1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........ Ngày...... tháng........ năm..........
    ... Trưa qua đang tơ lơ mơ ngủ thì nó gọi điện:" Tao sắp bay rồi. Chiều mai"..... " Sao vội thế??? Chưa kịp nhìn thấy 2 nghìn ông sao tao gấp mà".... " Ừ, bố tao nói phải bay ngay ngày mai"....... Vậy là nó lại sắp đi..... Và sắp tới lại có 1 đứa nữa đi......... Buồn ko để đâu cho hết......... Bạn bè thân thiết đã ít như động vật quý hiếm, thế mà cứ rủ nhau đi thế này có mà mình chết trẻ vì buồn bã mất....... Chẳng hiểu sao nghe tin xong nước mắt cứ ứa ra. Nó là đứa bên mình lâu nhất, thân nhất, hiểu mình nhất, thương mình nhất...... Hic hic, huhuhuuuuuuuuuuuuuu, trời ơi buồn quá. Tí nữa đi chơi với nhóm. Lâu rồi, lâu lắm rồi mới đi chung, và ko biết bao lâu nữa thì lại có được ngày như thế??? Mỗi đứa 1 nơi, gặp lại nhau chẳng hiểu đã thành bà lão chưa??? Hức hức, còn vài tiếng nữa thôi là ko nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét của nó mà trước đây nếu muốn gặp chỉ cần tốn 1 phút. Nó bảo sẽ gọi điện thường xuyên. hic, tiền đâu mà lắm thế. Vừa qua nhà nó, nhìn thấy nó. Nếu như thường ngày thì còn lâu mới gọi, đi qua luôn, nhưng hôm nay thì khác. Nó cười như mếu...... Xa mình nó buồn như thế, vậy chứ mà xa thằng kia thì nó chắc đến nỗi hôm qua ko ngủ được mất....... Nếu mình đấu tranh đến cùng thì có lẽ mình sẽ ko để nó 1 thân 1 mình như thế. Tội nghiệp, mình đi được nhưng mình lại ngại....... Ôi trời ơi, cứ ngồi than thở thế này sao buồn quá sá buồn. Hic hic hic, mình phải kiếm cái gì ăn mới được........
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........ Ngày...... tháng........ năm..........
    ... Trưa qua đang tơ lơ mơ ngủ thì nó gọi điện:" Tao sắp bay rồi. Chiều mai"..... " Sao vội thế??? Chưa kịp nhìn thấy 2 nghìn ông sao tao gấp mà".... " Ừ, bố tao nói phải bay ngay ngày mai"....... Vậy là nó lại sắp đi..... Và sắp tới lại có 1 đứa nữa đi......... Buồn ko để đâu cho hết......... Bạn bè thân thiết đã ít như động vật quý hiếm, thế mà cứ rủ nhau đi thế này có mà mình chết trẻ vì buồn bã mất....... Chẳng hiểu sao nghe tin xong nước mắt cứ ứa ra. Nó là đứa bên mình lâu nhất, thân nhất, hiểu mình nhất, thương mình nhất...... Hic hic, huhuhuuuuuuuuuuuuuu, trời ơi buồn quá. Tí nữa đi chơi với nhóm. Lâu rồi, lâu lắm rồi mới đi chung, và ko biết bao lâu nữa thì lại có được ngày như thế??? Mỗi đứa 1 nơi, gặp lại nhau chẳng hiểu đã thành bà lão chưa??? Hức hức, còn vài tiếng nữa thôi là ko nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét của nó mà trước đây nếu muốn gặp chỉ cần tốn 1 phút. Nó bảo sẽ gọi điện thường xuyên. hic, tiền đâu mà lắm thế. Vừa qua nhà nó, nhìn thấy nó. Nếu như thường ngày thì còn lâu mới gọi, đi qua luôn, nhưng hôm nay thì khác. Nó cười như mếu...... Xa mình nó buồn như thế, vậy chứ mà xa thằng kia thì nó chắc đến nỗi hôm qua ko ngủ được mất....... Nếu mình đấu tranh đến cùng thì có lẽ mình sẽ ko để nó 1 thân 1 mình như thế. Tội nghiệp, mình đi được nhưng mình lại ngại....... Ôi trời ơi, cứ ngồi than thở thế này sao buồn quá sá buồn. Hic hic hic, mình phải kiếm cái gì ăn mới được........
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  3. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ hôm nay nên mạng lại gặp thằng bạn thông báo ra ngay để chuẩn bị học tối ,may quá không thì cứ ở nhà với bố mẹ thì chẳng biết gì cả .Thôi chào đại bản doanh DHP em lại ra QN đây.

    Bác đem vải vóc ngâm trong rượu
    Em nướng mực khô nhắm với cồn
    thanhhai
  4. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ hôm nay nên mạng lại gặp thằng bạn thông báo ra ngay để chuẩn bị học tối ,may quá không thì cứ ở nhà với bố mẹ thì chẳng biết gì cả .Thôi chào đại bản doanh DHP em lại ra QN đây.

    Bác đem vải vóc ngâm trong rượu
    Em nướng mực khô nhắm với cồn
    thanhhai
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .... Ngày...... tháng...... năm.....
    Mất 3` nó 20k lãng nhách, bực quá bực. Đã ko có nhiều tiền, mãi mới xin xỏ được vài hào.... Chủ đề Tiền của anh P đâu ấy nhỉ??? Lôi lên kêu ca tí.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .... Ngày...... tháng...... năm.....
    Mất 3` nó 20k lãng nhách, bực quá bực. Đã ko có nhiều tiền, mãi mới xin xỏ được vài hào.... Chủ đề Tiền của anh P đâu ấy nhỉ??? Lôi lên kêu ca tí.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Chiều lên thì viết. Giờ sắp đứng dậy đi học rồi.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Chiều lên thì viết. Giờ sắp đứng dậy đi học rồi.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Muốn được yên tĩnh. Cảm thấy cần được yên tĩnh, không muốn nghĩ ngợi về bất cứ chuyện gì, bất cứ ai. Sợ phải suy nghĩ.
    Muốn có 1 người để yêu & để được người ta yêu. Yêu người mà không được yêu lại cũng khổ. Có người yêu mình đến độ mình cũng không tưởng được, nhưng không yêu được người ta thì làm sao??? Cũng khổ.
    Bà thầy bói đã nói rùi, tình duyên là lận đận lắm. Hic... Nhưng mà bít có đủ sức để chờ tới cái lúc... hết lận đận không???
    Những lúc như thế này lại thấy mệt mỏi...

    You are nobody until somebody loves You
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Muốn được yên tĩnh. Cảm thấy cần được yên tĩnh, không muốn nghĩ ngợi về bất cứ chuyện gì, bất cứ ai. Sợ phải suy nghĩ.
    Muốn có 1 người để yêu & để được người ta yêu. Yêu người mà không được yêu lại cũng khổ. Có người yêu mình đến độ mình cũng không tưởng được, nhưng không yêu được người ta thì làm sao??? Cũng khổ.
    Bà thầy bói đã nói rùi, tình duyên là lận đận lắm. Hic... Nhưng mà bít có đủ sức để chờ tới cái lúc... hết lận đận không???
    Những lúc như thế này lại thấy mệt mỏi...

    You are nobody until somebody loves You
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này