1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Chán wé ,sắp hết thời gian đc đi chơi tối rùi hic còn ngày mai nữa thui là tối nào cũng fải ru rú ở nhà roài ..........sáng nay hứng lên trời mưa cũng bò qua nhà thanh rủ đi chợ mua đồ .Hỏi ra mới bít cô em mình cũng sành.... ra phết .Đc cái cô em chọn đồ hợp ý mình quá thể ......chị em mình hợp nhau nhở thanh nhở nhất là khoản ăn uống nữa ..
    1001 ngôi sao tình yêu ..hì hì ...
  2. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Chán wé ,sắp hết thời gian đc đi chơi tối rùi hic còn ngày mai nữa thui là tối nào cũng fải ru rú ở nhà roài ..........sáng nay hứng lên trời mưa cũng bò qua nhà thanh rủ đi chợ mua đồ .Hỏi ra mới bít cô em mình cũng sành.... ra phết .Đc cái cô em chọn đồ hợp ý mình quá thể ......chị em mình hợp nhau nhở thanh nhở nhất là khoản ăn uống nữa ..
    1001 ngôi sao tình yêu ..hì hì ...
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi xem duyệt hội diễn . Cuối cùng box mình cũng có tiết mục thể hiện ra trò đấy chứ !
    I'm everything I am .... Because You love me ....!!![​IMG]
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi xem duyệt hội diễn . Cuối cùng box mình cũng có tiết mục thể hiện ra trò đấy chứ !
    I'm everything I am .... Because You love me ....!!![​IMG]
  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm đã bị cậu xốc cổ bắ lên viện với mợ....oè ....khủng khiếp ,chán dã man ,em khóc thì bế ,ko khóc thì đạ nó xuống và nhìn.....hix ,chủ nhật ở nhà mà phải vậy ...bùn chết
    ........thấy chan chán ...giờ nó cũng chẳng hỏi mình sao ,con người đối với nhau có khi cũng bạc thật ,chơi với nhau để rồi làm gì nhỉ...........
  6. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm đã bị cậu xốc cổ bắ lên viện với mợ....oè ....khủng khiếp ,chán dã man ,em khóc thì bế ,ko khóc thì đạ nó xuống và nhìn.....hix ,chủ nhật ở nhà mà phải vậy ...bùn chết
    ........thấy chan chán ...giờ nó cũng chẳng hỏi mình sao ,con người đối với nhau có khi cũng bạc thật ,chơi với nhau để rồi làm gì nhỉ...........
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .........Ngày ngày.....tháng tháng....đôi ta bên nhau....
    .....Sáng nay lai mẹ đi làm rồi phi như bay ngoài đường...Anh bảo khi nào buồn bực cứ kiếm cái xe rồi phóng với tốc độ 80km/h thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn....Thoải mái thì chả thấy đâu,chỉ thấy mắt đỏ hết cả lên vì gió và bụi....Khiếp....Cuối cùng chọn đường đông người rồi lạng lách....Giờ thấy mình hấp quá thể....
    ....Chiều qua đi xem duyệt hội diễn mà buồn cười.....Gặp ông trẻ Sanu mà chẳng nhận ra.....Lúc ông trẻ gọi,cười toe toét nhưng hỏi:"Ai thế nhỉ?"....Lại còn quả người mẫu nữa chứ,ngán đến tận cổ luôn.....Ai đời mình thế này mà lại phải diễu qua diễu lại cho cả làng cả nước xem xét......Mấy chị nói:"Con bé này đi người mẫu mà mặtt mũi như sắp lên đoạn đầu đài".Chả hiểu ai nghĩ ra cái trò này ko biết,thật là đáng sợ.....
    .....Tối qua gọi điện cho lão,tưởng được an ủi ai ngờ lão phán 1 câu xanh rờn:"Toàn đứa dốt chơi với nhau".....Tự ái quá thể.....Buồn và bực mà ko sao giải toả được.....Thế mà vẫn cười được mới hay chứ.....Thấy chữ Nhục nó dán 1 đống trên mặt......Cuộc đời thật là hay ho....
    Only love is all we need [​IMG]
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .........Ngày ngày.....tháng tháng....đôi ta bên nhau....
    .....Sáng nay lai mẹ đi làm rồi phi như bay ngoài đường...Anh bảo khi nào buồn bực cứ kiếm cái xe rồi phóng với tốc độ 80km/h thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn....Thoải mái thì chả thấy đâu,chỉ thấy mắt đỏ hết cả lên vì gió và bụi....Khiếp....Cuối cùng chọn đường đông người rồi lạng lách....Giờ thấy mình hấp quá thể....
    ....Chiều qua đi xem duyệt hội diễn mà buồn cười.....Gặp ông trẻ Sanu mà chẳng nhận ra.....Lúc ông trẻ gọi,cười toe toét nhưng hỏi:"Ai thế nhỉ?"....Lại còn quả người mẫu nữa chứ,ngán đến tận cổ luôn.....Ai đời mình thế này mà lại phải diễu qua diễu lại cho cả làng cả nước xem xét......Mấy chị nói:"Con bé này đi người mẫu mà mặtt mũi như sắp lên đoạn đầu đài".Chả hiểu ai nghĩ ra cái trò này ko biết,thật là đáng sợ.....
    .....Tối qua gọi điện cho lão,tưởng được an ủi ai ngờ lão phán 1 câu xanh rờn:"Toàn đứa dốt chơi với nhau".....Tự ái quá thể.....Buồn và bực mà ko sao giải toả được.....Thế mà vẫn cười được mới hay chứ.....Thấy chữ Nhục nó dán 1 đống trên mặt......Cuộc đời thật là hay ho....
    Only love is all we need [​IMG]
  9. tinh_yeu_pha_le

    tinh_yeu_pha_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    buồn quá.....trượt rồi,dẫm phải vỏ chuối
    Cuộc đời dạy cho ta tất cả nhưng bao giờ cũng đến muộn
  10. tinh_yeu_pha_le

    tinh_yeu_pha_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    buồn quá.....trượt rồi,dẫm phải vỏ chuối
    Cuộc đời dạy cho ta tất cả nhưng bao giờ cũng đến muộn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này