1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....... Ngày .......... tháng ....... năm........
    ...Hôm nọ 11h đêm nhà mình lại có điện thoại với 1 tiếng chuông. Ko có cảm giác sợ sệt như hồi trước nữa. Bình thường thôi.
    ... Mấy hôm nay có nhiều tàu về Hải Phòng lấy hàng gớm. Ko biết từ khi nào đã có thói quen để ý tàu ra vào ở Cảng. Càng ko biết từ khi nào hay trằn trọc lúc đêm muộn. Khó ngủ. Chả bù cho ngày, suốt ngày chỉ ngủ thôi. Có lẽ vì thế đêm đến mất ngủ. Hôm nào cũng lọ mọ 1h 2h đêm mới đi ngủ. Có hôm mẹ dậy kêu con này như ma, lục đục, hì hì.
    ... Trốn học tin 3 hôm rồi, trốn thì cũng lại chui lên net ngồi, bằng hoà. Nghĩ học xong nhà ko có máy học làm cái cóc khô gì, chán quá. Chỉ vì 1 hôm đi chơi về muộn đã bị cắt xuất mua máy, ghét ghét ghét.
    ... Anh P béo giờ ứ vào box mình viết bài nữa rồi. Box mình giờ trầm trầm, ko có gì đặc sắc hết. Mỗi bên sai 1 kiểu và đúng 1 kiểu, chẳng ai sai hoàn toàn mà cũng chẳng ai đúng hoàn toàn. Bênh ai cũng ko xong. Nhưng 1 năm qua, ko thể coi như là ko có gì. Má Thanh mình hôm gì bảo:" Chắc box mình chẳng còn lần đi chơi Lựng Xanh lần thứ 3 nữa đâu". Ừ, kể cũng đúng, làm gì còn nữa.
     
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    <FONT color=fuch
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....... Ngày .......... tháng ....... năm........
    ...Hôm nọ 11h đêm nhà mình lại có điện thoại với 1 tiếng chuông. Ko có cảm giác sợ sệt như hồi trước nữa. Bình thường thôi.
    ... Mấy hôm nay có nhiều tàu về Hải Phòng lấy hàng gớm. Ko biết từ khi nào đã có thói quen để ý tàu ra vào ở Cảng. Càng ko biết từ khi nào hay trằn trọc lúc đêm muộn. Khó ngủ. Chả bù cho ngày, suốt ngày chỉ ngủ thôi. Có lẽ vì thế đêm đến mất ngủ. Hôm nào cũng lọ mọ 1h 2h đêm mới đi ngủ. Có hôm mẹ dậy kêu con này như ma, lục đục, hì hì.
    ... Trốn học tin 3 hôm rồi, trốn thì cũng lại chui lên net ngồi, bằng hoà. Nghĩ học xong nhà ko có máy học làm cái cóc khô gì, chán quá. Chỉ vì 1 hôm đi chơi về muộn đã bị cắt xuất mua máy, ghét ghét ghét.
    ... Anh P béo giờ ứ vào box mình viết bài nữa rồi. Box mình giờ trầm trầm, ko có gì đặc sắc hết. Mỗi bên sai 1 kiểu và đúng 1 kiểu, chẳng ai sai hoàn toàn mà cũng chẳng ai đúng hoàn toàn. Bênh ai cũng ko xong. Nhưng 1 năm qua, ko thể coi như là ko có gì. Má Thanh mình hôm gì bảo:" Chắc box mình chẳng còn lần đi chơi Lựng Xanh lần thứ 3 nữa đâu". Ừ, kể cũng đúng, làm gì còn nữa.
    &nbsp;
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    <FONT color=fuch
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....... Ngày...... tháng...... năm......
    .... Chiều qua làm quả đi về quê bằng xe máy điện mà đau tim gần chết, chỉ sợ nó hết điện giữa chừng thì còn nước cuốc bộ. Đi qua vũng nước trêu:" Ko khéo giật tung người, ha ha". Về nhà bà đang sửa lại trông ngon gớm. Lon ton đi băm rau cho vịt gà ăn, rồi ra trêu mấy con ụt ịt, rồi ra vườn chơi, vác về 2 quả bưởi xanh lè, chát xin xít, hehe.
    ... Hôm nay ta lại trốn học tin lên chat chit, ko biết thầy có Phone về cho mama ko nữa???
    .... Tí nữa có ai đi chơi cho em đi dzới...
    &nbsp;
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    <FONT color=fuch
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....... Ngày...... tháng...... năm......
    .... Chiều qua làm quả đi về quê bằng xe máy điện mà đau tim gần chết, chỉ sợ nó hết điện giữa chừng thì còn nước cuốc bộ. Đi qua vũng nước trêu:" Ko khéo giật tung người, ha ha". Về nhà bà đang sửa lại trông ngon gớm. Lon ton đi băm rau cho vịt gà ăn, rồi ra trêu mấy con ụt ịt, rồi ra vườn chơi, vác về 2 quả bưởi xanh lè, chát xin xít, hehe.
    ... Hôm nay ta lại trốn học tin lên chat chit, ko biết thầy có Phone về cho mama ko nữa???
    .... Tí nữa có ai đi chơi cho em đi dzới...
    &nbsp;
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    <FONT color=fuch
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Ngày ...... tháng......... năm........
    ... Em muốn vào trong SG học, bạn thân em nó muốn, mẹ của nó muốn, em em nó muốn. Nhưng mọi người box mình ko muốn, bố mẹ em ko muốn, ng yêu em ko muốn, ng thân em ko muốn, đếm ra em ko ở ko được. Nhưng mặc dù mọi người nói thế nào cái từ Muốn nó cứ ám ảnh em.
    .... Ôi, cả sáng ngồi bần thần như con điên. Đầu óc bây giờ theo đường bưu điện gửi vào trong tp. HCM mất rồi, làm sao tỉnh ra đây??? Hôm đầu tiên còn băn khoăn có nên vào hay ko??? Nhưng hôm qua hỏi ý kiến ông giời và ông ấy đã chấp thuận cho đi rồi. Thế mà.... thế mà.... Hức hức, có ai hiểu được lòng tui hông???
    &nbsp;
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    <FONT color=fuch
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Ngày ...... tháng......... năm........
    ... Em muốn vào trong SG học, bạn thân em nó muốn, mẹ của nó muốn, em em nó muốn. Nhưng mọi người box mình ko muốn, bố mẹ em ko muốn, ng yêu em ko muốn, ng thân em ko muốn, đếm ra em ko ở ko được. Nhưng mặc dù mọi người nói thế nào cái từ Muốn nó cứ ám ảnh em.
    .... Ôi, cả sáng ngồi bần thần như con điên. Đầu óc bây giờ theo đường bưu điện gửi vào trong tp. HCM mất rồi, làm sao tỉnh ra đây??? Hôm đầu tiên còn băn khoăn có nên vào hay ko??? Nhưng hôm qua hỏi ý kiến ông giời và ông ấy đã chấp thuận cho đi rồi. Thế mà.... thế mà.... Hức hức, có ai hiểu được lòng tui hông???
    &nbsp;
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    <FONT color=fuch
  7. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    cả một ngày buồn.................................................
    Năm nào cũng vậy cứ trung thu là lại có 1 kỷ niệm buồn..... Hằng năm khi ta luôn phải cô đơn 1 mình với 4 bức tường thì năm nay lại là cả 1 khoảng không lạnh lẽo vây quanh cùng những con người vô nghĩa trong ngày này ...............................Trăng về đêm sáng thật.Mà sao cứ đến khi ta chỉ còn mình ta thì thế giới lại bừng sáng lên vậy, tại sao không cho ta có 1 chỗ ẩn mình? .Trung thu năm nay đến với mình muộn quá, mình đón trăng chỉ với cái chai cùng mấy quả cóc xanh, nhưng đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày với mình. Được ở 1 mình, được say không ai biết; được hét lên mà chẳng ai hay.Khi chỉ còn ta với đất trời ta mới hiểu hết được sự nhỏ bé của ta và đó là động lưc giúp ta có thêm nhiều nghị lực để vươn lên ,đấu tranh để sống có ích . Ta ơi hãy hét lên hét to vào để ngáy mai ta lại là ta của mọi ngày

    anh yêu em,yêu nhiều lắm,người yêu à
  8. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    cả một ngày buồn.................................................
    Năm nào cũng vậy cứ trung thu là lại có 1 kỷ niệm buồn..... Hằng năm khi ta luôn phải cô đơn 1 mình với 4 bức tường thì năm nay lại là cả 1 khoảng không lạnh lẽo vây quanh cùng những con người vô nghĩa trong ngày này ...............................Trăng về đêm sáng thật.Mà sao cứ đến khi ta chỉ còn mình ta thì thế giới lại bừng sáng lên vậy, tại sao không cho ta có 1 chỗ ẩn mình? .Trung thu năm nay đến với mình muộn quá, mình đón trăng chỉ với cái chai cùng mấy quả cóc xanh, nhưng đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày với mình. Được ở 1 mình, được say không ai biết; được hét lên mà chẳng ai hay.Khi chỉ còn ta với đất trời ta mới hiểu hết được sự nhỏ bé của ta và đó là động lưc giúp ta có thêm nhiều nghị lực để vươn lên ,đấu tranh để sống có ích . Ta ơi hãy hét lên hét to vào để ngáy mai ta lại là ta của mọi ngày

    anh yêu em,yêu nhiều lắm,người yêu à
  9. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Sao lại buồn đến thế ? lâu rồi cái cảm giác cô đon lại ua ve . Chua luc nào đây lại thây thèm một chút hoi ấm , một bò vai để tụa đến thế . Ôi!! , thật đáng chán vô cùng tận , hic.

    Ha Vi
  10. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Sao lại buồn đến thế ? lâu rồi cái cảm giác cô đon lại ua ve . Chua luc nào đây lại thây thèm một chút hoi ấm , một bò vai để tụa đến thế . Ôi!! , thật đáng chán vô cùng tận , hic.

    Ha Vi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này