1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Anh bếu nói vầy khác nào đổ cả ly kem của em đi?Thất vọng quá.
    [​IMG]
    Ăn đi ko ăn thì phí
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Anh bếu nói vầy khác nào đổ cả ly kem của em đi?Thất vọng quá.
    [​IMG]
    Ăn đi ko ăn thì phí
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày........tháng........năm........
    ...Vậy là thi xong được 4 ngày rồi đấy,sắp hết tháng rồi còn gì nữa nhả?Chẹp,lúc đầu định tham gia thanh niên tình nguyện nhưng giờ sao mà...ngại quá nhỉ?Trời nắng thế này mà ngày 2 lần đạp đi đạp về thì.....cháy mất làn da châu Phi của mình sao?Chết thật,làm sao bây giờ nhỉ?
    ...Bên HPC mời họp mặt mà chỉ mời có các Mod thì thật thiên vị quá đi mất.Mình thế này thì chỉ có nước bị nằm nhà thôi,hic hic.Đi họp mặt là được ăn đấy chứ có phải chơi đâu?Tiếc thật.Nhìn thấy trước mắt bao nhiêu là đồ ăn nè trời.Thèm quá.
    ...Làm xong đĩa cho thằng em NSĐC mà chả thấy nó đến lấy gì cả,cái thằng đúng là......
    ...Tí nữa mình đi đâu bây gờ nhỉ?Nhiều thời gian rảnh quá ta.Nhưng mấy đứa bạn té đi chơi với bồ bịch hết rồi còn đâu?Khổ cái thân mình lúc nào cũng thui thủi 1 mình đến là thảm hại.Kiếm tạm ai bây gờ được đấy chứ nhỉ?Nhưng ai chịu 1 đứa vừa béo vừa xấu như mình chứ?
    ...Thôi,đến giờ đi chơi rồi,mai viết tiếp.
    [​IMG]
    Ăn đi ko ăn thì phí
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày........tháng........năm........
    ...Vậy là thi xong được 4 ngày rồi đấy,sắp hết tháng rồi còn gì nữa nhả?Chẹp,lúc đầu định tham gia thanh niên tình nguyện nhưng giờ sao mà...ngại quá nhỉ?Trời nắng thế này mà ngày 2 lần đạp đi đạp về thì.....cháy mất làn da châu Phi của mình sao?Chết thật,làm sao bây giờ nhỉ?
    ...Bên HPC mời họp mặt mà chỉ mời có các Mod thì thật thiên vị quá đi mất.Mình thế này thì chỉ có nước bị nằm nhà thôi,hic hic.Đi họp mặt là được ăn đấy chứ có phải chơi đâu?Tiếc thật.Nhìn thấy trước mắt bao nhiêu là đồ ăn nè trời.Thèm quá.
    ...Làm xong đĩa cho thằng em NSĐC mà chả thấy nó đến lấy gì cả,cái thằng đúng là......
    ...Tí nữa mình đi đâu bây gờ nhỉ?Nhiều thời gian rảnh quá ta.Nhưng mấy đứa bạn té đi chơi với bồ bịch hết rồi còn đâu?Khổ cái thân mình lúc nào cũng thui thủi 1 mình đến là thảm hại.Kiếm tạm ai bây gờ được đấy chứ nhỉ?Nhưng ai chịu 1 đứa vừa béo vừa xấu như mình chứ?
    ...Thôi,đến giờ đi chơi rồi,mai viết tiếp.
    [​IMG]
    Ăn đi ko ăn thì phí
  5. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết thật rồi.....Chẳng còn gì nữa cả......Coi như là mất hết.Bao nhiêu năm,vậy mà bây giờ lại trở thành như vậy.Buồn lắm nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật thôi.
    Mình thật sự hối hận lắm,hối hận.....nhiều lắm......Tại sao mình lại như thế để bây giờ sự việc lại như vậy chứ!!!!
    Mình nói là sẽ không trốn tránh,nhưng mà sao gặp mặt khó quá.
    Mày gọi ĐT cho tao nhiều,tao cũng muốn nghe lắm nhưng mà tao không có can đảm bấm máy
    Xin lỗi mày nhiều lắm.......

    Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về...
  6. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết thật rồi.....Chẳng còn gì nữa cả......Coi như là mất hết.Bao nhiêu năm,vậy mà bây giờ lại trở thành như vậy.Buồn lắm nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật thôi.
    Mình thật sự hối hận lắm,hối hận.....nhiều lắm......Tại sao mình lại như thế để bây giờ sự việc lại như vậy chứ!!!!
    Mình nói là sẽ không trốn tránh,nhưng mà sao gặp mặt khó quá.
    Mày gọi ĐT cho tao nhiều,tao cũng muốn nghe lắm nhưng mà tao không có can đảm bấm máy
    Xin lỗi mày nhiều lắm.......

    Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về...
  7. chomchom20

    chomchom20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lang thang nơi đất khách với con bạn , không hiểu sao lại đi vào quán Internet này chứ ? Mạng ở đây chán quá thể , tưởng như cứ 5 phút lại out 1lần , điên tiết thật . Lần này đi chơi cũng hơi lâu , mà cũng chưa bao giờ đi xa đến thế . Xa nhà mấy hôm đã muốn về rồi , nhưng con bạn không chịu cho về . Chỉ tại hứa với nó rồi , lần trước nó ra ngoài HP cũng nửa tháng trời , lần này nó bắt mình ra chỗ nó . Sao nó ác thế , ở đây có quen ai ngoài nó đâu . Ở HP mình còn bao nhiêu là bạn . Cũng may là thỉnh thoảng nó cho mình ra biển Trà Cổ chơi . Biển ở đây đẹp hơn biển Đồ Sơn mình nhiều , nước cũng sạch , đã thế lại gần nữa , đạp xe cũng chỉ mất nửa tiếng là cùng . Giá như đêm mình được thoải mái thì đêm nào cũng ra biển chơi . Nếu như có ai đó ngồi bên chắc ngồi đến sáng ngắm bình minh lên thì thích biết bao . Có lẽ nó chỉ là giấc mơ đối với 1 con nhóc như mình . Một giấc mơ có lẽ phải chờ khi mình trưởng thành thì may ra . Không biết sau này có cơ hội đi xa như vậy không ? Mong muốn đi khắp nơi trên đất nước Việt Nam mà sao thấy thật khó , chứ đừng nói là đi vòng quanh Thế Giới . Đúng là giấc mơ mãi vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi . Nếu có kiếp sau thì mình mong trở thành 1 cái gì đó mà có thể đi được khắp mọi nơi trên Trái Đất ....
  8. chomchom20

    chomchom20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lang thang nơi đất khách với con bạn , không hiểu sao lại đi vào quán Internet này chứ ? Mạng ở đây chán quá thể , tưởng như cứ 5 phút lại out 1lần , điên tiết thật . Lần này đi chơi cũng hơi lâu , mà cũng chưa bao giờ đi xa đến thế . Xa nhà mấy hôm đã muốn về rồi , nhưng con bạn không chịu cho về . Chỉ tại hứa với nó rồi , lần trước nó ra ngoài HP cũng nửa tháng trời , lần này nó bắt mình ra chỗ nó . Sao nó ác thế , ở đây có quen ai ngoài nó đâu . Ở HP mình còn bao nhiêu là bạn . Cũng may là thỉnh thoảng nó cho mình ra biển Trà Cổ chơi . Biển ở đây đẹp hơn biển Đồ Sơn mình nhiều , nước cũng sạch , đã thế lại gần nữa , đạp xe cũng chỉ mất nửa tiếng là cùng . Giá như đêm mình được thoải mái thì đêm nào cũng ra biển chơi . Nếu như có ai đó ngồi bên chắc ngồi đến sáng ngắm bình minh lên thì thích biết bao . Có lẽ nó chỉ là giấc mơ đối với 1 con nhóc như mình . Một giấc mơ có lẽ phải chờ khi mình trưởng thành thì may ra . Không biết sau này có cơ hội đi xa như vậy không ? Mong muốn đi khắp nơi trên đất nước Việt Nam mà sao thấy thật khó , chứ đừng nói là đi vòng quanh Thế Giới . Đúng là giấc mơ mãi vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi . Nếu có kiếp sau thì mình mong trở thành 1 cái gì đó mà có thể đi được khắp mọi nơi trên Trái Đất ....
  9. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Không cần chờ lâu như vậy đâu......Anh cũng muốn được như em vậy đó....chỉ mỗi tội là chưa tìm được đối tác thui.....Ngồi 1 mình ngắm biển kể ra cũng hơi buồn........Hôm nào 2 anh em minh đi nhé.....Ngắm cả đêm luôn......
    Yêm tâm đi nha!!Đi với anh thì cực kỳ an toàn......

    Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về...
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Không cần chờ lâu như vậy đâu......Anh cũng muốn được như em vậy đó....chỉ mỗi tội là chưa tìm được đối tác thui.....Ngồi 1 mình ngắm biển kể ra cũng hơi buồn........Hôm nào 2 anh em minh đi nhé.....Ngắm cả đêm luôn......
    Yêm tâm đi nha!!Đi với anh thì cực kỳ an toàn......

    Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này