1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì phải tiếc , chẳng có gì phải hối hận , đã làm thì tất nhiên mình cũng đã suy nghĩ kĩ thì mới làm . Kệ ai nói gì , họ thích nghĩ sao thì nghĩ , miễn sao mình sống đúng với con người thật của mình là được . Có ân hận thì mọi việc nó cũng đã qua rồi . Ngu ư ? ai mà chẳng có lúc cho mình là ngu , là dốt , là người kém cỏi , là người chẳng bằng ai .... cái này thì vô cùng lắm . Ai cũng vậy thôi , nhìn lên thì không bằng ai , nhìn xuống chẳng ai bằng mình thế đã là quá tốt rồi . Mình chỉ mong được vậy thì chẳng có gì phải hối tiếc .
    Cả chiều lang thang cùng pà chị hờ , cũng thấy vui . Quá lâu không gặp bả , nhiều chuyện để kể , để nói , để hỏi ... pà chị trông ngày càng xin gái , trắng trẻo mới chit thèng iem nầy chớ . Nhìn pà chị phê wé . Giờ mà tán bả , không biết bả có đổ không nữa .. hì .. hì.. nói vậy thôi , chứ yêu vào chẳng đơn giản như bây giờ . Hai chị em mỗi khi gặp lại cười tá lả luôn , chẳng còn biết trời đâu , đất đâu . Sau khi " chiến " 1 trận măm măm đã đời thì lại lang thang . Đi kiểu gì lại đi vào đường 1 chiều , may mà chẳng có chú Áo vàng nào không thì chít cả 2 chị em .. phù.. may . Trước khi về bả còn bắt mình cho bả cái hẹn để gặp nữa chứ ....
    Rượu ngon làm ta mất trí
    Tiền nhiều làm ta bất chính
    Vợ đẹp làm ta đau khổ​
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì phải tiếc , chẳng có gì phải hối hận , đã làm thì tất nhiên mình cũng đã suy nghĩ kĩ thì mới làm . Kệ ai nói gì , họ thích nghĩ sao thì nghĩ , miễn sao mình sống đúng với con người thật của mình là được . Có ân hận thì mọi việc nó cũng đã qua rồi . Ngu ư ? ai mà chẳng có lúc cho mình là ngu , là dốt , là người kém cỏi , là người chẳng bằng ai .... cái này thì vô cùng lắm . Ai cũng vậy thôi , nhìn lên thì không bằng ai , nhìn xuống chẳng ai bằng mình thế đã là quá tốt rồi . Mình chỉ mong được vậy thì chẳng có gì phải hối tiếc .
    Cả chiều lang thang cùng pà chị hờ , cũng thấy vui . Quá lâu không gặp bả , nhiều chuyện để kể , để nói , để hỏi ... pà chị trông ngày càng xin gái , trắng trẻo mới chit thèng iem nầy chớ . Nhìn pà chị phê wé . Giờ mà tán bả , không biết bả có đổ không nữa .. hì .. hì.. nói vậy thôi , chứ yêu vào chẳng đơn giản như bây giờ . Hai chị em mỗi khi gặp lại cười tá lả luôn , chẳng còn biết trời đâu , đất đâu . Sau khi " chiến " 1 trận măm măm đã đời thì lại lang thang . Đi kiểu gì lại đi vào đường 1 chiều , may mà chẳng có chú Áo vàng nào không thì chít cả 2 chị em .. phù.. may . Trước khi về bả còn bắt mình cho bả cái hẹn để gặp nữa chứ ....
    Rượu ngon làm ta mất trí
    Tiền nhiều làm ta bất chính
    Vợ đẹp làm ta đau khổ​
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Em không biết là mình có ích kỉ không khi trách anh?????? Em đã nói là sẽ bên anh mà..... nhưng mà hình như em không trách anh vì bản thân em.... em trách anh vì cái cách anh cư sử với mọi người.... cái kiểu chờ đợi , trông ngóng của đàn em đã làm em cảm thấy rất bực anh.. em đã nói với anh rồi mà.. xin anh hãy là 1 người anh tốt của chúng em như cái ngày xưa ấy.... anh từng nói.. anh còn thì mọi cái còn.. nhưng anh thử nghĩ xem.... liệu mọi thứ bây giờ là còn hay mất..... em không trách anh nữa đâu.. em đã thử đặt em vào anh.. và thấy rằng.. không pahỉ ai cũng có thể mạnh mẽ cứng cáp trong mọi chuyện .. anh có chuyện riêng của anh.. có suy nghĩ của anh..... em đã sai khi nhạo anh....... nhưng mà.. mong anh hãy nghĩ lại đi..... bao nhiêu người quan tâm anh..... anh đâu phải đang 1 mình.... tự anh đã tách ra 1 mình đấy chứ phải không?
    .............
    Nhớ em nhiều lắm..... Giống T cũng là 1 diều hay mà. tại sao lại cú chứ?


    nhà nuôi
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Em không biết là mình có ích kỉ không khi trách anh?????? Em đã nói là sẽ bên anh mà..... nhưng mà hình như em không trách anh vì bản thân em.... em trách anh vì cái cách anh cư sử với mọi người.... cái kiểu chờ đợi , trông ngóng của đàn em đã làm em cảm thấy rất bực anh.. em đã nói với anh rồi mà.. xin anh hãy là 1 người anh tốt của chúng em như cái ngày xưa ấy.... anh từng nói.. anh còn thì mọi cái còn.. nhưng anh thử nghĩ xem.... liệu mọi thứ bây giờ là còn hay mất..... em không trách anh nữa đâu.. em đã thử đặt em vào anh.. và thấy rằng.. không pahỉ ai cũng có thể mạnh mẽ cứng cáp trong mọi chuyện .. anh có chuyện riêng của anh.. có suy nghĩ của anh..... em đã sai khi nhạo anh....... nhưng mà.. mong anh hãy nghĩ lại đi..... bao nhiêu người quan tâm anh..... anh đâu phải đang 1 mình.... tự anh đã tách ra 1 mình đấy chứ phải không?
    .............
    Nhớ em nhiều lắm..... Giống T cũng là 1 diều hay mà. tại sao lại cú chứ?


    nhà nuôi
  5. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tranh cãi hoài những chuyện không đâu.
    Giận đó, buồn đó, tức giận đó nhưng rồi lại cố giấu đi để cho nụ cười còn mãi trên môi. Ai cũng biết sau nụ cười đó là gì nhưng .....
    Có lẽ bạn em nói đúng.. chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Tôi sẽ không làm phiền em nữa. 2 tháng sau, mọi thói quen cũ lại về
    XƯƠNG_RỒNG108
  6. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tranh cãi hoài những chuyện không đâu.
    Giận đó, buồn đó, tức giận đó nhưng rồi lại cố giấu đi để cho nụ cười còn mãi trên môi. Ai cũng biết sau nụ cười đó là gì nhưng .....
    Có lẽ bạn em nói đúng.. chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Tôi sẽ không làm phiền em nữa. 2 tháng sau, mọi thói quen cũ lại về
    XƯƠNG_RỒNG108
  7. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    chuỗi ngày mệt mỏi và chán nản vẫn vây lấy mình cho tới ngày hôm nay.Dòng đời cứ mãi cuốn trôi con người ta theo thời gian,để rồi như lúc này đây, với khoảng lặng của cuộc đời, mình đượcngồi ngắm lại những bức hoạ của cuộc đời.Đã lâu lắm rồi mình mới lại có thời gian và suy nghĩ nhìn lại những gì mà mình đã trải qua.Nhanh thật! mới đó thôimàgiờ đây đã hơn 22 năm kể từ khi thằng mình xuất hiện trên cuộc đời này.Đó cũng chỉ là khoảng thời gian thật ngắn bởi nó mới chỉ nằm trong 1/3 cuộc đời đầu tiên của 1 con người.Vậy mà đã có bao nhiêu điều đã xảy ra với mình nhỉ?nhiều quá !đếm cũng không nổi nữa. Cùng xã hội xung quanh, rồi tình cảm gia đình ,bạn bè, tình yêu...tất cả vẫn xoay vần theo thờì gian.Sự thay đổi diễn ra trong từng phút ,từng giây. Điểm lại mình, giờ đây tuổi thơ đã lùi vào quá khứ cùng những kỷ niệm vui buồn.Mình giờ đang tập tễnh bước vào đời bằng những bước chân của người đàn ông rồi! trong từng suy nghĩ, từng hành động buộc mình phải cân nhắc trước khi thể hiện, điều tỏ vẻ của 1 người lớn đôi khi làm mình mệt mỏi , cố tỏ ra chững chạc trong khi điều mình mong muốn mình luôn mãi là 1 thằng trẻ con vô tư vô lo vô nghĩ Đối mặt với những khó khăn, những nỗi đau, mất mát đắng cay của cuộc đời,mình cố gắng chịu đựng dồn nén để sống, bởi mình luôn tin vào ngày mai.Nhưng đôi khi nó bột phát bùng nổ thành những tiếng nấc nghẹn, những dòng nước mắt ngấn tròng mà không rơi thành giọt. rồi cả những hạnh phúc nữa chứ, nhiều lúc thăng hoa lên tận đỉnh làm con người mình trở lên thất thường. Khi thì vui cười hớn hở,lúc lại trầm lặng như kẻ vô hồn, khi rối tinh mọi chuyện, lúc lại thanh thản đến lạ lùng.
    Phải! tất cả những điều đó đã thêu dệt nên cuộc đời tôi , con người tôi như vậy đó. Với những gì đã phải nếm trải qua, nụ cười tôi đâu còn hồn nhiên ngọt ngào như thủa nào.Giờ đây nó còn ẩn chứa trong đó vị cay nơi sống mũi, vị mặn nơi đầu môi và vị đắng , vị đắng của cuộc đời
    Dưới cách nhìn của "1 thằng trẻ con tập làm người lớn "như tôi, đôi lúc tôi tự nhủ " đời là gì vậy nhỉ?'" để rồi lại tự trả lời " đời là sự tồn tại của tất cả những gì trái ngược nhau nhất " hoặc có lúc chua chát " đời đơn giản chỉ là đời, có vậy thôi"
    Với mỗi con người đang sống trên cõi đời này, ai chẳng có 1 quá khứ đã xảy ra, 1 hiện tại dang xảy ra và 1 tương lai sẽ sảy ra. Nhìn lại quá khứ để nhìn nhận sai lầm, nhìn vào hiện tại để chấp nhận sự thật và dần sửa chữa những sai lầm , nhìn vào tương lai để cố gắng phấn đấu hơn nữa, để vượt qua nỗi đau và có cuộc sống tốt đẹp. Mỗi con người cũng chỉ có 1 lần được sống trên đời, ngày nào còn tồn tại ta hãy sống sao cho cuộc sống có ý nghĩa, có mục đích , cho dù sự thật sau những ngã rẽ của cuộc đời chỉ có 1 cái đích duy nhất là nấm đất mà thôi

    anh yêu em,yêu nhiều lắm,người yêu à
  8. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    chuỗi ngày mệt mỏi và chán nản vẫn vây lấy mình cho tới ngày hôm nay.Dòng đời cứ mãi cuốn trôi con người ta theo thời gian,để rồi như lúc này đây, với khoảng lặng của cuộc đời, mình đượcngồi ngắm lại những bức hoạ của cuộc đời.Đã lâu lắm rồi mình mới lại có thời gian và suy nghĩ nhìn lại những gì mà mình đã trải qua.Nhanh thật! mới đó thôimàgiờ đây đã hơn 22 năm kể từ khi thằng mình xuất hiện trên cuộc đời này.Đó cũng chỉ là khoảng thời gian thật ngắn bởi nó mới chỉ nằm trong 1/3 cuộc đời đầu tiên của 1 con người.Vậy mà đã có bao nhiêu điều đã xảy ra với mình nhỉ?nhiều quá !đếm cũng không nổi nữa. Cùng xã hội xung quanh, rồi tình cảm gia đình ,bạn bè, tình yêu...tất cả vẫn xoay vần theo thờì gian.Sự thay đổi diễn ra trong từng phút ,từng giây. Điểm lại mình, giờ đây tuổi thơ đã lùi vào quá khứ cùng những kỷ niệm vui buồn.Mình giờ đang tập tễnh bước vào đời bằng những bước chân của người đàn ông rồi! trong từng suy nghĩ, từng hành động buộc mình phải cân nhắc trước khi thể hiện, điều tỏ vẻ của 1 người lớn đôi khi làm mình mệt mỏi , cố tỏ ra chững chạc trong khi điều mình mong muốn mình luôn mãi là 1 thằng trẻ con vô tư vô lo vô nghĩ Đối mặt với những khó khăn, những nỗi đau, mất mát đắng cay của cuộc đời,mình cố gắng chịu đựng dồn nén để sống, bởi mình luôn tin vào ngày mai.Nhưng đôi khi nó bột phát bùng nổ thành những tiếng nấc nghẹn, những dòng nước mắt ngấn tròng mà không rơi thành giọt. rồi cả những hạnh phúc nữa chứ, nhiều lúc thăng hoa lên tận đỉnh làm con người mình trở lên thất thường. Khi thì vui cười hớn hở,lúc lại trầm lặng như kẻ vô hồn, khi rối tinh mọi chuyện, lúc lại thanh thản đến lạ lùng.
    Phải! tất cả những điều đó đã thêu dệt nên cuộc đời tôi , con người tôi như vậy đó. Với những gì đã phải nếm trải qua, nụ cười tôi đâu còn hồn nhiên ngọt ngào như thủa nào.Giờ đây nó còn ẩn chứa trong đó vị cay nơi sống mũi, vị mặn nơi đầu môi và vị đắng , vị đắng của cuộc đời
    Dưới cách nhìn của "1 thằng trẻ con tập làm người lớn "như tôi, đôi lúc tôi tự nhủ " đời là gì vậy nhỉ?'" để rồi lại tự trả lời " đời là sự tồn tại của tất cả những gì trái ngược nhau nhất " hoặc có lúc chua chát " đời đơn giản chỉ là đời, có vậy thôi"
    Với mỗi con người đang sống trên cõi đời này, ai chẳng có 1 quá khứ đã xảy ra, 1 hiện tại dang xảy ra và 1 tương lai sẽ sảy ra. Nhìn lại quá khứ để nhìn nhận sai lầm, nhìn vào hiện tại để chấp nhận sự thật và dần sửa chữa những sai lầm , nhìn vào tương lai để cố gắng phấn đấu hơn nữa, để vượt qua nỗi đau và có cuộc sống tốt đẹp. Mỗi con người cũng chỉ có 1 lần được sống trên đời, ngày nào còn tồn tại ta hãy sống sao cho cuộc sống có ý nghĩa, có mục đích , cho dù sự thật sau những ngã rẽ của cuộc đời chỉ có 1 cái đích duy nhất là nấm đất mà thôi

    anh yêu em,yêu nhiều lắm,người yêu à
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chưa phải giữa hè mà đã nóng chảy mỡ ra rồi , không biết vài tuần nữa thì nó sẽ thế nào . Liệu có nóng như hôm nay hay không ? Cầu sao cho mấy hôm mình đi thi thì trời nó mưa 1 chút , trời mưa có vẻ là những ngày mình gặp may . Lần nào mưa làm bài cũng tốt .
    Rượu ngon làm ta mất trí
    Tiền nhiều làm ta bất chính
    Vợ đẹp làm ta đau khổ​
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chưa phải giữa hè mà đã nóng chảy mỡ ra rồi , không biết vài tuần nữa thì nó sẽ thế nào . Liệu có nóng như hôm nay hay không ? Cầu sao cho mấy hôm mình đi thi thì trời nó mưa 1 chút , trời mưa có vẻ là những ngày mình gặp may . Lần nào mưa làm bài cũng tốt .
    Rượu ngon làm ta mất trí
    Tiền nhiều làm ta bất chính
    Vợ đẹp làm ta đau khổ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này