1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Ngày......tháng.....năm......
    ...Cái pác Decac này đến là lạ,em nhanh hay chậm mà pác cũng thắc mắc,cú thật.Dạo này pác soi em hơi nhiều nhá.
    ...Sáng nay đang ngồi nhà nghe nhạc tự nhiên tía Nhím điên gọi cho mình rủ đi chơi.Đầu tiên xưng tên tưởng thằng bạn cứ bạn bạn tớ tớ,giờ nghĩ lại thấy buồn cười.3 anh em đi chơi,rồi chẳng biết đi đâu lại lên Bằng Lăng,có lẽ chị chủ quán đến phát ngán vì cái việc hôm nào cũng trông thấy bản mặt đáng .....yêu của mấy anh em nhà mình,hì hì.
    ...Chiều ngủ luôn 1 lèo đến giờ dậy lại phi xe đi chơi,chả học hành gì sất,thế mới lì chứ.Gọi điện cho thằng bạn,rủ nó đi chơi nhưng nó lại ko đi,ức thật,thằng này đến là đểu.
    ...Trưa nay lười nấu cơm nên giờ đói quá đi mất,chán thật,chả lẽ lại gặm tạm cái bàn phím này?????
    [​IMG]
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Ngày......tháng.....năm......
    ...Cái pác Decac này đến là lạ,em nhanh hay chậm mà pác cũng thắc mắc,cú thật.Dạo này pác soi em hơi nhiều nhá.
    ...Sáng nay đang ngồi nhà nghe nhạc tự nhiên tía Nhím điên gọi cho mình rủ đi chơi.Đầu tiên xưng tên tưởng thằng bạn cứ bạn bạn tớ tớ,giờ nghĩ lại thấy buồn cười.3 anh em đi chơi,rồi chẳng biết đi đâu lại lên Bằng Lăng,có lẽ chị chủ quán đến phát ngán vì cái việc hôm nào cũng trông thấy bản mặt đáng .....yêu của mấy anh em nhà mình,hì hì.
    ...Chiều ngủ luôn 1 lèo đến giờ dậy lại phi xe đi chơi,chả học hành gì sất,thế mới lì chứ.Gọi điện cho thằng bạn,rủ nó đi chơi nhưng nó lại ko đi,ức thật,thằng này đến là đểu.
    ...Trưa nay lười nấu cơm nên giờ đói quá đi mất,chán thật,chả lẽ lại gặm tạm cái bàn phím này?????
    [​IMG]
  3. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    TẶNG NGƯỜI YÊU CỦA TÔI SAU NÀY:( Lời không nói hết thì dùng thơ vậy ).
    NÓI VỚI EM VỀ ĐỊA CHẤT .
    Em hỏi tôi Địa chất là gì
    Em nói tôi mơ hồ ảo tưởng
    Em bảo tôi hồn anh là sỏi đất
    Trái tim anh hoá đá tự bao giờ
    Nói thế nào cho em hiểu em ơi
    Khi đất đá và em cùng nhịp thở
    Cùng rực cháy trong tình yêu cuộc sống
    Cùng đập rộn ràng trong mỗi lộ trình xa
    Ai sẽ nói cho em về đất mẹ bao la
    Cho em biết những điều kỳ diệu nhất
    Cho em thấy trong lòng đất Việt
    Đá than bùn hơi thở của quê hương
    Ai sẽ vẽ cho em hình dáng Việt
    Kể em nghe tiên cảnh của rừng xanh
    Nói nghe em khi bình minh bừng sáng
    Tiếng chim chuyền cành cất tiếng hát ngân vang
    Ai sẽ nói cho em về trầm tích biển sâu
    Đất đá đó trải qua ngàn thế kỷ
    Em sẽ biết những điều kỳ diệu nhất
    Đất quê hương chan chứa nỗi niềm
    Anh sẽ kể cho em nghe tất cả
    Hãy hiểu anh ,ngành Địa chất của anh
    Để trong em mãi không còn thắc mắc
    Địa chất là gì khi em đã yêu anh .

    Người mang thế giới ngâm trong rượu
    Ta nướng càn khôn nhắm thế mồi
    thanhhai
  4. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    TẶNG NGƯỜI YÊU CỦA TÔI SAU NÀY:( Lời không nói hết thì dùng thơ vậy ).
    NÓI VỚI EM VỀ ĐỊA CHẤT .
    Em hỏi tôi Địa chất là gì
    Em nói tôi mơ hồ ảo tưởng
    Em bảo tôi hồn anh là sỏi đất
    Trái tim anh hoá đá tự bao giờ
    Nói thế nào cho em hiểu em ơi
    Khi đất đá và em cùng nhịp thở
    Cùng rực cháy trong tình yêu cuộc sống
    Cùng đập rộn ràng trong mỗi lộ trình xa
    Ai sẽ nói cho em về đất mẹ bao la
    Cho em biết những điều kỳ diệu nhất
    Cho em thấy trong lòng đất Việt
    Đá than bùn hơi thở của quê hương
    Ai sẽ vẽ cho em hình dáng Việt
    Kể em nghe tiên cảnh của rừng xanh
    Nói nghe em khi bình minh bừng sáng
    Tiếng chim chuyền cành cất tiếng hát ngân vang
    Ai sẽ nói cho em về trầm tích biển sâu
    Đất đá đó trải qua ngàn thế kỷ
    Em sẽ biết những điều kỳ diệu nhất
    Đất quê hương chan chứa nỗi niềm
    Anh sẽ kể cho em nghe tất cả
    Hãy hiểu anh ,ngành Địa chất của anh
    Để trong em mãi không còn thắc mắc
    Địa chất là gì khi em đã yêu anh .

    Người mang thế giới ngâm trong rượu
    Ta nướng càn khôn nhắm thế mồi
    thanhhai
  5. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/6 9:00 pm
    Một mày mỏi rã rời trôi qua!
    Một ngày thi , một môn thi củ chuối......
    Nếu như không có môn thi này....kì này đẹp biết bao nhiêu!
    Lên đọc ttvn! Thấy nick kia đã bị treo....trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì đã thoả được cái mong ước quái đản. Buồn vì nó đã gắn bó với mình quá lâu rồi...... có quá nhiều kỉ niệm....giờ mất đi...Nhưng không thể không được!
    Cuộc sống có những khi, không thể không dứt đi cái cảm giác nhớ nhung cùng những kỉ niệm êm đẹp!
    Mong sao.....mọi thứ cũng có thể trôi qua .....nhẹ nhàng và gọn ghẽ như dòng chữ màu đỏ đơn giản: Thành viên đã bị treo theo yêu cầu của thành viên
    My past, present and future is xinh_gai_cuc_ki
  6. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/6 9:00 pm
    Một mày mỏi rã rời trôi qua!
    Một ngày thi , một môn thi củ chuối......
    Nếu như không có môn thi này....kì này đẹp biết bao nhiêu!
    Lên đọc ttvn! Thấy nick kia đã bị treo....trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì đã thoả được cái mong ước quái đản. Buồn vì nó đã gắn bó với mình quá lâu rồi...... có quá nhiều kỉ niệm....giờ mất đi...Nhưng không thể không được!
    Cuộc sống có những khi, không thể không dứt đi cái cảm giác nhớ nhung cùng những kỉ niệm êm đẹp!
    Mong sao.....mọi thứ cũng có thể trôi qua .....nhẹ nhàng và gọn ghẽ như dòng chữ màu đỏ đơn giản: Thành viên đã bị treo theo yêu cầu của thành viên
    My past, present and future is xinh_gai_cuc_ki
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Nick nao` của bạn bị treo thế , ma` sao bạn lại tự treo nick thế, cái nick kia của bạn cũng đáng nhớ với mình mà, sao lại thế nhỉ.... Bạn hiền của tôi, bạn treo nick như thế thì mình nhớ bạn lắm đó, thôi giải quyết nhanh nhanh nao`, để tớ với bạn cãi nhau tí cho đỡ bùn, vắng bạn hiền làm tớ mất vui đó...
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  8. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Nick nao` của bạn bị treo thế , ma` sao bạn lại tự treo nick thế, cái nick kia của bạn cũng đáng nhớ với mình mà, sao lại thế nhỉ.... Bạn hiền của tôi, bạn treo nick như thế thì mình nhớ bạn lắm đó, thôi giải quyết nhanh nhanh nao`, để tớ với bạn cãi nhau tí cho đỡ bùn, vắng bạn hiền làm tớ mất vui đó...
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  9. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/6 11:20 am
    Chán qué....chán qué.......
    Lộ hết cả rùi......đang định ẩn tích phát...ai ngờ bị phát hiện nhanh thế.
    Một ngày nữa sắp hết mà không biết có làm ăn được gì không????
    Lên net....không thấy xinh_gai_cuc_ki online....... Vào ttvn thấy chình ình.
    Hic! Chắc lại trốn mình mà.....đểu thế chứ.....hehehe....nói thế ai đó đừng tức nhá..
    My past, present and future is xinh_gai_cuc_ki
  10. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/6 11:20 am
    Chán qué....chán qué.......
    Lộ hết cả rùi......đang định ẩn tích phát...ai ngờ bị phát hiện nhanh thế.
    Một ngày nữa sắp hết mà không biết có làm ăn được gì không????
    Lên net....không thấy xinh_gai_cuc_ki online....... Vào ttvn thấy chình ình.
    Hic! Chắc lại trốn mình mà.....đểu thế chứ.....hehehe....nói thế ai đó đừng tức nhá..
    My past, present and future is xinh_gai_cuc_ki
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này