1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtinhcity

    linhtinhcity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đời đúng là đôi khi rất dở
    nhưng rồi đâu cũng vào đó thôi. Vui buồn rồi cũng sẽ qua điều quan trọng là ngày mai ta sẽ phải sống thế nào để ta vẫn là ta
  2. linhtinhcity

    linhtinhcity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đời đúng là đôi khi rất dở
    nhưng rồi đâu cũng vào đó thôi. Vui buồn rồi cũng sẽ qua điều quan trọng là ngày mai ta sẽ phải sống thế nào để ta vẫn là ta
  3. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng chuyện của chúng ta cũng chẳng đi đến đâu, em đã mở lời trước nhưng rồi để được gì, chẳng được gì phải không anh..... thôi , nhưng có kẽ như thế sẽ hay hơn là em cứ phải lo , phải thấp thỏm khi ngày nào cũng mong tin anh
    sự thật bao giờ cũng phũ phàng, nhưng thà 1 lần đau còn hơn là ,,,,,,,,,
       --------------------------------------   
     Tôi vẫn đi trên phố một mình 
       Người vẫn đông và phố thì ồn ã   
     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả 
       Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
  4. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng chuyện của chúng ta cũng chẳng đi đến đâu, em đã mở lời trước nhưng rồi để được gì, chẳng được gì phải không anh..... thôi , nhưng có kẽ như thế sẽ hay hơn là em cứ phải lo , phải thấp thỏm khi ngày nào cũng mong tin anh
    sự thật bao giờ cũng phũ phàng, nhưng thà 1 lần đau còn hơn là ,,,,,,,,,
       --------------------------------------   
     Tôi vẫn đi trên phố một mình 
       Người vẫn đông và phố thì ồn ã   
     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả 
       Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Love will never lie
    Nothing can stop emotions. That run down the sides of your face. Wish I could change this moment to another time and place. Nothing to say can move me. Iõ?Tve chosen the road that Iõ?Tm on. I have to join the fight for freedom until the war is won.
    * We will keep the faith between us, if we only try. We will keep the truth inside us. Love will never lie.
    Someone will always hear you, care about you when you cry. But noone can hear my heart is breaking as I say GOODBYE.
    ( Back 0to *)
    Love will never lie (4 times)
    Bài hát đưđc bắt đ?u bằng mât ti.t tSu nh' nhàng. Ti.ng guitare thïng đ-m kOm trong ti.ng nhạc cña bâ g và oc_gan mang mât đ.n mât cm giác dzu êm. Dưêng như nhãng bn balad t-nh yêu luôn cÊ mât âm đi-u và âm hưông như vLa terre se tourne sans cese. Le temps s'âcoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Love will never lie
    Nothing can stop emotions. That run down the sides of your face. Wish I could change this moment to another time and place. Nothing to say can move me. Iõ?Tve chosen the road that Iõ?Tm on. I have to join the fight for freedom until the war is won.
    * We will keep the faith between us, if we only try. We will keep the truth inside us. Love will never lie.
    Someone will always hear you, care about you when you cry. But noone can hear my heart is breaking as I say GOODBYE.
    ( Back 0to *)
    Love will never lie (4 times)
    Bài hát đưđc bắt đ?u bằng mât ti.t tSu nh' nhàng. Ti.ng guitare thïng đ-m kOm trong ti.ng nhạc cña bâ g và oc_gan mang mât đ.n mât cm giác dzu êm. Dưêng như nhãng bn balad t-nh yêu luôn cÊ mât âm đi-u và âm hưông như vLa terre se tourne sans cese. Le temps s'âcoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Ngày....... tháng....... năm.......
    ... Hôm nay em dâu mình ko đi học, thế là mình cũng chẳng đi nữa. Đến chỗ học 1 mình, nghĩ đến là đã thấy hãi vãi linh hồn.... Khè khè, cuối cùng mình mò lên net.... 1 đứa, có 1 đứa online nhưng mình ứ thích nó... Con trai mà xét nét tí 1, làm 1 đòi trả công những 10, ghét.
    .... Đang đi giữa đường tự nhiên đứt dép.... Đúng là chó cắn áo rách.... Nghèo vỡ mặt mà vẫn còn bị trời phạt.... May mà đang gần nhà bạn mình, tấp vào luôn....
    .... Vào hội chợ trong khi người ta chưa kịp đánh răng rửa mặt.... Đi vào như chỗ ko người rồi đến khi đi ra mới nhớ là mình chả mất đồng xu nào cho việc mua vé vào cửa.... Rút ra kinh nghiệm lần sau cứ sáng sớm mà đi. Lúc chui vào hàng net gặp ngay thằng khinh người.... Thấy nó loay hoay lập hộp mail mãi ko xong, bác chủ quán nhờ mình làm hộ nó, thế mà nó đek thèm trả lời mình.... Kệ xác nó, mình chả quan tâm.... Thấy nó đăng ký năm 83 mình cũng hoảng, nó hơn tuổi mình. Thế mà sao nó lại nhỏ nhắn xinh xắn thế nhỉ? Trong khi mình béo tốt thế này.
    .... Mình ứ thích nghe hỏi:" Hôm nay có xinh ko?"..... Mình chả có hôm nào xinh, hỏi nhiều mình điên mình chửi um cả nhà.... Pố khị, ghét thế nhỉ, làm người ta tự ái dồn dập..... Vứt quách đi cho rồi, giữ lại chỉ thêm ghét........
    .... Sáng chưa ăn gì thảo nào thấy người cứ bứt rứt, khẹc khẹc.....
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Ngày....... tháng....... năm.......
    ... Hôm nay em dâu mình ko đi học, thế là mình cũng chẳng đi nữa. Đến chỗ học 1 mình, nghĩ đến là đã thấy hãi vãi linh hồn.... Khè khè, cuối cùng mình mò lên net.... 1 đứa, có 1 đứa online nhưng mình ứ thích nó... Con trai mà xét nét tí 1, làm 1 đòi trả công những 10, ghét.
    .... Đang đi giữa đường tự nhiên đứt dép.... Đúng là chó cắn áo rách.... Nghèo vỡ mặt mà vẫn còn bị trời phạt.... May mà đang gần nhà bạn mình, tấp vào luôn....
    .... Vào hội chợ trong khi người ta chưa kịp đánh răng rửa mặt.... Đi vào như chỗ ko người rồi đến khi đi ra mới nhớ là mình chả mất đồng xu nào cho việc mua vé vào cửa.... Rút ra kinh nghiệm lần sau cứ sáng sớm mà đi. Lúc chui vào hàng net gặp ngay thằng khinh người.... Thấy nó loay hoay lập hộp mail mãi ko xong, bác chủ quán nhờ mình làm hộ nó, thế mà nó đek thèm trả lời mình.... Kệ xác nó, mình chả quan tâm.... Thấy nó đăng ký năm 83 mình cũng hoảng, nó hơn tuổi mình. Thế mà sao nó lại nhỏ nhắn xinh xắn thế nhỉ? Trong khi mình béo tốt thế này.
    .... Mình ứ thích nghe hỏi:" Hôm nay có xinh ko?"..... Mình chả có hôm nào xinh, hỏi nhiều mình điên mình chửi um cả nhà.... Pố khị, ghét thế nhỉ, làm người ta tự ái dồn dập..... Vứt quách đi cho rồi, giữ lại chỉ thêm ghét........
    .... Sáng chưa ăn gì thảo nào thấy người cứ bứt rứt, khẹc khẹc.....
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........ Ngày......... tháng........ năm.......
    ... Sắp Noel rồi, hahhaa. Lại sắp được đi chơi rồi. Cả năm có mỗi 1 ngày, chẳng biết noel này có vui ko nhỉ???? Ko biết box mình có đi đủ ko nữa... Mà có mấy anh chị bặt vô âm tín luôn, lâu quá rồi chả gặp " ông bà" nào cả, chán thật.
    ... Trưa nay rửa bát ụp cả mâm bát đĩa mà chẳng có phản ứng gì cả. Đến khi xong xuôi ngồi ngắm trời ngắm mây ( ko có mây nhưng cứ viết thế) mới ngớ người ra.... May là bát sành úp hết vào giá rồi, ko thì....... hí hí hí, tha hồ nhặt mảnh vỡ...Đúng là trời phù hộ người tốt.......
    .... Ùi, nhật ký chán phèo.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........ Ngày......... tháng........ năm.......
    ... Sắp Noel rồi, hahhaa. Lại sắp được đi chơi rồi. Cả năm có mỗi 1 ngày, chẳng biết noel này có vui ko nhỉ???? Ko biết box mình có đi đủ ko nữa... Mà có mấy anh chị bặt vô âm tín luôn, lâu quá rồi chả gặp " ông bà" nào cả, chán thật.
    ... Trưa nay rửa bát ụp cả mâm bát đĩa mà chẳng có phản ứng gì cả. Đến khi xong xuôi ngồi ngắm trời ngắm mây ( ko có mây nhưng cứ viết thế) mới ngớ người ra.... May là bát sành úp hết vào giá rồi, ko thì....... hí hí hí, tha hồ nhặt mảnh vỡ...Đúng là trời phù hộ người tốt.......
    .... Ùi, nhật ký chán phèo.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này