1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay, lâu lắm rồi mới ghé vào đây chơi. Chẳng nhẽ vào lại ko lưu lại kỉ niệm gì, vậy nên đành vào nhật kí mà post thôi.
    Mà các bác ở đây ko có phần nhắn tin miễn phí à? Hic hic....làm em muốn nhắn tin cho chồng chưa cưới của em thfi làm sao giờ? Emc ó được mở hẳn 1 topic ko? Cái này dùng cho tất cả mọi người chứ ko riêng gì em đâu mờ...em mở topic mới nhé....
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay, lâu lắm rồi mới ghé vào đây chơi. Chẳng nhẽ vào lại ko lưu lại kỉ niệm gì, vậy nên đành vào nhật kí mà post thôi.
    Mà các bác ở đây ko có phần nhắn tin miễn phí à? Hic hic....làm em muốn nhắn tin cho chồng chưa cưới của em thfi làm sao giờ? Emc ó được mở hẳn 1 topic ko? Cái này dùng cho tất cả mọi người chứ ko riêng gì em đâu mờ...em mở topic mới nhé....
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  3. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Trà Cổ hay phết đó chứ mình ở QN mấy năm mà năm nay mới đi dc TC ,đúng là sóng ở đây to ,nhưng nước có hơi bẩn ,được cái mua đồ điện tử ở đó thì rẻ hàng TQ mà lỵ .

    Bác đem vải vóc ngâm trong rượu
    Em nướng mực khô nhắm với cồn
    thanhhai
  4. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Trà Cổ hay phết đó chứ mình ở QN mấy năm mà năm nay mới đi dc TC ,đúng là sóng ở đây to ,nhưng nước có hơi bẩn ,được cái mua đồ điện tử ở đó thì rẻ hàng TQ mà lỵ .

    Bác đem vải vóc ngâm trong rượu
    Em nướng mực khô nhắm với cồn
    thanhhai
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày...........tháng.............năm...............
    ...Hôm nay là ngày nhiêu ấy nhỉ?Nóng quá.
    ...Hôm qua đi chơi về chân tay mỏi nhừ như bị dần...Ôi tội cho cái chân của tôi quá...Đêm nằm ngủ xoay người mà cảm giác như xương cốt rụng rời đổ đốt luôn,khiếp thật...Có lẽ là do tối qua về còn đánh vật với chậu quần áo to như cái xe lu nên mới thành ra như thế đấy mà...
    ...Sáng dậy sớm lóc cóc đạp xe xuống trường dạy nghề cho trẻ em khiếm thính xem xét tình hình,lúc xuống xe gặp ngay thằng em NSĐC đi sau lưng hắng giọng làm mình giật cả bắn .Tưởng đời sống sinh viên tình nguyện cực khổ lắm,ai mà ngờ mấy ông bà ấy sướng như thế...Lúc ở nhà tưởng tượng đủ cảnh,nhưng đến lúc "mục tại sở thị" mới biết mình "bé cái nhầm".Mà ở đấy nó nóng kinh khủng.Mấy ông bà ấy ngủ trưa mà chui hết xuống phòng ăn,kê ghế ngủ với nhau,thế mới quái chứ...Sinh viên kể cũng vui tính phết,cười thôi cũng đủ no rồi,khỏi ăn cơm...Học lỏm được cách nói chuyện bằng tay mà thấy hay hay.Mất có 10'' mà mình học được hết bảng chữ cái.Mình phục mình quá xá là phục nài trời...Ở đấy có mấy pé vẽ đẹp thật,mà cũng xinh xắn đáng yêu ghê...
    ...Sắp mưa to rồi,về thôi pà coong ới ời ơi.........
    Only love is all we need
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày...........tháng.............năm...............
    ...Hôm nay là ngày nhiêu ấy nhỉ?Nóng quá.
    ...Hôm qua đi chơi về chân tay mỏi nhừ như bị dần...Ôi tội cho cái chân của tôi quá...Đêm nằm ngủ xoay người mà cảm giác như xương cốt rụng rời đổ đốt luôn,khiếp thật...Có lẽ là do tối qua về còn đánh vật với chậu quần áo to như cái xe lu nên mới thành ra như thế đấy mà...
    ...Sáng dậy sớm lóc cóc đạp xe xuống trường dạy nghề cho trẻ em khiếm thính xem xét tình hình,lúc xuống xe gặp ngay thằng em NSĐC đi sau lưng hắng giọng làm mình giật cả bắn .Tưởng đời sống sinh viên tình nguyện cực khổ lắm,ai mà ngờ mấy ông bà ấy sướng như thế...Lúc ở nhà tưởng tượng đủ cảnh,nhưng đến lúc "mục tại sở thị" mới biết mình "bé cái nhầm".Mà ở đấy nó nóng kinh khủng.Mấy ông bà ấy ngủ trưa mà chui hết xuống phòng ăn,kê ghế ngủ với nhau,thế mới quái chứ...Sinh viên kể cũng vui tính phết,cười thôi cũng đủ no rồi,khỏi ăn cơm...Học lỏm được cách nói chuyện bằng tay mà thấy hay hay.Mất có 10'' mà mình học được hết bảng chữ cái.Mình phục mình quá xá là phục nài trời...Ở đấy có mấy pé vẽ đẹp thật,mà cũng xinh xắn đáng yêu ghê...
    ...Sắp mưa to rồi,về thôi pà coong ới ời ơi.........
    Only love is all we need
  7. chomchom20

    chomchom20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chồng sắp cưới của chị là ai ? Anh Nhim20 chứ gì ? Bây giờ em độc quyền anh ấy rồi , anh ấy chỉ đi với em thôi . Chắc anh ấy quên chị rồi . Đừng cố níu kéo làm gì nữa chị ơi !!!!
    Chị có muốn nhắn gì với anh ấy thì cứ nhắn cho em cũng được , vì nhắn cho anh Nhím cũng là nhắn cho em mà .
  8. chomchom20

    chomchom20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chồng sắp cưới của chị là ai ? Anh Nhim20 chứ gì ? Bây giờ em độc quyền anh ấy rồi , anh ấy chỉ đi với em thôi . Chắc anh ấy quên chị rồi . Đừng cố níu kéo làm gì nữa chị ơi !!!!
    Chị có muốn nhắn gì với anh ấy thì cứ nhắn cho em cũng được , vì nhắn cho anh Nhím cũng là nhắn cho em mà .
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ......chân mỏi ,tay mỏi ,cổ cũng mỏi ,ui cha mẹ ơi sao hôm nay người nó đau thía ko biết ...hic hic ...đi làm uể ỏi ,chán chẳng thèm đi đâu nữa ...hôm qua trốn làm đi chơi hoá ra lại hay quá xá ,ko bị nghe mắng ,ko phải vục đầu vào làm như trâu ...phục mình quá thể mấy chị chỗ làm cứ bảo " mày nghỉ hoá hay " chuyện em mà lại ....
    .....chiều ngó cái mẹt nó sao mà tự ái thế ko biết ,sao lại làm thế với mình nhở ,thấy người ta thế lại kiêu hả ,toàn làm trò .Mình giờ cứ phải ngo ngó xem cái thái độ của nó có vui ko thì nó mới làm vừa ý mình .Mà sao mình lại ngu thế ko biết ,chẳng hiểu sao mình lại mãi cứ vậy ,chuối thật ...
    .....
  10. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ......chân mỏi ,tay mỏi ,cổ cũng mỏi ,ui cha mẹ ơi sao hôm nay người nó đau thía ko biết ...hic hic ...đi làm uể ỏi ,chán chẳng thèm đi đâu nữa ...hôm qua trốn làm đi chơi hoá ra lại hay quá xá ,ko bị nghe mắng ,ko phải vục đầu vào làm như trâu ...phục mình quá thể mấy chị chỗ làm cứ bảo " mày nghỉ hoá hay " chuyện em mà lại ....
    .....chiều ngó cái mẹt nó sao mà tự ái thế ko biết ,sao lại làm thế với mình nhở ,thấy người ta thế lại kiêu hả ,toàn làm trò .Mình giờ cứ phải ngo ngó xem cái thái độ của nó có vui ko thì nó mới làm vừa ý mình .Mà sao mình lại ngu thế ko biết ,chẳng hiểu sao mình lại mãi cứ vậy ,chuối thật ...
    .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này