1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chẳng khá hơn ngày thường là mấy . Chủ nhật mà chẳng lấy gì làm vui vẻ . Lang thang thế nào lại mò vào quán Net , chẳng có ai trên mạng cả , thấy phát chán luôn . 10 lần thì như cả 9 lần rưỡi chẳng có ai . Ngồi đọc bài cũng thấy hay hay nhưng lại chẳng biết viết gì cho hay . Cũng lâu rồi không có được bài nào tử tế . Hôm nay tranh thủ xem có được gì không....
    Vèo vèo ... đã đến ngày phải đến trường rồi . Không biết là học từ hôm nào nữa , nhưng cứ nghỉ hết cái ngày chủ nhật này để ngày mai đến trường xem tình hình học hành học tỏi thế nào .... thể nào ngày mai cũng gặp mấy thằng bạn chuối củ , lại mấy câu hỏi " mày thi lại mấy môn ? " , " thi thế nào ? " ..... nghe thấy mà chán chẳng muốn trả lời nữa , vì lần nào gặp cũng hỏi đi hỏi lại , sao đầu chúng không chịu nhớ cho mình đỡ phải nói nhiều ....

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chẳng khá hơn ngày thường là mấy . Chủ nhật mà chẳng lấy gì làm vui vẻ . Lang thang thế nào lại mò vào quán Net , chẳng có ai trên mạng cả , thấy phát chán luôn . 10 lần thì như cả 9 lần rưỡi chẳng có ai . Ngồi đọc bài cũng thấy hay hay nhưng lại chẳng biết viết gì cho hay . Cũng lâu rồi không có được bài nào tử tế . Hôm nay tranh thủ xem có được gì không....
    Vèo vèo ... đã đến ngày phải đến trường rồi . Không biết là học từ hôm nào nữa , nhưng cứ nghỉ hết cái ngày chủ nhật này để ngày mai đến trường xem tình hình học hành học tỏi thế nào .... thể nào ngày mai cũng gặp mấy thằng bạn chuối củ , lại mấy câu hỏi " mày thi lại mấy môn ? " , " thi thế nào ? " ..... nghe thấy mà chán chẳng muốn trả lời nữa , vì lần nào gặp cũng hỏi đi hỏi lại , sao đầu chúng không chịu nhớ cho mình đỡ phải nói nhiều ....

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Ngày...........tháng..........năm..........
    ....Sáng nay tự nhiên thấy người khang khác....Nhìn quần áo đồng phục mà thấy buồn quá....Nhìn đồng hồ...Giờ ấy lúc trước là đang co cẳng đạp 1 mạch đến trường....Hồi ấy,cứ đúng 7h kém 15'' là dắt xe ra khỏi nhà,sáng nào may mắn thì gặp má mi Thanh và nội Dương ngoài đầu ngõ....Hỏi:"Sao đi học đúng giờ quy định gớm?"...."Vì giờ ấy là giờ muộn nhất có thể muộn,đi muộn hơn là ko được vào cổng trường.Đi giờ này vừa đến trường 1 cái là cổng trường đóng,ngay sau lưng,cảm thấy rất thú vị"....Giờ thì chẳng còn gặp lại cái cảm giác ấy nữa.....
    ....Vòng vèo 1 lúc cuối cùng quyết định ăn sáng ở hàng xôi hồi trước má Thanh hay mua cho ăn...Nhớ hồi ấy hôm nào đến lớp cũng có nắm xôi để sẵn trong ngăn bàn....Gần cuối năm lớp 12 má Thanh lỗ vì phải nuôi mình bữa sáng.Có hôm nó phải nhịn để mình được ăn mà cứ nói dối là ăn rồi...Kể cũng lạ,mình vốn nhạy cảm,ai nói dối mình biết ngay thế mà riêng đường ăn uống thì mình....quả là ngây thơ,tin lời nó,ăn uống rất ư là thoải mái,ko thấy rằng nó đói phát mệt nằm bên cạnh như con mèo chít.Bây giờ con xin lỗi mẹ......Ăn có 1 khìn xôi mà no ứ cổ,ko bù cho lúc còn đi học,hẳn 15oo ăn vẫn cứ thấy đói....
    .....Đi đường nhìn thấy mấy pé mặc đồng phục di trong ngây thơ và trẻ con,dễ thương quá....Nhớ lúc trước mình cũng đáng yêu thế đoá,còn giờ mình đã là cụ già mất rồi.....Muốn được mặc lại bộ đồng phục nhưng chẳng lẽ ở nhà lôi ra mặc rồi như điên lược đi lượn lại?
    ....Sao mình buồn quá....Biết thế mình ở lại năm nữa......
    Only love is all we need [​IMG]
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Ngày...........tháng..........năm..........
    ....Sáng nay tự nhiên thấy người khang khác....Nhìn quần áo đồng phục mà thấy buồn quá....Nhìn đồng hồ...Giờ ấy lúc trước là đang co cẳng đạp 1 mạch đến trường....Hồi ấy,cứ đúng 7h kém 15'' là dắt xe ra khỏi nhà,sáng nào may mắn thì gặp má mi Thanh và nội Dương ngoài đầu ngõ....Hỏi:"Sao đi học đúng giờ quy định gớm?"...."Vì giờ ấy là giờ muộn nhất có thể muộn,đi muộn hơn là ko được vào cổng trường.Đi giờ này vừa đến trường 1 cái là cổng trường đóng,ngay sau lưng,cảm thấy rất thú vị"....Giờ thì chẳng còn gặp lại cái cảm giác ấy nữa.....
    ....Vòng vèo 1 lúc cuối cùng quyết định ăn sáng ở hàng xôi hồi trước má Thanh hay mua cho ăn...Nhớ hồi ấy hôm nào đến lớp cũng có nắm xôi để sẵn trong ngăn bàn....Gần cuối năm lớp 12 má Thanh lỗ vì phải nuôi mình bữa sáng.Có hôm nó phải nhịn để mình được ăn mà cứ nói dối là ăn rồi...Kể cũng lạ,mình vốn nhạy cảm,ai nói dối mình biết ngay thế mà riêng đường ăn uống thì mình....quả là ngây thơ,tin lời nó,ăn uống rất ư là thoải mái,ko thấy rằng nó đói phát mệt nằm bên cạnh như con mèo chít.Bây giờ con xin lỗi mẹ......Ăn có 1 khìn xôi mà no ứ cổ,ko bù cho lúc còn đi học,hẳn 15oo ăn vẫn cứ thấy đói....
    .....Đi đường nhìn thấy mấy pé mặc đồng phục di trong ngây thơ và trẻ con,dễ thương quá....Nhớ lúc trước mình cũng đáng yêu thế đoá,còn giờ mình đã là cụ già mất rồi.....Muốn được mặc lại bộ đồng phục nhưng chẳng lẽ ở nhà lôi ra mặc rồi như điên lược đi lượn lại?
    ....Sao mình buồn quá....Biết thế mình ở lại năm nữa......
    Only love is all we need [​IMG]
  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ...lâu lâu 111 mới mở cửa nhớ wé ko bít ,mấy lần phải nhẩy 110 mà thấy chán òm ,chẳng quen ai cả ,chẳng hướng dẫn nhiệt tình như ửa bên này ,thế là chuồn .Lên bõ thì thấy nhiề cái hay thế lâu em cũng chẳng vào nên cũng chẳng bết bõ thế nào cũng tại bận wé mờ ,công việc giờ ngập đầu đôi khi cảm thâychẳng có thời gian để mà thở nữa ....hix hix...
    ......... mình đúng là chẳng còn gì để nói ,nghịch quá thể ,làm mấy bà ỏ chõ làm cười ngặt ngẽo ,kể cũng lạ ,con bé như mình dạo này cũng lắm chuyện thật ....gắt ngủ vậy mình với bà P cãi nhau ,mấy hôm ko nói chuyện roài ,thây kệ ,mình ko có lỗi mà ....mai sn P còi ,nghe thấy sinh nhật là thấy buôncà người ,sn thì mang ý nghĩa gì nhỉ ,mình thấy vô cảm với ngày này quá..............
  6. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ...lâu lâu 111 mới mở cửa nhớ wé ko bít ,mấy lần phải nhẩy 110 mà thấy chán òm ,chẳng quen ai cả ,chẳng hướng dẫn nhiệt tình như ửa bên này ,thế là chuồn .Lên bõ thì thấy nhiề cái hay thế lâu em cũng chẳng vào nên cũng chẳng bết bõ thế nào cũng tại bận wé mờ ,công việc giờ ngập đầu đôi khi cảm thâychẳng có thời gian để mà thở nữa ....hix hix...
    ......... mình đúng là chẳng còn gì để nói ,nghịch quá thể ,làm mấy bà ỏ chõ làm cười ngặt ngẽo ,kể cũng lạ ,con bé như mình dạo này cũng lắm chuyện thật ....gắt ngủ vậy mình với bà P cãi nhau ,mấy hôm ko nói chuyện roài ,thây kệ ,mình ko có lỗi mà ....mai sn P còi ,nghe thấy sinh nhật là thấy buôncà người ,sn thì mang ý nghĩa gì nhỉ ,mình thấy vô cảm với ngày này quá..............
  7. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Muốn lên Net vì thấy nhớ những bài viết , nhớ những dòng tâm sự của mọi người . Đọc rùi lại muốn viết , nhưng lần nào cũng vậy , vào để viết mờ chẳng biết viết gì .
    Những dòng nhật kí viết riêng vào sổ cho mình đã làm vơi đi những gì mình hi vọng có thể trút vào nhật kí này . Mới bắt đầu một ngày mới , phải viết nhật kí làm sao đây ?!?
    Viết cho những gì đến với mình trong ngày hôm qua ư ?!? Viết cho một buổi tối mà mình cảm giác như mình vừa trút xong gánh nặng vậy ! Bạn gọi điện rủ đi chơi đâu đó vì lâu wá rùi hai đứa ko gặp nhau . Bạn vẫn vậy chẳng có gì thay đổi . Hay điều thay đổi duy nhất ở bạn giờ đây là bạn đã vui vẻ hơn trước nhìu . Bạn thi tốt và có thể tin tưởng rằng bạn sẽ đỗ . Còn mình thì sao ?1? Ngay cả câu hỏi thường lệ mà mọi người vẫn hỏi " Thi có tốt ko ? " _ Bạn hỏi mình mà mình chẳng biết trả lời thế nào nữa .
    Mình khác trước nhìu wá thì phải . Chuyện học hành , thi cử đã đủ làm mình chán nản rùi . Vậy mà ở nhà còn ... sức ép của ba mẹ nữa . Bạn ơi ! Muốn nói với bạn thiệt nhiều , muốn ôm chầm lấy bạn mà khóc thật to cho bõ ... nhưng chẳng biết sao lại ko thể ! Ghét bản thân mình thía chứ !

    Nhìn đồng hồ chẳng còn thời gian cho mình có thể ngồi viết nhật kí thêm nữa . Phải out thui , còn những gì của ngày hôm nay ko biết đến bao giờ mới viết tiếp được vào nhật kí ?!?
    I never had a dream come true , till the day that I found you ...
  8. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Muốn lên Net vì thấy nhớ những bài viết , nhớ những dòng tâm sự của mọi người . Đọc rùi lại muốn viết , nhưng lần nào cũng vậy , vào để viết mờ chẳng biết viết gì .
    Những dòng nhật kí viết riêng vào sổ cho mình đã làm vơi đi những gì mình hi vọng có thể trút vào nhật kí này . Mới bắt đầu một ngày mới , phải viết nhật kí làm sao đây ?!?
    Viết cho những gì đến với mình trong ngày hôm qua ư ?!? Viết cho một buổi tối mà mình cảm giác như mình vừa trút xong gánh nặng vậy ! Bạn gọi điện rủ đi chơi đâu đó vì lâu wá rùi hai đứa ko gặp nhau . Bạn vẫn vậy chẳng có gì thay đổi . Hay điều thay đổi duy nhất ở bạn giờ đây là bạn đã vui vẻ hơn trước nhìu . Bạn thi tốt và có thể tin tưởng rằng bạn sẽ đỗ . Còn mình thì sao ?1? Ngay cả câu hỏi thường lệ mà mọi người vẫn hỏi " Thi có tốt ko ? " _ Bạn hỏi mình mà mình chẳng biết trả lời thế nào nữa .
    Mình khác trước nhìu wá thì phải . Chuyện học hành , thi cử đã đủ làm mình chán nản rùi . Vậy mà ở nhà còn ... sức ép của ba mẹ nữa . Bạn ơi ! Muốn nói với bạn thiệt nhiều , muốn ôm chầm lấy bạn mà khóc thật to cho bõ ... nhưng chẳng biết sao lại ko thể ! Ghét bản thân mình thía chứ !

    Nhìn đồng hồ chẳng còn thời gian cho mình có thể ngồi viết nhật kí thêm nữa . Phải out thui , còn những gì của ngày hôm nay ko biết đến bao giờ mới viết tiếp được vào nhật kí ?!?
    I never had a dream come true , till the day that I found you ...
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ùi, dạo này nhiều hôm làm đến đêm luôn chẳng có thời gian để nghĩ về cái gì... xong việc đôi khi nghĩ 1 chút về người kia, thấy nhớ thấy buồn nhưng chỉ 1 chút thôi.. mệt lại lăn quay ra ngủ mất.... oé giời dạo nì cái mẹt mình lên mây chục cái mụn, choáng


    nhà nuôi
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ùi, dạo này nhiều hôm làm đến đêm luôn chẳng có thời gian để nghĩ về cái gì... xong việc đôi khi nghĩ 1 chút về người kia, thấy nhớ thấy buồn nhưng chỉ 1 chút thôi.. mệt lại lăn quay ra ngủ mất.... oé giời dạo nì cái mẹt mình lên mây chục cái mụn, choáng


    nhà nuôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này