1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua nói chuyện, thế là tình hình đã sáng sủa hơn 1 chút. Mình cũng chẳng biết là mình nên vui hay buồn nữa.
    Có những chuyện nghĩ đến là nước mắt muốn trào ra. Dù sao thì mình cũng là người dưng mà, làm sao đòi hỏi được người ta quý mình cơ chứ. Tình cảm cũng không thể như người thân được. Vẫn biết vậy mà vẫn thấy tủi thân.
    Cuối cùng thì bọn mình đã thành công bước đầu. Vui thì chưa thấy mà thấy rất nhiều khó khăn trước mắt. Mệt mỏi thật!!!
    Hy vọng là rồi mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn nữa.
    Được vitawa sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 30/11/2006
  2. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bực mình là bực mình. Sao mình lại có thể dị ứng với cái kiểu hứa suông rồi laị không thực hiện thế. Chờ đợi. Cáu kỉnh. Có lẽ là ngày trước mình đã bị thất hứa nhiều quá rồi nên bấy giờ cảm thấy nhạy cảm kinh khủng. Hết bạn bè rồi đến công việc. Cảm thấy điên cả người.
    Lạy trời lạy phật cho mọi thứ suôn sẻ đi nào.
    Năm sau mà đi làm. Cũng cái kiểu làm ăn ất ơ như thế này chắc mình bị dở hơi mất.
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Tiên .......................ư mấy thèng ngành điện .
    Em bibianh đâu , vào đây gọi cả làng ra chửi hôi nào . Tậm tịt mấy hôm nay . Chán .
  4. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Haaaaaaaa............
    Bác Cà bức xúc gì thế??????
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Mất điện 3 ngày nay rùi . Cả thành phố 3 Bờ này . Chạy từ Văn phòng về nhà rùi từ nhà ra quán nét không gửi đc mấy cái báo cáo báo cày . Gọi điện về quê nghe đâu cũng bị chúng cắt thảm hại .
    Chả trách người ta cứ thích về Hà Nội để ở .
    Giờ này vẫn ở Văn phòng vì làm nốt đống việc .
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật là thương tâm! Để em chửi cùng bác cho nó xôm nhá!
    Tiên .......................ư mấy thèng ngành điện .
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhà em chết tiền xăng máy phát điện rồi
  8. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Híchíc... bức xúc thế bác Cà. Nhà bác còn có cái máy phát, ra đây mà chửi đổng. Như bọn em với phần đông dân VT á, chả biết làm sao cả.
    Hehe.. hum ni thì ánh sáng về với muôn bản roài. . Lâu lém mới thấy lại cái văn minh nhân loại nì, phải phát biểu cái.
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đang giữa trưa thì một cơn giông đến rồi đi , giữa chiều lại nắng vỡ đầu . Mùa khô vừa mới bắt đầu mà đã thấy chói chang như vậy .
    Tháng cuối cùng trong năm . Chạy đua với thời gian , chạy đua với tiền lương và thưởng cuối năm . Chạy đua với kì vọng cuối cùng nữa . Từ trước đến giờ , nhiều lần nói tỉnh ngộ rồi thoảng cơn say . Nhưng lần này dự định đã 4 năm nay rồi . Sẽ làm được đấy . Viêng sẽ rất gần vào ngày 24 này .
    Từ hôm nhận được phác đồ trị bệnh , ko quan tâm đến bản thân ko được . Mà công việc 1 thằng kỹ sư thuỷ lợi giám sát vẫn yêu cầu và đòi hỏi phải đi nhiều ....
  10. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    Bác Cà nỳ! Bác "già" rồi mà sao chẳng chịu làm gương cho con, cho cháu nó noi theo thế. Có bức xúc gì thì cũng nên kìm hãm bớt lại chứ. Ai đời ra giữa đường, giữa chợ ...thế này. Làm "đứa" chồng em nó cũng tranh thủ "bộc lộ hết bản chất" ra đây thế này. Còn mặt mũi nào nữa ch­ứ!!!
    -------------------------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này