắc đứa nèo ít thì cũng dính 1 bủi nghỉ rùi nên tinh thần liều có phần gia giảm!) Thật là chưa bao rờ mật độ mông trên ghế dày đặc như ngày hum nay, trung bình 4m/ghế và xếp chật đến tận bàn cuối cùng. Chật đến mức lúc bạn vào muộn, phải cố gắng lém mới kê được cí bàn tọa vào mép ghế bàn cuối.
    Cư mừ cũng may, nhờ lớp đông nên cí khâu trườn vào lớp của bạn tránh được luồng nhãn quang đầy gian ác phát ra từ mắt của bác thầy Dê núi (tên thuần việt) trên bảng. Thậm chí trong lúc cố gắng cúi xuống thật thấp và trườn vào thật nhanh, bạn còn lỡ quật cí ba lô vào viên gạch bị lở đặt ở ngay bậc cửa ra vào, làm nó rơi xuống kêu cộp 1 phát hoàng tráng. Thí mờ bác Dê vưỡn tươi tắn mỉm cười và say sưa giảng bài, kỉu như đang hát Ưng Hoàng Phúc: "tôi không nghe tôi không thấy tôi không biết những gì em đang làm cuối lớp" ấy. Ha ha ha...
    Chỉ có kon bạn thì vừa dịch mông vào trong cho bạn ngồi vừa làu bàu: mày phá đám tổ ấm của tao đấy àh. Nó chưa kịp nói hết thì bạn tiếp tục bổ sung bằng màn lỡ tay đẩy cí cặp của nó rơi huỵch xuống đất, ka ka... Hum nay bạn mới thấy hít được cí lợi và tiện của việc ngồi bàn cuối. Giả lúc ấy bạn có cho quả bóng bay nổ bùm 1 nhát ở đấy, thì chắc trên kia ổng Dê vẫn nhăn răng cười và mải miết giảng. Hô hô...
    Ka ka... Thí mờ mọi chuyện cũng không yên lành như bạn tưởng. Giờ 3 bạn chuồn về xóm lon ton nhà bạn chơi cho thoải con gà mái. (Ngồi ở đây toàn nghe chúng nó nói về môi, mắt, lông mày, phấn son các loại..). Đang ngồi đọc truyện thì nghe bạn Nga Lở bù lu bù loa, rằng: MỘT VỤ ÁM SÁT ĐÃ XẢY RA NGAY TRONG LỚP HỌC KHOA BC TRƯỜNG NV. THỊ MINH (tức Khỉ) ĐÃ DÙNG DÂY BUỘC GIẦY THẮT CỔ ĐÙI THỊ NGA CHO ĐẾN CHẾT! ha ha ha...
    Bạn nhìn xuống thì đúng là 2 cí cục đùi của bạn Lở đang bị buộc lại với nhau bằng cí dây buộc.. bụng của bạn Khỉ thật. hẹ hẹ... Để đáp lại công sức tru tréo chửi đổng của bạn Lở, bạn lỡ miệng cổ vũ bằng một câu phê phán thô bỉ vềcí hành động dã man vịt ngan của bạn khỉ. Và lập tức, bạn í quay sang đấm đá bạn huỳnh huỳnh như ở chốn không thầy vậy.
    Đang vui thì nghe thấy tiếng thầy the thé: "Anh kia, ra ngoài, tôi có phải là trâu là chó (ư'''' hỉu) đâu mờ các anh cứ nói liên mồm thế hả"! Bạn gục đầu xuống bàn cười khùng khục, thương xót cho số phận bạn Khỉ chỉ vì mải hành hạ bạn nên mới ra nông nỗi. Một phần cũng cố cười cho hết cơn để ngẩng mặt lên nghiêm trang đặng còn lo mặt đối mặt với bác thầy. Ai ngờ bạn mừng hụt. Thầy đuổi thèng ku cuối lớp chứ ứ phải tụi bạn. Còn số phận tụi bạn thì vẫn vạn sự bình yên như chưa hề có một tiếng the thé lúc trước vang lên. Đó là nhờ một phần lớn vào công tích đức của các cháu (nếu ***** còn sống ắt sẽ bẩu vậy!). Cư mừ không thể phủ nhận vai trò che chắn to nhớn của cí bờ lưng vững chãi của bạn lớp phó mũm mĩm + một cơ số bạn ít mũm mĩm hơn ngồi bên trển. Ha ha! --->Đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa! Thật chả còn gì vui hơn!
    Àh, tiếp về số phận cí đứa bất hạnh kia, đã không có được các yếu tố thuận lợi như tụi bạn rùi mờ còn đú (nó ngồi sau tụi bạn mờ bờ lưng của tụi bạn thì rất chi là thon thả... hẹ hẹ...). Thí là nó đã phải lặng lẽ bỏ trường bỏ lớp bỏ bạn bỏ thầy mờ cất bước ra đi (đầu có ngoảnh lại xin lỗi cư mừ ổng kiên quyết từ chối). Tội nghiệp thèng ku, quả này đứt môn này hẳn. Đồng nghĩa với việc kì thi phải mất cho ổng ít nhất 200K để được hưởng quyền đi thi như các bạn.
    Lúc này bạn đã thôi cí sự đùa với bạn Khỉ và quay sang tập trung chú ý vào mồm kon bạn bên cạnh. Nó đang thao thao bất tuyệt về vài ba cí sự bức xúc đối với bác thầy, và vẻ mặt thì rất chi là... sát khí đằng đằng. Qua nó bạn được update thêm 1 thông tin vô cùng hay ho sửng sốt nữa là: bạn gái chăm ngoan học giỏi nhất lớp, được thầy thầy cô cô iu quý, bạn bạn bè bè tin tưởng mượn vở mỗi cuối kì (thi ), đã bị đuổi ra ngoài từ tiết trước. Và hồ sơ tội phạm không gì khác ngoài dòng chữ: can tội nói chuyện trước mũi thầy Dê núi. ha ha ha...
    Túm lại thì, ngày hum nay vui đến là vui. Và số bạn may đến là may... ke ke... Ở hiền trời thương, ở ác trời quở mờ!
    Mờ đến lạ, hum nay bạn mới phát hiện ra là ông thầy dê núi của bạn có một năng khiếu ru ngủ tuyệt vời nhá. Ổng có một chất giọng (Nghệ An) trời phú rất chi là đều đều êm ái, không lên cao vút rùi lại xuống vực thẳm như một số thầy cô khác. Và đặc biệt là không có ranh giới phân biệt giữa giọng giảng bài và giọng chửi. Thật, lúc ổng chửi bạn cứ ngỡ ông đang dạy, và lúc ổng đã thôi chửi để dạy rùi bạn lại vẫn còn nghĩ là ổng đang chửi. Thí người ta gọi là dạy thì như chửi, và chửi thì như con buôn. Ăc...ăc... Cụ thể là ông í có thể nói 1 câu 2 vế, vế trước là nhắc trật tự còn vế sau là giảng bài (hoặc ngược lại) ạ! Quả thật là 1 thiên tài hiếm có! 1 tài năng cần phải được bảo tồn trong vườn quốc gia mới phải. Tài nèo mờ kon bẹn ra sức ngăn cản bạn khỏi những cơn quá khích muốn xông lên bóp cổ ông thầy. hiếc hiếc! Lể thật!
    Có lẽ hum nay sẽ là lần cuối cùng mình sử dụng 10 đầu ngón tay vào cí công việc hết sức nhàm chán này: tả lại một buổi học của em trong giờ lên lớp của vị PGS. TS. Dờ Sờ Sẩm đáng kính!
    Tự hứa lần sau sẽ không phung phí năng lượng bừa bãi như vầy nữa!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 13/11/2006
  5. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới nhận được 1 thông tin buồn, chẳng hiểu mình sẽ làm gì tiếp nữa.
    Buồn quá đi mất thôi.

  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    [black]Cáu quá đi mất Cả tiếng đồng hồ mà không làm được gì Điên quá, muốn đập quách cái máy tính này đi cho xong Đành lên lớp ngồi học tiếp vậy
    Alô, TT đâu nhể, hwa nhắn tin mà không thèm nhắn lại, kiêu thế chứ nị Đọc xong Rừng Nauy mí cả Đờvinxi xong chưa cho Cáo bé mượn [/black
    ]
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    @ bibianh: Bác đấy phải gọi là dê trên núi mùa xuân chứ.
    @ cáo bé: Chửa xong! Mà mới ra nghị quyết mới: Ko cho bố kon thằng nào mượn sách hết!

  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Gớm, dạo này TT khó tính quá thể đáng. Mí lại đây là cho mẹ của thằng nào đó mượn chứ có phải cho bố con thằng nào mượn đâu mờ lo. Nhờ hề hề, cho mượn đê Yêu TT nhất
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Cần tìm mấy thông tin lưu vào hòm thư yahoo ngày trước . Tiện tay bấm last page . Ôi còn lưu cả thư từ năm 2003 . Nhanh thật đấy , vừa mới ngày nào , lại làm kế hoạch 2007 rùi , rồi lại hè , lại Tết 2008 nữa cho mà coi .......... hê hê hê .
    Một thằng cứ ngồi kêu ca mà không vận động gì cả . Hơ ,mình hình như thiếu mục đích sống hay sao á . Chẳng được cái trò chống gì .
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ. Có những niềm vui đến một cách bất ngờ, bất ngờ đến nỗi nó chỉ kịp phát tác khi mà tác nhân gây ra nó đã biến mất. Lạ hén Tự nhiên cảm thấy vui lạ kỳ luôn. Sao nữa nhỉ? Thấy tự hào vì mình luôn có những người bạn tốt. Ừ ha, thế ra xung quanh mình toàn bạn tốt thui. Chắc là ở hiền gặp lành roài hehe Mình muốn cảm ơn tất cả, Tokocha nè, Bé Bự nè, Vô Danh nữa nè, ui nhìu nhìu quá Muốn um hun mọi người woá Cảm thấy đôi khi mình hiền dịu thật là dễ thương hahha Sắp được gặp Người ý rùi hihi, bí mật!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này