1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haminhnghiahp

    haminhnghiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ngày...
    hôm nay đi thi kinh tế
    ở nhà học kĩ lắm rùi, không sai 1 từ, nhưng mà ông trời không thương, cho ngay bà giám thị vừa xấu vừa... nhìn chằm chằm
    hic...
    Hễ mình cứ nhớ ra 1 câu nào đó, thì khi nhìn nên bảng lại thấy bà ta nhìn mình chằm chằm ----------------------> thế là mình lại quên hết.
    ac ac, người ta bảu, gái xinh mà không choáng không làm gì được thì đã đành, đàng này........
    thôi!!! thế là thôi, thế là xịt mất môn kinh tế chính trị ròai .Lúc về nhà mình cứ nghĩ mãi, không biết lỗi tại ai nhỉ???
    Nhưng thôi! mình không thèm quan tâm, điều mình quan tâm bây giờ là mong sao đêm nay khi ngủ mình không mơ thấy... ác mộng
    lạy chúa!!!



    nhìn về dĩ vãng buồn rơi nước mắt
    nghĩ tới tương lai lạnh toát mồ hôi
  2. haminhnghiahp

    haminhnghiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ngày...
    hôm nay đi thi kinh tế
    ở nhà học kĩ lắm rùi, không sai 1 từ, nhưng mà ông trời không thương, cho ngay bà giám thị vừa xấu vừa... nhìn chằm chằm
    hic...
    Hễ mình cứ nhớ ra 1 câu nào đó, thì khi nhìn nên bảng lại thấy bà ta nhìn mình chằm chằm ----------------------> thế là mình lại quên hết.
    ac ac, người ta bảu, gái xinh mà không choáng không làm gì được thì đã đành, đàng này........
    thôi!!! thế là thôi, thế là xịt mất môn kinh tế chính trị ròai .Lúc về nhà mình cứ nghĩ mãi, không biết lỗi tại ai nhỉ???
    Nhưng thôi! mình không thèm quan tâm, điều mình quan tâm bây giờ là mong sao đêm nay khi ngủ mình không mơ thấy... ác mộng
    lạy chúa!!!



    nhìn về dĩ vãng buồn rơi nước mắt
    nghĩ tới tương lai lạnh toát mồ hôi
  3. cogailangthang

    cogailangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ phải về rồi mà chưa biết viết gì trong nhật kí.Thôi để khi khác viết.Thành viên mới xin tổng chào tất cả nhé.
  4. cogailangthang

    cogailangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ phải về rồi mà chưa biết viết gì trong nhật kí.Thôi để khi khác viết.Thành viên mới xin tổng chào tất cả nhé.
  5. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký!
    Lâu roài không vào thấy có vẻ không dc khí thế cho lắm,em dạo này không biết thế nào ,các anh chị em ở DHP dạo này vẫn mạnh khoẻ chứ ạ.Sắp sửa ra trường roài mà lo quá ko biết đi làm thì lương có bằng lúc đi học không đây.Lúc đi học nhà gửi cho 7 tám trăm một tháng ,đi dạy thêm được tám đến chín trăm .Đến khi đi làm nghe mọi người nói chỉ được mấy trăm thôi ,anh em trong lớp nghe nói vầy mà lòng đầy xa xót ,mấy thèng mặt ỉu xìu ,chúng nó ko nói lên lời nhưng em tin là bọn nó đang nghĩ giá là lại được đi học tiếp hì hì.Đợt này có khi phải về nhà xin bố mẹ cho đi học tiếp thoai.
    Hôm nay lớp nhận đề tài tốt nghiệp lớp có 40 chú thì đến 3 phần đi theo hầm lò chỉ còn chín chú là theo Lộ thiên trong đó có chú mình tức là decacvn tớ.Ban đầu định làm bên hầm lò để có thể xin việc ở QN hay HD đều dc nhưng sau thấy thầy phân cho tận mỏ Dương Huy thì xa quá ,thôi thì chuyển qua bên lộ thiên cho nó nhàn chứ nghĩ đến chuyện phải chui vào lòng đất đi bộ mấy cây số mà thấy ơn ớn cả cái con người hic hic.
    Thằng bạn ở HP bẩu thôi về Hoàng Thạch thực tập cho có anh có em ,mấy anh em học thân cùng lớp thì nay hai thằng đi bên hầm lò ở dưới Cẩm Phả chỉ còn mình với thèng bạn ở HP là đi bên lộ thiên.Theng cha Théng ala cũng lộ thiên nhưng nó lại đi về Mỏ than Tù ha (tức Hà Tu ở Hòn gai) ban đầu cũng định về HT thực tập vì ở đó công nghệ khai thác họ cũng cao họ có cần nổ mìn đùng đoàng nhìu đâu.Họ có cái máy ủi và cái máy xúc ác chiến ghê ,ác hơn cả cái Mỏ thống Nhất cũ nay là Công ty Cổ phần khai thác chế biến KS Hải Dương nơi mà mình sẽ về thực tập.
    Nơi đây đã từng chôn dấu mấy đôi dép của bọn lớp mình về thực tập Địa chất đại cương lần trước .Nơi này ko thể sánh bằng vịnh HL nhưng điều kiện giống hệt HL cũng có nhũ đá và nước nhỏ trong hang rồi có một thung lũng mà ở đó chứa toàm mìn là mìn ,hôm đó mình đã thử một quả may mà ko nổ nếu nổ thì nay em đã ko còn pót sờ dc nứa các bác à ,các bác khi nào dịp qua vùng này trong đợt thực tập tới em sẽ dẫn các bác đi xem .
    Còn bây giờ em phai out đây về ngủ cái đã để mai còn về chứ.
    Mấy hôm trên Hà nội vật lộn với cái quyết định thực tập mà toát hết mồ hôi,kể ra đợt này lên HN cũng vui .Ở cùng phòng với theng em k47 theng này đêm ngủ lơ mơ thế nào kể với mấy anh k44 thế là mấy chú đánh thế trúng con đề 35 mấy hôm trước thế là mấy anh mua bia cho chú đấy uống ,bảo chú uống chú đi ngủ rồi lại mơ tiếp nha -kể cũng tội hic hic .các bác đừng bảo ai kẻo..........................Tối hôm qua thì lặn lội sang tận siêu thị trong thành phố để mua được chai rượu để mấy anh em đến nhà thầy giáo hướng dẫn tốt nghiệp chơi.
    Đêm về 3h đêm rồi mà bọn bạn cùng phòng còn bắt một chú lặn lội sang tài chính mua mì về xào -đúng là SV Mỏ .
    Ăn xong ngủ đến tận 11 h sáng nay -cũng đúng là SV Mỏ.
    Thui lần này thì out thật về ngủ thoai bùn ngủ quá.Hôm nay toàn nói chiện lộ thiên thoai còn những chuyện hầm lò khi khác lại viết cho nó nhẹ người đôi khi viết được những cái vớ vẩn nó lại nhẹ người ............................
    Tranh pháo không xiền con cấu bố
    Bánh chưng không thịt vợ nguýt chồng.
  6. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký!
    Lâu roài không vào thấy có vẻ không dc khí thế cho lắm,em dạo này không biết thế nào ,các anh chị em ở DHP dạo này vẫn mạnh khoẻ chứ ạ.Sắp sửa ra trường roài mà lo quá ko biết đi làm thì lương có bằng lúc đi học không đây.Lúc đi học nhà gửi cho 7 tám trăm một tháng ,đi dạy thêm được tám đến chín trăm .Đến khi đi làm nghe mọi người nói chỉ được mấy trăm thôi ,anh em trong lớp nghe nói vầy mà lòng đầy xa xót ,mấy thèng mặt ỉu xìu ,chúng nó ko nói lên lời nhưng em tin là bọn nó đang nghĩ giá là lại được đi học tiếp hì hì.Đợt này có khi phải về nhà xin bố mẹ cho đi học tiếp thoai.
    Hôm nay lớp nhận đề tài tốt nghiệp lớp có 40 chú thì đến 3 phần đi theo hầm lò chỉ còn chín chú là theo Lộ thiên trong đó có chú mình tức là decacvn tớ.Ban đầu định làm bên hầm lò để có thể xin việc ở QN hay HD đều dc nhưng sau thấy thầy phân cho tận mỏ Dương Huy thì xa quá ,thôi thì chuyển qua bên lộ thiên cho nó nhàn chứ nghĩ đến chuyện phải chui vào lòng đất đi bộ mấy cây số mà thấy ơn ớn cả cái con người hic hic.
    Thằng bạn ở HP bẩu thôi về Hoàng Thạch thực tập cho có anh có em ,mấy anh em học thân cùng lớp thì nay hai thằng đi bên hầm lò ở dưới Cẩm Phả chỉ còn mình với thèng bạn ở HP là đi bên lộ thiên.Theng cha Théng ala cũng lộ thiên nhưng nó lại đi về Mỏ than Tù ha (tức Hà Tu ở Hòn gai) ban đầu cũng định về HT thực tập vì ở đó công nghệ khai thác họ cũng cao họ có cần nổ mìn đùng đoàng nhìu đâu.Họ có cái máy ủi và cái máy xúc ác chiến ghê ,ác hơn cả cái Mỏ thống Nhất cũ nay là Công ty Cổ phần khai thác chế biến KS Hải Dương nơi mà mình sẽ về thực tập.
    Nơi đây đã từng chôn dấu mấy đôi dép của bọn lớp mình về thực tập Địa chất đại cương lần trước .Nơi này ko thể sánh bằng vịnh HL nhưng điều kiện giống hệt HL cũng có nhũ đá và nước nhỏ trong hang rồi có một thung lũng mà ở đó chứa toàm mìn là mìn ,hôm đó mình đã thử một quả may mà ko nổ nếu nổ thì nay em đã ko còn pót sờ dc nứa các bác à ,các bác khi nào dịp qua vùng này trong đợt thực tập tới em sẽ dẫn các bác đi xem .
    Còn bây giờ em phai out đây về ngủ cái đã để mai còn về chứ.
    Mấy hôm trên Hà nội vật lộn với cái quyết định thực tập mà toát hết mồ hôi,kể ra đợt này lên HN cũng vui .Ở cùng phòng với theng em k47 theng này đêm ngủ lơ mơ thế nào kể với mấy anh k44 thế là mấy chú đánh thế trúng con đề 35 mấy hôm trước thế là mấy anh mua bia cho chú đấy uống ,bảo chú uống chú đi ngủ rồi lại mơ tiếp nha -kể cũng tội hic hic .các bác đừng bảo ai kẻo..........................Tối hôm qua thì lặn lội sang tận siêu thị trong thành phố để mua được chai rượu để mấy anh em đến nhà thầy giáo hướng dẫn tốt nghiệp chơi.
    Đêm về 3h đêm rồi mà bọn bạn cùng phòng còn bắt một chú lặn lội sang tài chính mua mì về xào -đúng là SV Mỏ .
    Ăn xong ngủ đến tận 11 h sáng nay -cũng đúng là SV Mỏ.
    Thui lần này thì out thật về ngủ thoai bùn ngủ quá.Hôm nay toàn nói chiện lộ thiên thoai còn những chuyện hầm lò khi khác lại viết cho nó nhẹ người đôi khi viết được những cái vớ vẩn nó lại nhẹ người ............................
    Tranh pháo không xiền con cấu bố
    Bánh chưng không thịt vợ nguýt chồng.
  7. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    À mà nghe chừng có một cái gì đó quen quen nhưng thôi đó là giác quan thì 6 .Lại nói chuyện vớ vẩn chán ghê cơ .
    Ấy nói: Hữu duyên thiên lý tương lăng mộ-tức năng tương ngộ
    Nhưng ó lại nói: Vô duyên hữu ý vẫn cứ phung vào tường -tức tương phùng
    Mọi thứ đảo lộn chẳng biết đường nào mà lần
    Vậy cho nên tốt nhất vẫn là những cái trước nhất lại tốt hê hê .
    Lại nói liên thiên nhầm sang lộ thiên roài .Cô An cô ấy cho sang hội điên thì t..........................o.....................................i
  8. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    À mà nghe chừng có một cái gì đó quen quen nhưng thôi đó là giác quan thì 6 .Lại nói chuyện vớ vẩn chán ghê cơ .
    Ấy nói: Hữu duyên thiên lý tương lăng mộ-tức năng tương ngộ
    Nhưng ó lại nói: Vô duyên hữu ý vẫn cứ phung vào tường -tức tương phùng
    Mọi thứ đảo lộn chẳng biết đường nào mà lần
    Vậy cho nên tốt nhất vẫn là những cái trước nhất lại tốt hê hê .
    Lại nói liên thiên nhầm sang lộ thiên roài .Cô An cô ấy cho sang hội điên thì t..........................o.....................................i
  9. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay rét. Xem dự báo thời tiết thấy có 7 dến 14 độ. ->Ngủ sướng thật.
  10. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay rét. Xem dự báo thời tiết thấy có 7 dến 14 độ. ->Ngủ sướng thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này