1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chomchom20

    chomchom20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , ngày đầu tiên mình tham gia vào 1 diễn đàn . Thấy nó cũng vui , mọi người có vẻ thích đùa thì phải . Thế cũng vui , vì cũng lâu rồi không tham gia vào 1 tập thể nào có thể làm mình vui . Để xem nơi này có làm mình vui lên được hay không . Hôm nay , ngày 1/5 - là ngày đánh dấu mình tham gia vào DHP Club , liệu mình theo được DHP đến khi nào , có được lâu hay không hay chỉ 1 tháng , 1 tuần rồi lại chán . Mọi người giúp em nhé .
  2. chomchom20

    chomchom20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , ngày đầu tiên mình tham gia vào 1 diễn đàn . Thấy nó cũng vui , mọi người có vẻ thích đùa thì phải . Thế cũng vui , vì cũng lâu rồi không tham gia vào 1 tập thể nào có thể làm mình vui . Để xem nơi này có làm mình vui lên được hay không . Hôm nay , ngày 1/5 - là ngày đánh dấu mình tham gia vào DHP Club , liệu mình theo được DHP đến khi nào , có được lâu hay không hay chỉ 1 tháng , 1 tuần rồi lại chán . Mọi người giúp em nhé .
  3. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ! từ khi yêu anh đến giờ hưởng mật ngọt là chính đã biết đắng là gì đâu nhưng bây giờ có lẽ em biết rồi.
    Từ hôm người yeu cũ liên lạc lại với anh sau 3 năm ko tin tức gì anh đã bắt đầu thay đổi em đọc sự so sánh em với chị ấy trong mắt anh. Anh bắt đầu chê em trẻ con, bắt đầu nói em hay cáu gắt bắt đầu nói rằng em ko được hiền dịu, phải! trước đây anh nói đó là những cái anh yêu nhất ở em, bây giờ nó thành khuyết điểm trong mắt anh. Em tiếp xúc với chị ấy có một lần thôi nhưng em biết chị khéo như thế nào, nhẹ nhàng ra sao và em thấy chị ấy chững chạc hơn em rất nhiều dù chị ấy chỉ hơn em có 1 tuổi, anh và chị ấy vẫn nói chuyen qua diện thoại hơn2h một ngày mà vẫn thấy ít khi đó nghe em nói một chút anh kêu mệt, mỗi lần anh kể về chị ấy với em mắt anh đèu sáng lên một cách kì lạ, mọi khi xa em một ngày ko gặp anh kếu nhớ ko chịu nổi, giờ em đi đâu anh cũng cám thấy bình thường, anh bắt đầu ghen bóng gió với những người bạn trai của em, những người mà trước đây anh nói cũng rất quý họ...Anh đề cập đến tình cảm của bố mẹ anh với chị ấy và điều rõ ràng là ai cũng có vẻ như quý chị ấy hơn em, khi chị ấy chưa xuất hiện lại thì đứa cháu nhỏ nhất của anh cũng nói yêu em nhất nhà nhưng bây giờ vị trí đó ko còn là của em nữa rồi, em bắt đầu hiểu vị trí hiên tại của mình rồi. Em tôn trọng quá khứ của anh em ko ghen, em còn giúp anh giữ nó như một kỉ niẹm đẹp nhưng em sai thật rồi, có lẽ anh sẽ khác,và em se đợi xem lúc nào anh sẽ nói lời chia tay với em, bố anh còn dặn anh đừng đi quá giới hạn với em để sau này có thay đổi thì ko fai chịu trách nhiệm gì với em cả, vậy cuối cùng trong mắt nhà anh em ở vị trí nào đây hả anh, hiện tại em ko biết fải làm gì, lòng tự trọng của em cao lắm em sẽ ko níu kéo gì hết, anh hãy suy nghĩ kĩ khi quyết định để rồi đừng fải hối hận anh à
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  4. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ! từ khi yêu anh đến giờ hưởng mật ngọt là chính đã biết đắng là gì đâu nhưng bây giờ có lẽ em biết rồi.
    Từ hôm người yeu cũ liên lạc lại với anh sau 3 năm ko tin tức gì anh đã bắt đầu thay đổi em đọc sự so sánh em với chị ấy trong mắt anh. Anh bắt đầu chê em trẻ con, bắt đầu nói em hay cáu gắt bắt đầu nói rằng em ko được hiền dịu, phải! trước đây anh nói đó là những cái anh yêu nhất ở em, bây giờ nó thành khuyết điểm trong mắt anh. Em tiếp xúc với chị ấy có một lần thôi nhưng em biết chị khéo như thế nào, nhẹ nhàng ra sao và em thấy chị ấy chững chạc hơn em rất nhiều dù chị ấy chỉ hơn em có 1 tuổi, anh và chị ấy vẫn nói chuyen qua diện thoại hơn2h một ngày mà vẫn thấy ít khi đó nghe em nói một chút anh kêu mệt, mỗi lần anh kể về chị ấy với em mắt anh đèu sáng lên một cách kì lạ, mọi khi xa em một ngày ko gặp anh kếu nhớ ko chịu nổi, giờ em đi đâu anh cũng cám thấy bình thường, anh bắt đầu ghen bóng gió với những người bạn trai của em, những người mà trước đây anh nói cũng rất quý họ...Anh đề cập đến tình cảm của bố mẹ anh với chị ấy và điều rõ ràng là ai cũng có vẻ như quý chị ấy hơn em, khi chị ấy chưa xuất hiện lại thì đứa cháu nhỏ nhất của anh cũng nói yêu em nhất nhà nhưng bây giờ vị trí đó ko còn là của em nữa rồi, em bắt đầu hiểu vị trí hiên tại của mình rồi. Em tôn trọng quá khứ của anh em ko ghen, em còn giúp anh giữ nó như một kỉ niẹm đẹp nhưng em sai thật rồi, có lẽ anh sẽ khác,và em se đợi xem lúc nào anh sẽ nói lời chia tay với em, bố anh còn dặn anh đừng đi quá giới hạn với em để sau này có thay đổi thì ko fai chịu trách nhiệm gì với em cả, vậy cuối cùng trong mắt nhà anh em ở vị trí nào đây hả anh, hiện tại em ko biết fải làm gì, lòng tự trọng của em cao lắm em sẽ ko níu kéo gì hết, anh hãy suy nghĩ kĩ khi quyết định để rồi đừng fải hối hận anh à
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đã nói với anh là ko lên mạng nữa , nhưng rùi vẫn phải lên ...lần cuối . Hôm trước viết nhật kí với hi vọng tạm biệt mọi người mà ko cần phải nói trực tiếp , nhưng viết xong rùi lại ko gửi được đi . Đành cố lên lần nữa viết lại , cũng là chính thức chào mọi người .
    Những ngày bên mọi người hạnh phúc biết mấy . Có tiếng cười đấy , có nước mắt đấy , nhưng " đời là vậy "_ anh chẳng vẫn nói thế là gì ! Hạnh phúc ở trong những điều giản dị _ em hiểu vậy nên chẳng bao giờ dám than trách cuộc đời đối xử với em ko được như với người khác . Hai năm lên Net , đã tạo điều kiện cho em có được ko ít bạn , nhưng để thực sự thân , và hiểu nhau thì dường như ....wá ít . Em cố hiểu mọi người , cố làm một điều gì đó tốt hơn cho mỗi người , và khi đó em mới chợt nhận ra ...trong cuộc sống còn nhìu người còn hoàn cảnh hơn mình . Tự nhủ với lòng : em là người hạnh phúc nhứt ... Để rồi em lại cố gắng ...làm một điều gì đó _ ko phải cho mình . Em có nên sống như những gì anh khuyên ko ?!? Em cũng muốn ích kỉ một chút , cũng muốn gạt bỏ đi tất cả những chuyện của bạn bè ....để chỉ phải nghĩ một việc thôi _ học tập . Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ dễ dàng như khi người ta nói ra . Em chỉ biết nói " sẽ cố gắng " chứ chẳng dám hứa trước điều gì . .
    Sáng ...một mình đạp vòng quanh bờ hồ , gió mát thiệt , và đẹp nhứt là những tán phượng đỏ hồng bên bờ hồ . Chợt nhớ những câu thơ năm trước gửi anh trước khi anh ra trường :
    " Một đôi mắt nhìn tôi buồn ngơ ngác
    Khi tháng năm đến gõ của cồn cào
    Thương nhớ đầu trang như những vì sao
    Hồn nhiên gọi giữa khung trời mười tám
    Tháng năm bắt đầu từ điều gì rất lặng
    Từ rung rinh nỗi nhớ rất mơ hồ
    Rồi một ngày cho tôi biết làm thơ
    Khi màu phượng cháy cả vào miền nhớ
    Cuống quýt tìm giữa thênh thang là gió
    Tuổi học trò những mơ ước đam mê
    Tha thiết hát bài ca thời hoa đỏ
    Và tháng năm bỗng như thể diệu kì
    Tháng năm...
    Tôi nợ người một ánh mắt buồn tênh
    Ko thể nói những điều chưa thể
    Hối hả cúi đầu trang sách mùa thi
    Con ve lạ kêu bặt hơi rồi khóc
    Tôi chạy giữa một miền tràn ngập nắng
    Hiểu rằng....tháng năm....
    Ko một tiếng cười , ko một giọt nước mắt , hình như khi một mình , em trở thành người vô cảm . Vâng , em vẫn luôn là người vo cảm ... " một trái tim lạnh băng và hoá đá " _ đó có phải điều em mong muốn ko nhỉ ?!?
    Thèng em trai đến nhà tìm vì lâu ko gặp . Vừa đến nhà , nó chưa kịp hỏi han gì đã được nghe ngay một câu từ phía chị nó " chị chào em nhé ! Từ giờ trở đi , chị sợ rằng sẽ ko bên em được nữa . À ko , chỉ trong vòng ba tháng thui . Rùi sau đó chị sẽ lại là chị của em " . Nó bùn bùn " điều đó là đúng vì em biết nó tốt hơn cho chị , nhưng ....đôi khi em cần chị ở bên ...mỗi khi em có chuyện " . Nhưng ...trong ánh mắt nó , trong câu nói của thèng em như trách móc " Chị tuy là chị em , nhưng em thấy giữa chị và em luôn có một khoảng cách thì phải ? " Phải nói sao với thèng em đây ? _ Chị ko muốn để điều gì đó ăn sâu vào trong em . Chị ko biết thời gian chị còn được bên em , bên mọi người là bao lâu nữa . Có những điều chị chẳng thể nói được cùng em ...Chỉ biết lên Net gặp em mà nói một câu : " Chị xin lỗi ! " . Đành chờ đến một lúc nào đó em sẽ hiểu _ vì sao ngay đến một cái bắt tay em chị cũng ko thể ; Vì sao mỗi khi em cần chị , thì những điều chị có thể cho em chỉ là một lời khuyên... rồi chị lại lảng tránh .
    Anh trai vìa HP chơi , nhưng chẳng được lâu . Sáng anh đi mà em chẳng ra chào anh được . Có lẽ anh đã đọc những gì em gửi cho anh , và anh đã hiểu được phần nào . Biết anh có trách em ko nhỉ ?!? Những tưởng gặp anh em sẽ quên đi được những điều vừa đến với em lúc trước . Mới gặp em gái mà anh đã thấy toàn những điều đáng ghét . Em cười đùa chẳng buồn suy nghĩ . Em uống bia ( pha nước lọc ) để làm nhỉ ? Chính em cũng chẳng hiểu mấy ngày vừa qua em là ai nữa . Buổi nói chuyện vui vẻ cùng anh phần nào làm em quên đi thoáng buồn lúc trước . Nhưng rồi , trở vìa nhà , mặt hồng hồng chít xíu , em lại sợ ba má phát hiện _ em khác trước ! May cho em...mấy ngày nay nhà có việc bận nên ba má chẳng để ý gì ! Trong căn phòng nhỏ của riêng mình , em trở lại với cánh thư viết gửi anh ; hiểu rằng ...em chẳng còn nhìu thời gian cho bạn bè , cho anh , cho thèng em trai nữa . Giận bản thân mình , ghét bản thân mình , rùi lại thương cho chính mình . Chẳng biết thanh minh sao trước những gì anh thấy trong những ngày gặp em ở đây , đành hứa với anh " khi gặp lại , em sẽ khác "
    Nhật kí ơi ! Muốn viết thiệt nhìu , muốn nói bao nhiêu , muốn khóc bao nhiu , nhưng giờ hẳn phải khác rùi . Sẽ chẳng còn những dòng nhật kí dang dở chờ ngày mai viết tiếp . Cũng chẳng còn những tâm sự vu vơ để mang vìa hi vọng ai đó hiểu . Ngày hôm qua , ngày hôm nay...những gì em giữ lại trong kí ức sẽ luôn là kỉ niệm . Em biết , em nợ mọi người rất nhìu , và cũng sẽ nhớ mọi người nhìu .
    Gửi tới tất cả mọi người lời chúc tốt đẹp nhất ! Hẹn gặp lại mọi người sau ba tháng nữa !
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đã nói với anh là ko lên mạng nữa , nhưng rùi vẫn phải lên ...lần cuối . Hôm trước viết nhật kí với hi vọng tạm biệt mọi người mà ko cần phải nói trực tiếp , nhưng viết xong rùi lại ko gửi được đi . Đành cố lên lần nữa viết lại , cũng là chính thức chào mọi người .
    Những ngày bên mọi người hạnh phúc biết mấy . Có tiếng cười đấy , có nước mắt đấy , nhưng " đời là vậy "_ anh chẳng vẫn nói thế là gì ! Hạnh phúc ở trong những điều giản dị _ em hiểu vậy nên chẳng bao giờ dám than trách cuộc đời đối xử với em ko được như với người khác . Hai năm lên Net , đã tạo điều kiện cho em có được ko ít bạn , nhưng để thực sự thân , và hiểu nhau thì dường như ....wá ít . Em cố hiểu mọi người , cố làm một điều gì đó tốt hơn cho mỗi người , và khi đó em mới chợt nhận ra ...trong cuộc sống còn nhìu người còn hoàn cảnh hơn mình . Tự nhủ với lòng : em là người hạnh phúc nhứt ... Để rồi em lại cố gắng ...làm một điều gì đó _ ko phải cho mình . Em có nên sống như những gì anh khuyên ko ?!? Em cũng muốn ích kỉ một chút , cũng muốn gạt bỏ đi tất cả những chuyện của bạn bè ....để chỉ phải nghĩ một việc thôi _ học tập . Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ dễ dàng như khi người ta nói ra . Em chỉ biết nói " sẽ cố gắng " chứ chẳng dám hứa trước điều gì . .
    Sáng ...một mình đạp vòng quanh bờ hồ , gió mát thiệt , và đẹp nhứt là những tán phượng đỏ hồng bên bờ hồ . Chợt nhớ những câu thơ năm trước gửi anh trước khi anh ra trường :
    " Một đôi mắt nhìn tôi buồn ngơ ngác
    Khi tháng năm đến gõ của cồn cào
    Thương nhớ đầu trang như những vì sao
    Hồn nhiên gọi giữa khung trời mười tám
    Tháng năm bắt đầu từ điều gì rất lặng
    Từ rung rinh nỗi nhớ rất mơ hồ
    Rồi một ngày cho tôi biết làm thơ
    Khi màu phượng cháy cả vào miền nhớ
    Cuống quýt tìm giữa thênh thang là gió
    Tuổi học trò những mơ ước đam mê
    Tha thiết hát bài ca thời hoa đỏ
    Và tháng năm bỗng như thể diệu kì
    Tháng năm...
    Tôi nợ người một ánh mắt buồn tênh
    Ko thể nói những điều chưa thể
    Hối hả cúi đầu trang sách mùa thi
    Con ve lạ kêu bặt hơi rồi khóc
    Tôi chạy giữa một miền tràn ngập nắng
    Hiểu rằng....tháng năm....
    Ko một tiếng cười , ko một giọt nước mắt , hình như khi một mình , em trở thành người vô cảm . Vâng , em vẫn luôn là người vo cảm ... " một trái tim lạnh băng và hoá đá " _ đó có phải điều em mong muốn ko nhỉ ?!?
    Thèng em trai đến nhà tìm vì lâu ko gặp . Vừa đến nhà , nó chưa kịp hỏi han gì đã được nghe ngay một câu từ phía chị nó " chị chào em nhé ! Từ giờ trở đi , chị sợ rằng sẽ ko bên em được nữa . À ko , chỉ trong vòng ba tháng thui . Rùi sau đó chị sẽ lại là chị của em " . Nó bùn bùn " điều đó là đúng vì em biết nó tốt hơn cho chị , nhưng ....đôi khi em cần chị ở bên ...mỗi khi em có chuyện " . Nhưng ...trong ánh mắt nó , trong câu nói của thèng em như trách móc " Chị tuy là chị em , nhưng em thấy giữa chị và em luôn có một khoảng cách thì phải ? " Phải nói sao với thèng em đây ? _ Chị ko muốn để điều gì đó ăn sâu vào trong em . Chị ko biết thời gian chị còn được bên em , bên mọi người là bao lâu nữa . Có những điều chị chẳng thể nói được cùng em ...Chỉ biết lên Net gặp em mà nói một câu : " Chị xin lỗi ! " . Đành chờ đến một lúc nào đó em sẽ hiểu _ vì sao ngay đến một cái bắt tay em chị cũng ko thể ; Vì sao mỗi khi em cần chị , thì những điều chị có thể cho em chỉ là một lời khuyên... rồi chị lại lảng tránh .
    Anh trai vìa HP chơi , nhưng chẳng được lâu . Sáng anh đi mà em chẳng ra chào anh được . Có lẽ anh đã đọc những gì em gửi cho anh , và anh đã hiểu được phần nào . Biết anh có trách em ko nhỉ ?!? Những tưởng gặp anh em sẽ quên đi được những điều vừa đến với em lúc trước . Mới gặp em gái mà anh đã thấy toàn những điều đáng ghét . Em cười đùa chẳng buồn suy nghĩ . Em uống bia ( pha nước lọc ) để làm nhỉ ? Chính em cũng chẳng hiểu mấy ngày vừa qua em là ai nữa . Buổi nói chuyện vui vẻ cùng anh phần nào làm em quên đi thoáng buồn lúc trước . Nhưng rồi , trở vìa nhà , mặt hồng hồng chít xíu , em lại sợ ba má phát hiện _ em khác trước ! May cho em...mấy ngày nay nhà có việc bận nên ba má chẳng để ý gì ! Trong căn phòng nhỏ của riêng mình , em trở lại với cánh thư viết gửi anh ; hiểu rằng ...em chẳng còn nhìu thời gian cho bạn bè , cho anh , cho thèng em trai nữa . Giận bản thân mình , ghét bản thân mình , rùi lại thương cho chính mình . Chẳng biết thanh minh sao trước những gì anh thấy trong những ngày gặp em ở đây , đành hứa với anh " khi gặp lại , em sẽ khác "
    Nhật kí ơi ! Muốn viết thiệt nhìu , muốn nói bao nhiêu , muốn khóc bao nhiu , nhưng giờ hẳn phải khác rùi . Sẽ chẳng còn những dòng nhật kí dang dở chờ ngày mai viết tiếp . Cũng chẳng còn những tâm sự vu vơ để mang vìa hi vọng ai đó hiểu . Ngày hôm qua , ngày hôm nay...những gì em giữ lại trong kí ức sẽ luôn là kỉ niệm . Em biết , em nợ mọi người rất nhìu , và cũng sẽ nhớ mọi người nhìu .
    Gửi tới tất cả mọi người lời chúc tốt đẹp nhất ! Hẹn gặp lại mọi người sau ba tháng nữa !
    Chữ ký không hợp lệ!
  7. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ......Đừng trách mọi người không hiểu mình khi mà mình không muốn mở lòng với mọi người.Bạn em đã dạy em câu nói đấy đó anh à.Tại sao anh cứ luôn trách người ta không hiểu gì mình khi chính bản thân anh lại muốn giấu những chuyện riêng của anh.Em không hỏi thẳng anh tại sao anh lại như vậy nhưng không có nghĩa là em không biết những gì xảy ra xung quanh anh.Em biết anh đang buồn chuyện gì và tại sao anh lại làm vậy.Em không nói chuyện,không hỏi anh chẳng qua là vì em muốn để cho anh có thời gian để nghĩ nhiều về những gì anh đã cư xử trong thời gian qua.Anh nói anh lo lắng cho bạn anh,lo đi tìm cô ấy nhưng sự thực em lại thấy anh quá bàng quan trong mọi việc.Anh vẫn ngày ngày tiếp nối những công việc của mình không có một chút thay đổi,anh lo đi tìm cô ấy?Ngày vui không chỉ của riêng em mà của biết bao người anh lại cư xử một cách không thể chấp nhận được.Anh lại còn nói dối em là anh đi hội thảo ở QN trong khi đó anh ngồi đánh bài với bạn em.EM phải hiểu thế nào về những việc anh làm hả anh?Em đã không còn là cô em gái của anh như những ngày đã qua nữa rồi mà bạn em đã thế chân vào đó.Phải,em chẳng đủ độ tin cậy để anh tâm sự nữa,đành chịu vậy thôi nhưng em vẫn chỉ muốn khuyên anh thật nhiều điều,thật nhiều.Em không biết rằng con người trước đây khi em đã gặp có phải con người thật của anh hay chính con người bây giờ mới là bản chất thật.Anh đã từng bảo anh không muốn sống khác với bản chất của anh.Lúc đó em đã từng cười và bảo rằng em cũng muốn vậy,em cũng chẳng bao giờ muốn chơi với những người sống không thật.Nhưng bây giờ em lại nghĩ khác.Em ghét con người của anh hiện tại lắm.Dù có sống thật hay không thật em cũng chỉ mong anh trở về với con người hồi đầu tiên em biết.Con người đó sống vị tha,cao thượng và tốt bụng lắm.Anh trai ơi,hãy cho em lần cuối được gọi anh như thế bởi có thể sau những dòng chữ này anh sẽ giận em lắm,sẽ không thèm nói gì với em như ngày hôm đó em lên quán.EM luôn mong trong gia đình em có anh,có chị và có em để em khỏi buồn,khỏi cô độc trong những nỗi buồn.Em đã tìm thấy hai người anh một người chị và một người em mà em yêu quý thật sự ở trên diễn đàn này.Vậy mà giờ đây ở trong cái gia đình nhỏ bé đó dường như có chiến tranh lạnh vậy.Em không hề muốn vậy,em cũng muốn làm gì đó nhưng chắc chẳng được gì bởi giờ đây anh ...Đừng như vậy nữa anh à.Hãy quay đầu nhìn lại khi chưa muộn.Anh đã có người khác ở bên cạnh để sẻ chia nỗi buồn như vậy cũng tốt nhưng anh nghĩ cho người ta một chút nhé.Chỉ còn có 2 tháng nữa là người ta bước vào kì thi quan trọng rồi đó.Đừng để người ta nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến học tập.Em vẫn luôn thương anh như một người anh trai nhưng đó không phải là người anh trai hiện tại.Em ghét con người đó
    .............ANh nói có vẻ đã hối hận khi tìm không đúng người để tâm sự phải không?ANh hơi quá đáng rồi đó.Họ không tránh anh như anh đã tưởng mà họ muốn để cho anh có thời gian suy nghĩ về những điều đã qua và trở lại với con người hồi đầu họ gặp.Họ không thích con người này đâu.Hãy một lần quay đầu nhìn lại nhé anh.Đừng nghĩ rằng mọi người không hiểu anh rồi trách anh vô lý.Phải,chẳng ai hiểu anh bằng chính bản thân anh đâu.Nhưng sau anh thì những người hiểu anh nhất lại chính là những con người anh đang trách cứ đó.EM thưong anh nhiều.
    ....Chị FG ơi em đâu có thức đêm bao giờ đâu mà.10 giờ em đã buông màn rồi chị à
    .....Chị ơi chị đừng buồn vì cái đã mất nữa chị nhá.EM luôn mong nụ cười luôn ở bên hai anh chị.Sau này hai anh chị làm lại từ đầu là sẽ tốt cả thôi.Cái gì đã qua thì nên để nó qua chị à.Đối diện với thực tại mà sống có lẽ là tốt nhất.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Được ngoisaocodon20985 sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 02/05/2003
  8. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ......Đừng trách mọi người không hiểu mình khi mà mình không muốn mở lòng với mọi người.Bạn em đã dạy em câu nói đấy đó anh à.Tại sao anh cứ luôn trách người ta không hiểu gì mình khi chính bản thân anh lại muốn giấu những chuyện riêng của anh.Em không hỏi thẳng anh tại sao anh lại như vậy nhưng không có nghĩa là em không biết những gì xảy ra xung quanh anh.Em biết anh đang buồn chuyện gì và tại sao anh lại làm vậy.Em không nói chuyện,không hỏi anh chẳng qua là vì em muốn để cho anh có thời gian để nghĩ nhiều về những gì anh đã cư xử trong thời gian qua.Anh nói anh lo lắng cho bạn anh,lo đi tìm cô ấy nhưng sự thực em lại thấy anh quá bàng quan trong mọi việc.Anh vẫn ngày ngày tiếp nối những công việc của mình không có một chút thay đổi,anh lo đi tìm cô ấy?Ngày vui không chỉ của riêng em mà của biết bao người anh lại cư xử một cách không thể chấp nhận được.Anh lại còn nói dối em là anh đi hội thảo ở QN trong khi đó anh ngồi đánh bài với bạn em.EM phải hiểu thế nào về những việc anh làm hả anh?Em đã không còn là cô em gái của anh như những ngày đã qua nữa rồi mà bạn em đã thế chân vào đó.Phải,em chẳng đủ độ tin cậy để anh tâm sự nữa,đành chịu vậy thôi nhưng em vẫn chỉ muốn khuyên anh thật nhiều điều,thật nhiều.Em không biết rằng con người trước đây khi em đã gặp có phải con người thật của anh hay chính con người bây giờ mới là bản chất thật.Anh đã từng bảo anh không muốn sống khác với bản chất của anh.Lúc đó em đã từng cười và bảo rằng em cũng muốn vậy,em cũng chẳng bao giờ muốn chơi với những người sống không thật.Nhưng bây giờ em lại nghĩ khác.Em ghét con người của anh hiện tại lắm.Dù có sống thật hay không thật em cũng chỉ mong anh trở về với con người hồi đầu tiên em biết.Con người đó sống vị tha,cao thượng và tốt bụng lắm.Anh trai ơi,hãy cho em lần cuối được gọi anh như thế bởi có thể sau những dòng chữ này anh sẽ giận em lắm,sẽ không thèm nói gì với em như ngày hôm đó em lên quán.EM luôn mong trong gia đình em có anh,có chị và có em để em khỏi buồn,khỏi cô độc trong những nỗi buồn.Em đã tìm thấy hai người anh một người chị và một người em mà em yêu quý thật sự ở trên diễn đàn này.Vậy mà giờ đây ở trong cái gia đình nhỏ bé đó dường như có chiến tranh lạnh vậy.Em không hề muốn vậy,em cũng muốn làm gì đó nhưng chắc chẳng được gì bởi giờ đây anh ...Đừng như vậy nữa anh à.Hãy quay đầu nhìn lại khi chưa muộn.Anh đã có người khác ở bên cạnh để sẻ chia nỗi buồn như vậy cũng tốt nhưng anh nghĩ cho người ta một chút nhé.Chỉ còn có 2 tháng nữa là người ta bước vào kì thi quan trọng rồi đó.Đừng để người ta nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến học tập.Em vẫn luôn thương anh như một người anh trai nhưng đó không phải là người anh trai hiện tại.Em ghét con người đó
    .............ANh nói có vẻ đã hối hận khi tìm không đúng người để tâm sự phải không?ANh hơi quá đáng rồi đó.Họ không tránh anh như anh đã tưởng mà họ muốn để cho anh có thời gian suy nghĩ về những điều đã qua và trở lại với con người hồi đầu họ gặp.Họ không thích con người này đâu.Hãy một lần quay đầu nhìn lại nhé anh.Đừng nghĩ rằng mọi người không hiểu anh rồi trách anh vô lý.Phải,chẳng ai hiểu anh bằng chính bản thân anh đâu.Nhưng sau anh thì những người hiểu anh nhất lại chính là những con người anh đang trách cứ đó.EM thưong anh nhiều.
    ....Chị FG ơi em đâu có thức đêm bao giờ đâu mà.10 giờ em đã buông màn rồi chị à
    .....Chị ơi chị đừng buồn vì cái đã mất nữa chị nhá.EM luôn mong nụ cười luôn ở bên hai anh chị.Sau này hai anh chị làm lại từ đầu là sẽ tốt cả thôi.Cái gì đã qua thì nên để nó qua chị à.Đối diện với thực tại mà sống có lẽ là tốt nhất.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Được ngoisaocodon20985 sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 02/05/2003
  9. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Giá mà mọi thứ đều bền như Electrolux
    Giá mà mọi thứ đều rõ ràng như ban ngày
    Giá mà mọi thứ đều đẹp như những giấc mơ
    Và giá mà làm mọi cái mà mọi người hiểu được nguyên do
    Mà hiểu làm cái gì, khi hiểu được bạn đã là tôi.
    Xin đừng tìm cách hiểu được nhau, đừng cố hiểu tại sao đời luôn vậy.
    Bạn chẳng thể nào hiểu tại sao tôi bàng quang
    Bạn chẳng thể hiểu tại sao tôi không nói
    Bạn chẳng thể hiểu tại sao tôi vẫn cười, vẫn vui vẻ dù cho...
    Bạn chẳng thể hiểu được những gì tôi đang nghĩ
    Bạn cũng chẳng thể hiểu được những suy nghĩ của tôi, những gì tôi đã, đang và sẽ mãi làm
    Tôi đã nói giờ đây là người thật, nghĩa là tôi sẽ chẳng cho ai 1 cơ hội hiểu tôi. Người ta trách tôi, tôi nghe đã quá nhiều, người ta thương tôi, tôi nghe cũng không ít. Nhưng người ta nói hiểu tôi, thì tôi chưa nghe thấy, dù cho có 16 năm bên tôi. Tôi là vậy, và giờ sẽ luôn vậy. Để hiểu được tôi bạn sẽ còn thấy nhiều bất ngờ, và chắc chắn có những bất ngờ khiến bạn buộc phải nói:"Tôi độc ác". Tìm 1 người bạn vốn đã khó rồi, giữ được bạn vốn càng khó hơn, và hiểu được nhau thì còn khó hơn nữa.
    Tôi vẫn sẽ cười vui như chẳng có chuyện chi, dù cho xung quanh tôi không còn 1 người bạn. Tôi chỉ cần 1 người hiểu tôi nhất, và đó là hạnh phúc nhất của tôi. Bạn tôi đã từng nói rằng:" Tìm 1 người bạn là rất dễ, nhưng tìm được 1 người bạn hiểu được mình, để cho mình tâm sự thì quá khó và cho đến giờ em vẫn chưa dám tâm sự với ai". Nếu bạn hiểu được tôi, nếu bạn là 1 người bạn thực sự của tôi, chơi với tôi, và luôn ở bên tôi,. bạn sẽ biết rằng: NHỮNG GÌ TÔI LÀM, VÀ TÔI NGHĨ TRONG HIỆN TẠI MÀ BẠN NHÌN THẤY LUÔN KHÁC VỚI NHỮNG GÌ MÀ TÔI LÀM CŨNG NHƯ TÔI NGHĨ MỖI KHI TÔI MỘT MÌNH. . Còn khác ở đâu thì tôi biết và ...trời biết
    Mọi chuyện đã qua và tôi không muốn nhắc lại nữa. Tôi đã nói, và ghiowf tôi nói lại: xin đừng gắn chuyện nọ với chuyện kia. Bởi mỗi chuyện tôi làm đều bắt nguồn từ những chuyện khác nhau. Và tôi rất ghét những mối ràng buộc.
    XƯƠNG_RỒNG108
  10. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Giá mà mọi thứ đều bền như Electrolux
    Giá mà mọi thứ đều rõ ràng như ban ngày
    Giá mà mọi thứ đều đẹp như những giấc mơ
    Và giá mà làm mọi cái mà mọi người hiểu được nguyên do
    Mà hiểu làm cái gì, khi hiểu được bạn đã là tôi.
    Xin đừng tìm cách hiểu được nhau, đừng cố hiểu tại sao đời luôn vậy.
    Bạn chẳng thể nào hiểu tại sao tôi bàng quang
    Bạn chẳng thể hiểu tại sao tôi không nói
    Bạn chẳng thể hiểu tại sao tôi vẫn cười, vẫn vui vẻ dù cho...
    Bạn chẳng thể hiểu được những gì tôi đang nghĩ
    Bạn cũng chẳng thể hiểu được những suy nghĩ của tôi, những gì tôi đã, đang và sẽ mãi làm
    Tôi đã nói giờ đây là người thật, nghĩa là tôi sẽ chẳng cho ai 1 cơ hội hiểu tôi. Người ta trách tôi, tôi nghe đã quá nhiều, người ta thương tôi, tôi nghe cũng không ít. Nhưng người ta nói hiểu tôi, thì tôi chưa nghe thấy, dù cho có 16 năm bên tôi. Tôi là vậy, và giờ sẽ luôn vậy. Để hiểu được tôi bạn sẽ còn thấy nhiều bất ngờ, và chắc chắn có những bất ngờ khiến bạn buộc phải nói:"Tôi độc ác". Tìm 1 người bạn vốn đã khó rồi, giữ được bạn vốn càng khó hơn, và hiểu được nhau thì còn khó hơn nữa.
    Tôi vẫn sẽ cười vui như chẳng có chuyện chi, dù cho xung quanh tôi không còn 1 người bạn. Tôi chỉ cần 1 người hiểu tôi nhất, và đó là hạnh phúc nhất của tôi. Bạn tôi đã từng nói rằng:" Tìm 1 người bạn là rất dễ, nhưng tìm được 1 người bạn hiểu được mình, để cho mình tâm sự thì quá khó và cho đến giờ em vẫn chưa dám tâm sự với ai". Nếu bạn hiểu được tôi, nếu bạn là 1 người bạn thực sự của tôi, chơi với tôi, và luôn ở bên tôi,. bạn sẽ biết rằng: NHỮNG GÌ TÔI LÀM, VÀ TÔI NGHĨ TRONG HIỆN TẠI MÀ BẠN NHÌN THẤY LUÔN KHÁC VỚI NHỮNG GÌ MÀ TÔI LÀM CŨNG NHƯ TÔI NGHĨ MỖI KHI TÔI MỘT MÌNH. . Còn khác ở đâu thì tôi biết và ...trời biết
    Mọi chuyện đã qua và tôi không muốn nhắc lại nữa. Tôi đã nói, và ghiowf tôi nói lại: xin đừng gắn chuyện nọ với chuyện kia. Bởi mỗi chuyện tôi làm đều bắt nguồn từ những chuyện khác nhau. Và tôi rất ghét những mối ràng buộc.
    XƯƠNG_RỒNG108
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này