1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Dạo này buồn wé ta , chỉ muốn té đi đâu chơi cho sướn , nhưng lại vướng víu vào mấy cái chuyện thi cử , chẳng đi được đâu cả . Cả tuần ở nhà mà chẳng có lấy 1 chữ trong đầu . Nóng điên ... nhìn vào quyển sách tiếng Anh mà toát mồ hôi , mắt hoa lên chẳng còn ra chữ gì với chữ gì nữa .... Gặp được mấy thằng bạn , chúng đều chung cảnh ngộ luôn , mấy thằng bảo nhau thi lại đợt 2 , chứ nóng thế này học sao được, cuối cùng thì mấy thằng cũng có suy nghĩ giống nhau ....
    Sáng lượn phượn phố xá ... nắng wé ... hẹn với lão D , nhưng 10h hơn qua mà lão vẫn chưa lên Đại bản doanh . Lại lượn lờ như con cá cờ ...nắng ...vào quán Net , xem có gì hay ho không , dạo này lười quá . Nóng thế ở nhà ngồi quạt còn chảy mồ hôi , còn sức đâu mà chat với chit chứ . Ngồi cố đến 11h giờ thì té vậy ...
    Hổng biết pà kon nhà mìn dạo nì có hoẻ hông ?
    Chim cú - Sứ giả của thần trí tuệ , nó chỉ bay vào ban đêm
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Dạo này buồn wé ta , chỉ muốn té đi đâu chơi cho sướn , nhưng lại vướng víu vào mấy cái chuyện thi cử , chẳng đi được đâu cả . Cả tuần ở nhà mà chẳng có lấy 1 chữ trong đầu . Nóng điên ... nhìn vào quyển sách tiếng Anh mà toát mồ hôi , mắt hoa lên chẳng còn ra chữ gì với chữ gì nữa .... Gặp được mấy thằng bạn , chúng đều chung cảnh ngộ luôn , mấy thằng bảo nhau thi lại đợt 2 , chứ nóng thế này học sao được, cuối cùng thì mấy thằng cũng có suy nghĩ giống nhau ....
    Sáng lượn phượn phố xá ... nắng wé ... hẹn với lão D , nhưng 10h hơn qua mà lão vẫn chưa lên Đại bản doanh . Lại lượn lờ như con cá cờ ...nắng ...vào quán Net , xem có gì hay ho không , dạo này lười quá . Nóng thế ở nhà ngồi quạt còn chảy mồ hôi , còn sức đâu mà chat với chit chứ . Ngồi cố đến 11h giờ thì té vậy ...
    Hổng biết pà kon nhà mìn dạo nì có hoẻ hông ?
    Chim cú - Sứ giả của thần trí tuệ , nó chỉ bay vào ban đêm
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày........tháng..........năm........
    ...Sao hôm nay trời mát mẻ con cá ghẻ thế nhờ?Đúng là cầu được ước thấy.Lên Net chơi mà chả gặp ai cả,chán nhỉ.Chắc mát giời nên cả nhà mình tranh thủ ngủ lấy sức.Tối hôm qua mưa mới ghét chứ,làm mình bị ướt như con chuột lột.Ui xời,dạo này ăn khoẻ ngủ khoẻ ko khéo tăng thêm mấy kí chứ chả chơi nhá.Thế này hết hè chắc thành con.....voi mất.
    ...Hôm nay 12 rồi,còn khoảng 3 tuần nữa là được lên HN chơi,thế mới khoái chứ,tranh thủ đi gặp mấy người quen nữa.Hehe,chẳng biết trên ấy có cái gì vui ko nhỉ?May mà lần này có mấy đứa thi cùng trường cùng ngày nên chẳng sợ đi 1 mình,đi đâu có bạn có bè kể vẫn vui hơn.Thi xong phải sang UB chơi với chị củ chuối này,lên HD chơi với pác Decac và TT này,có lẽ ra cả Hạ Long đi đảo Tuần Châu ko chừng.
    ...Ái chà,trời mát nên con người cũng cảm thấy vui vẻ.
    [​IMG]
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày........tháng..........năm........
    ...Sao hôm nay trời mát mẻ con cá ghẻ thế nhờ?Đúng là cầu được ước thấy.Lên Net chơi mà chả gặp ai cả,chán nhỉ.Chắc mát giời nên cả nhà mình tranh thủ ngủ lấy sức.Tối hôm qua mưa mới ghét chứ,làm mình bị ướt như con chuột lột.Ui xời,dạo này ăn khoẻ ngủ khoẻ ko khéo tăng thêm mấy kí chứ chả chơi nhá.Thế này hết hè chắc thành con.....voi mất.
    ...Hôm nay 12 rồi,còn khoảng 3 tuần nữa là được lên HN chơi,thế mới khoái chứ,tranh thủ đi gặp mấy người quen nữa.Hehe,chẳng biết trên ấy có cái gì vui ko nhỉ?May mà lần này có mấy đứa thi cùng trường cùng ngày nên chẳng sợ đi 1 mình,đi đâu có bạn có bè kể vẫn vui hơn.Thi xong phải sang UB chơi với chị củ chuối này,lên HD chơi với pác Decac và TT này,có lẽ ra cả Hạ Long đi đảo Tuần Châu ko chừng.
    ...Ái chà,trời mát nên con người cũng cảm thấy vui vẻ.
    [​IMG]
  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    dạo này ko lên net cũng chẳng bít cả nhà mình sao nữa ,chán wé...càng lớn mâu thuẫn càng nhiều hay sao ấy ,cảm thấy chán và cáu gắt kinh khủng...
    ....chơi với nhau gần năm rồi tính mình chẳng lẽ chẳng ai hiểu ....nghe chuyện mà chán ...rút cục thì cũng chẳng ai hiểu em.....em có gì sai mọi người chửi thẳng vào mặt đây nè ,làm sao phải thế nhở ...hôm đó nếu ko cầm dc chắc em sẽ làm loạn cái diễn đàn này lên nữa ...
    .....mấy hôm ở công ty toàn chơi ...hôm nay hi` hục làm hộ chúng nó thì mồ hôi ra đầm đìa ,những ngày sung sướng sắp chấm dứt roài .T2 lại bò ra mà kiểm ,nóng nực thía này mà cả ngày cứ phải ôm lấy 1 đống hàng thì toi sớm mất ,cũng đỡ hơn là phải đứng dưới kia ....
    .....oai dào lại tự tử bằng dao vì tình ,cái L đúng là đồ điên ,ai ngu hơn thía ko nhở ,tự dưng ko chết lại chỉ khổ bố mẹ mình ,cứ phải sống cho nó thấy mình hạnh phúc thế nào chứ ,con trai trên đời này đã chết hết đâu cơ chứ ,diên hết chỗ nói
    .....em đổi thẻ roài nhớ ,tháng này lại tăng luơng rồi ,suớng ,giờ thấy đi làm hay hay ,dù sao thì còn hơn ở nhà ,mai lạo cuối tuần rồi,sao chị nhỉ ......
  6. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    dạo này ko lên net cũng chẳng bít cả nhà mình sao nữa ,chán wé...càng lớn mâu thuẫn càng nhiều hay sao ấy ,cảm thấy chán và cáu gắt kinh khủng...
    ....chơi với nhau gần năm rồi tính mình chẳng lẽ chẳng ai hiểu ....nghe chuyện mà chán ...rút cục thì cũng chẳng ai hiểu em.....em có gì sai mọi người chửi thẳng vào mặt đây nè ,làm sao phải thế nhở ...hôm đó nếu ko cầm dc chắc em sẽ làm loạn cái diễn đàn này lên nữa ...
    .....mấy hôm ở công ty toàn chơi ...hôm nay hi` hục làm hộ chúng nó thì mồ hôi ra đầm đìa ,những ngày sung sướng sắp chấm dứt roài .T2 lại bò ra mà kiểm ,nóng nực thía này mà cả ngày cứ phải ôm lấy 1 đống hàng thì toi sớm mất ,cũng đỡ hơn là phải đứng dưới kia ....
    .....oai dào lại tự tử bằng dao vì tình ,cái L đúng là đồ điên ,ai ngu hơn thía ko nhở ,tự dưng ko chết lại chỉ khổ bố mẹ mình ,cứ phải sống cho nó thấy mình hạnh phúc thế nào chứ ,con trai trên đời này đã chết hết đâu cơ chứ ,diên hết chỗ nói
    .....em đổi thẻ roài nhớ ,tháng này lại tăng luơng rồi ,suớng ,giờ thấy đi làm hay hay ,dù sao thì còn hơn ở nhà ,mai lạo cuối tuần rồi,sao chị nhỉ ......
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Ngày.......tháng.......năm......
    ...Lúc mới lên sao vui vẻ và cảm thấy cuộc đời đẹp thế,vậy mà vừa chui vào box tâm sự là y rằng thấy chữ chán nó nằm trên trán ngay.Ai dà,đói quá.
    ...Đọc lại những gì hôm trước mới viết thấy hôm nay mình đã suy nghĩ khác nhiều.Hình như già hơn thì phải...Gần đây hay nhíu mày,hay nhăn trán,hay thở dài và cũng hay ngồi buồn 1 mình,chịu khó nghĩ đến hậu quả của việc mình sẽ làm hơn.Ở 1 mình,ko có ai bên cạnh,cảm giác ấy mới thật đáng sợ.Chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đến tối để có thể đi gặp mọi người như trước.Chẳng rõ những lần gặp ấy sẽ còn lại là bao nhiêu khi mà sắp tới thi ĐH,người ta bảo đây là bước ngoặt của cuộc đời mỗi người học sinh,nghe mà phát hoảng.
    ...Buồn nhanh mà vui vẻ trở lại cũng nhanh,chỉ bằng 1 câu đùa của bạn bè mà cảm thấy cuộc đời này thật quá đẹp.
    ...Lúc muốn có được sự chín chắn,chững chạc như chị FG,anh P bếu,anh D,anh Đô,.......Khi lại muốn mình lúc nào cũng trẻ con mãi để được yêu thương như bây giờ.Làm sao có thể dung hoà cả 2 thứ ấy nhỉ?????????
    [​IMG]
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Ngày.......tháng.......năm......
    ...Lúc mới lên sao vui vẻ và cảm thấy cuộc đời đẹp thế,vậy mà vừa chui vào box tâm sự là y rằng thấy chữ chán nó nằm trên trán ngay.Ai dà,đói quá.
    ...Đọc lại những gì hôm trước mới viết thấy hôm nay mình đã suy nghĩ khác nhiều.Hình như già hơn thì phải...Gần đây hay nhíu mày,hay nhăn trán,hay thở dài và cũng hay ngồi buồn 1 mình,chịu khó nghĩ đến hậu quả của việc mình sẽ làm hơn.Ở 1 mình,ko có ai bên cạnh,cảm giác ấy mới thật đáng sợ.Chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đến tối để có thể đi gặp mọi người như trước.Chẳng rõ những lần gặp ấy sẽ còn lại là bao nhiêu khi mà sắp tới thi ĐH,người ta bảo đây là bước ngoặt của cuộc đời mỗi người học sinh,nghe mà phát hoảng.
    ...Buồn nhanh mà vui vẻ trở lại cũng nhanh,chỉ bằng 1 câu đùa của bạn bè mà cảm thấy cuộc đời này thật quá đẹp.
    ...Lúc muốn có được sự chín chắn,chững chạc như chị FG,anh P bếu,anh D,anh Đô,.......Khi lại muốn mình lúc nào cũng trẻ con mãi để được yêu thương như bây giờ.Làm sao có thể dung hoà cả 2 thứ ấy nhỉ?????????
    [​IMG]
  9. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cô An vừa mới ở HD đã sang đây rùi nhanh thật nhanh thiệt .

    Người mang thế giới ngâm trong rượu
    Ta nướng càn khôn nhắm thế mồi
    thanhhai
  10. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cô An vừa mới ở HD đã sang đây rùi nhanh thật nhanh thiệt .

    Người mang thế giới ngâm trong rượu
    Ta nướng càn khôn nhắm thế mồi
    thanhhai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này