1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Ngày...... tháng...... năm......
    .... Ai chà chà, hôm qua ko làm cách nào liên lạc với Má NSCĐ được, chả biết nó gặp mình có chưởi mình 1 trận te tua ko nữa. Tự nhiên bị khoá dịch vụ gọi di động, bất tiện ko thể tưởng tượng được. Máy của anh P bếu lại ko thể nhắn tin qua dịch vụ 141, chuối ơi là chuối. Gọi điện cho anh Đông thì:" Nó đi học rồi", ha ha ha, nói dối nhá. Gọi điện cho iem dâu thì nó cũng tếch đi mất, cú ơi là cú. Nhưng cũng chưa cú bằng việc nhắn tin cho ông nội là gọi ngay cho cháu mà chẳng thấy tăm hơi gì cả. Xì, tử tế gớm.
    .... Dạo này có nhiều ai đó thay đổi nhá.
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Ngày...... tháng...... năm......
    .... Ai chà chà, hôm qua ko làm cách nào liên lạc với Má NSCĐ được, chả biết nó gặp mình có chưởi mình 1 trận te tua ko nữa. Tự nhiên bị khoá dịch vụ gọi di động, bất tiện ko thể tưởng tượng được. Máy của anh P bếu lại ko thể nhắn tin qua dịch vụ 141, chuối ơi là chuối. Gọi điện cho anh Đông thì:" Nó đi học rồi", ha ha ha, nói dối nhá. Gọi điện cho iem dâu thì nó cũng tếch đi mất, cú ơi là cú. Nhưng cũng chưa cú bằng việc nhắn tin cho ông nội là gọi ngay cho cháu mà chẳng thấy tăm hơi gì cả. Xì, tử tế gớm.
    .... Dạo này có nhiều ai đó thay đổi nhá.
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  3. candy83

    candy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    [blue]

    Không thể tệ hơn được nữa ,lại bị leo cây nữa rồi ,chưa có tên con trai nào dám cho ta leo cây nhiều lần thế này .Bỏ cả giờ ngủ trưa quí báu để gặp Huynh vậy mà ... nghĩ mà tức sao ta ko chửi vào mặt huynh cho bõ nhỉ?trước mặt thì cứ nói thông cảm ,hiểu mà nhưng sau lưng thì ấm ức quá chẳng lẽ ta ko bận ta có nhiều việc phải làm nhưng ta vẫn đến kia mà
    Ôi sao ta lại thế này ,đi theo đuổi một cái mớ ảo tưởng rằng Huynh cũng thích ta như ta thích huynh ,ôi kiêu hãnh của ta đâu rồi hả?cái thái độ phớt lờ con trai của ta đâu rồi hả?
    Chẳng phải người ta đã nói là có bạn gái rồi và chì coi mi như em gái thôi sao .Ngốc đến thế là cùng ,trước giờ ghét nhất là làm con chó con theo đuôi ai đó vậy mà bây giờ ta lại làm như thế .Sao lại để cho người ta phải thương hại mình .Ta là người mạnh mẽ và quyết đoán cơ mà ,vậy mà sao ta ko có đủ can đảm chấm dứt việc này .Sẽ buồn lắm nếu phải xa Huynh nhưng ta cần phải làm thế thôi ,ta cũng ko thể chấp nhận một kẻ đã có người yêu mà vẫn thích một cô gái khác như thế là đểu lắm ,ta vốn ghét bọn con trai ko chung thuỷ mà .Đúng ta cần phải làm thế sẽ tốt cho ta và cho cả Huynh nữa dù sao ta cũng là kẻ đến sau mà
  4. candy83

    candy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    [blue]

    Không thể tệ hơn được nữa ,lại bị leo cây nữa rồi ,chưa có tên con trai nào dám cho ta leo cây nhiều lần thế này .Bỏ cả giờ ngủ trưa quí báu để gặp Huynh vậy mà ... nghĩ mà tức sao ta ko chửi vào mặt huynh cho bõ nhỉ?trước mặt thì cứ nói thông cảm ,hiểu mà nhưng sau lưng thì ấm ức quá chẳng lẽ ta ko bận ta có nhiều việc phải làm nhưng ta vẫn đến kia mà
    Ôi sao ta lại thế này ,đi theo đuổi một cái mớ ảo tưởng rằng Huynh cũng thích ta như ta thích huynh ,ôi kiêu hãnh của ta đâu rồi hả?cái thái độ phớt lờ con trai của ta đâu rồi hả?
    Chẳng phải người ta đã nói là có bạn gái rồi và chì coi mi như em gái thôi sao .Ngốc đến thế là cùng ,trước giờ ghét nhất là làm con chó con theo đuôi ai đó vậy mà bây giờ ta lại làm như thế .Sao lại để cho người ta phải thương hại mình .Ta là người mạnh mẽ và quyết đoán cơ mà ,vậy mà sao ta ko có đủ can đảm chấm dứt việc này .Sẽ buồn lắm nếu phải xa Huynh nhưng ta cần phải làm thế thôi ,ta cũng ko thể chấp nhận một kẻ đã có người yêu mà vẫn thích một cô gái khác như thế là đểu lắm ,ta vốn ghét bọn con trai ko chung thuỷ mà .Đúng ta cần phải làm thế sẽ tốt cho ta và cho cả Huynh nữa dù sao ta cũng là kẻ đến sau mà
  5. cobenoidoi2001

    cobenoidoi2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình ngồi đây,nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh mà anh thì lại chít miẹ nó rùi.
    Hic hic...
    Được cobenoidoi2001 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 29/09/2003
  6. cobenoidoi2001

    cobenoidoi2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình ngồi đây,nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh mà anh thì lại chít miẹ nó rùi.
    Hic hic...
    Được cobenoidoi2001 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 29/09/2003
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....... Ngày....... tháng....... năm......
    .... Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn, hic hic.
    .... Anh P bếu gửi cho mình cái link mà chả hiểu để làm gì.
    Ko có hứng viết nhật ký rồi.
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....... Ngày....... tháng....... năm......
    .... Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn, hic hic.
    .... Anh P bếu gửi cho mình cái link mà chả hiểu để làm gì.
    Ko có hứng viết nhật ký rồi.
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Ngày....... tháng...... năm......
    .... Sáng mưa to định ở nhà may ông zời nín kịp, ko lại ngủ trương lên, hehe. Đang " giải quyết" thì iem dâu đến, may quá là may, chưa biết nên đi đâu. Đi ăn sáng, nốc cho 1 đống rồi kêu no quá no quá, khị khị. Lên quán net quen thuộc, đang nghe nhạc tự nhiên mụ Xác ướp đến làm mình tưởng đứa nào, hê.
    .... Cần mod năng động chứ ko cần mod có thâm niên viết bài ah? Hình như đã quên cái việc quan trọng nhất là làm cho diễn đàn đi lên cả số lẫn chất. Hình như giờ việc có thêm thành viên offline là hơn cả???? Diễn đàn để cho mốc meo ra đấy, dị dạng.
    .... Đi học.
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Ngày....... tháng...... năm......
    .... Sáng mưa to định ở nhà may ông zời nín kịp, ko lại ngủ trương lên, hehe. Đang " giải quyết" thì iem dâu đến, may quá là may, chưa biết nên đi đâu. Đi ăn sáng, nốc cho 1 đống rồi kêu no quá no quá, khị khị. Lên quán net quen thuộc, đang nghe nhạc tự nhiên mụ Xác ướp đến làm mình tưởng đứa nào, hê.
    .... Cần mod năng động chứ ko cần mod có thâm niên viết bài ah? Hình như đã quên cái việc quan trọng nhất là làm cho diễn đàn đi lên cả số lẫn chất. Hình như giờ việc có thêm thành viên offline là hơn cả???? Diễn đàn để cho mốc meo ra đấy, dị dạng.
    .... Đi học.
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này