1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BoY_tOcDoHp

    BoY_tOcDoHp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.............Lại phải đợi nữa à?Sao anh toàn phải đợi thế?
    Em bi giờ sợ thèng ku Vịt nhà em à?
    Sao không đá đít nó đuổi nó ra hả?
    Anh ghét đợi lắm.........Hic........
  2. BoY_tOcDoHp

    BoY_tOcDoHp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hơ!Thế là lại sắp sang một ngày mới rồi.....Hôm nay mình vui lắm nhưng mà không biết mọi chuyện có suôn sẻ như em nói không nữa?Mình mong chờ,mình chờ đợi cái ngày đó nhưng mà sao chứ?Lại có cả cảm giác sợ.....Mình sợ gì đây?
    Ngồi mãi mà chẳng biết làm cái qué gì nữa....Lôi ảnh em ra ngắm cái....Hì hì.....Chưa lần nào ngắm kỹ như lần này....Hơ!Vừa xấu gái,vừa khùng,vừa bướng......sao mình lại iu nhỉ?Hé....Chuối thế?
    Không biết sao mà dạo này khó ngủ quá.Em có biết chơi Half-Life không nhỉ?Anh vừa đi chơi Half-Life về nè......Được bắn nhau,rồi hò hét ầm ĩ này ,thoảo mái lắm....Có thể là anh hơi khác người....Lớn tướng thế mà còn chơi Games.....Nhưng mà anh cũng chẳng biết tại sao nữa.....Cũng như anh yêu em vậy.Chẳng biết vì sao!!!
    Gặp lại người bạn Chat thân mà lâu rồi mình không chat....Chào được vài câu,hỏi vài câu.....rồi tắc tịt luôn.
    Ngáp.....về ngủ thôi!!!!!!!!Pai pai cả room nhé!!
    Chúc mọi người ngủ ngon,chúc em ngủ ngon và cả tôi nữa cũng nhớ ngủ ngon.....Hì hì..
  3. BoY_tOcDoHp

    BoY_tOcDoHp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hơ!Thế là lại sắp sang một ngày mới rồi.....Hôm nay mình vui lắm nhưng mà không biết mọi chuyện có suôn sẻ như em nói không nữa?Mình mong chờ,mình chờ đợi cái ngày đó nhưng mà sao chứ?Lại có cả cảm giác sợ.....Mình sợ gì đây?
    Ngồi mãi mà chẳng biết làm cái qué gì nữa....Lôi ảnh em ra ngắm cái....Hì hì.....Chưa lần nào ngắm kỹ như lần này....Hơ!Vừa xấu gái,vừa khùng,vừa bướng......sao mình lại iu nhỉ?Hé....Chuối thế?
    Không biết sao mà dạo này khó ngủ quá.Em có biết chơi Half-Life không nhỉ?Anh vừa đi chơi Half-Life về nè......Được bắn nhau,rồi hò hét ầm ĩ này ,thoảo mái lắm....Có thể là anh hơi khác người....Lớn tướng thế mà còn chơi Games.....Nhưng mà anh cũng chẳng biết tại sao nữa.....Cũng như anh yêu em vậy.Chẳng biết vì sao!!!
    Gặp lại người bạn Chat thân mà lâu rồi mình không chat....Chào được vài câu,hỏi vài câu.....rồi tắc tịt luôn.
    Ngáp.....về ngủ thôi!!!!!!!!Pai pai cả room nhé!!
    Chúc mọi người ngủ ngon,chúc em ngủ ngon và cả tôi nữa cũng nhớ ngủ ngon.....Hì hì..
  4. BoY_tOcDoHp

    BoY_tOcDoHp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ơ!Cái bài hồi sáng mình Post nó biến đâu mất sao bây giờ lại hiện ra này!!
    Đúng là Net khìn.....
  5. BoY_tOcDoHp

    BoY_tOcDoHp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ơ!Cái bài hồi sáng mình Post nó biến đâu mất sao bây giờ lại hiện ra này!!
    Đúng là Net khìn.....
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa sắp qua, chẳng biết tới lúc nào chúng ta sẽ được gặp nhau nữa.Nhiều lúc em muốn gọi thật to tên của anh ,nhưng chẳng lúc nào gọi được bởi một điều duy nhất.................em ko biết tên anh, cả mặt mũi của anh nữa, bởi vì em chưa bao giờ được gặp anh cả
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa sắp qua, chẳng biết tới lúc nào chúng ta sẽ được gặp nhau nữa.Nhiều lúc em muốn gọi thật to tên của anh ,nhưng chẳng lúc nào gọi được bởi một điều duy nhất.................em ko biết tên anh, cả mặt mũi của anh nữa, bởi vì em chưa bao giờ được gặp anh cả
  8. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em nhớ anh, nhớ kinh khủng... Em ko dám nói với anh nỗi nhớ đấy của em, em sợ !ko hiểu em sợ cái gì nữa, ko biết có fải khi biết nhớ là biết yêu hay ko nhưng em ko hề nghĩ rằng em sẽ yêu anh, nhưng trong tâm trí em hình ảnh của anh cứ hiện về rất thân thương rất gần gũi .Em đã bao nhiêu lần muốn viết mail cho anh viết dài lắm viết những gì em nghĩ viết những gì em muốn nói với anh nhưng em lại xoá đi, ko gửi nữa, Em luôn mẫu thuẫn với cảm xúc của mình, như bây giờ đây em nhớ anh chỉ muốn được ngồi gần anh để cảm nhận hơi ấm của anh, cho dù chưa một lần thật gần để biết rằng hơi ấm của anh như thế nào. Vậy mà em lại muốn được anh ôm vào lòng , nhưng khi anh nói anh muốn ôm em thì em lại ko cho phép, em ko hiểu tại sao lại như vậy nữa... Nhìn anh em cũng muốn ôm chặt anh trong đôi tay bé bỏng của em được rúc vào lòng anh như một con mèo nhỏ nhưng chưa bao giờ em dám làm điều đó cả, fải chăng em quá nhát????
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  9. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em nhớ anh, nhớ kinh khủng... Em ko dám nói với anh nỗi nhớ đấy của em, em sợ !ko hiểu em sợ cái gì nữa, ko biết có fải khi biết nhớ là biết yêu hay ko nhưng em ko hề nghĩ rằng em sẽ yêu anh, nhưng trong tâm trí em hình ảnh của anh cứ hiện về rất thân thương rất gần gũi .Em đã bao nhiêu lần muốn viết mail cho anh viết dài lắm viết những gì em nghĩ viết những gì em muốn nói với anh nhưng em lại xoá đi, ko gửi nữa, Em luôn mẫu thuẫn với cảm xúc của mình, như bây giờ đây em nhớ anh chỉ muốn được ngồi gần anh để cảm nhận hơi ấm của anh, cho dù chưa một lần thật gần để biết rằng hơi ấm của anh như thế nào. Vậy mà em lại muốn được anh ôm vào lòng , nhưng khi anh nói anh muốn ôm em thì em lại ko cho phép, em ko hiểu tại sao lại như vậy nữa... Nhìn anh em cũng muốn ôm chặt anh trong đôi tay bé bỏng của em được rúc vào lòng anh như một con mèo nhỏ nhưng chưa bao giờ em dám làm điều đó cả, fải chăng em quá nhát????
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ..........Hôm nay buồn quá.Lên mạng lại vẫn ko thêm ai cả ngoài những người vẫn gặp hằng ngày.Bài viết có khá hơn nhưng cảm thấy vẫn buồn.
    .........Bạn thân của mình hôm nay nhận bài kiểm tra điểm ko cao như mong muốn.Chuyện tình cảm của nó chưa đâu đến đâu,nó buồn.Nhìn nó buồn mình lại thấy bực.Tội quái gì phải buồn chứ.Nhưng oái oăm là mình cũng đang thế.
    ........Vào đây để tìm niềm an ủi mà cũng bị cái cô HTT nói kháy.Ghét thế ko biết.Mình có làm gì đâu?Chỉ thù cái tội ko dẫn mình đi ăn thôi mờ.
    Một ngày củ chuối.
    .....Hãy cho em 1 lần thôi ích kỷ_Một lần thôi sống đúng trái tim mình ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này