1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào BOX thấy cô An nhà ta đã nên MOD rồi .Cũng kin cũng kin.Không phìn phường phìn .Không có gì không có gì. Xin hết .Mấy câu của các Bác TB ấy mà.
    Cứ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Hôm qua trước ngõ một nhành mai.
    thanhhai
  2. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào BOX thấy cô An nhà ta đã nên MOD rồi .Cũng kin cũng kin.Không phìn phường phìn .Không có gì không có gì. Xin hết .Mấy câu của các Bác TB ấy mà.
    Cứ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Hôm qua trước ngõ một nhành mai.
    thanhhai
  3. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Khà khà
    Hôm nay nên thư viện trường. Gửi xong cái xe, trèo 5 tầng cầu thang nên đến thư viện sờ túi áo mới nhớ ra quên cái thẻ thư viện ở nhà. -> Tự thưởng = cách cho fép mình nên mạng
  4. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Khà khà
    Hôm nay nên thư viện trường. Gửi xong cái xe, trèo 5 tầng cầu thang nên đến thư viện sờ túi áo mới nhớ ra quên cái thẻ thư viện ở nhà. -> Tự thưởng = cách cho fép mình nên mạng
  5. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Một Noel buồn!
    Từ tối tới giờ chẳng có cái gì là thú vị.Năm nay tự nhiên nhà thờ lại mang đi sửa thế là mọi người chỉ có thể lượn lờ ở ngoài đường và xung quanh nhà thờ.
    Tối gọi điện cho em ,thấy em vui cũng mừng ,giá mà mình về được ,nhưng về không biết là như thế nào .........
    Không biết là mấy thằng bạn đã thôi dánh ù chưa ,noel lại sinh ra cái tật đánh ù ,đang định về thì thằng em cùng lớp lại rủ thế là hai anh em bùn bùn lượn vài vòng CP ,lúc hứng chí nên thằng em còn gạ bảo hay hai anh em mình sang nhà thờ của HL ,hic hic nếu sang được đó thì anh đã chuồn về luôn rồi .
    Lượn chán hai anh em về ăn ngô nướng ,ăn mà chẳng thấy ngon gì cả ,mình hỏi chú ăn ngon ko .Nó bảo ăn cho mồm nó hoạt động để đỡ thấy buồn ấy mà ...kể thế mà hay .
    Ăn xong cũng chẳng thấy hết bùn ,thôi thì ăn tiếp vậy thế là lại ăn cho đến bây giờ vẫn thấy ngán.
    Ăn xong thì khát nước hai anh em nên siêu thị uống cafê ,từ siêu thị nhìn CP trông thật đẹp.
    CP ko rộng nhưng trải dài từ HL ra gần tới MC ,một bên là núi còn một bên là biển ,kể cũng thú vị......
    Đâu đó nghe tiếng ùng oàng chắc là mấy Bác thợ Mỏ đang nổ mìn đây ,lại chiện nổ mìn đợt vừa rồi Cao Sơn coal mine mới cho nổ 135tấn mìn làm cho rung chuyển cả CP bây giờ vẫn thấy sợ .
    Ngồi chán lại về lại lòng vòng lòng vòng cho đến khi mình lên net thì hết lòng vòng hết cái lòng vòng.......
    Lòng vòng ấy cái lòng vòng ấy ấy cái lòng vòng ........
    Bùn lại sinh ra thơ thẩn thế mới tài ,ấy lại thế mới tài ....
    Cứ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Hôm qua trước ngõ một nhành mai.
    thanhhai
    Được decacvn sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 24/12/2003
  6. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Một Noel buồn!
    Từ tối tới giờ chẳng có cái gì là thú vị.Năm nay tự nhiên nhà thờ lại mang đi sửa thế là mọi người chỉ có thể lượn lờ ở ngoài đường và xung quanh nhà thờ.
    Tối gọi điện cho em ,thấy em vui cũng mừng ,giá mà mình về được ,nhưng về không biết là như thế nào .........
    Không biết là mấy thằng bạn đã thôi dánh ù chưa ,noel lại sinh ra cái tật đánh ù ,đang định về thì thằng em cùng lớp lại rủ thế là hai anh em bùn bùn lượn vài vòng CP ,lúc hứng chí nên thằng em còn gạ bảo hay hai anh em mình sang nhà thờ của HL ,hic hic nếu sang được đó thì anh đã chuồn về luôn rồi .
    Lượn chán hai anh em về ăn ngô nướng ,ăn mà chẳng thấy ngon gì cả ,mình hỏi chú ăn ngon ko .Nó bảo ăn cho mồm nó hoạt động để đỡ thấy buồn ấy mà ...kể thế mà hay .
    Ăn xong cũng chẳng thấy hết bùn ,thôi thì ăn tiếp vậy thế là lại ăn cho đến bây giờ vẫn thấy ngán.
    Ăn xong thì khát nước hai anh em nên siêu thị uống cafê ,từ siêu thị nhìn CP trông thật đẹp.
    CP ko rộng nhưng trải dài từ HL ra gần tới MC ,một bên là núi còn một bên là biển ,kể cũng thú vị......
    Đâu đó nghe tiếng ùng oàng chắc là mấy Bác thợ Mỏ đang nổ mìn đây ,lại chiện nổ mìn đợt vừa rồi Cao Sơn coal mine mới cho nổ 135tấn mìn làm cho rung chuyển cả CP bây giờ vẫn thấy sợ .
    Ngồi chán lại về lại lòng vòng lòng vòng cho đến khi mình lên net thì hết lòng vòng hết cái lòng vòng.......
    Lòng vòng ấy cái lòng vòng ấy ấy cái lòng vòng ........
    Bùn lại sinh ra thơ thẩn thế mới tài ,ấy lại thế mới tài ....
    Cứ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Hôm qua trước ngõ một nhành mai.
    thanhhai
    Được decacvn sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 24/12/2003
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua uốn rịu đến hôm nay vưỡn còn tê lê phê . Chuối quá thể , theo lịch thì sáng nay phải đi thi , thế mờ đến trường lại chẳng thấy mô tê mù tịt gì cả . Lịch cũng không có , đúng là cái trường chuối củ , lúc thế này , lúc thế khác . Cứ thay đổi luôn soành soạch . Lại tự thưởng cho mình mò lên Net , nhưng cũng chẳng có gì cả . Tý lại phải mò đến trường xem thế nào , mai thi mà vưỡn chửa biết là thi vào lúc nào nữa ....
    Em giờ say đắm với cùng ai bên mối tìnhĐể lại anh tiếng yêu xưa làm phai dấu thời gian
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua uốn rịu đến hôm nay vưỡn còn tê lê phê . Chuối quá thể , theo lịch thì sáng nay phải đi thi , thế mờ đến trường lại chẳng thấy mô tê mù tịt gì cả . Lịch cũng không có , đúng là cái trường chuối củ , lúc thế này , lúc thế khác . Cứ thay đổi luôn soành soạch . Lại tự thưởng cho mình mò lên Net , nhưng cũng chẳng có gì cả . Tý lại phải mò đến trường xem thế nào , mai thi mà vưỡn chửa biết là thi vào lúc nào nữa ....
    Em giờ say đắm với cùng ai bên mối tìnhĐể lại anh tiếng yêu xưa làm phai dấu thời gian
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi chuyển thiệp mừng Noel giúp bạn , chẳng biết địa chỉ mấy đứa còn lại ửa đâu , mò lên Net xem có gặp đứa nào nhờ được ko ?!?
    Chả có đứa nào chui lên Net cho mình nhờ lúc này gì sất ! Đành để chuyển cho tụi nó sau vậy .
    Tối qua đã định dành cả buổi tối để đi với nhỏ bạn thân , vậy mờ vẫn muốn gặp mọi người một chút . Lâu ko gặp mọi người , cũng thấy nhớ . Nhưng mới gặp được một lát đã phải vội về ko kịp chào mọi người . Ko biết mọi người có trách gì mình ko nữa
    Sáng nay lại đến nhà nhỏ bạn , mãi đến trưa mới về . Gặp nó mà thấy nhẹ cả lòng . Giá mình cũng cố như nó , chắc giờ này đã ko phải lông bông ở đây . Muốn hai đứa đón Giáng sinh trên HN , nhưng trên đó nó chẳng chịu kết thân với đứa bạn nào mới . Nó vẫn vậy ( có vẻ gì đó thu mình lại ) giống mình ngày trước .
    .... Có thằng nhỏ trông cũng khá bảnh bao ngồi ngay chỗ kế bên . Chẳng có gì ấn tượng lém đối với mình ngoài một cái đĩa là lạ nó cầm trong tay . Nó ko vào mail như mình trước tiên , mà nó mở một forum hơi giống với ttvn , mình thấy có mấy hình đại diện của Fantasy trong đó ( ko gì nhiều hơn thế , mình vốn chả thích soi mói , tò mò nhiều ) . Ngồi cạnh nó một lát thì có một người nước ngoài vào nói với nó mấy câu T.A khá nhanh , nghe như giục nó . Nó trả lời hơi nhỏ , nhưng nhanh ko kém , với cái giọng nghe như gắt gỏng . Một vài người quay ra nhìn , rồi lại tiếp tục với những gì họ đang mải mê . Chỉ có nó hình như có vẻ hơi giận và ngượng ngập trước tiếng người nước ngoài kia đang nói khá to khi đi ra . Một thoáng bắt gặp nó , tình cờ thôi mà khá ấn tượng với mình . Trong đầu mình ko sao thoát khỏi ý nghĩ : " Ước gì mình cũng có thể nói tốt như nó " . Cũng chẳng biết sự thực thì mình muốn gì nữa , có lẽ mình muốn có một ngày nào đó mình được sống cuộc sống của riêng mình _ cuộc sống mà ko biết đến bao giờ mình mới đạt được .
    Nói đùa thôi một câu " Mẹ làm hộ chiếu cho cả con nữa ! "_ khi mẹ đang làm cho em _ vậy mờ bị mẹ mắng cho một trận . Mình cứ mãi nói những câu nửa đùa nửa thật " Mẹ có muốn cả hai đứa đi ko ? " , " Một ngày nào đó , ở nhà mẹ sẽ chẳng còn có đứa nào để cãi nhau nữa đâu " ... Ko biết những lúc ấy mẹ nghĩ gì nhỉ ?

    Trong thâm tâm , có lẽ mẹ cũng muốn cuộc sống hai đứa sẽ sướng hơn . Nhưng những gì mình có thể làm được thì cho đến giờ mình cũng ko dám chắc nữa . Đôi khi muốn thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ này , ước ao đạt được một cái gì đó trên bước đường phía trước đối với mình biết có phải là viển vông ko nhỉ ?
    Kệ cho mọi thứ cứ diễn ra như những gì nó vốn thế , hay cần như thế . Những băn khoăn của mình rồi sẽ được giải đáp do chính mình ( dù giờ đây đó vẫn là dấu chấm hỏi ) . Cầu chúc cho những người bạn đã cũng mình chia sẻ mọi buồn vui có được cuộc sống hạnh phúc như họ muốn . Đêm Noel qua rồi ko biết họ đã ước gì chưa ? Đi nhà thờ để xin 3 điều ước , dành một điều ước cho hạnh phúc luôn mỉm cười với họ . Mình yêu quý mọi người nhiều lắm , nhưng nhật kí ơi nếu có một ngày nào đó mình chẳng may phải thay đổi , biết mọi người có nhớ mình ( nhớ con người ngày trước ) hay ko ?

    ... nomatter where life takes me to , a part of me will  be always with you ...
  10. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi chuyển thiệp mừng Noel giúp bạn , chẳng biết địa chỉ mấy đứa còn lại ửa đâu , mò lên Net xem có gặp đứa nào nhờ được ko ?!?
    Chả có đứa nào chui lên Net cho mình nhờ lúc này gì sất ! Đành để chuyển cho tụi nó sau vậy .
    Tối qua đã định dành cả buổi tối để đi với nhỏ bạn thân , vậy mờ vẫn muốn gặp mọi người một chút . Lâu ko gặp mọi người , cũng thấy nhớ . Nhưng mới gặp được một lát đã phải vội về ko kịp chào mọi người . Ko biết mọi người có trách gì mình ko nữa
    Sáng nay lại đến nhà nhỏ bạn , mãi đến trưa mới về . Gặp nó mà thấy nhẹ cả lòng . Giá mình cũng cố như nó , chắc giờ này đã ko phải lông bông ở đây . Muốn hai đứa đón Giáng sinh trên HN , nhưng trên đó nó chẳng chịu kết thân với đứa bạn nào mới . Nó vẫn vậy ( có vẻ gì đó thu mình lại ) giống mình ngày trước .
    .... Có thằng nhỏ trông cũng khá bảnh bao ngồi ngay chỗ kế bên . Chẳng có gì ấn tượng lém đối với mình ngoài một cái đĩa là lạ nó cầm trong tay . Nó ko vào mail như mình trước tiên , mà nó mở một forum hơi giống với ttvn , mình thấy có mấy hình đại diện của Fantasy trong đó ( ko gì nhiều hơn thế , mình vốn chả thích soi mói , tò mò nhiều ) . Ngồi cạnh nó một lát thì có một người nước ngoài vào nói với nó mấy câu T.A khá nhanh , nghe như giục nó . Nó trả lời hơi nhỏ , nhưng nhanh ko kém , với cái giọng nghe như gắt gỏng . Một vài người quay ra nhìn , rồi lại tiếp tục với những gì họ đang mải mê . Chỉ có nó hình như có vẻ hơi giận và ngượng ngập trước tiếng người nước ngoài kia đang nói khá to khi đi ra . Một thoáng bắt gặp nó , tình cờ thôi mà khá ấn tượng với mình . Trong đầu mình ko sao thoát khỏi ý nghĩ : " Ước gì mình cũng có thể nói tốt như nó " . Cũng chẳng biết sự thực thì mình muốn gì nữa , có lẽ mình muốn có một ngày nào đó mình được sống cuộc sống của riêng mình _ cuộc sống mà ko biết đến bao giờ mình mới đạt được .
    Nói đùa thôi một câu " Mẹ làm hộ chiếu cho cả con nữa ! "_ khi mẹ đang làm cho em _ vậy mờ bị mẹ mắng cho một trận . Mình cứ mãi nói những câu nửa đùa nửa thật " Mẹ có muốn cả hai đứa đi ko ? " , " Một ngày nào đó , ở nhà mẹ sẽ chẳng còn có đứa nào để cãi nhau nữa đâu " ... Ko biết những lúc ấy mẹ nghĩ gì nhỉ ?

    Trong thâm tâm , có lẽ mẹ cũng muốn cuộc sống hai đứa sẽ sướng hơn . Nhưng những gì mình có thể làm được thì cho đến giờ mình cũng ko dám chắc nữa . Đôi khi muốn thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ này , ước ao đạt được một cái gì đó trên bước đường phía trước đối với mình biết có phải là viển vông ko nhỉ ?
    Kệ cho mọi thứ cứ diễn ra như những gì nó vốn thế , hay cần như thế . Những băn khoăn của mình rồi sẽ được giải đáp do chính mình ( dù giờ đây đó vẫn là dấu chấm hỏi ) . Cầu chúc cho những người bạn đã cũng mình chia sẻ mọi buồn vui có được cuộc sống hạnh phúc như họ muốn . Đêm Noel qua rồi ko biết họ đã ước gì chưa ? Đi nhà thờ để xin 3 điều ước , dành một điều ước cho hạnh phúc luôn mỉm cười với họ . Mình yêu quý mọi người nhiều lắm , nhưng nhật kí ơi nếu có một ngày nào đó mình chẳng may phải thay đổi , biết mọi người có nhớ mình ( nhớ con người ngày trước ) hay ko ?

    ... nomatter where life takes me to , a part of me will  be always with you ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này