1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Đã lâu lắm rồi mới lại có được cảm giác thoải mái khi lại vươn vai (dù còn khó khăn) và nằm ngủ trên giường. 1 tháng rồi còn gì.. nhanh thật đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Những ngày hè cuối cùng cũng đã chuẩn bị rời xa nhường lại cho chút xe xe lạnh và những chiếc lá vàng của mùa thu đang dần đến.
    Những nỗi buồn, những niềm vui khi nhận được điểm thi đại học. Xưa nay chuyện thắng thua vốn lẽ thường tình của cuộc sống. Người lấy đó làm mục tiêu phấn đấu cho nhữnh lần ?ophục thù? sau, người thì lấy đó làm điều ?otủi hổ? và buông xuôi. Không dám nói ai đúng ai sai, không dám nói ai phải, ai trái, càng khong dám nói ai mạnh mẽ hơn ai. Chỉ cầu mong bạn là người chiến thắng. Đường đến vinh quang, đến với hoa hồng sao tránh khỏi những chông gai, sao tránh khỏi những gai nhọn cảm đường. Chỉ còn biết nguyện cầu bạn là người có trí mà thôi.
    Thua không nản, bại không lùi. Tất cả nằm trong bàn tay bạn.
    Em gọi điện sang buôn. Lần đầu nói chuyện qua điện thoại và mới chỉ một lần mà như đã quen thân. Em bảo bạn không muốn vào box và không muốn chung vui cùng mọi người. Chỉ còn biết nói 1 tiếng ?oUH? không khốc. Chợt thấy buồn. Tháng năm gắn bó với nhau, vui có bạn, buồn có nhau. Tự ái cá nhân ai chẳng có, nhưng mấy ai biết vựot qua điều đó để xẻ chia với nhau. Phải chăng mình chỉ to mồm khi mình không ở vào vị trí người ấy. Ngày đó mình cũng từng trong trạng thái vậy mà, thận chí còn hơn vậy nữa, nhưng rồi thời gian và mọi chuyện cũng qua. Càn khôn lại trở về với đúng. lại 1 lần nữa dùng từ: ?oChỉ còn biết cầu mong bạn hiểu cho mọi người?. Giá mà bạn được thấy không khí chuẩn bị và nụ cười của mọi người nhỉ??
    Bạn sang thông báo không làm nữa, hôm đó cứ làm thôi. Chợt thấy chán và tức. Tại sao mọi người luôn có tư tưởng làm cho qua mọi chuyện nhỉ?. Những việc nhỏ còn như vậy thì những việc lớn biết làm sao đây??. Có ai nghĩ rằng 1 lần mình cố gắng thì sẽ là 1 lần mình có được 1 điều hoàn chỉnh không nhỉ. Dù sao thì cũng là ý trời. Cầu mong mọi việc như ý.
    Dạo này khó ngủ qúa.... Bản nhạc ?oTonight?Ts so cold?vẫn vang vẳng.. Chợt thấy lạnh và nhớ một người....
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Đã lâu lắm rồi mới lại có được cảm giác thoải mái khi lại vươn vai (dù còn khó khăn) và nằm ngủ trên giường. 1 tháng rồi còn gì.. nhanh thật đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Những ngày hè cuối cùng cũng đã chuẩn bị rời xa nhường lại cho chút xe xe lạnh và những chiếc lá vàng của mùa thu đang dần đến.
    Những nỗi buồn, những niềm vui khi nhận được điểm thi đại học. Xưa nay chuyện thắng thua vốn lẽ thường tình của cuộc sống. Người lấy đó làm mục tiêu phấn đấu cho nhữnh lần ?ophục thù? sau, người thì lấy đó làm điều ?otủi hổ? và buông xuôi. Không dám nói ai đúng ai sai, không dám nói ai phải, ai trái, càng khong dám nói ai mạnh mẽ hơn ai. Chỉ cầu mong bạn là người chiến thắng. Đường đến vinh quang, đến với hoa hồng sao tránh khỏi những chông gai, sao tránh khỏi những gai nhọn cảm đường. Chỉ còn biết nguyện cầu bạn là người có trí mà thôi.
    Thua không nản, bại không lùi. Tất cả nằm trong bàn tay bạn.
    Em gọi điện sang buôn. Lần đầu nói chuyện qua điện thoại và mới chỉ một lần mà như đã quen thân. Em bảo bạn không muốn vào box và không muốn chung vui cùng mọi người. Chỉ còn biết nói 1 tiếng ?oUH? không khốc. Chợt thấy buồn. Tháng năm gắn bó với nhau, vui có bạn, buồn có nhau. Tự ái cá nhân ai chẳng có, nhưng mấy ai biết vựot qua điều đó để xẻ chia với nhau. Phải chăng mình chỉ to mồm khi mình không ở vào vị trí người ấy. Ngày đó mình cũng từng trong trạng thái vậy mà, thận chí còn hơn vậy nữa, nhưng rồi thời gian và mọi chuyện cũng qua. Càn khôn lại trở về với đúng. lại 1 lần nữa dùng từ: ?oChỉ còn biết cầu mong bạn hiểu cho mọi người?. Giá mà bạn được thấy không khí chuẩn bị và nụ cười của mọi người nhỉ??
    Bạn sang thông báo không làm nữa, hôm đó cứ làm thôi. Chợt thấy chán và tức. Tại sao mọi người luôn có tư tưởng làm cho qua mọi chuyện nhỉ?. Những việc nhỏ còn như vậy thì những việc lớn biết làm sao đây??. Có ai nghĩ rằng 1 lần mình cố gắng thì sẽ là 1 lần mình có được 1 điều hoàn chỉnh không nhỉ. Dù sao thì cũng là ý trời. Cầu mong mọi việc như ý.
    Dạo này khó ngủ qúa.... Bản nhạc ?oTonight?Ts so cold?vẫn vang vẳng.. Chợt thấy lạnh và nhớ một người....
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết em có đọc được những dòng này nữa hay không ? Thời gian qua cũng thường xuyên gặp em nhưng lần nào anh em mình cũng " cãi nhau " , gọi là cãi nhau cho nó to tác chứ thực ra anh muốn em đỡ buồn thôi . Anh sợ em lo nhiều đến kết quả thi Đại Học rồi nghĩ ngợi linh tinh . Anh luôn đưa ra những ý nghĩ không tưởng để em đừng nghĩ đến kết quả đó .
    Những lần đi bên em , anh thấy vui nhiều hơn , tự nhiên hơn . Chơi với nhau cũng lâu rồi nhưng anh vẫn chưa hiểu hết về em . Có phải là anh em không thể tâm sự như những người bạn ? Cũng có thể lắm chứ . Vì có khi nào anh để em nói những chuyện buồn ra đâu , lần nào anh cũng chọc cho em vui . Anh vô tâm quá phải không ? Nhưng khả năng của anh chỉ có vậy , đâu thể làm khác được . Lúc nào anh cũng làm hết khả năng của mình giúp em và mọi người được vui .
    Đó có phải là dở hơi không ? Cũng chẳng biết nữa ! ....

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết em có đọc được những dòng này nữa hay không ? Thời gian qua cũng thường xuyên gặp em nhưng lần nào anh em mình cũng " cãi nhau " , gọi là cãi nhau cho nó to tác chứ thực ra anh muốn em đỡ buồn thôi . Anh sợ em lo nhiều đến kết quả thi Đại Học rồi nghĩ ngợi linh tinh . Anh luôn đưa ra những ý nghĩ không tưởng để em đừng nghĩ đến kết quả đó .
    Những lần đi bên em , anh thấy vui nhiều hơn , tự nhiên hơn . Chơi với nhau cũng lâu rồi nhưng anh vẫn chưa hiểu hết về em . Có phải là anh em không thể tâm sự như những người bạn ? Cũng có thể lắm chứ . Vì có khi nào anh để em nói những chuyện buồn ra đâu , lần nào anh cũng chọc cho em vui . Anh vô tâm quá phải không ? Nhưng khả năng của anh chỉ có vậy , đâu thể làm khác được . Lúc nào anh cũng làm hết khả năng của mình giúp em và mọi người được vui .
    Đó có phải là dở hơi không ? Cũng chẳng biết nữa ! ....

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  5. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em mơ thấy anh về,
    tại sao vậy nhỉ, kỉ niệm chỉ là kỉ niệm thôi,nhưng anh ơi, em vẫn mong 1 ngày nào đó anh lại về với em
  6. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em mơ thấy anh về,
    tại sao vậy nhỉ, kỉ niệm chỉ là kỉ niệm thôi,nhưng anh ơi, em vẫn mong 1 ngày nào đó anh lại về với em
  7. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá trời thì mưa to ,thế là hết lý do tới nhà em rồi........... Đã lâu lắm rồi mới có 1 ngày xa nhau, không thấy mặt không nghe được giọng nói của em , sao mà nhớ thế này, nhớ chết mất thôi. Cầu mong ngà mai trời nắng 1 chút để đến chứ không thì ....................trời ơi...........
    ANH NHỚ EM.................... ANH YÊU EM

    anh yêu em,yêu nhiều lắm,người yêu à
  8. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá trời thì mưa to ,thế là hết lý do tới nhà em rồi........... Đã lâu lắm rồi mới có 1 ngày xa nhau, không thấy mặt không nghe được giọng nói của em , sao mà nhớ thế này, nhớ chết mất thôi. Cầu mong ngà mai trời nắng 1 chút để đến chứ không thì ....................trời ơi...........
    ANH NHỚ EM.................... ANH YÊU EM

    anh yêu em,yêu nhiều lắm,người yêu à
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    .....2.9 tổ rủ nhau đi ao vua ,mình thì nhấm nhẳng ngồi yên ...cũng tại say xe cả mà ,say xe thì chẳng làm dc gì cả ,buồn thật .....
    ... hôm nay phải làm thêm giờ ,tự dưng thấy chan chán ,sáng vác cái mét chột vìa ,buồn cười dễ sợ nhưng cũng thấy thương thương ,khổ nhở ,mong khỏi nhớ ..........
    .... chẳng gặp dc chị ,gọi thì chẳng thấy thưa máy ,sao đây nhỉ .........
  10. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    .....2.9 tổ rủ nhau đi ao vua ,mình thì nhấm nhẳng ngồi yên ...cũng tại say xe cả mà ,say xe thì chẳng làm dc gì cả ,buồn thật .....
    ... hôm nay phải làm thêm giờ ,tự dưng thấy chan chán ,sáng vác cái mét chột vìa ,buồn cười dễ sợ nhưng cũng thấy thương thương ,khổ nhở ,mong khỏi nhớ ..........
    .... chẳng gặp dc chị ,gọi thì chẳng thấy thưa máy ,sao đây nhỉ .........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này