1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Trưa đang xem "Liêu trai " thì điện tắt phụt một cái .Cú quá .Lại một thời gian dài ko có điện .Chiều 2 đứa đi lang thang mà chả bit đi đâu .Đi đâu cũng sợ bị rada tóm . Hic đành chịu đựng 2 tháng nữa tha hồ mà đi chơi .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  2. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Trưa đang xem "Liêu trai " thì điện tắt phụt một cái .Cú quá .Lại một thời gian dài ko có điện .Chiều 2 đứa đi lang thang mà chả bit đi đâu .Đi đâu cũng sợ bị rada tóm . Hic đành chịu đựng 2 tháng nữa tha hồ mà đi chơi .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  3. Death_and_Money

    Death_and_Money Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tôi vào đây thấy lạ mà thú vị.Mong mọi người giúp đỡ
    Death was under the money...
  4. Death_and_Money

    Death_and_Money Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tôi vào đây thấy lạ mà thú vị.Mong mọi người giúp đỡ
    Death was under the money...
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Cái điều mình muốn cách đây 1 tuần đã thành hiện thực , cầu trời mưa vào hôm thi , thì đúng hôm đi thi mưa to . Còn mấy hôm nữa lại thi , không biết nó có mưa nữa không . Đành phải chờ cái điều may mắn này nữa vậy .
    Rượu ngon làm ta mất trí
    Tiền nhiều làm ta bất chính
    Vợ đẹp làm ta đau khổ​
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Cái điều mình muốn cách đây 1 tuần đã thành hiện thực , cầu trời mưa vào hôm thi , thì đúng hôm đi thi mưa to . Còn mấy hôm nữa lại thi , không biết nó có mưa nữa không . Đành phải chờ cái điều may mắn này nữa vậy .
    Rượu ngon làm ta mất trí
    Tiền nhiều làm ta bất chính
    Vợ đẹp làm ta đau khổ​
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    mạng chết tiệt ,chúi chết đi dc ,chán quá ,hẹn mọi người tren BL mà lại đi học vìa muộn ,chỉ tại bà giáo chết tiệt ,suốt ngày kiểm tra ,sao mình ghét đi học phải kiểm tra thế nhở ,bao giờ mới thoát kiếp nạn này đaay mẹ ơi ,con đau đầu wé ....hic.....
    .....mấy hôm đi làm toàn chơi ,quen chân ,quen tay ...ko mún làm ....he' hé ,mình kể cũng lạ ...chiều nay ngồi kiểm có tí hàng mà bơi ra mới xong ,ai bảo mình dc chơi cơ chứ .....anh toàn quát ,người ta muốn thế à ,chưa giè đã muốn làm bố tướng roài ,điên thế ...dưng mờ tại trước quen bắt nạt roài giwò ko thích thế .....
    .....viết thư cho em hả ,gửi chưa nào ,mong lắm ,suốt ngày ốm ,lo lắm ,bao giờ mới gặp nhở....
    .....mày với anh muốn làm tao đau tim mà chết à ,tao dạo này yếu tim lắm ,hù 1 phát là giật bắn người ,cứ vầy như kiểu giết người ko dao ấy.....
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    mạng chết tiệt ,chúi chết đi dc ,chán quá ,hẹn mọi người tren BL mà lại đi học vìa muộn ,chỉ tại bà giáo chết tiệt ,suốt ngày kiểm tra ,sao mình ghét đi học phải kiểm tra thế nhở ,bao giờ mới thoát kiếp nạn này đaay mẹ ơi ,con đau đầu wé ....hic.....
    .....mấy hôm đi làm toàn chơi ,quen chân ,quen tay ...ko mún làm ....he' hé ,mình kể cũng lạ ...chiều nay ngồi kiểm có tí hàng mà bơi ra mới xong ,ai bảo mình dc chơi cơ chứ .....anh toàn quát ,người ta muốn thế à ,chưa giè đã muốn làm bố tướng roài ,điên thế ...dưng mờ tại trước quen bắt nạt roài giwò ko thích thế .....
    .....viết thư cho em hả ,gửi chưa nào ,mong lắm ,suốt ngày ốm ,lo lắm ,bao giờ mới gặp nhở....
    .....mày với anh muốn làm tao đau tim mà chết à ,tao dạo này yếu tim lắm ,hù 1 phát là giật bắn người ,cứ vầy như kiểu giết người ko dao ấy.....
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    ......... Đen thế không biết.. Cả ngày hôm qua ngồi chẳng được việc wé gì. Ngồi cả ngày không thì không gặp em, đến lúc em online , CHAT được 1 tí thì ...... hết khách...... sao tự nhiên hôm qua khách hết sớm thế chứ.... Đến lúc đi về, hờ hờ, xe bị xịt lốp, 10h30 rồi, vá thế nào đây? Đang ở ngã 3 Văn Cao, nhòm thấy đằng sau có chỗ vá xe, tranh thủ lốp còn tẹo hơi, hăm hở phóng ngược chiều cho nhanh....... Vừa quay được cái đầu xe , đi được khoảng 10 m thì gặp ngay mấy chú CSCĐ, mấy chú y' dễ thương ghê, nghe mình trình bày nguyên nhân, nhòm cái lốp xe không còn tí hơi nào mà đau lòng......... " Thôi anh em với nhau cho tôi xin 20.000" Hic, mình nhớ là mình chả wen biết gì các chú ý mà các chú ý xin mình ngọt xớt?? Ngậm ngùi móc túi ra 20000 mà ruột đau như cắt......... Thêm 5000 vá xe nữa........ Đúng là : Hoạ vô đơn chí.... phúc bất trùng lai.......
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    ......... Đen thế không biết.. Cả ngày hôm qua ngồi chẳng được việc wé gì. Ngồi cả ngày không thì không gặp em, đến lúc em online , CHAT được 1 tí thì ...... hết khách...... sao tự nhiên hôm qua khách hết sớm thế chứ.... Đến lúc đi về, hờ hờ, xe bị xịt lốp, 10h30 rồi, vá thế nào đây? Đang ở ngã 3 Văn Cao, nhòm thấy đằng sau có chỗ vá xe, tranh thủ lốp còn tẹo hơi, hăm hở phóng ngược chiều cho nhanh....... Vừa quay được cái đầu xe , đi được khoảng 10 m thì gặp ngay mấy chú CSCĐ, mấy chú y' dễ thương ghê, nghe mình trình bày nguyên nhân, nhòm cái lốp xe không còn tí hơi nào mà đau lòng......... " Thôi anh em với nhau cho tôi xin 20.000" Hic, mình nhớ là mình chả wen biết gì các chú ý mà các chú ý xin mình ngọt xớt?? Ngậm ngùi móc túi ra 20000 mà ruột đau như cắt......... Thêm 5000 vá xe nữa........ Đúng là : Hoạ vô đơn chí.... phúc bất trùng lai.......
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này