1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h2h_vt

    h2h_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay buồn thế nhỉ. Cái buồn cứ kéo đến khi ta chỉ còn lại một mình. Biết làm gì đây, để xoá đi, xua tan cái đám mây xám xịt cứ vây kín trong lòng ta. Khóc ư? chẳng giải quyết được việc gì. Tâm sự ư? Ai có thể hiểu được nỗi lòng sâu kín của ta chứ. Và lại cứ để cho nó tự trôi đi...Vết thương ấy rồi sẽ lành, mọi thứ đều đã là quá khứ. Cái không thể mãi mãi là không thể, và mình phải bước tiếp thôi.
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Yêu nhất, yêu nhì hay yêu bét thì tuyệt đối không nên đọc Rừng Na Uy. Hứa với TT là sẽ không đọc nhé. Nó vô cùng ám ảnh và để lại những suy nghĩ rất tiêu cực. Để TT tìm quyển "Nếu em không phải một giấc mơ" cho mà đọc.
    Nói phải ngoan, nhớ chưa?
  3. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    "...Em ru gì, lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền, vết sẹo thời gian...
    Em ru gì lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lại.
    Em ru gì lời ru cho anh, một đời đam mê một đời giông tố,
    Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha,
    Câu hát ngân lên, bỗng tắt nửa chừng
    Thôi đừng hát ru.... thôi đừng ray rứt...
    Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu..."
    ------------------
  4. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chưa sáng ra mà đã thấy chán, sao mà chán thế ko biết, chán dã man, chán tàn bạo, chán đến mức vô nhân đạo , ko để con nguời ta có hứng thú gì hết, ngay cả cái hứng online cũng chả thiết, may còn cái thú vào PTB ko thì ko bít làm sao . Lang thang qua được mấy nhà thì lại gặp ngay khắc tinh, ui zùi ui sao mà ghét thế ko biết. Lâu lắm rồi chả ghét ai như thế bao giờ . Nghe cái giọng điệu chỉ muốn oánh cho fát thía mà vẫn cứ phải nghe, ức chế quá đi mất.
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
  6. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm người điệu & khéo thế không biết. Nẫu!!!
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ai thế chị ui, em học tập mí
  8. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chính em chứ còn ai nữa, nhóc?
  9. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại buồn rồi. Đang chán, vào TTVN lại login mãi không được, phải vào đăng nhập 2, điên quá!!!
    Chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ đến đâu nữa đây.
    Mình mệt mỏi, buồn chán, rồi nóng tính,... tất cả làm cho mọi chuyện chẳng đến đâu.
    Cũng tại người ta nữa, mình cũng cố gắng, nhưng họ lại không nhìn vào những cố gắng của mình. Phiến diện!!!
    Dù sao vẫn phải cố gắng đi tiếp. Mọi chuyện rồi sẽ giải quyết được thôi.
    Mai là 1 ngày mới.
    Được vitawa sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 19/11/2006
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0

    Điểm danh cái nèo...hum ni đi chơi 20--11 vui quá...đúng A3K36 có khác..Kh thể nào đỡ đc..hô hô
    Danh sách đi thăm hơn chục thầy cô......
    Nhưng vẫn phong cách thuần Việt mọi ngày hẹn 8 sáng lại còn chủ nhật.. he he nắm bắt đc tình hình như mọi năm, 8h20 Hà mới khởi hành và vẫn thuộc top đến sớm
    10 mới đi đc..he he thăm xong cô chủ nhiệm , kéo ra hàng thịt chó 15 mạng zai đập hết 30 chai bia đã, các girl thòm thèm chục chai fan.
    tiếp sau đó là đi chơi cô dậy GDCD thế nó mới củ chuối...
    He he..seo đó tự nhiên đi bị chặn đường vì APEC + với trời lóng--------> vào quán karaoke chú ngụ cho mát..ghào thét đến 6h30.Tối qua thôi về nhà ăn cơm ha ha
    Kết quả : đóng xiền chỉ để đi ăn với hát......Hoa tặng 2 cô thì lấy nhà thèng bạn ( mẹ nó giáo viên)....
    20---11 năm nào cũng diễn bài này..Vui vãi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này