1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Phải lâu lắm mình mới vào DHP post bài , chỉ đi ngó là giỏi chứ chả biết viết gì , chán quá ..hè rồi ..lại càng chán , bùn quá thể bùn ..chả biết làm gì giết thời gian nữa ,,,,kô được đi chơi ..chán chết ....bao giờ cho đến ,....bao giờ ....

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  2. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Phải lâu lắm mình mới vào DHP post bài , chỉ đi ngó là giỏi chứ chả biết viết gì , chán quá ..hè rồi ..lại càng chán , bùn quá thể bùn ..chả biết làm gì giết thời gian nữa ,,,,kô được đi chơi ..chán chết ....bao giờ cho đến ,....bao giờ ....

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và chán nản..... vẫn bbước.. sinh tồn và sinh nhai mà... anh hỏi em không chán à? chán gì hả anh? em không buồn à? Tại sao lại phải buồn? Em không mệt mỏi à? Có chứ................. NHưng hoàn cảnh của chúng ta khác nhau và em vui khicó công việc.. ai bắt đầu đi làm cũng vất vả cả.. anh đừng so sánh.. và anh ũng đừng muốn em theo ý anh... em chưa theo ý ai bao giờ về những việc có liên quan đến cuộc đời của em.. xinh anh đừng làm em phải cáu...
    TG sắp lấy chồng rồi à? vui hay buồn đây nhỉ?


    nhà nuôi
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và chán nản..... vẫn bbước.. sinh tồn và sinh nhai mà... anh hỏi em không chán à? chán gì hả anh? em không buồn à? Tại sao lại phải buồn? Em không mệt mỏi à? Có chứ................. NHưng hoàn cảnh của chúng ta khác nhau và em vui khicó công việc.. ai bắt đầu đi làm cũng vất vả cả.. anh đừng so sánh.. và anh ũng đừng muốn em theo ý anh... em chưa theo ý ai bao giờ về những việc có liên quan đến cuộc đời của em.. xinh anh đừng làm em phải cáu...
    TG sắp lấy chồng rồi à? vui hay buồn đây nhỉ?


    nhà nuôi
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Hờ ... hờ ... dạo này vào Box chẳng khác gì nghĩa địa . Nhìn lên nhìn xuống chẳng có mấy người online . Ai cũng bận túi bụi , chẳng ai còn thời gian mà online . Nhưng dù sao vẫn được an ủi 1 chút , vì mọi người vẫn còn quan tâm đến chuyến " phiêu lưu " sắp tới . Chắc sau vụ này về lại nhộn nhịp lên thôi . Năm trước cũng vậy , đi chơi về ai cũng muốn kể lại thành tích của mình trong cuộc phiêu lưu đó .
    Hôm nay mấy bé lên Hà Nội chuẩn bị thi . Không biết có bé nào lo không ... mình thì chẳng thấy lo tẹo nào cả . Khi nào mấy đứa nó về phải tóm hết đi chơi , xả hơi luôn ...........

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Hờ ... hờ ... dạo này vào Box chẳng khác gì nghĩa địa . Nhìn lên nhìn xuống chẳng có mấy người online . Ai cũng bận túi bụi , chẳng ai còn thời gian mà online . Nhưng dù sao vẫn được an ủi 1 chút , vì mọi người vẫn còn quan tâm đến chuyến " phiêu lưu " sắp tới . Chắc sau vụ này về lại nhộn nhịp lên thôi . Năm trước cũng vậy , đi chơi về ai cũng muốn kể lại thành tích của mình trong cuộc phiêu lưu đó .
    Hôm nay mấy bé lên Hà Nội chuẩn bị thi . Không biết có bé nào lo không ... mình thì chẳng thấy lo tẹo nào cả . Khi nào mấy đứa nó về phải tóm hết đi chơi , xả hơi luôn ...........

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Cầu cho các em thi trượt ĐH hết cho mình nhờ!
    Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về........
  8. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Cầu cho các em thi trượt ĐH hết cho mình nhờ!
    Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về........
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào box ,mỗi lần vào là lại có việc phải đi chán thật chẳng bao giờ ngồi dc lâu lâu 1 chút ,mình ko biết giò đang bận rộn với những cái gì nữa.....
    ......sắp đi chơi ,vui nhưng mọi người cố lên 1 chút ai cũng kêu bận thì sao nhở như năm ngoái thì vui lắm đấy ,DHP lại là DHP của ngày nọ nhá ....
    .......hi! xế lô điên hôm nọ em chẳng nói giè dc nhiều ,anh em lâu mới gặp em lại vậy ,hì ko sao chứ ạ ,mong anh sẽ có 1 ngày sớm "tái ngộ" với DHP
    ......chị nhá ,sao ko có tin giè gả ,ko viết thư cho em hả ,bận thế hở ,mà việ ở quán sao roài
    ......anh CTG ,mấy hôm vìa UB đang hí hửng dc gặp anh mà anh lại ko về ,hôm nào cho em ngó mẹt anh cái nhá ,em tò mò lắm
  10. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào box ,mỗi lần vào là lại có việc phải đi chán thật chẳng bao giờ ngồi dc lâu lâu 1 chút ,mình ko biết giò đang bận rộn với những cái gì nữa.....
    ......sắp đi chơi ,vui nhưng mọi người cố lên 1 chút ai cũng kêu bận thì sao nhở như năm ngoái thì vui lắm đấy ,DHP lại là DHP của ngày nọ nhá ....
    .......hi! xế lô điên hôm nọ em chẳng nói giè dc nhiều ,anh em lâu mới gặp em lại vậy ,hì ko sao chứ ạ ,mong anh sẽ có 1 ngày sớm "tái ngộ" với DHP
    ......chị nhá ,sao ko có tin giè gả ,ko viết thư cho em hả ,bận thế hở ,mà việ ở quán sao roài
    ......anh CTG ,mấy hôm vìa UB đang hí hửng dc gặp anh mà anh lại ko về ,hôm nào cho em ngó mẹt anh cái nhá ,em tò mò lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này