1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthunhagiau1985

    tieuthunhagiau1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thế là 1 lần nữa Ăn ta bị khoá nick bới thèng Milu Milu.
    An_an_an đây,khà khà.
  2. tieuthunhagiau1985

    tieuthunhagiau1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thế là 1 lần nữa Ăn ta bị khoá nick bới thèng Milu Milu.
    An_an_an đây,khà khà.
  3. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi tôi mới lại trở lại với diễn đàn. Tiếc là ngày quay lại này tôi lại có cảm giác thật chán chường.Những gì thuộc về cuộc đời tôi giờ lại bị chính những người tôi luôn tin tưởng và tôn trọng đang dần phơi bày ra cho cả thiên hạ nhòm vào. Dường như những đau khổ mất mát của tôi chỉ là những thứ trò chơi của họ và họ trà đạp lên nó đem nó ra để phơi bày bình phẩm. Mà rồi bằng nhưng cái tên giả mạo...... ,sao họ không dám đứng lên mà nói nhỉ? tên giả tung lên , tên thật lại hứng xuống. phải chăng sự giả mạo đó cúng chính như con người họ mà mọi người thường nói là" đạo đức giả" Tôi chán phải tin "người dưng" lắm rồi. Họ tưởng rằng sau những sự giả tạo đó mà không ai biết để vẫn tự thể hiện để không ai nghĩ họ xấu xa. Họ đâu biết những gì họ đang giấu có trời biết, đất biết, và tôi cũng biết. Tôi hối hận khi đã đặt niềm tin cả vào họ. Nhưng có 1 điều mà họ chưa nghĩ tới đó là danh dự của họ và của cả chính cha mẹ của họ nữa khi mọi thứ được phơi bày.
    Người ơi hãy nhớ điều này" cười người hôm trước , hôm sau người cười" cuộc đời còn dài lắm. Tôi thấy thương hại họ bởi những hạnh phúc tôi đang có mà họ không có, những người đáng thương hại

    anh yêu em,yêu nhiều lắm,người yêu à
  4. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi tôi mới lại trở lại với diễn đàn. Tiếc là ngày quay lại này tôi lại có cảm giác thật chán chường.Những gì thuộc về cuộc đời tôi giờ lại bị chính những người tôi luôn tin tưởng và tôn trọng đang dần phơi bày ra cho cả thiên hạ nhòm vào. Dường như những đau khổ mất mát của tôi chỉ là những thứ trò chơi của họ và họ trà đạp lên nó đem nó ra để phơi bày bình phẩm. Mà rồi bằng nhưng cái tên giả mạo...... ,sao họ không dám đứng lên mà nói nhỉ? tên giả tung lên , tên thật lại hứng xuống. phải chăng sự giả mạo đó cúng chính như con người họ mà mọi người thường nói là" đạo đức giả" Tôi chán phải tin "người dưng" lắm rồi. Họ tưởng rằng sau những sự giả tạo đó mà không ai biết để vẫn tự thể hiện để không ai nghĩ họ xấu xa. Họ đâu biết những gì họ đang giấu có trời biết, đất biết, và tôi cũng biết. Tôi hối hận khi đã đặt niềm tin cả vào họ. Nhưng có 1 điều mà họ chưa nghĩ tới đó là danh dự của họ và của cả chính cha mẹ của họ nữa khi mọi thứ được phơi bày.
    Người ơi hãy nhớ điều này" cười người hôm trước , hôm sau người cười" cuộc đời còn dài lắm. Tôi thấy thương hại họ bởi những hạnh phúc tôi đang có mà họ không có, những người đáng thương hại

    anh yêu em,yêu nhiều lắm,người yêu à
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Ngày.......tháng.........năm.......
    ....Chà chà,hôm nay đứa nào dậy sớm đi ăn sáng vậy ta???Từ hồi thi xong có lẽ lần này mình dậy sớm nhất,trừ hôm đi chơi với box.Vào hàng bún ngan gọi 1 bát:"Ko cần nhai"....Bác chủ quán cười kêu con bé này lạ người.Nhưng mọi khi giờ ấy còn ngủ,hôm nay đầu óc nó chưa hoạt động thì thiết ăn gì cơ chứ???
    ...Ăn xong vào nhà má Thanh định ngủ nhờ,nhưng gặp rồi lại ngồi buôn dưa lê bán dưa hấu.Rồi 2 mẹ con rủ nhau lên net...Đang ngồi nghe tiếng ý ới :"Thanh ơi,Hoàng Anh ơi".....Té ra chị HDV ngố xế tham ăn....haha.Tí nữa phải rủ bà chị đi ăn chè mới được...
    ....Nắng nhỉ???Thế này mà bắt mình đi chơi ban ngày sao chịu nổi...Tối đi vừa mát vừa vui...Thế mà mấy đứa bạn kêu mình là loài sinh vật hoạt động về đêm.
    ....Chiều nay mình đi đâu đây????
    Only love is all we need [​IMG]
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Ngày.......tháng.........năm.......
    ....Chà chà,hôm nay đứa nào dậy sớm đi ăn sáng vậy ta???Từ hồi thi xong có lẽ lần này mình dậy sớm nhất,trừ hôm đi chơi với box.Vào hàng bún ngan gọi 1 bát:"Ko cần nhai"....Bác chủ quán cười kêu con bé này lạ người.Nhưng mọi khi giờ ấy còn ngủ,hôm nay đầu óc nó chưa hoạt động thì thiết ăn gì cơ chứ???
    ...Ăn xong vào nhà má Thanh định ngủ nhờ,nhưng gặp rồi lại ngồi buôn dưa lê bán dưa hấu.Rồi 2 mẹ con rủ nhau lên net...Đang ngồi nghe tiếng ý ới :"Thanh ơi,Hoàng Anh ơi".....Té ra chị HDV ngố xế tham ăn....haha.Tí nữa phải rủ bà chị đi ăn chè mới được...
    ....Nắng nhỉ???Thế này mà bắt mình đi chơi ban ngày sao chịu nổi...Tối đi vừa mát vừa vui...Thế mà mấy đứa bạn kêu mình là loài sinh vật hoạt động về đêm.
    ....Chiều nay mình đi đâu đây????
    Only love is all we need [​IMG]
  7. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Sa''ng định té qua nhà Thanh ai dè qua 111 gặp may wé....9h hơn rùi mà chưa đc ăn sáng đói ghê . Vậy mà 2 cô em rủ mình ăn chè .Chắc mún mình bị run quậy hic hic .Tối nay sẽ có một cuộc họp mẹt quan trọng với những người mình iu quý nhất , hông bít kết quả ra seo đây ...........
    1001 ngôi sao tình yêu ..hì hì ...
  8. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Sa''ng định té qua nhà Thanh ai dè qua 111 gặp may wé....9h hơn rùi mà chưa đc ăn sáng đói ghê . Vậy mà 2 cô em rủ mình ăn chè .Chắc mún mình bị run quậy hic hic .Tối nay sẽ có một cuộc họp mẹt quan trọng với những người mình iu quý nhất , hông bít kết quả ra seo đây ...........
    1001 ngôi sao tình yêu ..hì hì ...
  9. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    hôm qua buồn buồn ngồi gần như cả ngày ngoài net chỉ có lúc chiều qua rủ nhỏ bạn thân đi chơi hai đứa đi ăn chè rồi ăn bánh bèo ,hihihi .
    Tối cũng chẳn còn muốn ăn cơm nữa , em gái mình đỗ vào cấp 3 rồi , mình nhớ là hồi trước hứa sẽ mua quà cho nó mà , chưa nghĩ ra mua gì nhưng 2 chị em đã đi ăn mừng ngay tối qua rồi . Đạp xe đạp buổi tối mát ghê , về nhà có hoi muộn nhưng bố cung không nói gì vì vui mà .Hôm nay mẹ về rồi .
    sáng nay mình đã bơi được kha khá , leo mãi mới lên được bờ , đói kinh dị .

    Đừng bao giờ ngoái lại đằng sau
    Sẽ vỡ oà khoảng trời hạnh phúc
    Và lạnh lẽo con đường phía trước mặt
  10. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    hôm qua buồn buồn ngồi gần như cả ngày ngoài net chỉ có lúc chiều qua rủ nhỏ bạn thân đi chơi hai đứa đi ăn chè rồi ăn bánh bèo ,hihihi .
    Tối cũng chẳn còn muốn ăn cơm nữa , em gái mình đỗ vào cấp 3 rồi , mình nhớ là hồi trước hứa sẽ mua quà cho nó mà , chưa nghĩ ra mua gì nhưng 2 chị em đã đi ăn mừng ngay tối qua rồi . Đạp xe đạp buổi tối mát ghê , về nhà có hoi muộn nhưng bố cung không nói gì vì vui mà .Hôm nay mẹ về rồi .
    sáng nay mình đã bơi được kha khá , leo mãi mới lên được bờ , đói kinh dị .

    Đừng bao giờ ngoái lại đằng sau
    Sẽ vỡ oà khoảng trời hạnh phúc
    Và lạnh lẽo con đường phía trước mặt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này