1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...........Ngày...........tháng..........năm.........
    ...Lâu rồi mới lại mò lên diễn đàn...Đợt biết kết quả xong sốc nặng quá,phê hơn 1 tuần mới tỉnh lại được...Buồn và cảm thấy mình là kẻ bỏ đi của xã hội...Gặp đứa học cùng lớp,nghe nó thông báo đến đứa học giỏi thứ 2 của lớp cũng trượt xong cũng thấy vơi vơi đi tí ti....
    ...Ở nhà trắng ra thấy rõ....Gặp mọi người hôm qua,nghe kể về tình hình mà buồn....Box mình năm nay nhiều em trượt quá...Mà hình như chả iem nào đỗ....Nghĩ lại đợt đi Yên Tử sao mà hấp quá....Tin tuyệt đối là đi nó,về học hành tử tế là sẽ đỗ....Khờ thật....
    .....Đi học thêm khoá vi tính mà buồn cười....Thằng cha dạy mình vênh váo quá xá....Bị mình chơi cho mấy vố,đau hơn......Suốt ngày nhăm nhe tìm chỗ sai của mình để chưởi,thế mới akay chớ.........
    .....Hôm nay ko vui ko buồn ko cần gì ko muốn gì ko có gì.....
    Only love is all we need [​IMG]
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...........Ngày...........tháng..........năm.........
    ...Lâu rồi mới lại mò lên diễn đàn...Đợt biết kết quả xong sốc nặng quá,phê hơn 1 tuần mới tỉnh lại được...Buồn và cảm thấy mình là kẻ bỏ đi của xã hội...Gặp đứa học cùng lớp,nghe nó thông báo đến đứa học giỏi thứ 2 của lớp cũng trượt xong cũng thấy vơi vơi đi tí ti....
    ...Ở nhà trắng ra thấy rõ....Gặp mọi người hôm qua,nghe kể về tình hình mà buồn....Box mình năm nay nhiều em trượt quá...Mà hình như chả iem nào đỗ....Nghĩ lại đợt đi Yên Tử sao mà hấp quá....Tin tuyệt đối là đi nó,về học hành tử tế là sẽ đỗ....Khờ thật....
    .....Đi học thêm khoá vi tính mà buồn cười....Thằng cha dạy mình vênh váo quá xá....Bị mình chơi cho mấy vố,đau hơn......Suốt ngày nhăm nhe tìm chỗ sai của mình để chưởi,thế mới akay chớ.........
    .....Hôm nay ko vui ko buồn ko cần gì ko muốn gì ko có gì.....
    Only love is all we need [​IMG]
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 buổi học nữa mình " bùng " . Sáng đến trường được báo giáo viên 8 giờ mới xuống .... Mấy thằng lại kéo nhau ra quán Game chơi , định bụng chỉ ngồi đến 10 giờ rồi về xem Gala Cười , nhưng ai ngờ mấy thằng chuối củ lại rủ nhau vào lớp học , thế có tức không chứ ?
    Ra khỏi quán Game mà chẳng biết đi đâu nữa, chẳng nhẽ lên lớp học ? ... cuối cùng quyết định lên mạng , chẳng gặp 1 ma xó nào cả . Định về ngay nhưng lại cố ở lại câu thêm mấy bài nữa ...
    Mạng chuối quá thể luôn ... đến lúc có người chat thì lại ko chat được , người chat được máy lai chuối củ . Lần đầu tiên chat bằng Status với acgnoux ... chuối cả buồng luôn ....
    Chiều có lên đi học không nhỉ ? Lại nhớ đến lời em tối qua , em bảo đi chơi ít thôi , năm cuối rồi . Nhưng chỉ biết cười khì , nhăn nhở nhiều cũng thành wen chẳng bỏ được . Với lại mất gì của ai đâu mà bỏ đi chứ ... phí của giời ... giữ lại thỉnh thoảng nhăn nhở với mấy Thị Nở Box mình nữa chứ . Không thì buồn chết ....

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 buổi học nữa mình " bùng " . Sáng đến trường được báo giáo viên 8 giờ mới xuống .... Mấy thằng lại kéo nhau ra quán Game chơi , định bụng chỉ ngồi đến 10 giờ rồi về xem Gala Cười , nhưng ai ngờ mấy thằng chuối củ lại rủ nhau vào lớp học , thế có tức không chứ ?
    Ra khỏi quán Game mà chẳng biết đi đâu nữa, chẳng nhẽ lên lớp học ? ... cuối cùng quyết định lên mạng , chẳng gặp 1 ma xó nào cả . Định về ngay nhưng lại cố ở lại câu thêm mấy bài nữa ...
    Mạng chuối quá thể luôn ... đến lúc có người chat thì lại ko chat được , người chat được máy lai chuối củ . Lần đầu tiên chat bằng Status với acgnoux ... chuối cả buồng luôn ....
    Chiều có lên đi học không nhỉ ? Lại nhớ đến lời em tối qua , em bảo đi chơi ít thôi , năm cuối rồi . Nhưng chỉ biết cười khì , nhăn nhở nhiều cũng thành wen chẳng bỏ được . Với lại mất gì của ai đâu mà bỏ đi chứ ... phí của giời ... giữ lại thỉnh thoảng nhăn nhở với mấy Thị Nở Box mình nữa chứ . Không thì buồn chết ....

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  5. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    ơi giời ơi........... mệt. ...........cả ngày đào đào bới bới phớ hết cả người, mà sao mình phục mình thế không biết ,giờ lại có thêm nghề thợ nề nữa, sau này không sợ thất nghiệp rùi...... giờ mới rỗi 1 chút là chuồn luôn, chẳng biết đi đâu cả, sớm quá ,hẹn thằng bạn 7h 30 cơ. hồi trưa nhớ em quá lôi ảnh ĐS ra ngắm.. hì hì xinh thật , trông mình cứ như xếp ấy ,ngồi cạnh cô thư ký riêng..... hì hì thấy ngộ ngộ .... ngồi nhớ những kỷ niệm vui , buồn của chúng mình....hôm nay là 30 rùi nhé ,anh chưa nhận được bông hồng thứ 10 đâu đấy......
    Hôm nay bà chị về đây, .....chết hình như mình chưa dọn nhà, thôi chuẩn bị về nghe ca nhạc là vừa..... nhưng mờ chị thương mình nhất =>chẳng lo......mai là sinh nhật thèng bạn thân rùi .....thời gian nhanh thật đấy...............
    MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CON MUỐN....................CON MUỐN............ CON MUỐN............." VƠ LẤY CỌN"

    anh yêu em,yêu nhiều lắm,người yêu à
  6. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    ơi giời ơi........... mệt. ...........cả ngày đào đào bới bới phớ hết cả người, mà sao mình phục mình thế không biết ,giờ lại có thêm nghề thợ nề nữa, sau này không sợ thất nghiệp rùi...... giờ mới rỗi 1 chút là chuồn luôn, chẳng biết đi đâu cả, sớm quá ,hẹn thằng bạn 7h 30 cơ. hồi trưa nhớ em quá lôi ảnh ĐS ra ngắm.. hì hì xinh thật , trông mình cứ như xếp ấy ,ngồi cạnh cô thư ký riêng..... hì hì thấy ngộ ngộ .... ngồi nhớ những kỷ niệm vui , buồn của chúng mình....hôm nay là 30 rùi nhé ,anh chưa nhận được bông hồng thứ 10 đâu đấy......
    Hôm nay bà chị về đây, .....chết hình như mình chưa dọn nhà, thôi chuẩn bị về nghe ca nhạc là vừa..... nhưng mờ chị thương mình nhất =>chẳng lo......mai là sinh nhật thèng bạn thân rùi .....thời gian nhanh thật đấy...............
    MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CON MUỐN....................CON MUỐN............ CON MUỐN............." VƠ LẤY CỌN"

    anh yêu em,yêu nhiều lắm,người yêu à
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui buồn cộng lại thành ra chả có gì đáng nói.
    Only love is all we need
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui buồn cộng lại thành ra chả có gì đáng nói.
    Only love is all we need
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ở bên em sao thòi gian trôi nhanh quá. Thấm thoát thoi đưa đã .....
    Em trốn lớp và mẹ xuống thăm, vì em muốn bên mình trong ngày lễ 2-9. không biết em có vui không chứ còn mình thì không có gì nói ngoài 2 từ hạnh phúc. Ngồi uống caphe cùng em, em trong tay mà lòng cầu mong thời gian ngừng trôi. Sắp hết 1 ngày, giờ em phải về đã ở gần bên. Đưa em ra xe mà không nỡ nói lời chia tay em. Giá như em ở gần ...
    Chờ đợi cả tối không thấy em phone sang. Không biết em về có sao không? có chuyện gì với em không? Đêm nay trong giấc mơ của anh có hình bóng em. Mai anh sẽ phone cho em sớm.
    Sắo tới em sẽ bay, 2 năm sau em về thăm anh. Anh cầu mong cho em được thành công trong cuộc sống nhung anh cũng lo ho em nhiều lắm. Nơi đất khách quê người ai sẽ lo cho em đây? Mọi cái em đều phải bắt đầu bằng chính bản thân em. Nửa mong em thành công bên Pháp, nửa mong em ở lại đừng đi. Chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa. Đơn giản vì nào có ai mong người mình yêu phải ở xa đâu.
    Nói chuyện với bạn, chợt giật mình vì bạn nói:"Không phải nhanh mà là quá nhanh" ; "..không tin vào chuyện tình cảm lần này của mình". Chẳng nhẽ mình lại tồi đến vậy, chẳng nhẽ mình lại là con người vậy sao? Có lẽ bạn nói đúng. Uh thì cũng chỉ còn cười và nói : "Bạn nói đúng" trong khi khẽ quay đi chỗ khác. Thấy trống trải quá. Xung quanh dường như không còn 1 người thân
    Một ngày vui, một ngày hạnh phúc..nhưng dường như không trọn vẹn
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ở bên em sao thòi gian trôi nhanh quá. Thấm thoát thoi đưa đã .....
    Em trốn lớp và mẹ xuống thăm, vì em muốn bên mình trong ngày lễ 2-9. không biết em có vui không chứ còn mình thì không có gì nói ngoài 2 từ hạnh phúc. Ngồi uống caphe cùng em, em trong tay mà lòng cầu mong thời gian ngừng trôi. Sắp hết 1 ngày, giờ em phải về đã ở gần bên. Đưa em ra xe mà không nỡ nói lời chia tay em. Giá như em ở gần ...
    Chờ đợi cả tối không thấy em phone sang. Không biết em về có sao không? có chuyện gì với em không? Đêm nay trong giấc mơ của anh có hình bóng em. Mai anh sẽ phone cho em sớm.
    Sắo tới em sẽ bay, 2 năm sau em về thăm anh. Anh cầu mong cho em được thành công trong cuộc sống nhung anh cũng lo ho em nhiều lắm. Nơi đất khách quê người ai sẽ lo cho em đây? Mọi cái em đều phải bắt đầu bằng chính bản thân em. Nửa mong em thành công bên Pháp, nửa mong em ở lại đừng đi. Chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa. Đơn giản vì nào có ai mong người mình yêu phải ở xa đâu.
    Nói chuyện với bạn, chợt giật mình vì bạn nói:"Không phải nhanh mà là quá nhanh" ; "..không tin vào chuyện tình cảm lần này của mình". Chẳng nhẽ mình lại tồi đến vậy, chẳng nhẽ mình lại là con người vậy sao? Có lẽ bạn nói đúng. Uh thì cũng chỉ còn cười và nói : "Bạn nói đúng" trong khi khẽ quay đi chỗ khác. Thấy trống trải quá. Xung quanh dường như không còn 1 người thân
    Một ngày vui, một ngày hạnh phúc..nhưng dường như không trọn vẹn
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này