1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    tức quá đi mất,nick cua mình bị khoá rồi,thế là phải lấy nick này để post bài......mà cái ảnh đại diện của mình nó to hồi nào chứ??????bất công
    Được yesterday144_144 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 25/05/2003
  2. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    tức quá đi mất,nick cua mình bị khoá rồi,thế là phải lấy nick này để post bài......mà cái ảnh đại diện của mình nó to hồi nào chứ??????bất công
    Được yesterday144_144 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 25/05/2003
  3. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Anh HƯƠNG thế là anh ko về dc vào ngày giỗ ông rùi .Hôm nay chị dâu có gọi điện cho em bảo anh ko về dc vì đang học để tăng lương, hai chị em dâu nói chuyện với nhau mà cứ như chị em ruột ấy anh ạ ,chị bảo chị vẫn khoẻ còn cháu thì nghịch khủng khiếp .Hai chị em buôn chuyện lâu quá may mà chị gọi ở tổng đài chứ ko thì tèo ,thương anh thương chị vì em mà anh ko đi học tiếp ,em cũng biết điều đó chứ nhưng có lẽ thằng em của anh mà trên TTVNOL này mọi người vẫn gọi nó là decacvn sẽ chẳng bao giờ dám nói với anh bởi nó bit rằng sẽ là vô nghĩa nếu nó không làm dc gì ko học được cái gì trong năm năm đại học ,anh thì nhiều lúc vẫn tự hào về nó bởi những thành tích nó đạt được khi học phổ thông hay bây giờ khi nó đang học đại học ,khi nó có bài trên báo hay dc cái giải gì đó thì anh nó thường cầm mà khoe với chị dâu của nó ,nó biết ý nghĩa của hành động của anh nó lắm chứ ,nhưng nó vẫn chẳng nói ra ,nó chỉ dám nói vào trang nhật ký của DHP một trang mà có lẽ anh trai của nó chẳng bao giờ vào nhưng dù sao nó cũng thấy vui khi trong đó có nhiều người bạn tốt.Nó sẽ thầm hứa với anh khi nó ra trường nó sẽ làm dc những điều mà anh nó mong muốn .

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  4. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Anh HƯƠNG thế là anh ko về dc vào ngày giỗ ông rùi .Hôm nay chị dâu có gọi điện cho em bảo anh ko về dc vì đang học để tăng lương, hai chị em dâu nói chuyện với nhau mà cứ như chị em ruột ấy anh ạ ,chị bảo chị vẫn khoẻ còn cháu thì nghịch khủng khiếp .Hai chị em buôn chuyện lâu quá may mà chị gọi ở tổng đài chứ ko thì tèo ,thương anh thương chị vì em mà anh ko đi học tiếp ,em cũng biết điều đó chứ nhưng có lẽ thằng em của anh mà trên TTVNOL này mọi người vẫn gọi nó là decacvn sẽ chẳng bao giờ dám nói với anh bởi nó bit rằng sẽ là vô nghĩa nếu nó không làm dc gì ko học được cái gì trong năm năm đại học ,anh thì nhiều lúc vẫn tự hào về nó bởi những thành tích nó đạt được khi học phổ thông hay bây giờ khi nó đang học đại học ,khi nó có bài trên báo hay dc cái giải gì đó thì anh nó thường cầm mà khoe với chị dâu của nó ,nó biết ý nghĩa của hành động của anh nó lắm chứ ,nhưng nó vẫn chẳng nói ra ,nó chỉ dám nói vào trang nhật ký của DHP một trang mà có lẽ anh trai của nó chẳng bao giờ vào nhưng dù sao nó cũng thấy vui khi trong đó có nhiều người bạn tốt.Nó sẽ thầm hứa với anh khi nó ra trường nó sẽ làm dc những điều mà anh nó mong muốn .

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  5. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    viết nhật ký rùi mà vẫn thấy buồn thui về nhà xem ảnh đọc thư thui .

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  6. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    viết nhật ký rùi mà vẫn thấy buồn thui về nhà xem ảnh đọc thư thui .

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  7. chomchom20

    chomchom20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác chia tay thật là đáng sợ , nó luôn ám ảnh mình mấy hôm liền trước hôm chia tay với cái tập thể chẳng lấy gì làm vui . Lúc học cùng với cái tập thể đó chẳng để lại cho mình 1 chút ấn tượng gì . Thế mà bây giờ , khi chia tay với cái tập thể đó mình lại thấy buồn .
    Tại sao lúc học cùng nhau bọn nó không tình cảm như cái buổi chia tay này cho mình nhờ . Chúng cứ thờ ơ với nhau như chẳng hề quen biết , thân đứa nào đứa ấy lo , nhìn mà thấy ghét . Thế mà cái buổi chia tay chúng ngồi ôm nhau khóc đến là ngon lành luôn , trông mắt đứa nào cũng đỏ sọc cả lên vì khóc , nhìn mà thương chúng và thường cho mình quá .
    - Giá như mình nói chuyện được với nhau như bây giờ từ sớm nhỉ ?
    - Giá như lớp mình thương yêu nhau như bây giờ từ sớm thì có phải tốt không ?
    - Giá như bọn mình không vì ích kỉ cá nhân thì có phải vui không ?
    - Giá như.....
    Sao bọn nó nói nhiều cái gọi là giá như đến thế , nếu biết " tiếc " thì sao bọn chúng còn làm thế chứ . Nếu chúng biết nghĩ thế từ sớm thì mình đâu có ghét chúng như bây giờ chứ . Chúng chẳng chịu hiểu sớm gì cả . Nhưng dù sao thì đến giờ phút này chúng cũng đã 1 lần thành thật với nhau . Mình cũng cảm thấy vui lên 1 chút . Không ngờ khi thành thật với nhau chúng toàn kể những ý nghĩ xấu về nhau . Nhìn mấy cái bản mặt vừa tức vừa vui , vừa khóc vừa cười mà mình cũng phải phì cười .
    Dù sao thì bây giờ cũng thấy buồn , nhưng chỉ vài bữa nữa thích thì lại gặp nhau chí choé rồi lại cãi nhau ngay ấy mà .
    Xa chúng rồi mình chẳng biết phải nói với bọn chúng điều gì , chỉ chúc chúng thi tốt mà thôi .
    Chúc mấy đứa mày thi tốt . Ơ , không biết có đứa nào học cùng mình nó đọc được mấy cái dòng này không nhỉ . Mà có đọc được thì mình cũng chẳng sợ , có đứa nào biết là mình đâu .
  8. chomchom20

    chomchom20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác chia tay thật là đáng sợ , nó luôn ám ảnh mình mấy hôm liền trước hôm chia tay với cái tập thể chẳng lấy gì làm vui . Lúc học cùng với cái tập thể đó chẳng để lại cho mình 1 chút ấn tượng gì . Thế mà bây giờ , khi chia tay với cái tập thể đó mình lại thấy buồn .
    Tại sao lúc học cùng nhau bọn nó không tình cảm như cái buổi chia tay này cho mình nhờ . Chúng cứ thờ ơ với nhau như chẳng hề quen biết , thân đứa nào đứa ấy lo , nhìn mà thấy ghét . Thế mà cái buổi chia tay chúng ngồi ôm nhau khóc đến là ngon lành luôn , trông mắt đứa nào cũng đỏ sọc cả lên vì khóc , nhìn mà thương chúng và thường cho mình quá .
    - Giá như mình nói chuyện được với nhau như bây giờ từ sớm nhỉ ?
    - Giá như lớp mình thương yêu nhau như bây giờ từ sớm thì có phải tốt không ?
    - Giá như bọn mình không vì ích kỉ cá nhân thì có phải vui không ?
    - Giá như.....
    Sao bọn nó nói nhiều cái gọi là giá như đến thế , nếu biết " tiếc " thì sao bọn chúng còn làm thế chứ . Nếu chúng biết nghĩ thế từ sớm thì mình đâu có ghét chúng như bây giờ chứ . Chúng chẳng chịu hiểu sớm gì cả . Nhưng dù sao thì đến giờ phút này chúng cũng đã 1 lần thành thật với nhau . Mình cũng cảm thấy vui lên 1 chút . Không ngờ khi thành thật với nhau chúng toàn kể những ý nghĩ xấu về nhau . Nhìn mấy cái bản mặt vừa tức vừa vui , vừa khóc vừa cười mà mình cũng phải phì cười .
    Dù sao thì bây giờ cũng thấy buồn , nhưng chỉ vài bữa nữa thích thì lại gặp nhau chí choé rồi lại cãi nhau ngay ấy mà .
    Xa chúng rồi mình chẳng biết phải nói với bọn chúng điều gì , chỉ chúc chúng thi tốt mà thôi .
    Chúc mấy đứa mày thi tốt . Ơ , không biết có đứa nào học cùng mình nó đọc được mấy cái dòng này không nhỉ . Mà có đọc được thì mình cũng chẳng sợ , có đứa nào biết là mình đâu .
  9. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Lại bị ám ảnh bởi giấc mơ đáng sợ đó .Mỗi khi thấy 2 người tôi lại nhớ đến giấc mơ đó .Lại lo sợ khi nào nó thành sự thật .Ko hiểu ngày đó tôi sẽ ra sao .Anh từng nói điều anh sợ nhất ở em là em ko tin anh .Nhưng em chưa bao giờ nói với anh rằng điều em sợ nhất cũng chính là em ko tin anh .Cả ngày gần như điên khi trong đầu luôn là hình ảnh đó .Đã biết khi nhậu nhẹt bệnh lại tái fát nhưng mình muốn say .Mình muốn quên đi hình ảnh đó . Mình mong dc ngủ say .Ko gặp ác mộng nữa .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  10. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Lại bị ám ảnh bởi giấc mơ đáng sợ đó .Mỗi khi thấy 2 người tôi lại nhớ đến giấc mơ đó .Lại lo sợ khi nào nó thành sự thật .Ko hiểu ngày đó tôi sẽ ra sao .Anh từng nói điều anh sợ nhất ở em là em ko tin anh .Nhưng em chưa bao giờ nói với anh rằng điều em sợ nhất cũng chính là em ko tin anh .Cả ngày gần như điên khi trong đầu luôn là hình ảnh đó .Đã biết khi nhậu nhẹt bệnh lại tái fát nhưng mình muốn say .Mình muốn quên đi hình ảnh đó . Mình mong dc ngủ say .Ko gặp ác mộng nữa .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này