1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Về nhà không có chìa khoá. Ghét mình đãng trí quá đi mất. Thế là lại vạ vật ở cái hàng internet này.
    Bao giờ trời sẽ lanh đây? Thời tiết dở hơi dở hấp.
    Bạn ấy nói đúng. Chỉ là một cơn say nắng thôi. Không nhớ gì mấy câu bay bay bạn ấy viết sau đó nữa.
    Người ta gọi điện đến hỏi đi làm. Lúc nào cũng là full time. Mà mình thì đi làm sao được cơ chứ. Chẳng biết đến năm sau ra trường thì sao nữa.
    Sao mà có khi mình đờ đẫn ra thế này cơ chứ.
    Hùng hục tìm việc. Rồi lại đần hết cả người ra.
    Sao mình chập cheng thế chứ.
    Bao giờ ông thầy trả tiền đây.
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đi học sớm, cả bọn trố mắt nhìn mình, như thể cí đoạn từ cửa lớp vào chỗ ngồi của mình là sàn catwalk í. Hô hô... Rùi mình đuợc khen tí tới. Hị hị... Đúng là ngày mình đi học sớm có khác, mát jơi`!
    Thầy vào lớp muộn 10'' như thường lệ. Một chiếc áo rất mới. Con Pink chuối quay xuống tí tởn: áo lớp mình tặng đấy, chúng mày khen áo thầy đẹp đi. Ka ka.... Bùn cừi đau ruột. Xong nó còn lấy cí jọng thảo mai của nó ra câu giờ mới cực chuối chứ "thầy ơi thầy hát đi thầy, lớp em chưa nghe thầy hát bao rờ. Các anh chị cứ khen thầy hát tuyệt lắm".
    Ối mẹ ơi, đến nước này thì thật không thể chịu nổi. Con bố mình bên cạnh quay sang dúi đầu con lon ton nịnh nọt xuống: "Mày muốn nghe dê be be à? "Ngây thơ: "Ơ, tao câu giờ cho chúng mày còn j". "Thà để thầy nói nhảm 1 mình tao còn tự nhiên đọc truyện nhá! Chứ cho thầy be be có mờ tao phải tốn công chú ý xem khi nào kết thúc để vỗ tay, hiểu chưa?". "Hum nay Dê núi chỉ be đến 8 rưỡi thui, chúng mày cứ câu h đến 8 rưỡi cho tao".
    Chưa kịp phản đối nó theo phản xạ có điều kiện thì ông thầy oang oang xác nhận hộ: Hôm nay chúng ta sẽ học đến 8h30 thôi nhé, hôm nay tôi phải đi họp. ha ha ha.... Nói chung là dù rất nhếch mép đối với cí sự chuối của con bạn nhưng cũng phải công nhận là thông tin từ miệng nó tuôn ra luôn đúng. Bí thở mờ lại!
    Hum nay ông thầy mát tính lạ lùng. Lớp vắng vẻ nhưng điểm danh hộ ok. Không có vụ điểm danh lần 2 vì thầy còn phai đi họp cơ mà. Đang say sưa nói nhảm theo bản năng thì ông ta dừng lại giả vờ nghiêm khắc: Hôm wa lớp đã đến xin lỗi tôi rồi mà hôm nay lại mất trật tự rồi. Và nếu ánh mắt có khả năng biểu cảm hơn thì hẳn thầy đã nặn ra một ánh lườm âu iếm rùi đới.
    Nhưng chỉ thế thôi rồi lại say sưa "giảng" tiếp! Dạ vầng, lời xin đáng giá 1 triệu nó mới hiệu quả làm sao. Hô hô... Bị nhét 1 triệu vào miệng mờ thầy vẫn be được thì đã là cả một sự cố gắng rồi. Thật là khâm phục!
  3. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0

    Chiều qua, mưa đá đúng là khủng khiếp.Lớp tớ đang chuẩn bị liên hoan, mưa ập tới. Cả bọn vừa làm, vừa chạy ra cửa xem những viên đá rơi trắng trên sân và bay cả vào nhà. Thi nhau nhặt, có đứa cho lên miệng nếm thử, có đứa bảo "đừng, vì trong đá có axit, sẽ có vị mặn mặn" . Chả quan tâm, tớ chạy ra, nhặt mấy viên to nhất, nó có hình thù rất đặc biệt, không giống đá trong tủ lạnh. . Những viên to, có gai lỗ chỗ, giống như những giọt nước rớt vào tạo nên, hình méo, hình dẹt... và cầm vào rất lâu tan ( có lẽ vì không khí lạnh). Từ bé, chưa bao giờ tớ chứng kiến một trận mưa đá lớn như vậy. những lần trước, chỉ là một ít đá nhỏ, rơi xuống rồi tan ngay trong mưa. Trời mưa thì mặc trời mưa, tụi tớ vẫn liên hoan vui vẻ,thêm cả ông thầy CN ( nhiệt tình hết sức) cũng tham gia, làm chúng nó tranh nhau chúc Thầy ( 20.11 mà). 8h tối thì kết thúc, thầy cáo lui về trước vì bận việc. Thằng chủ nhà tuyên bố, ngày mai tới SN nó, thôi thì đang đông vui, mời mọi người ở lại vui cùng luôn. Thế là cả bọn kéo nhau lên Karaoke. Già cả gần nhất bọn, cũng bon chen ngêu ngao đc bài rồi xin rút lui trước. Ra đường, nhìn cảnh vật sau cơn bão: không khí mát và hơi lạnh, cây cối lá rụng kín đường khiến các cô lao công đang vất vả thu dọn, những cành cây đổ, những biển quảng cáo, những quầy khu chuẩn bị hội chợ đổ bẹp, tứ tung,..Về gần tới nhà, thấy tối thui, hoá ra mất điện, thía mà mình vơ với vì sợ em HS chờ chứ. Mới có 9h kém mà như là giữa đêm, đúng là " mất điện thì nhà giàu cũng giống nhà tranh". Mãi mà không ngủ được, ngó DT, 11h rồi,vẫn không có điện, mấy tn số lạ hoắc, không biết thằng nào chọc mình nữa, mặc kệ, chả thèm nhắn lại, . Thế là hết ngày nghỉ cuối cùng, và chuẩn bị cho những ngày tiếp theo... trường kỳ./.
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua , sáng ra tự dưng đi tham bàn mấy cái vớ vẩn . Đúng là mình dỗi hơi với mấy kẻ dở hơi . Kể ra chúng chỉ đến thế thôi , nhưng lâu lém rùi mình mới không giữ bình tĩnh ở những thứ không đâu .
    Chiều và tối thâm nhập vào thế giới dân chơi Việt Trì . Troài ơi , đúng là , nó cứ na ná mấy cái blog dân chơi . Ngồi lắng nghe bọn trẻ nó chuyện , thì cũng là cố gắng vùng vậy chứng tỏ ta người lớn , ta hơn chúng bạn vào những cái linh tinh .
    Hôm nay , vừa sắp đi ngủ có tiếng kêu thất thanh bên nhà hàng xóm . Lao sang . Cảm gió đột ngột , may mình có tí kinh nghiệm sơ cứu . Ổn hơn khi 115 đến , gia đình nhà hàng xóm yên tâm hơn thui vì bác sĩ 115 cũng chẳng làm được gì hơn ngoài xin 100K và rút .
    Nhận định của mình : Vợ chồng cãi nhau , bỏ ăn sinh hạ đường huyết và ngã quỵ . Lão chồng kêu dính gió , nhưng gió máy gì mà người vẫn nóng .
    Kể ra đời lém chuyện . Mình cũng vậy , đi ngủ quách đi lại mở PC và luớt . Hum nay lại ngủ tầm 2h rùi , 5h30 chắc không thoát được thèng bạn quái đản và dai như đỉa kêu dậy đá banh đây . Không dậy thì nó rống làm ảnh hưởng người khác .
    Lại một tuần trôi qua chẳng thấy mình làm được gì ra hồn .
    Cuối tuần vui vẻ đây .
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ta đã quyết định đúng ư ? Ta đã quyết tâm sẽ đi khỏi đây ???
  6. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Sáng, trời trở lạnh...
    Nỗi nhớ hay là sự ám ảnh???
    Không biết nữa...
    ---------------------
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Gió mùa đông bắc se lạnh
    Chiếc lá thu vàng đã rụng
    Giờ đây cũng bỏ ta đi
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông cây cầu đã gẫy
    .............................................
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tất cả những nghi ngờ , phù phiếm và cả tình yêu còn lại đặt trọn vào ngày 24 này .Bốn năm trời mà không biết được quê hương của em như thế nào . Không biết bên đó dân tình khó khăn thế nào mà để cho em cứ lần này lần nọ nói chia tay vì quê hương chốn cũ của em .
    24 này mọi thứ sẽ hiện ra trước mắt mình . Trước kia không thể sang được đó vì không đủ tiền . Giờ thì đi làm , tích góp được một chút rồi . Sang đó , có thể sẽ an tâm hơn , không còn day dứt nữa . Không còn nghĩ vẩn vơ núi rừng bên đó nữa ... Và khia trở lại SG rồi , ta sẽ lại là ta . Không còn vấn vương về em nữa . Một chuyến đi từ biệt trước mắt vậy ...
  9. minhviettri

    minhviettri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lang thang xem bài , tin trong cái TTVN này , thấy Onggiachayratnhanh như thằng hâm á . Chỗ nào cũng xuất hiện , đá gà vịt lung tung mấy câu . VD như dạo ở Box Du Lịch , khởi sướng leo Pan 2/9 , rùi mất mặt mũi , chạy sủi tăm . Còn nhiều Box khác nữa cũng lôi cái mẹt vào lung ta lung tung , đi chỗ khác kiếm ăn đi , vào Phú Thọ làm gì .
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ra khỏi nhà vì.... chán không chịu nổi. Nhưng ra khỏi nhà rồi thì không biết...minh định đi đâu. Gọi kon bạn xem nó có niềm nở tiếp đón mình không nhưng nó không nhấc máy. Mình nghĩ ngay là nó đang có việc nên mới không nghe đuợc máy, nghĩa là mình phải đợi nó về mới ghé được. Kon khác thì về quê. Kon khác thì... tự nhiên không muốn đến. Chán!
    Trèo lên xe buýt, chả biết xuống bến nào. Nhưng bến cuối thì cũng phải xuống. Ngồi ở bến một lúc, đọc hết quyển truyện tranh, định lôi quyển khác ra đọc thì kon bạn nhắn tin: welcome! Hờ, thế là lại lên xe....
    Tuần này không có bài.... Cầm tờ báo tự nhiên muốn khóc. Giận mình thế! Có mấy cái mình cứ nghĩ rồi chẳng viết, để rồi nhìn nó trên mặt báo với tên người khác. Thật là đáng đời mình! Sáng nay gửi đại một bài cho có. Sau đó nhìn thấy một bài cóp nhặt mà mình vốn rất... ghét của kon bạn thân, thấy bọn mình sao mà hời hợt thế!
    Mấy tuần rồi mình không đi họp nhỉ? Bao nhiêu tuần không nộp bài rồi? Bao nhiêu người bỏ thói quen nhắn tin cho mình rồi? Có những lần, phải đến mấy ngày không rờ đến điện thoại. Hum wa máy hết pin tắt máy cả ngày. Chiều nay mở máy ra... không một tin nhắn, tự nhiên thấy hơi hụt hẫng. Hơ hơ.... mình gia nhập hệ thống phù phiếm rẻ tiền từ bao jờ í nhỉ?!
    Chiều nay không đi, không ai nhắn, không ai gọi bảo đi. Chị cũng không thèm nhắn tin cho mình nữa. Chắc chán tụi mình wa'''' rồi. Bọn kia thì chỉ rình để nghỉ. Mà hình như chỉ có mình để ý thấy là chiều nay nghỉ í. Thấy chúng nó hồn nhiên như cô tiên. Sáng nay nghỉ học kon bạn cũng không gọi mình nheo nhéo nữa... Lúc tối gọi hỏi nó có đi họp không, hồn nhiên, không, thế mày đi à? Tự nhiên chán, trống rỗng, vô vị... cảm thấy mình không có bất cứ sự ràng buộc nào với bất kì ai.
    Với mình, bây giờ, cái gì là quan trọng nhỉ? Mình đang muốn làm gì nhỉ? Ah, mình làm cho xong bài tiểu luận đã, còn đâu thì kệ hết! Nhưng đã sửa được nét đâu. Hik, bao rờ có net mình mới có cảm hứng làm cơ !

    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 30/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này