1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua quán sửa xong... thở phù 1 phát nhẹ nhõm... Ông anh hơi wen wen làm trần cho cả công cả đồ là hơn 1t , trả xiền , ông í cho lại 100k không dám nhận.Nhận là lạm dụng lòng tốt của người ta. ...Bắt bọn bạn dọn dẹp hộ, chúng nó kêu rầm rầm được bữa cơm trưa và mấy cốc nước thì đến giờ cũng ựa hết ra..
    cả tuần nay bận rộn chưa đưa lũ cháu đi ăn kem được bữa nào... tranh thủ xẩm chiều về đón chúng nó .... đứa nào đứa í cười như nghé con con yêu cô nhất trên đời.. Mấy cái mệt nhọc văng đi đâu hết.... véo mũi đứa nọ cấu má đứa kia..... bắt chúng nó thơm vào má.. vào trán... con Ngheo làm dính đầy kem lên mặt mình..... vui và nhẹ nhõm...
    Sáng nay đến dọn cho tối đỡ vất vả 2 chị em .Tối qua đông phết.. nhưng hình như lúc đông mình đã cáu với đứa em
    cùng làm thì phải... xấu xí quá.. tự dặn mình bao nhiêu lần là phải hiền hơn 1 chút nữa mà....Trưa chị đếnrủ đi ăn cơm... mệt không muốn ăn... tranh thủ ra chỗ quen ngồi làm cái menu rồi tặt vào Net.... Lại nói phét mình không thích ăn kem mới sợ chứ.... đùa mà chắc không sao đâu nhở..... về nghỉ chút thôi...
    Mấy em dạo nì bận rộn quá hả.. cố gắng thi nhé... chị sẽ thưởng đấy.. nhất định thế.
    An_an hư lắm.. tráchmọi người không nhắc em hả? ai mà chẳng biết em và các bạn đang đợt thi cử chứ...Nhắc nhìu để em buồn hả?
    Em gái à! dạo này chị hư quá chẳng biết tin gì của em ca? có khoẻ không? Bữa nào qua chi đi... chị nhớ em nhiều



    nhà nuôi
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua quán sửa xong... thở phù 1 phát nhẹ nhõm... Ông anh hơi wen wen làm trần cho cả công cả đồ là hơn 1t , trả xiền , ông í cho lại 100k không dám nhận.Nhận là lạm dụng lòng tốt của người ta. ...Bắt bọn bạn dọn dẹp hộ, chúng nó kêu rầm rầm được bữa cơm trưa và mấy cốc nước thì đến giờ cũng ựa hết ra..
    cả tuần nay bận rộn chưa đưa lũ cháu đi ăn kem được bữa nào... tranh thủ xẩm chiều về đón chúng nó .... đứa nào đứa í cười như nghé con con yêu cô nhất trên đời.. Mấy cái mệt nhọc văng đi đâu hết.... véo mũi đứa nọ cấu má đứa kia..... bắt chúng nó thơm vào má.. vào trán... con Ngheo làm dính đầy kem lên mặt mình..... vui và nhẹ nhõm...
    Sáng nay đến dọn cho tối đỡ vất vả 2 chị em .Tối qua đông phết.. nhưng hình như lúc đông mình đã cáu với đứa em
    cùng làm thì phải... xấu xí quá.. tự dặn mình bao nhiêu lần là phải hiền hơn 1 chút nữa mà....Trưa chị đếnrủ đi ăn cơm... mệt không muốn ăn... tranh thủ ra chỗ quen ngồi làm cái menu rồi tặt vào Net.... Lại nói phét mình không thích ăn kem mới sợ chứ.... đùa mà chắc không sao đâu nhở..... về nghỉ chút thôi...
    Mấy em dạo nì bận rộn quá hả.. cố gắng thi nhé... chị sẽ thưởng đấy.. nhất định thế.
    An_an hư lắm.. tráchmọi người không nhắc em hả? ai mà chẳng biết em và các bạn đang đợt thi cử chứ...Nhắc nhìu để em buồn hả?
    Em gái à! dạo này chị hư quá chẳng biết tin gì của em ca? có khoẻ không? Bữa nào qua chi đi... chị nhớ em nhiều



    nhà nuôi
  3. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới lên nhận dc mail của chị.....hic....vui lắm ....nhiều chuyện để nói lắm ,gặp rồi coi ,nhớ chị nhiều.....
    ......tối qua gặp đội nhà mình vui lắm ,thế dưng mà lại bị bắt gặp lúc anh Đông đưa vìa nhà ,chưa sáng đến chỗ làm đã bị xì bẩn ...bọn này láo quá .... cả ngày chẳn nói chẳng rằng hôm nay mình sao vậy nhỉ ,chẳng hỉu mong dc 1 chut thanh thản sao mà khó ,dạo này trầm ngâm dễ sợ ,y như bà cụ ,chuyếnh .......
  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới lên nhận dc mail của chị.....hic....vui lắm ....nhiều chuyện để nói lắm ,gặp rồi coi ,nhớ chị nhiều.....
    ......tối qua gặp đội nhà mình vui lắm ,thế dưng mà lại bị bắt gặp lúc anh Đông đưa vìa nhà ,chưa sáng đến chỗ làm đã bị xì bẩn ...bọn này láo quá .... cả ngày chẳn nói chẳng rằng hôm nay mình sao vậy nhỉ ,chẳng hỉu mong dc 1 chut thanh thản sao mà khó ,dạo này trầm ngâm dễ sợ ,y như bà cụ ,chuyếnh .......
  5. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Oác...Từ lâu rồi tự dưng lại mất hứng viết bài....Chả hiểu vì sao nữa.Bao nhiêu lần Click vào trả lời rồi lại nhìn,lại nghĩ.......rồi Back.....Đầu mình ngu đi thì phải?Chỉ giỏi buôn dưa là nhanh.....
    Dạo này mình cũng thấy mình quái quái....He he....
    Đấy ,lại thế rồi.....Chán thật đấy!!Chẳng biết viết gì nữa....Hic hic

    [​IMG]
  6. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Oác...Từ lâu rồi tự dưng lại mất hứng viết bài....Chả hiểu vì sao nữa.Bao nhiêu lần Click vào trả lời rồi lại nhìn,lại nghĩ.......rồi Back.....Đầu mình ngu đi thì phải?Chỉ giỏi buôn dưa là nhanh.....
    Dạo này mình cũng thấy mình quái quái....He he....
    Đấy ,lại thế rồi.....Chán thật đấy!!Chẳng biết viết gì nữa....Hic hic

    [​IMG]
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Ngày......tháng......năm.......
    ...Dạo này thấy anh P hay buồn nhỉ?Hôm thứ 7 vừa rồi nhìn mặt anh buồn xo mà thương quá xá...Thứ 7,người ta đi chơi trong khi....Mà cũng lạ,anh P nhà mình đẹp "chai" ngời ngời mà chả có pà nào nhòm ngó,trong khi mấy thằng xấu trai vô lễ lại có người yêu.Điên nhả?
    ...Đau đầu quá,ngủ dậy đầu óc mụ mị,đến mà mệt.NSCĐ,mẹ mình dạo này nhìn buồn đến nỗi nóng nực.Việc qué gì phải buồn vì mấy cái đứa dở hơi biết bơi xơi cám lợn ấy.
    ...Thôi,chuồn chuồn thôi,sao tự nhiên đầu mình đau thế nhỉ????????????????????????Làm điếu thuốc cái đã.
    [​IMG]
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Ngày......tháng......năm.......
    ...Dạo này thấy anh P hay buồn nhỉ?Hôm thứ 7 vừa rồi nhìn mặt anh buồn xo mà thương quá xá...Thứ 7,người ta đi chơi trong khi....Mà cũng lạ,anh P nhà mình đẹp "chai" ngời ngời mà chả có pà nào nhòm ngó,trong khi mấy thằng xấu trai vô lễ lại có người yêu.Điên nhả?
    ...Đau đầu quá,ngủ dậy đầu óc mụ mị,đến mà mệt.NSCĐ,mẹ mình dạo này nhìn buồn đến nỗi nóng nực.Việc qué gì phải buồn vì mấy cái đứa dở hơi biết bơi xơi cám lợn ấy.
    ...Thôi,chuồn chuồn thôi,sao tự nhiên đầu mình đau thế nhỉ????????????????????????Làm điếu thuốc cái đã.
    [​IMG]
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ...đợi mãi chẳng thấy đến ....đang ngồi thì anh P đến ,thấy chưa giác quan thứ 6 em nhạy nhở vừa nghe tiếng xe đã bịch bịch chạy ra roài ...tự dưng thấy vui vui ...thỉnh thoảng mọi người xuống nhà em chơi đi ..... như vầy nhá ....
    ....chị ,em chẳng sao cả đâu ,rồi ổn cả ,chị đừng lo nha ,hôm qua lên net 1 tí rồi đi lang thang ,buồn thật đấy ,em lại như vầy nè nhưng tí tí thoai ,ko dữ dội như vậy lắm đâu ...con gái đúng là chúa lắm chuyện nhỉ ....sang tháng em sẽ sang còn giờ thì ko đâu ,em ko muốn chị nhìn em vậy ,ha ,mong lắm .....
    .....anh ,em hứa sẽ ko cho ai biết ,anh buồn em hiểu lắm chứ nhưng hãy cứ vui vẻ nha ,em luôn mong anh vậy mà ,mai ,ừa nhớ rồi ,cứ mãi vậy nha ....
    ..........mọi người cứ phải cười nhìu vào như vầy nè ,....
  10. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ...đợi mãi chẳng thấy đến ....đang ngồi thì anh P đến ,thấy chưa giác quan thứ 6 em nhạy nhở vừa nghe tiếng xe đã bịch bịch chạy ra roài ...tự dưng thấy vui vui ...thỉnh thoảng mọi người xuống nhà em chơi đi ..... như vầy nhá ....
    ....chị ,em chẳng sao cả đâu ,rồi ổn cả ,chị đừng lo nha ,hôm qua lên net 1 tí rồi đi lang thang ,buồn thật đấy ,em lại như vầy nè nhưng tí tí thoai ,ko dữ dội như vậy lắm đâu ...con gái đúng là chúa lắm chuyện nhỉ ....sang tháng em sẽ sang còn giờ thì ko đâu ,em ko muốn chị nhìn em vậy ,ha ,mong lắm .....
    .....anh ,em hứa sẽ ko cho ai biết ,anh buồn em hiểu lắm chứ nhưng hãy cứ vui vẻ nha ,em luôn mong anh vậy mà ,mai ,ừa nhớ rồi ,cứ mãi vậy nha ....
    ..........mọi người cứ phải cười nhìu vào như vầy nè ,....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này