1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Ngày..... tháng..... năm.....
    ... Lâu quá rồi mới lại mở nhật ký ra để viết viết gõ gõ.... Mấy lần lên nhưng mạng cứ đơ đơ như con dở người, bực cả mình.... Trời vào đông rồi nhưng sao thời tiết khó chịu thế... Mặt mũi nứt nẻ lúc nào cũng cảm thấy nặng trình trịch, lúc cười mặt mũi cứ méo xệch méo xạc, xấu cả hình tượng. Đã thế buổi trưa thì nắng ơi là nắng, mặc quần đùi áo may ô cũng chả sao.....
    .... Sáng nay chờ mãi mà ko thấy em dâu mình đến rủ đi học trong khi mẹ cứ giục đi.... Dắt xe ra khỏi cửa mà chẳng biết đi đâu.... Lượn vài vòng phố cuối cùng lại chui lên net, ngồi chơi games chán mới mò mẫm vào TTVN.... Vào quán net khi bác chủ quán mới kịp ngáp 1 cái....hi
    .... Đói quá nhỉ??? Chả có ai trên mạng để rủ đi ăn... Đi ăn 1 mình ko vui.... Chả có đứa nào tranh ăn với mình.....
    .... Viết nhật ký cũng thấy hay hay.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Ngày..... tháng..... năm.....
    ... Lâu quá rồi mới lại mở nhật ký ra để viết viết gõ gõ.... Mấy lần lên nhưng mạng cứ đơ đơ như con dở người, bực cả mình.... Trời vào đông rồi nhưng sao thời tiết khó chịu thế... Mặt mũi nứt nẻ lúc nào cũng cảm thấy nặng trình trịch, lúc cười mặt mũi cứ méo xệch méo xạc, xấu cả hình tượng. Đã thế buổi trưa thì nắng ơi là nắng, mặc quần đùi áo may ô cũng chả sao.....
    .... Sáng nay chờ mãi mà ko thấy em dâu mình đến rủ đi học trong khi mẹ cứ giục đi.... Dắt xe ra khỏi cửa mà chẳng biết đi đâu.... Lượn vài vòng phố cuối cùng lại chui lên net, ngồi chơi games chán mới mò mẫm vào TTVN.... Vào quán net khi bác chủ quán mới kịp ngáp 1 cái....hi
    .... Đói quá nhỉ??? Chả có ai trên mạng để rủ đi ăn... Đi ăn 1 mình ko vui.... Chả có đứa nào tranh ăn với mình.....
    .... Viết nhật ký cũng thấy hay hay.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ăn ăn bữa nào lên mạng mess cho chị nhá ,,chị em mìn đi "chát "..hehe
    two become one.....la`la'la la
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ăn ăn bữa nào lên mạng mess cho chị nhá ,,chị em mìn đi "chát "..hehe
    two become one.....la`la'la la
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....... Ngày ....... tháng...... năm.....
    ... Hehe, hôm qua đi chơi vui quá là vui,.Lúc đi thì chả nói được gì, nhưng đến nơi rồi thì cười sái cả quai hàm, ai ko đi quá uổng.
    ... Sáng nay đi học nhưng lại được nghỉ, sướng thế chứ lại. Giờ ngồi net chờ mấy con điên kia lên buôn dưa lê bán dưa hấu đến giờ về nhà ăn cơm. Hic, lại cúng tiền cho ông chủ quán net nữa roài, hic, hic.
    ... Ăn rồi mà vẫn muốn ăn tiếp. Ah, hôm quá trên Hà Tây có món bánh ăn ngon phết. Giờ thấy thèm thèm, biết thế hôm qua đi mua vài cái mang về ăn dần. Ah, ông nội có tha về 1ít, tối qua xin xỏ vài cái ăn cho đỡ buồn mồm.Mình thông minh thật.
    ... Thôi bye!
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....... Ngày ....... tháng...... năm.....
    ... Hehe, hôm qua đi chơi vui quá là vui,.Lúc đi thì chả nói được gì, nhưng đến nơi rồi thì cười sái cả quai hàm, ai ko đi quá uổng.
    ... Sáng nay đi học nhưng lại được nghỉ, sướng thế chứ lại. Giờ ngồi net chờ mấy con điên kia lên buôn dưa lê bán dưa hấu đến giờ về nhà ăn cơm. Hic, lại cúng tiền cho ông chủ quán net nữa roài, hic, hic.
    ... Ăn rồi mà vẫn muốn ăn tiếp. Ah, hôm quá trên Hà Tây có món bánh ăn ngon phết. Giờ thấy thèm thèm, biết thế hôm qua đi mua vài cái mang về ăn dần. Ah, ông nội có tha về 1ít, tối qua xin xỏ vài cái ăn cho đỡ buồn mồm.Mình thông minh thật.
    ... Thôi bye!
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký là đực mà xưng hô lại là cái. Vậy chứ chung quy lại là gì????
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký là đực mà xưng hô lại là cái. Vậy chứ chung quy lại là gì????
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  9. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    xăng pha nhớt
    từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn!!!
    a secret makes woman woman
     
  10. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    xăng pha nhớt
    từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn!!!
    a secret makes woman woman
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này