1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    .......muốn ra với chị lắm....em biết chị đang buồn nhiều ,em biết cả rồi chị ạ ...nỗi đau nào rồi cũng sớm qua ...chị có ko muốn thế rồi cũng vẫn phải thế ....nếu có thể khóc hãy khóc thật to vào nhiều vào nữa ...như thế mới sớm thanh thản ...giờ em cũng buồn nhiều lắm ..chuyện học ..chuyện linh tinh nhưng cũng đủ làm em điên đầu....em muốn những ngày tới sớm qua ...chán lắm rồi ,mệt nữa ...những lúc đi làm từ sáng đến sẩm tối thấy thoải mái ...muốn ôm lấy cái thời gian eo hẹp đó và mong ngày sớm qua ...em chắn phải về nhà ,chán phải nhìn cái hình bóng mình đối diện với mình ,ghét khi phải đối diện với mọi cái .....
    ......cả sáng vui vẻ tuởng mọi cái sẽ qua ai dè....trua mắt nhắm mắt mở thì văn phòng gọi ,chẳng kịp chải đầu túm túm buộc buộc chạy lên ....bố em gọi về gấp ...mẹ ơi giật cả mình ...chạy long sọc lên đi tìm bà Loan ...hic...nắg thế mà phải phi xe ngoài đuờng ,ngại ra nắng thế ko biết ....tiên sư chứ nólàm như tiền nó là rác ấy bòn từng đồng 1 ,đẻ ra lắm thứ tiền ...
    ....ui giời ...cún ơi dì ko qua chỗ con mấy ngày rồi nhở ,nhớ con quá .....
  2. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    .......muốn ra với chị lắm....em biết chị đang buồn nhiều ,em biết cả rồi chị ạ ...nỗi đau nào rồi cũng sớm qua ...chị có ko muốn thế rồi cũng vẫn phải thế ....nếu có thể khóc hãy khóc thật to vào nhiều vào nữa ...như thế mới sớm thanh thản ...giờ em cũng buồn nhiều lắm ..chuyện học ..chuyện linh tinh nhưng cũng đủ làm em điên đầu....em muốn những ngày tới sớm qua ...chán lắm rồi ,mệt nữa ...những lúc đi làm từ sáng đến sẩm tối thấy thoải mái ...muốn ôm lấy cái thời gian eo hẹp đó và mong ngày sớm qua ...em chắn phải về nhà ,chán phải nhìn cái hình bóng mình đối diện với mình ,ghét khi phải đối diện với mọi cái .....
    ......cả sáng vui vẻ tuởng mọi cái sẽ qua ai dè....trua mắt nhắm mắt mở thì văn phòng gọi ,chẳng kịp chải đầu túm túm buộc buộc chạy lên ....bố em gọi về gấp ...mẹ ơi giật cả mình ...chạy long sọc lên đi tìm bà Loan ...hic...nắg thế mà phải phi xe ngoài đuờng ,ngại ra nắng thế ko biết ....tiên sư chứ nólàm như tiền nó là rác ấy bòn từng đồng 1 ,đẻ ra lắm thứ tiền ...
    ....ui giời ...cún ơi dì ko qua chỗ con mấy ngày rồi nhở ,nhớ con quá .....
  3. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn gặp cô ấy bây giờ và lúc này nhưng mình lại sợ.Hình như Cô ấy trốn tránh cuộc sống? Cô ấy thu mình vào cái vỏ ốc hẹp mà cô ấy tạo ra để tự bảo vệ mình.Cô ấy thản nhiên, vui vẻ thậm chí là cười tươi, mà mắt cô ấy sao cứ như muốn khóc.Mình đọc được cái nội tâm dữ dội của cô ấy.Muốn nói với cô ấy 1 câu nào đó, nhưng với cô ấy bây giờ khuyên ... động viên chỉ là con số không.Cô ấy tự hành hạ mình bằng việc ngồi lỳ ở cơ quan tự nguyện làm 1 ngày 10 tiếng không nghỉ... tối cô ấy đến quán của cô ấy và muộn mới về... cái thời gian biểu kín mít ấy như chứng minh rằng cô ấy sợ khi phải ở 1 mình... và cô ấy sợ khi phải nghĩ... mình thương cô ấyquá... nhưng biết làm thế nào... thời gian sẽ gắn liền vết đau.Hôm nay lại là 1 nhày cuối tuần
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
    Được changthichgi sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 31/05/2003
  4. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn gặp cô ấy bây giờ và lúc này nhưng mình lại sợ.Hình như Cô ấy trốn tránh cuộc sống? Cô ấy thu mình vào cái vỏ ốc hẹp mà cô ấy tạo ra để tự bảo vệ mình.Cô ấy thản nhiên, vui vẻ thậm chí là cười tươi, mà mắt cô ấy sao cứ như muốn khóc.Mình đọc được cái nội tâm dữ dội của cô ấy.Muốn nói với cô ấy 1 câu nào đó, nhưng với cô ấy bây giờ khuyên ... động viên chỉ là con số không.Cô ấy tự hành hạ mình bằng việc ngồi lỳ ở cơ quan tự nguyện làm 1 ngày 10 tiếng không nghỉ... tối cô ấy đến quán của cô ấy và muộn mới về... cái thời gian biểu kín mít ấy như chứng minh rằng cô ấy sợ khi phải ở 1 mình... và cô ấy sợ khi phải nghĩ... mình thương cô ấyquá... nhưng biết làm thế nào... thời gian sẽ gắn liền vết đau.Hôm nay lại là 1 nhày cuối tuần
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
    Được changthichgi sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 31/05/2003
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày.......tháng.......năm.......
    ...Chà,lâu rồi mới lại viết nhật ký.Đang trong thời gian ôn thi nên là muốn dắt xe đi chơi cũng khó.Đêm hôm nọ nằm mơ bị trượt ĐH,thiếu những.....1 điểm.Buồn thật.Nhỡ mà giấc mơ ấy thành sự thực chắc chết với mama và papa quá.Khí khí.Suốt ngày trêu:"Ko thi đỗ thì năm sau thi lại,lo gì,vừa học ôn vừa làm tranh thủ kiếm xèng,còn gì vui hơn?".
    ...Hôm trước liên hoan chia tay lớp thấy bọn nó khóc như mưa mà thấy hãi quá xá,chuồn ngay ra chỗ khác.Chỉ cần nghĩ sẽ gặp lại là ok rồi còn gì nữa?Sao mà bọn nó khóc ác thế chứ?Ai cũng kêu mình vô tâm vô cảm..Tuỳ,nghĩ sao cũng được.
    ...Ngày kia là thi tốt nghiệp rồi,chuẩn bị tài liệu cũng hòm hòm.Chẳng biết có làm ăn gì được ko đây?Lo quá thể đáng.
    ...Hôm nay ngày Tết thiếu nhi mà chẳng có quà gì cả..Hết đường làm ăn rồi,chán thật.
    ...Tên kia đi mai mới về,chán mớ đời.
    [​IMG]
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày.......tháng.......năm.......
    ...Chà,lâu rồi mới lại viết nhật ký.Đang trong thời gian ôn thi nên là muốn dắt xe đi chơi cũng khó.Đêm hôm nọ nằm mơ bị trượt ĐH,thiếu những.....1 điểm.Buồn thật.Nhỡ mà giấc mơ ấy thành sự thực chắc chết với mama và papa quá.Khí khí.Suốt ngày trêu:"Ko thi đỗ thì năm sau thi lại,lo gì,vừa học ôn vừa làm tranh thủ kiếm xèng,còn gì vui hơn?".
    ...Hôm trước liên hoan chia tay lớp thấy bọn nó khóc như mưa mà thấy hãi quá xá,chuồn ngay ra chỗ khác.Chỉ cần nghĩ sẽ gặp lại là ok rồi còn gì nữa?Sao mà bọn nó khóc ác thế chứ?Ai cũng kêu mình vô tâm vô cảm..Tuỳ,nghĩ sao cũng được.
    ...Ngày kia là thi tốt nghiệp rồi,chuẩn bị tài liệu cũng hòm hòm.Chẳng biết có làm ăn gì được ko đây?Lo quá thể đáng.
    ...Hôm nay ngày Tết thiếu nhi mà chẳng có quà gì cả..Hết đường làm ăn rồi,chán thật.
    ...Tên kia đi mai mới về,chán mớ đời.
    [​IMG]
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chuối vật ...
    Mấy hôm ở nhà chơi suốt chẳng chịu học hành gì cả , sáng đi thi đã xác định thi lại cái môn này rồi . Thế mà đúng thật , ngồi chán chê không sao , làm gần xong thì thèng bạn ngồi sau hỏi ,làm mình bị tóm cổ đá ra khỏi phòng . Cũng chẳng sao ,mục đích chính lần này dù sao cũng đã thành công , đi thi thăm dò . Vì đâu có học gì ,làm được thế là quá giỏi rồi .
    Ui ,hình như mấy đứa nhỏ chúng sắp thi hay sao ấy ? Không biết chúng học thế nào rồi , cầu cho đừng giống mình . Dù sao thì cũng chúc cho mấy nhỏ thi tốt , để hôm nào chúng có tin mừng còn khao mình chứ . Chúng mà thi không tốt thì lại phải đi giải xúi , mà mình đâu có cái gì để giải đâu . Tốt nhất là chúng thi tốt cho pà kon nhờ .Không thì mình chém pay đầu luôn .
    Chim cú - Sứ giả của thần trí tuệ , nó chỉ bay vào ban đêm
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chuối vật ...
    Mấy hôm ở nhà chơi suốt chẳng chịu học hành gì cả , sáng đi thi đã xác định thi lại cái môn này rồi . Thế mà đúng thật , ngồi chán chê không sao , làm gần xong thì thèng bạn ngồi sau hỏi ,làm mình bị tóm cổ đá ra khỏi phòng . Cũng chẳng sao ,mục đích chính lần này dù sao cũng đã thành công , đi thi thăm dò . Vì đâu có học gì ,làm được thế là quá giỏi rồi .
    Ui ,hình như mấy đứa nhỏ chúng sắp thi hay sao ấy ? Không biết chúng học thế nào rồi , cầu cho đừng giống mình . Dù sao thì cũng chúc cho mấy nhỏ thi tốt , để hôm nào chúng có tin mừng còn khao mình chứ . Chúng mà thi không tốt thì lại phải đi giải xúi , mà mình đâu có cái gì để giải đâu . Tốt nhất là chúng thi tốt cho pà kon nhờ .Không thì mình chém pay đầu luôn .
    Chim cú - Sứ giả của thần trí tuệ , nó chỉ bay vào ban đêm
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ...phù...mọi việc ổn cả...mò ra mạng 1 tí cho đỡ nhớ...còn 2 ngày nữa là xong roài ..mau mau qua ....chưa giè mẹ với các dì đã vẽ ra đủ mọi cái hành hạ mình...hichic...khổ wé..
    ..chị sao rồi nhỉ ..em phải làm những gì đây..
  10. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ...phù...mọi việc ổn cả...mò ra mạng 1 tí cho đỡ nhớ...còn 2 ngày nữa là xong roài ..mau mau qua ....chưa giè mẹ với các dì đã vẽ ra đủ mọi cái hành hạ mình...hichic...khổ wé..
    ..chị sao rồi nhỉ ..em phải làm những gì đây..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này