1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ui lâu lâu ko lên net nhớ wé thể nhưng khổ 1 nỗi giờ em chẳng có thời gian cho chính em nữa ,bận ngập đầu,đi làm giờ thèm dc chơi như dạo nọ ,ôi thời hoàng kim.......hic hic......
    an ơi lên net toàn thất bài của em ,trùi 1 dống nick lạ hoắc ,hoá ra đâu chỉ mình chị lâu ko lên nhở
    gạ mãi ,năn nỉ mãi mới dc về chỉ tại ít hàng ,mai đến lại ngập đầu cho xem ,cả Cty làm mỗi tổ mình nghỉ thấy chuối ,đến bây giờ thì ko có cơm mà ăn đây nè ,ai bảo đùng 1 phát là nghỉ cơ chứ ,em trót báo cơm công ty từ giờ đến cuối tháng rùi ,có về cũng chẳng có cơm mà ăn mất ,ai cơm bụi đê.....
  2. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ui lâu lâu ko lên net nhớ wé thể nhưng khổ 1 nỗi giờ em chẳng có thời gian cho chính em nữa ,bận ngập đầu,đi làm giờ thèm dc chơi như dạo nọ ,ôi thời hoàng kim.......hic hic......
    an ơi lên net toàn thất bài của em ,trùi 1 dống nick lạ hoắc ,hoá ra đâu chỉ mình chị lâu ko lên nhở
    gạ mãi ,năn nỉ mãi mới dc về chỉ tại ít hàng ,mai đến lại ngập đầu cho xem ,cả Cty làm mỗi tổ mình nghỉ thấy chuối ,đến bây giờ thì ko có cơm mà ăn đây nè ,ai bảo đùng 1 phát là nghỉ cơ chứ ,em trót báo cơm công ty từ giờ đến cuối tháng rùi ,có về cũng chẳng có cơm mà ăn mất ,ai cơm bụi đê.....
  3. CONGAI

    CONGAI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, dạo này cứ mở miệng ra là bận lắm, bận quá. Từ bận bi giờ gắn chặt với mình rùi. Mà tự dưng ko có việc cũng thấy bận. Mình sao ý nhỉ?

                                                       Biết đâu lần gặp nhau, ta quên anh như quên ngày gian nan......
  4. CONGAI

    CONGAI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, dạo này cứ mở miệng ra là bận lắm, bận quá. Từ bận bi giờ gắn chặt với mình rùi. Mà tự dưng ko có việc cũng thấy bận. Mình sao ý nhỉ?

                                                       Biết đâu lần gặp nhau, ta quên anh như quên ngày gian nan......
  5. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hế hế hế.............Chẳng biết nói gì nữa...........
       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
  6. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hế hế hế.............Chẳng biết nói gì nữa...........
       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ..... Ngày...... tháng...... năm.....
    ... Tiền ơi mi ở chỗ nao mà sao ta tìm mãi ko thấy.... Hic hic, còn 3 hôm nữa mới hết tuần mà tiền quà sáng đã....Ôi, chán.
    ... Sáng đi học buồn ngủ ko thể chịu đựng được... Nhìn thầy bằng con mắt tơ lơ mơ, gật gù....... Lại còn bực mình.... Ko hiểu do mình hay do người nói chuyện với mình??? Cú cú cú cú cú.... Dạo này hay thế.... Chết rồi.... Thành bà già cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mất rồi.....
    .... Tí nữa đi đâu nhờ??????????????????? Hết chỗ !!!!!!
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ..... Ngày...... tháng...... năm.....
    ... Tiền ơi mi ở chỗ nao mà sao ta tìm mãi ko thấy.... Hic hic, còn 3 hôm nữa mới hết tuần mà tiền quà sáng đã....Ôi, chán.
    ... Sáng đi học buồn ngủ ko thể chịu đựng được... Nhìn thầy bằng con mắt tơ lơ mơ, gật gù....... Lại còn bực mình.... Ko hiểu do mình hay do người nói chuyện với mình??? Cú cú cú cú cú.... Dạo này hay thế.... Chết rồi.... Thành bà già cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mất rồi.....
    .... Tí nữa đi đâu nhờ??????????????????? Hết chỗ !!!!!!
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  9. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Giá như bây giờ em có thể gặp được một ai đó thì tốt biết bao, nhớ mọi ng quá.
  10. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Giá như bây giờ em có thể gặp được một ai đó thì tốt biết bao, nhớ mọi ng quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này