1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Buồn vẫn buồn và buồn như mọi khi mà thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Buồn vẫn buồn và buồn như mọi khi mà thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng đã qua cũng êm xuôi .Mọi người ai cũng bảo hãy quên tất cả nhìn về tương lai .Nhưng quên sao dc đây khi..... là một fần của con người mình .Mỗi khi nhìn chính mình lại nhớ đến điều đó .Buồn muốn chết , muốn đi chơi cho khuây khỏa mà anh hông cho .Bùn nữa .............
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  4. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng đã qua cũng êm xuôi .Mọi người ai cũng bảo hãy quên tất cả nhìn về tương lai .Nhưng quên sao dc đây khi..... là một fần của con người mình .Mỗi khi nhìn chính mình lại nhớ đến điều đó .Buồn muốn chết , muốn đi chơi cho khuây khỏa mà anh hông cho .Bùn nữa .............
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thật là đáng giận.Tại sao anh lại sử sự như trẻ con vậy? Anh trách mọi người không nói gì với anh.. tại sao anh không nghĩ lại là tại sao lại thế? Vì sao? Chúng em biết nói gì? chúng em chẳng biết phải nói gì hết cả.. khi mà anh đứng dậy bỏ đi không nói với ai câu nào.. bỏ mặc mọi người ở lại.. anh khônghiểu nổi chính bản thân anh thì chúng em làm sao có thể hiểu nổi anh
    Đã có quá nhiều chuyện xảy ra.. như thế là chưa đủ sao? hay vẫn còn quá ít
    Năm nay em nào thi, thì ít lên net thôi nhé. chuẩn bị mà học hành..Thanh ơi! đừng thức đêm nhiều quá
    em gái à.... chắc lâu lâu nữa mới đuwọc gặp em.. chị sẽ nhớ lắm
    To em......... Chị không biết phải nói gì, nhưng mong em hãy vững vàng nên để sống..... con người ai cũng có sai lầm..... hãy tự tha thứ cho mình.. chị không biết chuyện của em là gì, nhưng mong rằng em sẽ nhẹ nhõm hơn.. gặp em 1 chút thôi mà thấy em gầy và xanh quá


    nhà nuôi
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thật là đáng giận.Tại sao anh lại sử sự như trẻ con vậy? Anh trách mọi người không nói gì với anh.. tại sao anh không nghĩ lại là tại sao lại thế? Vì sao? Chúng em biết nói gì? chúng em chẳng biết phải nói gì hết cả.. khi mà anh đứng dậy bỏ đi không nói với ai câu nào.. bỏ mặc mọi người ở lại.. anh khônghiểu nổi chính bản thân anh thì chúng em làm sao có thể hiểu nổi anh
    Đã có quá nhiều chuyện xảy ra.. như thế là chưa đủ sao? hay vẫn còn quá ít
    Năm nay em nào thi, thì ít lên net thôi nhé. chuẩn bị mà học hành..Thanh ơi! đừng thức đêm nhiều quá
    em gái à.... chắc lâu lâu nữa mới đuwọc gặp em.. chị sẽ nhớ lắm
    To em......... Chị không biết phải nói gì, nhưng mong em hãy vững vàng nên để sống..... con người ai cũng có sai lầm..... hãy tự tha thứ cho mình.. chị không biết chuyện của em là gì, nhưng mong rằng em sẽ nhẹ nhõm hơn.. gặp em 1 chút thôi mà thấy em gầy và xanh quá


    nhà nuôi
  7. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký thân!
    Cuối cùng thì minh cũng là trung tâm của tất cả những lời trách móc. Cuối cùng thì mình cũng bị coi là trẻ con trong tất cả, rằng cư xử chẳng ra sao. Mình biết là mình sẽ bị coi là vậy, nhưng mình vẫn làm, nhưng những lần khác mình không buồn hay ân hận vể những gì mà mình đã làm, còn lần này... Ân hận ư? Không bao giờ mà là buồn. Mình thấy buồn vì những người bạn xung quanh mình, những người tưởng như đã quá thân thuộc thì lại nghĩ về mình 1 cách trẻ con đến vậy. Chẳng 1 ai ngoài bé An hỏi mình tại sao? Có lẽ trong mắt mọi người những gì mình làm đều xuất phát từ cái chuyện cũ rích đó. Bạn có thể vui vẻ cười đùa khi bạn biết ngoài kia 1 người bạn của bạn không biết giờ nơi đâu, bạn có thể vui vẻ khi vì bạn mà người đó như vậy sao. Có thể câu trả lời của bạn là có, nhưng với tôi thì là không. Nhật ký ơi, liệu mình có nên nói gì thêm không? Có lẽ là không?. Có nên chăng khi mình quay lại với thời mà sau 7 năm học với nhau thằng bạn thân nhất của mình mới nói được 1 câu:"Giờ tao mới hiểu tại sao mày làm thế". Nhưng dù sao mình cũng xin lỗi tất cả, xin lỗi rất nhiều, rằng mình đã cố nhưng cuối cùng cũng đã không có thêm được. .. Nếu có thể xin hãy cứ trách tôi..
    Nhật ký ơi, hôm qua tao nhận được thư của người đó, lại còn nghe được cả điện thoại nữa chứ. Người ấy nói với tao là người ấy đang trong Quy Nhơn, ở nhà 1 ông chú ruột. Tao chẳng biết phải nói gì với người ấy nữa. Cả cuộc nói chuyện tao như câm í, toàn nghe người đó nói. Vẫn là những lời cũ nhưng sao lần này tao lại chực khóc. Tao cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có 1 ai phải khổ vì 1 người như tao, vậy mà... Tao đã nghĩ nhiều rằng tại sao lại không thể, rằng hãy cứ thử yêu thương, để rồi khi một mình tao mới biết mình không thể. Phải chăng tất cả đều là cái duyên cái số. Ai cũng bảo chẳng có gì là không thể, nhưng sao tao không làm được dù đã cố. Với tao, mọi chuyện đã an bài.
    Hôm nọ nói chuyện với em. Ngỡ ngàng khi nghe em nói:" Anh ơi, phải chăng khi mình sống ích kỷ, sống cho riêng mình thì mình nhận được nhiều hơn, còn sống vì mọi người thì chỉ nhận được nỗi buồn, hay đúng hơn là mặt tối của 1 tương lai màu hồng". Mình cũng chẳng biết phải nói sao nữa khi mà những gì em đã, đang, sẽ làm với những gì mà em nhận được dều đúng như vậy. Phải chăng cuộc sống vẫn khắc nghiệt với con người như vậy. Rồi anh em mình nói sang chuyện người thứ 3 trong chuyện tình cảm. Lúc này đây anh mới biết cuộc sống chẳng 1 phút bình yên. Anh nói:" Anh sẽ chẳng thể nào tha thứ cho ai đó xen vào chuyện tình cảm của anh dù người đó là ai đi nữa:". Em nhìn anh và nói:" Anh là vậy, nhưng em thì ngược lại, em đã, có thể là đang và sẽ:". Nhìn vào mắt em anh biết em không muốn vậy. Em ơi, sống đôi khi phải nghĩ cho mình 1 chút, 1 chút thôi dù là nhỏ nhất đi em.
    Nhật ký à, tao vừa đọc 1 vài bài viết của người ấy. Có lẽ tao đã sai chăng khi nói nếu tao có thể thì tao sẽ chọn người khác chứ không phải là người đó để tâm sự. Tao với người đó đã từng nói với nhau rất nhiều, nói về cuộc sống, tình bạn, sự nghiệp, vv,,vv, nói về quá khứ, hiện tại và cả tương lai. NHưng người âý đã tránh tao (tao cảm nhận thấy thế), và người ấy luôn bộc lộ là 1 người vô tư không lo nghĩ (trong khi tao biết bên trong có thể không phải vậy). Vả lại những gì tao tâm sự toàn là chuyện buồn trong tình cảm. Tao làm sao có thể tâm sự với người đó đây khi mà..... Nếu tao phải chọn người tâm sự về sự nghiệp và gia đình, chắc chắn tao sẽ chọn thằng bạn thân nhất của tao và người đó, còn tình cảm thì ... Mà bây gioè thì làm gì còn ai để mà tao tâm sự kia chứ. hi`.. Tao sẽ khác xưa nhiều lắm
    XƯƠNG_RỒNG108
  8. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký thân!
    Cuối cùng thì minh cũng là trung tâm của tất cả những lời trách móc. Cuối cùng thì mình cũng bị coi là trẻ con trong tất cả, rằng cư xử chẳng ra sao. Mình biết là mình sẽ bị coi là vậy, nhưng mình vẫn làm, nhưng những lần khác mình không buồn hay ân hận vể những gì mà mình đã làm, còn lần này... Ân hận ư? Không bao giờ mà là buồn. Mình thấy buồn vì những người bạn xung quanh mình, những người tưởng như đã quá thân thuộc thì lại nghĩ về mình 1 cách trẻ con đến vậy. Chẳng 1 ai ngoài bé An hỏi mình tại sao? Có lẽ trong mắt mọi người những gì mình làm đều xuất phát từ cái chuyện cũ rích đó. Bạn có thể vui vẻ cười đùa khi bạn biết ngoài kia 1 người bạn của bạn không biết giờ nơi đâu, bạn có thể vui vẻ khi vì bạn mà người đó như vậy sao. Có thể câu trả lời của bạn là có, nhưng với tôi thì là không. Nhật ký ơi, liệu mình có nên nói gì thêm không? Có lẽ là không?. Có nên chăng khi mình quay lại với thời mà sau 7 năm học với nhau thằng bạn thân nhất của mình mới nói được 1 câu:"Giờ tao mới hiểu tại sao mày làm thế". Nhưng dù sao mình cũng xin lỗi tất cả, xin lỗi rất nhiều, rằng mình đã cố nhưng cuối cùng cũng đã không có thêm được. .. Nếu có thể xin hãy cứ trách tôi..
    Nhật ký ơi, hôm qua tao nhận được thư của người đó, lại còn nghe được cả điện thoại nữa chứ. Người ấy nói với tao là người ấy đang trong Quy Nhơn, ở nhà 1 ông chú ruột. Tao chẳng biết phải nói gì với người ấy nữa. Cả cuộc nói chuyện tao như câm í, toàn nghe người đó nói. Vẫn là những lời cũ nhưng sao lần này tao lại chực khóc. Tao cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có 1 ai phải khổ vì 1 người như tao, vậy mà... Tao đã nghĩ nhiều rằng tại sao lại không thể, rằng hãy cứ thử yêu thương, để rồi khi một mình tao mới biết mình không thể. Phải chăng tất cả đều là cái duyên cái số. Ai cũng bảo chẳng có gì là không thể, nhưng sao tao không làm được dù đã cố. Với tao, mọi chuyện đã an bài.
    Hôm nọ nói chuyện với em. Ngỡ ngàng khi nghe em nói:" Anh ơi, phải chăng khi mình sống ích kỷ, sống cho riêng mình thì mình nhận được nhiều hơn, còn sống vì mọi người thì chỉ nhận được nỗi buồn, hay đúng hơn là mặt tối của 1 tương lai màu hồng". Mình cũng chẳng biết phải nói sao nữa khi mà những gì em đã, đang, sẽ làm với những gì mà em nhận được dều đúng như vậy. Phải chăng cuộc sống vẫn khắc nghiệt với con người như vậy. Rồi anh em mình nói sang chuyện người thứ 3 trong chuyện tình cảm. Lúc này đây anh mới biết cuộc sống chẳng 1 phút bình yên. Anh nói:" Anh sẽ chẳng thể nào tha thứ cho ai đó xen vào chuyện tình cảm của anh dù người đó là ai đi nữa:". Em nhìn anh và nói:" Anh là vậy, nhưng em thì ngược lại, em đã, có thể là đang và sẽ:". Nhìn vào mắt em anh biết em không muốn vậy. Em ơi, sống đôi khi phải nghĩ cho mình 1 chút, 1 chút thôi dù là nhỏ nhất đi em.
    Nhật ký à, tao vừa đọc 1 vài bài viết của người ấy. Có lẽ tao đã sai chăng khi nói nếu tao có thể thì tao sẽ chọn người khác chứ không phải là người đó để tâm sự. Tao với người đó đã từng nói với nhau rất nhiều, nói về cuộc sống, tình bạn, sự nghiệp, vv,,vv, nói về quá khứ, hiện tại và cả tương lai. NHưng người âý đã tránh tao (tao cảm nhận thấy thế), và người ấy luôn bộc lộ là 1 người vô tư không lo nghĩ (trong khi tao biết bên trong có thể không phải vậy). Vả lại những gì tao tâm sự toàn là chuyện buồn trong tình cảm. Tao làm sao có thể tâm sự với người đó đây khi mà..... Nếu tao phải chọn người tâm sự về sự nghiệp và gia đình, chắc chắn tao sẽ chọn thằng bạn thân nhất của tao và người đó, còn tình cảm thì ... Mà bây gioè thì làm gì còn ai để mà tao tâm sự kia chứ. hi`.. Tao sẽ khác xưa nhiều lắm
    XƯƠNG_RỒNG108
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày được nghỉ ở nhà mà sao chẳng thấy vui gì cả , đi học thì muốn trốn học đi chơi , đi học thì lại muốn nghỉ . Chẳng hiểu nó ra làm sao nữa , không bù cho năm trước . Có quá nhiều kỉ niệm trong cái ngày 30/4 và 1/5 , thời gian này năm trước mình đâu có mặt tại Hải Phòng lại có nhiều kỉ niệm với em . Lần đầu gặp em cũng trong quán Net , tưởng nhầm em là người mình muốn gặp nhưng lại không phải . Thế mà đến khi về đến Hải Phòng thì lại nhận được thư của em , lá thư của 1 người chẳng hề quen , thế mà đến giờ thì anh em mình đã trở nên thân . Đã 1 năm nay ko gặp em , nhớ em nhiều . Em bảo hè này có thời gian thì ra thăm em , anh cũng chẳng dám hứa cái điều nhỏ bé ấy . Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức mình có thể , ai thích nói gì thì nói anh vẫn sẽ ra với em .
    Bạn tao , mày cũng đừng nên trách ai , tất cả những điều mọi người nói với mày chỉ muốn mày tốt hơn mà thôi . Tao chẳng muốn mày như bây giờ và tao cũng chẳng muốn nói gì với mày bây giờ cả . Không phải tao thay đổi mà vì tao muốn cho mày 1 thời gian để mày đỡ buồn và suy nghĩ nhiều đến bất kì những gì đã từng diễn ra trong thời gian vừa rồi . Khi nào mày cảm thấy vui thực sự và cảm thấy cần tao , thì tao sẽ đến với mày .
    Tao ghét mày .
    Tao quý mày .
    Tao ko bao giờ quên mày .
    Tao <=== lựa chọn sáng suốt .
    Rượu ngon làm ta mất trí
    Tiền nhiều làm ta bất chính
    Vợ đẹp làm ta đau khổ​
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày được nghỉ ở nhà mà sao chẳng thấy vui gì cả , đi học thì muốn trốn học đi chơi , đi học thì lại muốn nghỉ . Chẳng hiểu nó ra làm sao nữa , không bù cho năm trước . Có quá nhiều kỉ niệm trong cái ngày 30/4 và 1/5 , thời gian này năm trước mình đâu có mặt tại Hải Phòng lại có nhiều kỉ niệm với em . Lần đầu gặp em cũng trong quán Net , tưởng nhầm em là người mình muốn gặp nhưng lại không phải . Thế mà đến khi về đến Hải Phòng thì lại nhận được thư của em , lá thư của 1 người chẳng hề quen , thế mà đến giờ thì anh em mình đã trở nên thân . Đã 1 năm nay ko gặp em , nhớ em nhiều . Em bảo hè này có thời gian thì ra thăm em , anh cũng chẳng dám hứa cái điều nhỏ bé ấy . Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức mình có thể , ai thích nói gì thì nói anh vẫn sẽ ra với em .
    Bạn tao , mày cũng đừng nên trách ai , tất cả những điều mọi người nói với mày chỉ muốn mày tốt hơn mà thôi . Tao chẳng muốn mày như bây giờ và tao cũng chẳng muốn nói gì với mày bây giờ cả . Không phải tao thay đổi mà vì tao muốn cho mày 1 thời gian để mày đỡ buồn và suy nghĩ nhiều đến bất kì những gì đã từng diễn ra trong thời gian vừa rồi . Khi nào mày cảm thấy vui thực sự và cảm thấy cần tao , thì tao sẽ đến với mày .
    Tao ghét mày .
    Tao quý mày .
    Tao ko bao giờ quên mày .
    Tao <=== lựa chọn sáng suốt .
    Rượu ngon làm ta mất trí
    Tiền nhiều làm ta bất chính
    Vợ đẹp làm ta đau khổ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này